Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sat 24 Dec 2016, 20:40 | |
| Chỉ còn 33 ngày là Tết Đinh Dậu....
Ta Tự Hỏi ***nguoitruongphu***
Ta tự hỏi,thời gian đi chẳng đợi… Làm được gì? …Ngày rời khỏi trần gian Hồn lìa xác,về thiên đàng quên hết Một kiếp người…Chờ đón Tết mừng vui
Ta tự hỏi , đời hên xui chi vậy? Kẻ -khóc cười, chẳng được bấy nhiêu năm Bình minh ló….đêm trăng rằm mây khuất Nghịch cảnh hoài,mang chồng chất sau lưng
Ta tự hỏi,yêu người dưng chi khổ Suốt cuộc đời ,bận xây tổ uyên ương Nợ người ấy….một con đường một lối Mảnh tình chung,chẳng thể lội ngược dòng
Ta tự hỏi, tình cho không lắm lệ Giữa chợ đời , già bóng xế bơ vơ Thêm tóc bạc ,vắng cháu thơ gọi réo Tủi phận cùng, tim khô héo đơn côi.
24/12/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sat 24 Dec 2016, 21:15 | |
| Tự Thán ***nguoitruongphu*** Ta chán đời ta …quá lứa rồi Chẳng còn ăn nhậu ẵm giao bôi Tóc đen hòa trắng …chân đi chậm Người ốm nhăng xanh …ngủ cách đôi Thuở trước ra đường cô ả liếc Giờ đây vô xóm ấy chề môi Trớ trêu thế sự ai nào rõ Gần đất xa trời tự trách thôi
24/12/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Wed 04 Jan 2017, 05:35 | |
| Trở Lại Làng Xưa ***nguoitruongphu***
Đường vè quê mẹ hãy còn xa Từ biệt thành đô…nhớ lắm à! Cô ã trường chung ôi dễ mến Chàng trai cùng trọ ghẹo dâng quà Thôn xưa hiễn hiện thầm rơi lệ Cảnh cũ đổi thay vỡ khóc òa Chú bác ,anh em mừng họp mặt Mổi năm Tết đến gặp ông bà 31/12/2016 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Wed 04 Jan 2017, 06:13 | |
| VẬT GIÁ LEO THANG Xuân đến hàng quà đắt thấy ghê Rảo qua các chợ nản quay về Mứt dừa mới hỏi tiền nghe xót Kẹo lạc vừa rờ giá nghĩ phê Tính toán đôi phen còn chửa định Ngần ngừ mấy lượt hãy còn chê Thôi đành mua tạm con gà thiến Phần luộc, phần xào, quá lửa …khê Cẩn Vũ. 03/01/2017 Chờ Xuân***nguoitruongphu*** Hé lộ trời xuân dạ khoái ghêVườn xưa lác đác bướm quay vềPhố giăng đèn chớp bình an chúcChợ chiếm lòng đường rạo rực… phêCô bé reo hò khoe áo mớiBé trai giận dỗi lắc đầu chêBuồn vui hòa lẫn dòng xe cộQuảng cáo tưng bừng…trấn Thụy Khê4/01/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Thu 05 Jan 2017, 09:36 | |
| Tết Giới Nghiêm 2017 ***nguoitruongphu*** Tết đến buồn ghê chẳng pháo hoa Loan tin Thủ tướng cấm nhận quà Tôn tằng giận lắm ...vì sao thế? Người sống ngẫn ngơ ...chẳng biết đà Gà đá cược tiền chơi nhỏ lẻ Bầu cua ăn bạc lắc vài pha Trong ngoài một góc …thành gem* thủ Lảm nhảm khóc cười giống tợ ma…
5/01/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Mon 16 Jan 2017, 06:25 | |
| Về Quê Ăn Tết ***nguoitruongphu*** Ta vẫn còn đây đứng giữa trời Kia nàng một nữa cứ thãnh thơi? Vui xuân mấy bữa mừng quê cũ Thăm viếng họ hàng chán lại thôi Chãnh gái tiện tằng mong hưởng tết Điệu trai xài phí sẵn sàng chơi Tóc xanh ,mắt đỏ đua nhau nhuộm Trang điểm như Tây rộn tiếng cười…
19/01/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 29 Jan 2017, 05:04 | |
| Hận Mỹ -Tây ***nguoitruongphu*** San hà xã tắc vẫn còn đây Một nữa hiên ngang,một nửa lầy Quỳ nộp cầu an ,cơm ấm cật Thẳng người hết việc, sống phây phây Thù nhà nhớ mãi Tàu nham hiểm Mất nước sầu than ghét Mỹ -Tây Rút ván qua cầu …quên chính nghĩa Oán thù …đời hận sẻ phanh thây…. 24/01/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 29 Jan 2017, 05:05 | |
| XÔng Đất ***nguoitruongphu*** Nụ cười hạnh phúc mãi trên môi Đinh Dậu... rộn vui được lắm rồi An phận giữ gìn chôn đói khổ Sự tình chấp nhận sống thành đôi 29/01/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sat 04 Feb 2017, 13:12 | |
| Chân Dài ... ***nguoitruongphu***
Chân dài phải lấy đại gia.... Giàu sang phú quý mẹ -cha được nhờ... Đừng ngây mà thích nhà thơ... Quanh năm ảo tưởng mộng mơ khổ nghèo...
Tuổi xuân ! Rồi cũng qua đèo Lên voi ,xuống chó ...tóp teo má hồng Biết rằng : Phận bạc qua sông Thuyền quyên một kiếp lấy chồng ,hên xui Cuộc đời khổ lắm, ít vui Phật kinh chỉ dạy nên lui vô chùa Ăn chay ,tích đức nay- xưa Lánh xa danh vọng tranh đua thấp hèn Con người bản chất nhỏ nhen Chân dài,chân ngắn ghét nghen má đào Trăm năm chẳng có là bao… Ai già không chết nghèo giàu trắng tay… 04/02/2017 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Fri 10 Feb 2017, 14:01 | |
| Thân Em ***nguoitruongphu*** Thân em như giọt mưa sa Rơi nhằm chồng nhậu sướng cha -mẹ mừng Đừng ham chí khí anh hùng Săn voi ,bắt cọp lội rừng hiễm nguy Lấy chàng nhà giáo đúng nuy Tiền vô mấy cọc già thì đói meo Thương anh nhà báo khó nghèo Quanh năm giỏi nói quằn quèo khó ưa Thôi thì chọn đại tuổi thừa Lớn hơn vài giáp mây mưa có tiền Đại gia ,tỉ phú kết duyên Miệng đời bỏ mặc rể hiền giàu sang Lên voi ,xuống chó họp tan Bước thêm bước nửa là chàng phi công Ra đường ngở mẹ cùng con Đêm về ngủ cạnh sắc son vẹn thề 10/2/2017 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 75 trong tổng số 79 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 39 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |