Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
SƯ Minh Tuệ by mytutru Today at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:40

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 07:53

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 55 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Tue 09 Apr 2013, 12:36

Con Tim Mù

***nguoitruongphu***

Xè tay anh nắm chút coi
Bói xem hết kiếp đơn côi tháng nào
Tự nhiên má ững hồng đào
Tim anh loạn nhịp thều thào nín câm

Chao ôi mềm mại hồng cam
Gái quê miệt dưới hương tràm ngất ngây
Nghe như run rẫy tim nầy
Tình yêu chỉ thế đọa đày bấy lâu

Mời em ngồi đở bờ dâu
Đêm nay trăng sáng gửi câu ân tình
Gió dồng cỏ nội lặng thinh
Mĩm cười vui vẻ trộm nhìn liếc yêu


Trăm năm vui ít khổ nhiều
Tại sao hai đứa không chiều mẹ cha
Rộn ràng nhạc cưới xe hoa
Đầu trên xóm dưới em là cô dâu?


09.04.13
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Thu 11 Apr 2013, 16:52

Khúc Tình Buồn ! 

***nguoitruongphu***

Hết rồi !chiều mộng đêm mơ 
Người xưa đâu nữa, để chờ đón trông
Tham si gót ngọc tuổi hồng
Tương tư mấy tháng bưởi bồng trái ngang

Gió đưa đồng lúa chín vàng
Bất ngờ cất bước bỏ chàng biệt quê
Êm đềm xa thẳm trăng khuê
Tham sang bội ước dạ chê trai khờ

Tiếc công dệt mộng làm thơ
Em không xỏ chỉ bơ phờ tâm can 
Xấu duyên trách phận lỡ làng 
Trèo cao té nặng dở dang lệ sầu 

Khóc thương ấy bước qua cầu 
Bóng in mặt nước cuối đầu đắng cay
Nàng dâu biệt xứ sang Đài 
Chắc không nhớ mẹ luống cày vườn cau?
11.12.2010
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Fri 12 Apr 2013, 18:57

Tình Yêu Lạ kỳ!


***nguoitruongphu***

Tình yêu tợ giấc chiêm bao
Nàng cười hồn xác dạt dào xuân sang
Người dưng bổng họp rồi tan
Vắng đôi giây phút buồn chang ngập hồn

Tình yêu sóng gió mưa cuồng
Sớm trưa giận dỗi thèm thuồng đánh đu
Cách xa nhõng nhẽo thương bù
Gần nhau nủng nịu ghét thù treo cao

Tình yêu lảng mạn trăng sao
Bên kia liếc mắt hồn chao bên nầy
Xa trường nhớ bạn ơn thầy

Trao ai cánh phượng chất đầy yêu thương

Tình yêu đổi chát buôn hương
Bạc tiền ló dạng đổi đường nghĩa nhân
Mắt môi hờ hững vườn xuân
Giao bôi thệ ước chẳng cần thấp cao


10:07 ,13/12/2010
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Mon 15 Apr 2013, 13:56

NỖI NHỚ

Bình minh sưởi ấm cả chân trời
Dệt mộng ươm tình cho lứa đôi
Giấu kín tin yêu vào nỗi nhớ
Xoay vòng kiếp sống giữa mù khơi.

LÊ VI
Nông Nhàn
Khơi lại dòng kinh tắm ruộng đồng
Để cho cây lúa trĩu oằn bông
Cò bay ẽo lả chiều hoang lạc
Mục tử ngân nga rộn bến sông
13.04.13
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Thu 18 Apr 2013, 05:13

ĐỪNG NHẮC

Khơi chi kỷ niệm của ngày xưa
Để nhớ để thương nói sao vừa
Người bỏ ra đi về xứ lạ
Mỉnh ta thơ thẫn dưới chiều mưa.

Mặc Nhân Sơn

Mưa
Mưa nhớ sầu ai gió lạnh lùng
Mưa rừng thúi đất lá cây rung
Mưa gieo ai oán hồn trinh nữ
Mưa rắc tương tư mộng lối chung
13.04.13
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Mon 22 Apr 2013, 14:51

Khóc Cho Quê Hương

***Nguoitruongphu***

Tháng tư năm ấy rực trăng vàng
Nước mất quyền rơi mộng nát tan
Phế kiệt truy lùng thù cải tạo
Trâm anh trốn chạy vượt biên hàng
Ly hương thoát chết đời xa xứ
Cầu thực sống nhờ kiếp ngoại bang
Mổi độ ve sầu gào réo rắc
Đất trời oi bức hận sôi gan

17.04.12
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Sat 27 Apr 2013, 05:25

Em Thắc Mắc

***nguoitruongphu***

Em thắc mắc , nét ngây thơ dung vị
Chắc cuộc đời, sắp khổ lụy men yêu 
Không phải thế, thì tại chiều mưa gió 
Tóc nàng vươn, ra tận ngõ tim tôi

Em thắc mắc ,nhìn đôi môi e ấp
Bỡi ngại ngùng ,anh lập cập bâng quơ
Lòng muốn nói,ngại duyên tơ cay đắng 
Thố lộ rồi , sợ tay trắng về không

Em thắc mắc ,vì sao đông lạnh giá 
Trai gái làng,hay từ giả cô đơn 
Hoa đăng kết , tiếng trống đờn vang xóm 
Thuyền sang sông,mắt rơm rớm vẫy tay

Em thắc mắc , bấy lâu nay có nhớ
Bóng hình quen,từ lúc chở dưới mưa
 Hay giấu giếm , ánh trăng xưa ong bướm 
Nếu không yêu,đừng giả bợm ngu khờ..

23.04.13




Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Tue 30 Apr 2013, 09:26

Lổi Hẹn

***nguoitruongphu***

Em gái Ca Li trách giận phiền
Bao năm lổi hẹn lỡ tình riêng
Đao binh xếp bút rời trai trẻ
Lửa loạn xa trường cách dáng tiên
Tàn cuộc truy thù đây nuốt hận
Hòa bình trút oán đó oan khiêng
Sa trường bại trận lòng không nhục
Chính nghĩa trở về thắng tự nhiên

30.04.13
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Sun 05 May 2013, 07:53

d7c533d9

Hữu Xạ Tự Nhiên Hương

***nguoitruongphu***

Cũng lều cũng chõng cũng đi thi*
Chuông bể cố khoe chẳng mất gì
Mai rủi ngay đề mừng trúng tủ
Hên xui trật đáp đổ thừa nghi
Vàng mười chả sợ phường đàm tiếu
Bạc chín không lo bọn thị Phi
Hữu xạ tự nhiên hương khắp chốn
Chẳng cần bè phái sách đều ghi
<><><><><><>
Chẳng cần bè phái sách đều ghi
Lừng lẩy ta đây chấp thị phi
Vạn cõi thơ đườngkhông đối thủ
thiên thời lục bát chẳng ai nghi
Khoe khoan vỗ cánh đề hay chứ!
Khoát lát gà con phú được gì?
Dở áo tự xem mình mấy thẹo
Chớ đừng vội mắng trách tình thi
03.05.13


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sun 05 May 2013, 07:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13Sun 05 May 2013, 07:54

Độc Quyền ..

***nguoitruongphu***

Bỏ lại làng quê một chút tình
Xa rời đất mẹ chán vì khinh
Lưu vong vượt biển lo hồn vía
Phản động chiếm quyền sợ thất kinh
Khoát áo nhân dân khoe chính nghĩa
Lòi lưng bạo chúa lộ chằn tinh
Tịch thu cải tạo tay sai Ngụy
Máu đỏ bắc nam giết chính mình.

03.05.13
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !   TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - Page 31 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG
» ÐÔI MẮT NGỌC
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» trang thơ Đường Luật VMH
Trang 31 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 55 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-