IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 13:41

Bác Vật Xà Bông by Yến Phương Today at 13:39

TÌNH BUỒN by lehong Today at 12:56

Ngọ Khúc by Yến Phương Today at 12:29

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 12:23

Tách Đường của CQ by Q.Anh Today at 12:02

ghép chữ by Phiêu Dao Today at 12:00

Tập sắp vần English by Yến Phương Today at 10:28

TÌNH THƠ 6-8 Hansy by LITTLE STAR Today at 09:00

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 08:48

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Gai Mắc Cỡ Today at 06:22

Nhớ by tth Today at 06:13

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by tth Today at 06:08

Xướng họa by vancali96 Today at 04:51

MẸ !!! by PHƯỢNG_HOÀNG Today at 04:48

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 03:13

Ké của huynh Hai Khòm by Q.Anh Today at 03:01

Tiếng Đàn Văn Chức by quehuong Yesterday at 22:18

Hòn đảo đầy ắp cây siêu kỳ lạ by Shiroi Yesterday at 21:34

Hoa trắng by Shiroi Yesterday at 21:24

Tôm và mực xào bông hẹ by Shiroi Yesterday at 21:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Yesterday at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Yesterday at 19:06

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Yesterday at 18:34

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Yesterday at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Yesterday at 16:21

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Yesterday at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 10:55

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Yesterday at 06:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Câu chuyện "Dưới đường ngầm"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:11


30. Thế giới bỗng nhiên tối vậy! là ai đang chơi xấu?
Tôi mò mẫm trong mờ mịt, không còn tìm thấy nguồn ánh sáng đâu nữa.

Đi tới góc rẽ nghe vẳng lại tiếng ca trầm bi lương của khúc ngâm.
Liệu cô ấy cũng có nỗi buồn thương giống tôi chăng?




31. Tôi cố gắng đi tìm hy vọng, sợ hãi khi may mắn đang ở bên mình, mà tôi lại vô tâm bỏ lỡ.




32. Mộng tưởng say mê rằng mình được sở hữu chiếc chổi bay thần kỳ,
mang tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hoặc có một chiếc đũa thần của cô tiên,
nhè nhẹ điểm vào, là mọi giấc mơ có thể thành hiện thực.




Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:11


33. Chỉ khi vấp váp loạng choạng mới dần hiểu ra,có rất nhiều sự việc không thể cố níu kéo.
Tôi không ngừng hồi tưởng lại cảnh mơ như đã từng biết đến.
Trong một bến xe ưu tĩnh, có người đang lặng lẽ thầm thì.




34. Ai nguyện vì tôi đọc một bài thơ bên cửa sổ khi hoàng hôn.



35. Anh hề lướt qua đi mất, ai sẽ đến để làm ấm không gian lạnh lẽo, cô đơn này.



Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:19

36. Tôi ở trong thành phố mà bốn bề bị mai phục bởi sự nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng vẫy tay cáo biệt.

Nhưng thế giới kỳ lạ và đẹp đẽ dường này, vẫn làm tôi lưu luyến không nỡ rời.

Tôi ngày đêm cầu mong, một buổi biểu diễn hoàn mỹ, một kỳ tích sẽ tới.




37. Bọn họ cuối cùng cũng biết, tôi trộm cất giữ một chiếc giày thuỷ tinh quý.



38. Nhưng khi nghe thấy tiếng nhạc hoà tấu bắt đầu vang lên, cũng là lúc ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.



Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:20

39. Chúng ta thường không kịp nhận ra nhau đã vội vã biệt ly.
Một lần, lại một lần chia tay ở dưói đường ngầm.
Tôi mệt đến mức không muốn bước.

Trạm tàu điện ngầm sắp tới sẽ là đâu?
Liệu có chăng một toa xe đi mãi không bao giờ dừng lại.



40. Tôi ở cổng ra của đường hầm, không hiểu sao lại khóc thút thít, lẽ nào chỉ vì một chiếc ô tôi để quên trong toa xe?



41. Quần áo bị ướt, rồi cũng sẽ khô.



Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:27

42. Nỗi bi thương của ngày hôm qua, tôi cũng đã quên.
Có thể quên được, đều không bao giờ trở lại nữa.
Đây là bến cuối cùng?
Hay là một điểm bắt đầu khác?



43. Không gian bắt đầu ấm lên bởi hương thơm của cỏ cây, những chú chim con đang ca hát, tôi đang cố nhớ lại thời thơ ấu...



44. Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống, nhâm nhi một chén trà, nói về những hy vọng của tương lai.



Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:28

45. Thực ra, đâu tôi cũng không muốn đi.
Song, liệu có ai ở cổng ra của ga điện ngầm đợi tôi không?



46. Người ấy sẽ vì tôi mở ô, nắm chặt tay tôi,
nói cho tôi biết phương hướng của những vì sao,đưa tôi đi một đoạn đường.




47. Liệu tôi có yêu cầu quá đáng không. Cuộc sống khó lường trước đến như vậy, chúng ta cùng nhau nhảy múa và hát ca đi.


Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:32

48. Tôi luôn quên nói lời cảm ơn với bạn!
Cám ơn bạn đã luôn ở bên tôi.



49.



50. Tôi ở dưới đường ngầm
Trong con đường hầm sâu thăm thẳm
Nghe rõ tiếng cánh bướm nhẹ nhàng bay qua lại.



Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:37

51. Nó cũng đang đi tìm một khu vườn đang nở đầy hoa ư?



52.




53.Tôi đang rối bời giữa thành phố, tìm kiếm...



Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:38


54.Tìm một quả táo chín đỏ mọng đẹp nhất. Một chiếc lá vàng còn xót lại.




55.




56. Tìm trong tim tôi một tia sáng còn đang nhấp nhánh.

Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện "Dưới đường ngầm"   Fri 13 Jan 2012, 19:42







Giờ đây tôi không còn đặt mình trong việc gì nữa,
Tất cả mọi màu sắc đều đã bị hoà tan
Âm thanh và mùi vị.
Tựa như thanh âm của điệu hát tuyệt mỹ.
Tôi hà cớ gì phải cần đến sách vở nữa?
Gió thổi làm rung rinh những cành lá
Tôi nghe được chúng đang khẽ thì thầm với nhau.
và thỉnh thoảng tôi cũng khẽ trả lời lại chúng.
Và cái chết, ai đã lấy mất đôi mắt của tôi như cánh hoa bị bứt lìa cành,
và mãi mãi không có cách nào tìm lai đôi mắt của tôi…

- Rainer Maria Rilke "Người con gái mù"





(HẾT)



Tác giả : Kỷ Mễ
Người dịch : Sương Đêm & Tuệ Lệ.

Về Đầu Trang Go down
 

Câu chuyện "Dưới đường ngầm"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-