Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối tết Nhâm Thìn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Sun 08 Jan 2012, 21:25

Việt Đường đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
Lục lại mớ tài liệu cũ thì thấy vế đối này. Xin gởi lại lên ĐVTC cho vui :

Vế xuất : RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC... RẶN [Hàn Sĩ Nguyên]
Vế đối : CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY... CHÀ [Việt Đường]

---



AH thử đối cho vui nghen:


RẮN LỤC NGÂM NGA TRONG LÚC RẶN
CHIM HỒNG LẶN NGỤP VẪN HÔNG CHÌM :pp:
Phản đối, phản đối ! Bằng chứng nè :

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Chim-hong-hac-nga-the-gioi-muon-loai-3
Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Chim-hong-hac-nga-the-gioi-muon-loai-4

:potay:

Cái này anh VĐ phải hiểu ngược lại thì mới đối với vế xuất như Nguyên huynh giải thích á, "rắn lục thì không ngâm nga được ..." :cuoi2:

_________________________
Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Sun 08 Jan 2012, 21:30

minhlatiennu đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
ĐÔI ĐIỀU NÓI THÊM về cặp đối CÔ HỒNG

CÔ HỒNG CỞI ÁO, CÔ HỒNG TRẦN [Trúc Đào]

CHÚ LỤC RƠI QUẦN, CHÚ LỤC LỘ [HSN]

1-Về vế xướng : Xin nhắc lại là năm 2000 trên thi đàn VietLove tôi đã giao thủ cùng Trúc Đào trong cặp đối trên.
Trúc Đào là người xướng lên vế đối. Nhưng chưa hẳn Trúc Đào đã là tác giả vế xướng ấy. Và theo ý riêng của tôi, thì trích dẫn của Shiroi là HOÀN TOÀN ĐÚNG. Tác giả vế xướng ấy một ngườii xưa khuyết danh nào đó, mà LÃNG NHÂN đã đưa vào tác phẩm.

2-Về vế đáp Chú LỤC LỘ này đúng là tôi đã ứng khẩu đối đáp lại trên thi đàn VIETLOVE năm 2000. Nhưng trước và sau tôi, có thể cũng đã có những người khác cùng đưa ra giải đáp tương tự. Vì xét cho cùng, câu đối này tương đối đơn giản, hầu như việc "bẻ khóa, tìm chìa" cho câu này không mấy khó khăn.

Hơn nữa bản thân 2 chữ LỤC LỘ đáp với HỒNG TRẦN chỉ là đối đáp cho vui, chứ xét sâu xa về ngữ nghĩa, LỤC LỘ chưa thể là lời đáp hoàn chỉnh cho HỒNG TRẦN được.

Do đó, vấn đề này không có gì đáng phải bận lòng nữa các bạn ạ.
Chúc tất cả luôn vui và tràn đầy hồng ân trong mùa Giáng Sinh


VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

25-12-2011

:bong: rose :hoa:

Hi, Tiên ghé qua topic đối xem cũng hay hay, xin gửi một câu đáp lại không biết có đúng không, nếu có sai... xin các Lão Tiền Bối nương tay chớ phạt Tiên nha... hic... hic... Sad


CÔ HỒNG CỞI ÁO, CÔ HỒNG TRẦN

Cụ Thế Ra Quần, Cụ Thế Tục



Vế đối của Tiên rất tuyệt! :clapp: Nhưng mà "ra quần" là gì vậy? :bitchitlin:

_________________________
Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 03:34

Ái Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
Lục lại mớ tài liệu cũ thì thấy vế đối này. Xin gởi lại lên ĐVTC cho vui :

Vế xuất : RẮN LỤC ngâm nga trong LÚC... RẶN [Hàn Sĩ Nguyên]
Vế đối : CHÀY NGÀ lấp ló tối NGÀY... CHÀ [Việt Đường]

---



AH thử đối cho vui nghen:


RẮN LỤC NGÂM NGA TRONG LÚC RẶN
CHIM HỒNG LẶN NGỤP VẪN HÔNG CHÌM :pp:

... tứ khoái của Nguyên huynh trong vế xuất, phải có tam khoái đi theo mí vui chứ :laughing:

Heo chàm ngáp ngáp vẫn ham ... chèo
:cuoi1: :pp: :cache3:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 08:06

HanSiNguyen đã viết:



Thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG

LỠ THƯƠNG ... THƠ LƯỠNG (Đầu Xà)

Trường kiều xao động nước triều cường
Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
Vơi khổ oản, oan khổ vợi
Vướng tình ai, ái tình vương
Bà tô mối chỉ, bồi tô má
Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
Đường nao tha thẩn gặp Đào nương


Hàn Sĩ Nguyên
SmileSmileSmile

:bong: rose :hoa:

... Tết gần đến muh Nguyên huynh thả rắn lục hén :laughing:

Vỏ nương...

Giường cũ phòng khi lúc vũ cường
Sương thông nẽo khuất nhánh sông Thương
Hụt toàn mộng, mong hoàn tục
Đương vả tình, tỉnh đã vương
Thiện dễ trêu người ôm thể diện
Tường đông ai chối bỏ tông đường
Đối gang chợt kiến tay đang gối
Giương nỏ tên cùn thẹn Vỏ nương


Thiên Hùng :phankhoi: :cache3:

Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 11:55

Ái Hoa đã viết:
minhlatiennu đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
ĐÔI ĐIỀU NÓI THÊM về cặp đối CÔ HỒNG

CÔ HỒNG CỞI ÁO, CÔ HỒNG TRẦN [Trúc Đào]

CHÚ LỤC RƠI QUẦN, CHÚ LỤC LỘ [HSN]

1-Về vế xướng : Xin nhắc lại là năm 2000 trên thi đàn VietLove tôi đã giao thủ cùng Trúc Đào trong cặp đối trên.
Trúc Đào là người xướng lên vế đối. Nhưng chưa hẳn Trúc Đào đã là tác giả vế xướng ấy. Và theo ý riêng của tôi, thì trích dẫn của Shiroi là HOÀN TOÀN ĐÚNG. Tác giả vế xướng ấy một ngườii xưa khuyết danh nào đó, mà LÃNG NHÂN đã đưa vào tác phẩm.

2-Về vế đáp Chú LỤC LỘ này đúng là tôi đã ứng khẩu đối đáp lại trên thi đàn VIETLOVE năm 2000. Nhưng trước và sau tôi, có thể cũng đã có những người khác cùng đưa ra giải đáp tương tự. Vì xét cho cùng, câu đối này tương đối đơn giản, hầu như việc "bẻ khóa, tìm chìa" cho câu này không mấy khó khăn.

Hơn nữa bản thân 2 chữ LỤC LỘ đáp với HỒNG TRẦN chỉ là đối đáp cho vui, chứ xét sâu xa về ngữ nghĩa, LỤC LỘ chưa thể là lời đáp hoàn chỉnh cho HỒNG TRẦN được.

Do đó, vấn đề này không có gì đáng phải bận lòng nữa các bạn ạ.
Chúc tất cả luôn vui và tràn đầy hồng ân trong mùa Giáng Sinh


VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

25-12-2011

:bong: rose :hoa:

Hi, Tiên ghé qua topic đối xem cũng hay hay, xin gửi một câu đáp lại không biết có đúng không, nếu có sai... xin các Lão Tiền Bối nương tay chớ phạt Tiên nha... hic... hic... Sad


CÔ HỒNG CỞI ÁO, CÔ HỒNG TRẦN

Cụ Thế Ra Quần, Cụ Thế Tục



Vế đối của Tiên rất tuyệt! :clapp: Nhưng mà "ra quần" là gì vậy? :bitchitlin:

Hic... Tiên còn nhỏ dại mừ anh AH ui... viết vu vơ ai nghĩ sao thì cứ cho là vậy nha... Tiên cũng :bitchitlin: huhu :crying:
Mừ đối vậy là rất Tuyệt huh anh AH? :whisper: ... hearts anh nhiều nhiều :cocktail:
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Wed 11 Jan 2012, 14:11

Thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG

LỠ THƯƠNG ... THƠ LƯỠNG (Đầu Xà)

Trường kiều xao động nước triều cường
Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
Vơi khổ oản, oan khổ vợi
Vướng tình ai, ái tình vương
Bà tô mối chỉ, bồi tô má
Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
Đường nao tha thẩn gặp Đào nương


Hàn Sĩ Nguyên
SmileSmileSmile

:bong: rose :hoa:

... Tết gần đến muh Nguyên huynh thả rắn lục hén :laughing:

Vỏ nương...

Giường cũ phòng khi lúc vũ cường
Sương thông nẽo khuất nhánh sông Thương
Hụt toàn mộng, mong hoàn tục
Đương vả tình, tỉnh đã vương
Thiện dễ trêu người ôm thể diện
Tường đông ai chối bỏ tông đường
Đối gang chợt kiến tay đang gối
Giương nỏ tên cùn thẹn Vỏ nương


Thiên Hùng :phankhoi: :cache3:





Xin được họa vui theo hai bạn nhé. Xin cám ơn. Very Happy

Vịnh Bà Bầu
(ntd-mltn 568)


Cò nướng mà ăn khiến nó cường
Nường than mệt mỏi dẫu nàng thương
Sình vì giấu, sầu vì dính
Vướng bởi yêu, yếu bởi vương
Võng chửa căng to nằm giữa chõng
Tròng đương nở lớn gục trong đường
Tối rinh bệnh viện thành tin rối
Bướng nỏ nghe lời, bán bỏ nương

ntd
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Thu 12 Jan 2012, 16:38

Thơ LÃ ĐẦU XƯỜNG

LỠ THƯƠNG ... THƠ LƯỠNG (Đầu Xà)

Trường kiều xao động nước triều cường
Thơ lưỡng đầu xà trót lỡ thương
Vơi khổ oản, oan khổ vợi
Vướng tình ai, ái tình vương
Bà tô mối chỉ, bồi tô má
Dượng hỏi đò ngang, dọ hỏi đường
Mộ khúc ngâm nga, chờ mục khố
Đường nao tha thẩn gặp Đào nương


Hàn Sĩ Nguyên
SmileSmileSmile

:bong: rose :hoa:

... Tết gần đến muh Nguyên huynh thả rắn lục hén :laughing:

Vỏ nương...

Giường cũ phòng khi lúc vũ cường
Sương thông nẽo khuất nhánh sông Thương
Hụt toàn mộng, mong hoàn tục
Đương vả tình, tỉnh đã vương
Thiện dễ trêu người ôm thể diện
Tường đông ai chối bỏ tông đường
Đối gang chợt kiến tay đang gối
Giương nỏ tên cùn thẹn Vỏ nương


Thiên Hùng :phankhoi: :cache3:





Xin được họa vui theo hai bạn nhé. Xin cám ơn. Very Happy

Vịnh Bà Bầu
(ntd-mltn 568)


Cò nướng mà ăn khiến nó cường
Nường than mệt mỏi dẫu nàng thương
Sình vì giấu, sầu vì dính
Vướng bởi yêu, yếu bởi vương
Võng chửa căng to nằm giữa chõng
Tròng đương nở lớn gục trong đường
Tối rinh bệnh viện thành tin rối
Bướng nỏ nghe lời, bán bỏ nương

ntd



Mộng Tình Nương
(ntd-mltn 569)
Ngọc Tiên


Giương càng chống lại gã gian cường
Dê thưởng cho người bạn dễ thương
Siêu chớ nín, xin chớ níu
Tượng còn văng, tặng còn vương
Vò thương nghể lá về thương ngõ
Lượn nhớ đài hoa lại nhớ đường
Mống giật tung mền bay giấc mộng
Nường tinh hiện đến ngỡ tình nương



:cache1:

Cho Tiên bon chen với... hihi
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Fri 13 Jan 2012, 09:53

Cám ơn các bạn mới đã tham gia giải đối và họa thơ
Thơ Rắn Lục (Lã Đầu Xường) khó nhá lắm ...Trải qua nhiều năm lăn lóc với nó, tôi nghiệm ra rằng, trong một bài Thất ngôn bát cú, chỉ nên chơi một cặp Lã Đầu Xường ở cặp câu [3,4] hoặc [5,6] thôi, như là một hình thức Mỹ Từ Pháp, thì bài thơ sẽ thanh thoát hơn ... Nếu toàn bài 8 câu đều "Lã Đầu Xường" thì không tránh khỏi suy nghĩ đến ... nát óc. Cực khổ không đáng, các bạn ạ

Thứ Thơ Rắn Hổ (Lưỡng Đầu Xà) này dễ xơi hơn :


XUÂN THÁN
-Lưỡng Đầu Xà-

AI MỪNG năm mới, tớ MỪNG AI ?
BÀI BẠC thâu canh mải BẠC BÀI
CHÉN CẠN xoay vòng, mơ ... CẠN CHÉN
CHAI ĐẦY dốc ngược, mộng ... ĐẦY CHAI !
CÓC KHINH bù tọt, đời KHINH CÓC
NAI GIẢ cầy tơ, điếm GIẢ NAI
TÚI THỦNG trỏng trơ, buồn THỦNG TÚI
NGÀY QUA tháng lại, nhậu ... QUA NGÀY !


Hàn Sĩ Nguyên
-2003-


Chúc quý hữu luôn vui

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Fri 13 Jan 2012, 10:00

rose

Năm 2001, trên diễn đàn TTVNOL, vị DỊ KHÁCH có ghé qua và để lại câu đối quái ác này :

TẠ TỐN VÔ KỴ THÀNH KHÔN [Dị Khách]

Ngay lúc đó, tôi đã ứng khẩu đáp ngay :

CHU HỢI BẤT VI VÔ TUẤT [HSN]

Đem 2 chi HỢI, TUẤT trong Thập Nhị Địa Chi ra chọi với 2 quẻ Bát Quái TỐN, KHÔN

Nhưng kể từ ngày ấy, đã 10 năm trôi qua rồi, mà tôi vẫn cảm thấy câu đáp này chưa ổn, và câu đối của DỊ KHÁCH năm ấy vẫn còn là một bài toán nan giải ...

Xin đăng lại ở đây để quý bằng hữu tham gia giải đối cho vui

HSN

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13Fri 13 Jan 2012, 11:48

HanSiNguyen đã viết:
rose

Năm 2001, trên diễn đàn TTVNOL, vị DỊ KHÁCH có ghé qua và để lại câu đối quái ác này :

TẠ TỐN VÔ KỴ THÀNH KHÔN [Dị Khách]

Ngay lúc đó, tôi đã ứng khẩu đáp ngay :

CHU HỢI BẤT VI VÔ TUẤT [HSN]

Đem 2 chi HỢI, TUẤT trong Thập Nhị Địa Chi ra chọi với 2 quẻ Bát Quái TỐN, KHÔN

Nhưng kể từ ngày ấy, đã 10 năm trôi qua rồi, mà tôi vẫn cảm thấy câu đáp này chưa ổn, và câu đối của DỊ KHÁCH năm ấy vẫn còn là một bài toán nan giải ...

Xin đăng lại ở đây để quý bằng hữu tham gia giải đối cho vui

HSN

:bong: rose :hoa:


... nếu đệ lấy trong bộ truyện Phong Thần thì :

Hồ Ly Vưu Hồn Lôi Chấn


* Hồ Ly = Cửu Vỉ Hồ Ly Đắc Kỷ
* Vưu Hồn, Bí Trọng hai tên nịnh thần bên cạnh vua Trụ
* Lôi Chấn = Lôi Chấn Tử

... còn nếu dùng Thập Nhị Địa Chi thì :

Trần Canh Toàn Trung Đắc Kỷ


* Trần Canh là 1 trong Mao sơn thất quái
* Tô Toàn Trung là anh của Đắc Kỷ



:cache3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối tết Nhâm Thìn   Câu đối tết Nhâm Thìn - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối tết Nhâm Thìn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-