Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Linh tinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Sat 03 Oct 2009, 19:49

Shiroi cũng vô đây viết vui với Gai muội cho có bạn Linh tinh Icon_biggrin
Shiroi chưa biết viết gì, lục lại trong hộc tủ thấy bài viết cũ, thời xa xưa, chép lại, rồi dịch ra tiếng Việt, mọi người đọc cho vui...
-------------------------------------------

La feuille de papier blanche

Une simple feuille blanche peut évoquer tellement de choses. Il suffit de voir à travers ce qui peut être vu.
Lisse, la feuille de papier blanche montre l’aspect, au toucher, d’un tissu fragile. Mais quand on la frôle au bout des doigts, on a l’impression de palper l’indicible. Elle s’imprègne de l’odeur de l’imagination. Elle possède le goût des mots que l’on n’a pas encore écrit sur son corps.
Et lorsque le vent la fait voler, son chant exprime une étrange détresse, elle crie après la brise. Le bruit de deux feuilles frottées entre elles est indescriptible : parfois on entend d’amères paroles, parfois des phrases tendres et insolentes. Peut-être cela dépend-t-il de la personne qui écoute.
Et que voit-on sur une feuille blanche ? Certains répondront que l’on n’y voit rien ! Effectivement aucune lettre n’y est visible avec les yeux. Mais où la vue fait défaut, il faut voir avec le cœur. On peut contempler sur la feuille blanche un futur poème, une lettre enflammée que l’on n’ose écrire… C’est là la force de l’invisible : l’imagination.
Les écrivains redoutent la feuille de papier qui n’accueille pas de texte, car on ne peut lire ce que les autres veulent nous dire en silence qu’avec aide de la plume et de l’encre. Mais lorsque l’on regarde la feuille utilisée, on regrette d’y avoir posé ces lignes, ces courbes et ces points qui forment les mots.
La feuille vierge trouve une signification nouvelle lorsque l’on fait un origami, un pliage qui la transforme en oiseau, en tortue, en barque…
Et les peintres donnent à la feuille blanche des mille couleurs, y dessinent un arc-en-ciel qui nous amène au pays des merveilles…


Tờ giấy trắng


Một trang giấy trắng đơn sơ gợi lên biết bao nhiêu điều. Chỉ cần chúng ta biết nhìn nó qua những gì có thể thấy được…
Nhẵn láng, trang giấy trắng thể hiện, khi ta sờ chạm vào, dáng vẻ của một mảnh vải mong manh. Nhưng khi ta lướt qua trên đầu ngón tay, ta có cảm giác đang đụng vào một cái gì khó tả… Nó được tẩm bởi hương vị của sự tưởng tượng… Nó có được vị giác của những từ ngữ mà người ta chưa viết lên thân thể của nó.
Và khi ngọn gió làm cho nó vụt bay cao, tiếng hát của nó biểu lộ một sự tuyệt vọng kỳ lạ, nó thét lên sau sự tan vỡ. Âm thanh của hai tờ giấy cọ xát vào nhau thật khó diễn đạt : đôi khi người ta nghe những lời nói cay đắng, đôi khi lại là những lời nói dịu dàng hoặc ngạo đời. Có thế điều này tùy vào người lắng nghe nó.
Và ta thấy gì trên tờ giấy trắng ? Nhiều người sẽ trả lời : Không thấy gì cả !
Đúng là vậy, thực tế chưa có chữ nào trên đó có thể thấy được bằng đôi mắt. Nhưng khi thị giác bị khiếm khuyết, chúng ta phải nhìn với con tim. Ta có thể lặng ngắm trang giấy một bài thơ trong tương lai, một bức thư bốc lửa mà ta chưa dám viết lên… Chính nơi đây là sức mạnh của sự vô hình : trí tưởng tượng.
Những nhà văn sợ hãi một trang giấy chưa được đón tiếp một bản viết. Bởi vì ta chỉ có thể đọc được những gì người khác muốn nói trong im lặng bằng sự trợ giúp của ngòi bút và những giọt mực. Nhưng khi người ta nhìn trang giấy đã được sử dụng rồi, người ta lại ân hận đã đặt vào đó những đường dây, đường cong và những dấu chấm này tạo ra dòng chữ…
Trang giấy trinh nguyên tìm ra một ý nghĩa khác khi ta sử dụng nghệ thuật xếp giấy, một sự gấp xếp biến nó thành con chim, con rùa, hay con thuyền…
Và những họa sĩ mang vào trang giấy trắng hàng ngàn màu sắc, vẽ lên đó chiếc cầu vòng đưa chúng ta đến một thế giới huyền diệu…

Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Wed 14 Oct 2009, 00:48

9 tỷ
Muội đọc khúc chữ đen, hiểu rồi...tỷ nói là vô đây viết với Gai cho vui. Muội kéo chuột xuống, thấy đống chữ màu tím, hết hồn...tại không hiểu gì hết. Kéo xuống nữa, đọc rồi, hiểu luôn rồi nhưng...như chưa hiểu Linh tinh 73355 gì hết Linh tinh Icon_silent
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Wed 14 Oct 2009, 03:27

Cái này anh Ái Hoa gọi là "... nhiều chiện dài dòng... hông biết nói gì, cũng y như hông nói gì hết... " :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Wed 14 Oct 2009, 14:15

Hồi xưa gọi là "mắc thằng bố", còn từ bây giờ là "nói chuyện với người cõi trên" Exclamation

_________________________
Linh tinh Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Wed 14 Oct 2009, 15:07

cõi trên thì hông dám đâu anh Very Happy
bài viết này là một bài luận văn ở Trung học đó. Đề thi là "Hãy tả một món đồ thường dùng".
Em mà tả kiểu "Tờ giấy rộng khoảng 17cm, dài khoảng 21cm, rất mỏng, trên đó có kẻ ô... dùng để viết thư tình...." silent
là bảo đảm khiêng trứng vịt dìa nhà rồi Very Happy
Bài này em được 15/15, hông biết ông thầy hay bà cô chấm nghĩ sao nữa Razz
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật ký chuyện... đi làm   Linh tinh I_icon13Fri 23 Oct 2009, 03:57

:cry1:
Ngồi rầu rĩ, tự nhiên Shiroi muốn trút hết những chuyện vớ vẩn vào đây...
Từ trước đến ngày hôm nay, Shiroi chưa viết nhật ký bao giờ cả... Chuyện gì đã qua, Shiroi không muốn nhớ, để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng và phai mờ với thời gian.
Dường như chẳng có chuyện gì để Shiroi nói hết ngoài chuyện... việc làm của mình.

Nửa cuộc đời của Shiroi gắn liền với sự nghiệp, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của Shiroi khi sanh ra là một người thuộc phái yếu..

Tuần sau mấy ông xếp dễ thương nhất của Shiroi đi nghỉ phép hết ráo trọi. Tới những kỳ học trò nghỉ vacation, họ đều ráp nhau nghỉ theo học trò.
Mà chơi ác, mấy ổng nghỉ thì nghỉ đi... ai mà cản đâu, mấy ổng lại liệng Shiroi đi Hà Lan chơi vậy à...
Mấy ổng không dám ép... ép dầu ép mở không ai dám ép Shiroi hết... Twisted Evil
Chỉ bảo là Shiroi không đi thì người ta sẽ bảo sở mình làm việc không nghiêm túc wacko.
Làm Shiroi chỉ còn có ba ngày phải chuẩn bị gấp một cái bài diễn văn với các slides bằng tiếng Anh...
Thứ hai xếp khăn gói lên đường... thân gái dặm trường đi... tầm phu... ủa đi xa công tác. lol!

Hà Lan nằm ở Bắc nước Pháp, ở đó lạnh và trời xấu hơn. Vào mùa này gió buốt rồi.
Chuyến bay phải đổi một lần ở Paris Charles de Gaulle, rồi mới đến Amsterdam, từ đó phải lái xe đến Noordwijk, cách Amsterdam khoảng 60 cây số, nằm trên bờ biển Bắc (Mer du Nord)... Nghe ngao ngán quá... :que:
Thôi đành phải ráng mà đi... huhu
Lần trước Shiroi đã đến nơi đó rồi, lúc đó vào tháng năm, mùa hoa Uất Kim Hương đang nở - Hà Lan là xứ sở của hoa Uất Kim Hương. Từng hàng hoa đủ màu sắc rực rỡ trải dài như một tấm thảm suốt con đường từ phi trường Amsterdam đến Noordwijk, đẹp vô cùng, đẹp lộng lẫy...

Và lần nào cũng như lần đó... một buổi họp gần năm chục người, Shiroi là người phụ nữ duy nhất... lùn nhất...
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Fri 23 Oct 2009, 12:23

Đi cho thay đổi "1 ngày không giống như mọi ngày" đi tỷ, ở mãi 1 nơi cũng buồn. Tỷ cứ nghĩ là đi ngao du, là đỡ ngán liền à Linh tinh 855776
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Sat 24 Oct 2009, 03:26

wow...Shiroi giỏi thật ta ơi, thành công về tất cả mọi mặt . Chắc kiếp trước Shiroi khéo tu, nên kiếp này học giỏi, thành đạt trong sự nghiệp . Bây giờ ...lạng qua lạng lại trên thế giới chơi há Shiroi .... Linh tinh 212552

Đi Hòa Lan vui vẻ nhen Shiroi, mùa thu bên ấy chắc đẹp lắm ... , nhớ chụp hình cho chị em ngắm chơi nhen Shiroi ...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Sat 24 Oct 2009, 03:50

hiii, lâu quá hông thấy bát tỷ, ngồi buồn hông chuyện gì làm Shiroi viết tùm lum chơi thôi.
Bát tỷ vẫn khoẻ và vui vẻ ?


Nhiều lúc Shiroi thiệt muốn bỏ hết sự nghiệp... bây giờ mới biết quý những gì mà Shiroi không còn có thể có được nữa Very Happy
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13Sat 24 Oct 2009, 04:09

Tạo được sư nghiệp đâu phải dễ dàng há Shiroi, đâu có thể nói bỏ là bỏ được nà . Những gì mất đi, quả thật ...thật đáng quý há Shiroi !
Qh vẫn khỏe, nhưng thơ thẩn bay mất hết, lại không biết chuyện gì để kể để nói, nên ...trốn sau hè đó .... Linh tinh Icon_razz
Bonne nuit nhen Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Linh tinh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Linh tinh   Linh tinh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Linh tinh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» ĐÊM BUỒN VIẾT LINH TINH
» Quán linh tinh
» Gió ....
» Sơn Tinh Thuỷ Tinh - Truyện tranh
» Việt Điện U Linh Tập
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-