Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Dzạ Lữ Kiều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 29 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Tue 20 Dec 2011, 19:27


LƯU THỦY HỀ!*

*Dân Ca Huế

Nghiêng chiều, trên bến Vân Lâu
Nghe câu “Mái Đẩy” khuấy đau lòng người
Từ khi sông núi thay lời
Giòng Hương cứ lặng lẽ trôi tháng ngày

Đục, trong khúc hát vơi đầy
Cảm thương nước mắt hao gầy - Huyền Trân
Câu “Nam Ai” xuôi bến Tuần
Qua miền Long Thọ dừng chân chốn này

Phú Xuân hội tụ rồng mây
Giòng sông bến nước thơm lây bốn mùa
Hương Giang lộng bóng trăng xưa
Đế Đô một thưở chưa mờ sử xanh

Lâu đài, thành quách ghi danh
Vương triều dù đã phai nhành ngọc trâm
Vẫn còn nước mắt tri ân
Cố Đô yêu dấu bao lần thịnh suy

Câu hò vang vọng người đi
Bảy trăm năm đó – Ai ghi tạc lòng?
Ta về thắp đuốc mò sông
Nghe con tim nhỏ nỗi lòng đầy vơi!

Cao Nguyên phố, 20-12-2011
Dzạ Lữ Kiều


Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Wed 21 Dec 2011, 06:21

Thơ Dzạ Lữ Kiều Signat19

Rất hân hạnh chào đón Dzạ Lữ Kiều đến với Đào Viên.
Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui và thi hứng tràn trề nơi đây DLK nhé hi

_________________________
Thơ Dzạ Lữ Kiều Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Wed 21 Dec 2011, 13:02

Cảm Ơn Ý Nhi đã chào đón rất nhiệt tình,mong rằng Đào Viên sẽ là chổ dựa để DLK viết được nhiều hơn. Tình thân!
Dza Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Fri 23 Dec 2011, 08:49


NỬA MẢNH TÌNH PHAI

Về quê … nhặt nửa tình phai
Ngày em bỏ lại hương đài các xưa
Sợi tình em thả chiều mưa
Buộc tim tôi đã bao mùa chớm đau

Thương em, áo tím qua cầu
Bạn bè gợi ý – Thách nhau “Cưa” nàng
Thử ai chiếm được tim vàng
Tiểu thư sắc nước… không màng lợi danh!

Tôi theo em từng khúc quanh
Làm “Công tử bột” phân tranh ngôi đầu
“Đời thơ” đói rách biết đâu
Lưu ngôn từ ảo, theo nhau bốn mùa

Thế rồi … mộng ước phai mờ
Em lên xe cưới – Tròn vừa tuổi trăng
Tình đời con nước bủa giăng
Môn đăng hộ đối – Kéo phăng cuộc tình!

Tôi như con sóng dập duềnh
Trôi về biển cả - Nghĩ mình đi đâu?
Nào ngờ, bãi cát cồn dâu
Từng cơn sóng vỗ qua cầu nhẹ bay

Thời gian …chim đã lạc bầy
Thương mùa trăng khuyết hao gầy còn trôi
Mây đi khắp nẽo phương trời
Chừ, thôi dừng lại…
Thương đời lang thang!

Cao Nguyên phố, 21-12-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Sat 24 Dec 2011, 16:11


TỨ TUYỆT CUỐI NĂM

BÓNG NHỚ :

Nửa vầng trăng khuyết trên đồi
Như cánh diều bạc nhẹ trôi cuối chiều
Sợi tình em buộc đường yêu
Để ta ngày tháng rong rêu phận người!


DÁNG QUEN :

Bởi em che mặt nên anh sẽ
Lưu mãi trăm năm bến nước tình
Rồi có một ngày trăng sai hẹn
Nhưng khắc trong tim một bóng hình!


TÌNH LỠ :

Có đi trong cuộc tình người
Mới hay nhân nghĩa góp lời chung riêng
Con tim lưu dấu muộn phiền
Chỉ làm hoen mắt từng phiên khúc tình!

Cao Nguyên phố, 24-12- 2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Thu 29 Dec 2011, 17:38


TỨ TUYỆT CUỐI NĂM 2


ĐÔI MẮT :
Một đời ! Duyên nợ đã vay
Ngày mưa, tháng nắng … Tình say, lũng buồn
Phải em ánh mắt tên buông
Tim ta rỉ máu trên đường lãng du!

NỢ :
Nợ nhau từ kiếp nào rồi
Mà duyên tình cột đôi môi khát thèm?
Dường như kỷ niệm chưa quên
Để con tim dựa bên thềm nhớ nhung

ĐÊM ĐÔNG:

Gặp nhau giấc mộng đong đầy
Thời gian trôi, chợt hao gầy tuổi xuân
Em giờ đi giữa tàn Đông
Có nghe đêm lạnh theo chân mình về?

Phố núi, 26-12-2011
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Sat 31 Dec 2011, 18:38


TIẾNG CHUÔNG
MÙA THÁNH LỄ

Rộn ràng hồi chuông đổ
Mừng Chúa sinh ra đời
Nửa đêm bỗng thức giấc
Cơn lạnh thấm tê người
Mơn man vào da thịt
Như vỗ về khúc nôi…

Thưở trẻ mùa Thánh lễ
Cùng bạn bè rong chơi
Suốt đêm không chợp mắt
Vẫn nụ cười trên môi

Tóc giờ chia hai nhánh
Thời tiết thay đổi rồi
Chuông giáo đường giục giã
Nhưng lòng người chơi vơi …

Niềm tin và điểm tựa
Tìm đâu - Của một thời?
Noel vẫn còn đó
Tiếng chuông vẫn còn đây
Con chiên thầm cúi mặt
Nghe tháng ngày xa bay!

*Noel, 2011
Cao Nguyên phố, 26-12-2011
Dzạ Lữ Kiều

Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Tue 03 Jan 2012, 15:34

TỨ TUYỆT ĐẦU NĂM 2012

LỐI ĐẠO :


Đi qua khoảnh khắc cuộc đời
Tâm- từ, hỉ, xả … Rạng ngời niềm tin
Con đường tu tập đừng quên
Vun trang đạo hạnh, sẽ bền thiện căn


NỢ XƯA :


Đời ta … nặng kiếp phong trần
Nợ duyên đã trót vay nhầm ngàn xưa
Thì thôi, chấp nhận nắng mưa
Dù cho lá đổ bốn mùa … đành cam!


KHUYÊN :


Cây đời sắc lá tàn phai
Hững hờ chăm bón nên hoài công thôi
Tu tâm dưỡng tánh làm người
Đừng đem ngày tháng bôi vôi xót lòng!

Cao nguyên phố, 03-01-2012
Dzạ Lữ Kiều


Được sửa bởi dza lu kieu ngày Thu 09 Feb 2012, 19:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Thu 05 Jan 2012, 09:20


TÌNH KHÚC HUẾ

• Nhớ Lễ hội Huyền Trân mồng9 tháng Giêng

Mùa Xuân…
về Huế
mưa bay
Giọt tình rơi
mãi chưa đầy
mắt sâu!
Đường Thành Nội
nón nghiêng chao
Vẵng nghe …
câu nói ngọt ngào
mô …tê!
Tự dưng cảm
muốn theo về
Con tim
vết xướt bùa mê
dại khờ!
Bao năm rồi
khúc đường tơ
Lặng trôi theo
những câu thơ
muộn màng!
Huế còn đó
hạt mưa giăng
Nối trang tình sử
Huyền Trân
chưa mờ
Dòng Hương
nước biếc
hững hờ
Có nghe ngày tháng
vọng bờ
sử xưa?

Cao nguyên phố, 05-01-2012
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13Sat 07 Jan 2012, 11:30


LÒNG QUÊ

Tết nay tôi về Huế
Tìm lại giòng sông xưa
Đã bao mùa mưa nắng
Đêm Xuân nước vỗ bờ

Huế cơn bấc se lạnh
Ngày thiếu ánh mặt trời
Giòng sông nước tím biếc
Nhủ lòng mãi đầy vơi!

Đây bến đò Thừa Phủ
Ngày hai buổi tới trường
Bao nhiêu lần trông ngóng
Tà áo dài sang sông

Đó con đường Lê Lợi
Ngôi trường màu gạch nung
Dưới hàng cây phượng rủ
Vạt cỏ úa phai dần…

Kỷ niệm xưa còn đó
Ngôi trường cũ còn đây
Mà người xa biền biệt
Tết quê người có hay?

Đời tôi duyên không nợ
Nên tình trăn trở vay
Mình chỉ là con sáo
Suốt đời hoài xa bay!

Cao nguyên phố, 07-01-2012
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Dzạ Lữ Kiều Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Dzạ Lữ Kiều
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 29 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-