Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 36 ... 69, 70, 71 ... 74 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Tue 16 Jun 2015, 11:56

Họa theo thơ Khanh Linh Trần...

Lãng Mạng Tình Thơ
***nguoitruongphu***

Yêu anh em thích  thơ
Qua phố ngóng mong chờ
Gió luồng theo nắng nhạc
Lá rụng biến thành thơ

Yêu anh em thích  thơ
Hồn  bỗng tuốt trời cao
Tình anh mãi lượn lờ
Làm buốt giá tim em

Yêu anh em thích  thơ
Phượng đỏ rực sân trường
Mùa chia tay cuối cấp
Mưa bất chợt mềm vai

Yêu anh em thích  thơ
Trên giấy trắng thư sinh
Nỗi buồn em giấu kín
Bởi nhớ lắm người dưng…
16/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Wed 17 Jun 2015, 09:57

Có Những Lúc
***nguoitruongphu***
 
Có những lúc,em tưởng mình gục ngã
Đời không anh, như tất cả theo mây
Hoen úa lệ,mãi đêm dài trống vắng
Gác đơn côi,nghe lành lạnh chán chường
 
Có những lúc,lướt qua đường phố cũ
Quán cà phê, vẫn quyến rũ muôn màu
Em thầm tiếc ,mình bên nhau thuở ấy
Giờ cách xa, ai ruồng rẫy tim hồng
 
Có những lúc,tự nhủ lòng chôn kín
Mối tình thơ, cứ bịn rịn tái tê
Kỷ niệm đẹp,trăng đê mê hò hẹn
Đón đưa về ,sau tiếng kẻng tan ca
 
Có những lúc, anh tặng hoa hồng thắm
Giấu sau lưng,lòng mừng lắm reo vui
Giây phút ấy, dạ bùi ngùi xúc động
Cảm ơn anh, má ửng mộng hồng hồng…

17/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Thu 18 Jun 2015, 15:40

Hoa Thanh Hóa !
***nguoitruongphu***

Hòa mãi gợi tình giỡn “bút phây”
Khiến tim chết mệt sức hao gầy 
Căng tròn áo trể  khoe “bánh” mịn
Bó  sát quần bo giấu cỏ dây 
Ghen phải gái xinh tiền tính đủ
Giận chi  trai xấu bạc dư đầy 
Sài Gòn mưa gió trêu Thanh Hóa
Khen ảnh  nàng xinh định muốn gây?
18/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Sun 21 Jun 2015, 04:47

Sài Gòn !
***nguoitruongphu***

Sài Gòn! mưa ngập thành sông
Nước đen kẹo quánh, xe chòng chành bơi
Ở quê  rạch ,ruộng nước trời
Cá tung tăng nhảy cuộc đời đói- no

Sài Gòn giàu  sụ lại  lo
Mưa giông ,cây ngả nước Lò Gốm lên...
Tràn nhà.. ngập cửa tấn chèn
Bốc mùi hôi thúi điện đèn nín câm

Sài Gòn sợ nhất  mưa dầm
Mạng đơ ,điện mất xập hầm chết oan
Con dân chỉ dám khóc than
Thấp cổ *bé miệng sợ quan hết hồn

Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Thủ đô Nam Việt ,Cữu Long lúa nhiều
Ăn chơi vương tử Bạc Liêu...
Nửa đời ngẩm lại thấy điều trái ngang...
 20/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Sun 21 Jun 2015, 04:47

Sài Gòn !
***nguoitruongphu***

Sài Gòn! mưa ngập thành sông
Nước đen kẹo quánh, xe chòng chành bơi
Ở quê  rạch ,ruộng nước trời
Cá tung tăng nhảy cuộc đời đói- no

Sài Gòn giàu  sụ lại  lo
Mưa giông ,cây ngả nước Lò Gốm lên...
Tràn nhà.. ngập cửa tấn chèn
Bốc mùi hôi thúi điện đèn nín câm

Sài Gòn sợ nhất  mưa dầm
Mạng đơ ,điện mất xập hầm chết oan
Con dân chỉ dám khóc than
Thấp cổ *bé miệng sợ quan hết hồn

Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Thủ đô Nam Việt ,Cữu Long lúa nhiều
Ăn chơi vương tử Bạc Liêu...
Nửa đời ngẩm lại thấy điều trái ngang...
 20/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Tue 23 Jun 2015, 19:37

Thương Hoài ,Nhớ Mãi.
***nguoitruongphu***

Bên em âu yếm ngọt ngào
Gió tung tóc rối má dào ngất ngây
Tơ tình quấn quýt trời mây
Hoàng hôn nắng nhạt kết dây sợi tình

Em còn mắc cở làm thinh
Lắng nghe nhịp đập tim mình nóng ran
Đêm nay ngồi cạnh bên nàng
Ngắm trăng dáy nước mộng vàng se duyên

Vòng tay dạo phố giáng tiên
Hồn anh bay bổng tận miền nhớ nhung
Dìu em cuối nẻo đường cùng
Vui buồn chia sẻ sống chung một nhà

Cầu kiều anh đón em qua
Ru câu thơ tặng bó hoa tình hồng
Hỏi rằng : Ấy nhớ ai không?
Riêng đây thương mãi vườn bông đó rồi…
20/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Sat 27 Jun 2015, 08:56

Mai Em Chết 
***nguoitruongphu*** 


Mai em chết, anh là người vuốt mắt 
Đưa hồn về ,chốn cực lạc thần tiên 
Bên gối mẹ,xóa ưu phiền vĩnh viễn
Bỏ trần gian,anh khóc tiễn mối tình


Mai em chết , gái nguyên trinh phơi phớt 
Chưa bao giờ,nhận lấy một nụ hôn 
Bệnh quái ác , giết tâm hồn son trẻ
Em ra đi , anh tiếc rẻ sững sờ 


Mai em chết, trên chuyến đò tình ái 
Chỉ mình anh, chẳng nhân ngãi hẹn hò 
Đồi Cù thiếu ,nắng nhấp nhô đùa giỡn 
Hồ Xuân Hương,quên đú đởn hàng dương\


Mai em chết, tên người thương lẫn khuất 
Định mệnh buồn,xui bệnh tật oan khiên 
Đời là thế  ,ôm ưu phiền  uất hận 
Nam Tào kêu ,đành chấp nhận xa chàng…
27/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Mon 29 Jun 2015, 11:04

.....................................
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Mon 29 Jun 2015, 11:07

Trách Ai Vô Tình
***nguoitruongphu***
 
Hoa Hồng gai nhọn nhớ  không?Mình!
Cô bé ngày xưa dáng đẹp xinh

Hẹn biển làm thơ  nghèo đổi ý
Thề non lãng mộng phú chê tình
Bây giờ con cái , khờ nheo nhóc
Ngày xửa hồng nhan, tưởng bóng hình
Thủ khó từ quê  xa ruộng rẫy
Mặc chàng  ngày tháng ngắm bình minh.

 
Họa Ngược
 
Mặc chàng  ngày tháng ngắm bình minh
Chẳng chút  hoài trông một bóng hình
Thủ khó chê nghèo mê ão mộng
Ham giàu thích phú vội chê tình
Cầu mong chợ  ấy đời  êm ấm
Ước muốn  làng xưa kiếp đẹp xinh
Ruộng rẫy trai quê đành chấp nhận
Câu thơ bầu rượu  ngẩm riêng mình

28/6/2015
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13Sun 12 Jul 2015, 14:59

Đêm Thu
***nguoitruongphu***

Chợt giấc đêm buồn trỗi ý thơ
Rộn vang đoản khúc mộng thương chờ
Người dưng se thắt tim sầu dại
Kẻ ẵm trào dâng dạ thẫn thờ

Muốn gửi mây ngàn lặng lẽ xa
Xin trao nụ gió cũng như quà 
Chút hương ấm ấp cho bên ấy
Chia sẻ nguyện thề của xứ hoa

Đêm dài nghỉ ngợi gió vào thu
Chiếc ở chiếc bay ngập lối mù
Thương lỡ sao đành chàng vội bước
Mộng trao đứt khoản thiếp chờ ru

Đà Lạt bây chừ lạnh lắm không
Hoa thơm cỏ lạ nắng xuyên phòng
Hỏi người bên ấy sao buồn chán
Làm kẻ chốn nầy dạ vấn vương
12/7/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 70 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thơ Sĩ Đoan
» TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
» ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (MT-154-155)
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 70 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 36 ... 69, 70, 71 ... 74 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-