IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Today at 06:15

Cười nghiêng ngả với những tin nhắn... by Hạ Ly Hương Today at 04:38

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by ĐÔNG_GIAO Yesterday at 23:06

Canh Tom Yum by Shiroi Yesterday at 22:01

Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu by Ma Nu Yesterday at 19:25

VÙNG TRỜI MƠ by UYENNHI Yesterday at 18:39

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Yesterday at 17:34

Người Em Gái Da Vàng by COTIM1995 Yesterday at 17:24

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by UYENNHI Yesterday at 15:05

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Yesterday at 14:55

THƠ THUYỀN THU by Thuyền Thu Yesterday at 13:01

Những đám cưới 'nhớ đời' by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:27

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:14

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:13

Nhật ký chép lại by Hạ Ly Hương Yesterday at 10:11

Bánh ướt cuốn chay by Hạ Ly Hương Yesterday at 09:28

NẮNG Ở BÊN NÀY , by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 07:11

Thưa Thầy và Tỷ cho em hỏi ! by Shiroi Wed 22 May 2013, 22:45

Truyện thơ_Cháu của Bà by Tú_Yên tv Wed 22 May 2013, 15:03

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Wed 22 May 2013, 14:22

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Wed 22 May 2013, 11:54

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 09:48

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:24

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Wed 22 May 2013, 08:18

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 22 May 2013, 07:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Wed 22 May 2013, 06:27

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Wed 22 May 2013, 03:48

Vụng Dại by minhlatiennu Wed 22 May 2013, 03:33

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Wed 22 May 2013, 02:37

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Tue 21 May 2013, 23:31

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Chàng ruồi... tiếp theo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
pumanew



Tổng số bài gửi: 65
Registration date: 06/06/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Mon 25 Jun 2012, 23:07

TrúcLan đã viết:
pumanew đã viết:
applause Bạn Trúc Lan!
Nhưng theo Pu thì đoạn đường đó vẫn còn dài lắm! Nếu Pu giải bài này thì nàng nhện tinh đó chỉ phải bò có 14 cm thôi á!

hearts Cám ơn Pumanew có lời bình về bài giải của TrúcLan. :nu: :bong: :nu:
Bây giờ TrúcLan xin nhường lại để Pumanew giải với đáp số là 14cm,
Bài giải phải mang tính thuyết phục, biện luận phải có logic, phải dựa trên nền tảng toán học (nếu có hình vẽ càng tốt) hearts


Nhện tinh muốn bắt chàng ruồi
Nàng leo lên miệng rồi chuồi sang ngang
Hai cen-ti-mét dễ dàng
Mười hai phân nữa thẳng hàng thả thân.
Đề: bò nhanh - ngắn bao phân?
Rõ ràng mười bốn thì gần hơn Lan!
Đố này đố mẹo nhân gian
Đã kêu đến nhện phải bàn đến tơ
Vẽ hình Pu cũng lơ mơ
Nên đành phải giải bằng thơ Lục Bàn (Bát)


:cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Tue 26 Jun 2012, 01:27

pumanew đã viết:
TrúcLan đã viết:
pumanew đã viết:
applause Bạn Trúc Lan!
Nhưng theo Pu thì đoạn đường đó vẫn còn dài lắm! Nếu Pu giải bài này thì nàng nhện tinh đó chỉ phải bò có 14 cm thôi á!

hearts Cám ơn Pumanew có lời bình về bài giải của TrúcLan. :nu: :bong: :nu:
Bây giờ TrúcLan xin nhường lại để Pumanew giải với đáp số là 14cm,
Bài giải phải mang tính thuyết phục, biện luận phải có logic, phải dựa trên nền tảng toán học (nếu có hình vẽ càng tốt) hearts


Nhện tinh muốn bắt chàng ruồi
Nàng leo lên miệng rồi chuồi sang ngang
Hai cen-ti-mét dễ dàng
Mười hai phân nữa thẳng hàng thả thân.
Đề: bò nhanh - ngắn bao phân?
Rõ ràng mười bốn thì gần hơn Lan!
Đố này đố mẹo nhân gian
Đã kêu đến nhện phải bàn đến tơ
Vẽ hình Pu cũng lơ mơ
Nên đành phải giải bằng thơ Lục Bàn (Bát)


:cheers:


Haha, nàng nhện của pu thiệt là khôn lanh quá! Phen này chàng ruồi dính tơ ... cứng ngắt!
:potay:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Tue 26 Jun 2012, 08:09

TrúcLan đã viết:
TrúcLan đã viết:
Ái Hoa đã viết:


Trúc Lan giải toán hay lắm! Nhưng còn thiếu một chút, không chứng minh được NA + RA là đường ngắn nhất!

Chào Ái Hoa ghé xem TrúcLan giải bài đố của sis shiroi :bong:

Định luật cơ bản của hình học phẳng : Đường thẳng là đường ngắn nhất



1 - Con nhện phải leo thẳng góc (90°) lên miệng ly : đoạn NA = 2cm, nếu leo chệch sang một bên với một góc lớn hơn hay nhỏ hơn 90° thì đoạn đường sẽ dài hơn 2cm. (hình 1)

2 - Khi đã ở trên miệng ly rồi, tức là con nhện đang ở điểm A của tam giác vuông góc ABR, con nhện bò vào trong ly theo cạnh huyền AR, là đoạn ngắn nhất : AR =18,439cm (hình 2)

3 - vậy đoạn ngắn nhất của con nhện là đoạn NA AR




Trúc Lan chưa chứng minh được là NA + AR nhỏ hơn NB + BR
:mim:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2556
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Tue 26 Jun 2012, 12:05


Chàng ruồi đang giãy chết rồi, chứng minh chi nữa Thầy uii :potay:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14684
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Tue 26 Jun 2012, 21:58

quehuong đã viết:

Chàng ruồi đang giãy chết rồi, chứng minh chi nữa Thầy uii :potay:

Hihihi, Chàng Ruồi nằm đó uống bia hơn 2 năm rưỡi rồi, chắc say xỉn hết nhúc nhích rồi á ,
Nàng Nhện cũng kiên nhẫn đợi wài luôn, chưa biết chừng nào chàng Ruồi nộp mạng đây :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Online
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14684
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Tue 26 Jun 2012, 22:13

Ái Hoa đã viết:



Trúc Lan chưa chứng minh được là NA + AR nhỏ hơn NB + BR
:mim:

:fun1: Rồi làm sao tìm ra đường ngắn nhất vậy anh ơi ? :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
Online
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Wed 27 Jun 2012, 01:01

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:





Trúc Lan chưa chứng minh được là NA+AR nhỏ hơn NB+BR

Rồi làm sao tìm ra đường ngắn nhất vậy anh ơi ?


Gọi x = AB, quãng đường nhện đi là: y = sqt((12-x)^2 + 14^2) + sqt(x^2 + 4)
Lấy đạo hàm y' của y, cho y' = 0
Tìm trị số x trong khoảng (0, 12) sao cho y' = 0 và đổi dấu từ - sang + thì y sẽ qua cực tiểu
AH dám xúi thui chớ hong dám làm!

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14684
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Wed 27 Jun 2012, 21:54

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:





Trúc Lan chưa chứng minh được là NA+AR nhỏ hơn NB+BR

Rồi làm sao tìm ra đường ngắn nhất vậy anh ơi ?


Gọi x = AB, quãng đường nhện đi là: y = sqt((12-x)^2 + 14^2) + sqt(x^2 + 4)
Lấy đạo hàm y' của y, cho y' = 0
Tìm trị số x trong khoảng (0, 12) sao cho y' = 0 và đổi dấu từ - sang + thì y sẽ qua cực tiểu
AH dám xúi thui chớ hong dám làm!

chòy chòy... anh xúi mà toàn là mấy chữ chuyên môn em hổng có hiểu không à toatmohoi
anh viết tiếng Anh hay tiếng Pháp chắc em đỡ bứt tóc hơn :pardon:


Về Đầu Trang Go down
Online
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3597
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Thu 28 Jun 2012, 07:53

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:





Trúc Lan chưa chứng minh được là NA+AR nhỏ hơn NB+BR

Rồi làm sao tìm ra đường ngắn nhất vậy anh ơi ?


Gọi x = AB, quãng đường nhện đi là: y = sqt((12-x)^2 + 14^2) + sqt(x^2 + 4)
Lấy đạo hàm y' của y, cho y' = 0
Tìm trị số x trong khoảng (0, 12) sao cho y' = 0 và đổi dấu từ - sang + thì y sẽ qua cực tiểu
AH dám xúi thui chớ hong dám làm!

chòy chòy... anh xúi mà toàn là mấy chữ chuyên môn em hổng có hiểu không à toatmohoi
anh viết tiếng Anh hay tiếng Pháp chắc em đỡ bứt tóc hơn :pardon:




Hong biết thiệt hay vờ ...vịt á? :fun1:

Hàm số = function
Đạo hàm = derivative
Cực tiểu = minimum
Trị số = value, root
Đổi dấu = change sign

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 14684
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Chàng ruồi... tiếp theo   Thu 28 Jun 2012, 22:23

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:

chòy chòy... anh xúi mà toàn là mấy chữ chuyên môn em hổng có hiểu không à toatmohoi
anh viết tiếng Anh hay tiếng Pháp chắc em đỡ bứt tóc hơn :pardon:




Hong biết thiệt hay vờ ...vịt á? :fun1:

Hàm số = function
Đạo hàm = derivative
Cực tiểu = minimum
Trị số = value, root
Đổi dấu = change sign

Dạ, đâu có dám vờ... vịt anh ui, thiệt mà pirat Bây giờ lấy đạo hàm mới thê thởm em đó.
Ngày mai vô hảng, em cho chạy software lấy đạo hàm y' dùm em, rồi kêu có tìm đáp số y'=0 luôn :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Online
 

Chàng ruồi... tiếp theo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Đố vui-