Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sat 28 Jan 2012, 04:35 | |
| Bài thứ 40 NĂM MỚI CHÚC CÁC BẠN THƠ ( Trong ĐVTC)
Năm mới năm me chúc bạn thơ Trời ban phúc lộc xuống không ngờ : Văn phong trong sáng tươi như mộng ... Nhạc ý bổng trầm đẹp tựa mơ... Bến giác thuyền đưa mau cập bến . Bờ mê sóng đẩy sớm xa bờ . Để cùng mặc khách tao nhân hội Xướng họa say sưa nhịp trúc tơ .
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sat 28 Jan 2012, 17:59 | |
| Bài thứ 41 XUÂN ĐƠN CÔI !
Xuân đã đi rồi anh có biết Ngoài sân lác đác nhuỵ hoa tàn Cứ ngỡ muôn đời vui tái hợp Đâu dè thoảng chốc hận ly tan Đèn lay bóng chiếc dòng thơ nghẹn Gối lệch giường đơn suối lệ tràn Oanh yến đôi đường chia cách mãi Tình nồng vạn thưở hoá tro than !
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sat 28 Jan 2012, 18:00 | |
| Bài thứ 42 Tết ta
Én liệng mừng xuân đến mọi nhà Lan đào nở rộ xóm gần xa Chào lân hớn hở này em bé Nổ pháo trầm ngâm đó cụ già Rực rỡ vườn mai hoa nhánh mọc Tưng bừng ngõ trúc yến oanh ca Dù xưa cứ bảo ừ năm mới Dẫu khắp quê người gọi tết ta
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sun 29 Jan 2012, 21:38 | |
| Bài thứ 43 XUÂN Và TẾT Xuân Nhâm Thìn đến hỏi bao Xuân ? Xuân của nhân gian hay Chúa Xuân Xuân thật tưng bừng ra dáng Tết Xuân mà lấp lửng mất hồn Xuân Xuân dư nỗi nhớ trong ngày Tết Xuân thiếu niềm tin giữa cảnh Xuân Xuân khiến rã rời thân lữ khách Xuân xin đừng đến tủi cho Xuân.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sun 29 Jan 2012, 21:38 | |
| Bài thứ 44 XUÂN CHI ? TẾT MỆT ! Phấn khởi bà con vui đón tết Riêng đây cảm nghiệm chu choa mệt Sáng ra đến sở cày nguyên ca Chiều lại về nhà tu cả két Nhớ mẹ tuổi gìa thân mỏi mòn Thương em lẻ bóng sức hao kiệt Năm rồi Tân Mão có hay chi Sắp tới Nhâm Thìn thôi chửa biết .
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sun 29 Jan 2012, 21:39 | |
| Bài thứ 45 XUÂN VUI SUM HIỆP Đông đủ quần quây trước tổ đường Sau phần niệm Phật với dâng hương Ông bà,cháu chúc luôn an mạnh Bố mẹ ,con cầu mãi luyến thương Tiền mới nội cho trong túi đỏ Lộc non cha hái giữa cây hường Mong sao năm mới luôn tươi thắm Hạnh phúc,an vui sống kỷ cương.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Sun 29 Jan 2012, 21:41 | |
| Bài thứ 46 DÂNG HƯƠNG NGÀY TẾT Chuông đổ hòa chung tiếng pháo vang Sân Chùa rực rỡ nắng hoe vàng Thiện nam kính cần quỳ châm nến Tín nữ khiêm cung bái tiến nhang Khất Phật độ trì cho hạnh phúc Cầu Trời phù hộ được an khang Và ban đất nước mau thăng tiến Vui Tết,mừng Xuân guốc rộn đàng.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Tue 31 Jan 2012, 03:59 | |
| Bài thứ 47 Xuân hạnh phúc-1
Gió nhẹ đưa hương phủ mái lầu Mai vàng khẽ hát suốt đêm thâu Ong vờn vạn nẻo êm tầng sóng Bướm lượn ngàn non ấm nhịp cầu Vọng tiếng con khờ chan nghĩa rộng Ngân lời vợ trẻ chứa tình sâu Trời xuân rực rỡ ngời tâm khảm Hạnh phúc trào dâng thắm mộng đầu.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Tue 31 Jan 2012, 04:01 | |
| Bài thứ 48 Xuân hạnh phúc-2
Nắng chở hương xuân tẩm mái đầu Ươm màu hạnh phúc thắm bền lâu Lời vàng mẹ trẻ vơi phiền lụy Tiếng ngọc con thơ vẹt não sầu Dệt bản tình yêu hòa nốt nhạc Tô nền mộng ái quyện vần câu Tơ lòng mở ngỏ trên nhân nghĩa Ý nguyện từ nay thỏa ước cầu.
|
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật Fri 03 Feb 2012, 23:31 | |
| Bài thứ 49 Cảm Xúc Chiều Cuối Năm
Hoa trời vương vãi khắp không trung Lả tả rơi bay trắng mịt mùng Tháng tận năm cùng buồn chất ngất Tuổi già chuyện cũ nhớ mông lung Hương xuân nhạt nhẽo vì băng giá Vị tết khô khan bởi dạ chùng Phố nhỏ cô liêu chiều viễn xứ Sụt sùi ký ức chực trào bung
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Các bài dự thi - Thể Thơ Đường Luật | |
| |
| | | |
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |