Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 19:09

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 87, 88, 89 ... 94 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sat 02 Jun 2012, 08:54


Bạn thơ

Bao ngày hỏng thấy có bài thơ
Khắc khoải màn đêm tựa cửa chờ
Bảy chữ đường thi tình mãi gọi
Năm vần bát cú nghĩa hoài mơ
Nhìn trăng đỉnh núi lòng vương vấn
Thấy cảnh ngoài trời dạ ngẩn ngơ
Người hỡi sao đành xa bạn hữu
Vào trang xướng họa nhớ vô bờ


Vancali 5.31.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 282hwz6


Hihi,đang cố ngủ mà nghe tiếng Van than,hổng bit Van nhớ ai có phải nhớ U hong nữa nhưng mà U cũng ráng hết sức bơi sang đây nè,lạnh mún chít lun dzị đó Very Happy


CHÀO !

Lâu rùi nghĩ miết hổng ra thơ
Tội lắm ai kia mỏi cổ chờ
Kẹt chữ lên giường ôm cái gối
Teo vần quảy thúng dạo đồi mơ
Văn cùn cố sức làm nhu ngủ
Ý cạn cam lòng giả tảng ngơ
Văng vẳng trong đêm lời bạn gọi
Lao ngay xuống biễn lội sang bờ .

Nha Uyen



Họa Thơ

Nhiều lần hẹn bạn họa vần thơ
Thơ chạy đâu đâu để đó chờ
Trí não quẩn không tìm rõ cớ
Đời người bầm chẳng kiếm ra mơ
Ngồi thừ im tiếng lòng sao nỡ
Đứng rũ quay đầu dạ khó ngơ
Thôi cứ viết liều dù bút dở
Ý teo tình cũng vẹn đôi bờ

Thanh Huy


Chào tỷ Nha Uyên lâu rùi hong gặp , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui
. :bong:

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Eke0y
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 00:31

Hôm nay lễ Memorial Day USA em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè.

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 104rq1e

Chân quê

Hương đồng dạo ấy của tôi ơi
Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời
Nón lá bài thơ hình rạng rỡ
Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi
Môi hồng e ấp mây ngừng thổi
Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười
Guốc mộc chân quê tình chất phác
Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi

Vancali 5.28.12


PHẬN

Van Cà đỏng đảnh dấu yêu ơi!
Có tánh hồn nhiên lạ nhất đời
Dẫu tuổi nghiêng dần theo nắng xế
Nhưng lòng chất ẩn chút hoa tươi
Đùa chơi dẫu thiệt không hề khóc
Cá độ dù thua vẫn mỉm cười
Họ nói đen tình nhưng đỏ bạc
Nhưng nàng số hẻo chẳng buông vơi

Nhưng nàng số hẻo chẳng buông vơi
Lắm bận ngồi than oán trách trời
Cay đắng đâu cần sao cứ đến
Ngọt bùi lại muốn để hoài bươi
Làm thơ ngỏ ý mong chờ dịp
Kết bạn vầy duyên khó gặp thời
Phận số dường như đầy trắc trở
Ươm hàng mắt lệ nhạt nhoà rơi

Ươm hàng mắt lệ nhạt nhoà rơi
Chất vấn cao xanh Hết cả lời
Uất nghẹn kêu gào trông tức tưởi
Đau buồn uốn ẹo ngó hờn lơi
Đầu đuôi thế sự ôm sầu nối
Tất cả nguyên nhân đổ lỗi người
Chữ ế dương trần sao chạy thoát
Van Cà đỏng đảnh dấu yêu ơi

Quỳnh Anh

Duyên



Bút pháp Quỳnh Anh tuyệt nhất đời
Vui mừng thi hữu mộng đầy vơi
Khiêm nhường mặt chữ xem rồi khoái
Tế nhị câu văn đọc phải cười
Độc vận êm đềm cơn gió thoảng
Lưỡng xà ngọt lịm cánh hồng tươi
Âm thầm thú bỏ cài con chữ
Học được bao điều thú vị ơi

Học được bao điều thú vị ơi
Món ăn chỉ dẫn tận tâm lời
Nấu canh con thích kêu ngon quá
Kho cá chồng mê nói tuyệt vời
Vợ giỏi lừng danh vang khắp chốn
Dâu hiền biết tiếng nổi muôn nơi
Nàng thơ vắng bóng buồn da diết
Xướng họa tao đàn thiếu bạn chơi

Xướng họa tao đàn thiếu bạn chơi
Vào trang mạng ảo kiếm tình người
Đào Viên ngang dọc giang hồ né
Thi Các tung hoành lãng tử rơi
Chắc tại vô duyên khôn kẻ đoái
Hay là xấu số chả ai mời
Công tâm nhận xét nào thiên vị
Bút pháp Quỳnh Anh tuyệt nhất đời


Vancali 6.1.12

hết hơi rùi ... :hoa:



THUỞ HỌC TRÒ

Thương quá ngôi trường cũ bạn ơi
Mặc dù xây cất đã lâu đời
Vách tường bụi bám màu vàng xám
Mái ngói phủ rêu hết đỏ tươi
Văng vẳng như nghe thầy giáo giảng
Gần bên loáng thoáng tiếng em cười
Nhớ về kỷ niệm lòng buồn tủi
Cái thuở học trò khó thể vơi

Cái thuở học trò khó thể vơi
Ngày xưa tôi hứa chẳng quên lời
Yêu em bằng trái tim tha thiết
Thương bạn với lòng tin tuyệt vời
Dẫu phải trái ngang nên cách biệt
Nhưng qua kiếp nạn lại chung đôi
Siêng năng , cố gắng công danh toại
Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười

Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười
Với đôi môi mỗng thật xinh tươi
Cho đây hãnh diện cùng bè bạn
Cho đó tự hào với mọi người
Cha mẹ bằng lòng ừ một tiếng
Nếu em thuận ý gật đầu thôi
Anh về nhờ cậy người mai mối
Duyên nợ trăm năm thỏa nguyện rồi

.....LEHONG.....


MỆNH SỐ

nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi
Dày trang nhật kí khắc ghi đời
Chuỗi ngày mộng tưởng đầy xinh xắn
Một mối mê cuồng rất đẹp tươi
Trong trắng thân ngà khoe sắc ngắm
Hồn nhiên nét ngọc nhoẻn môi cười
Trông về dĩ váng đầy xao xuyến
Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi

Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi
Làng quê xa thẳm cuối chân trời
Nơi còn vang vọng lời ru hát
Chốn mãi lan tràn kỉ niệm bươi
Dẫu sống duyên nghèo luôn bám phận
Dù xa tổ ấm vẫn ôn thời
Nhịp nôi hạnh phúc mầm thơ ấu
Hễ nhắc tâm hôn ứa lệ rơi

Hễ nhắc tâm hồn ứa lệ rơi
Tình yêu trắc trở khó buông lời
Dường mây bỡn nguyện bay hờ hững
Tựa nước qua cầu uốn lả lơi
Giăng mắc mơ hồ trêu mệnh số
Vờn đưa nghiệt ngã ghẹo con người
Manh toàn ước hẹn dòng hư ảo
Nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi

Q.Anh


Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 07:20



Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 104rq1e

Chân quê

Hương đồng dạo ấy của tôi ơi
Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời
Nón lá bài thơ hình rạng rỡ
Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi
Môi hồng e ấp mây ngừng thổi
Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười
Guốc mộc chân quê tình chất phác
Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi

Vancali 5.28.12




MỆNH SỐ

nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi
Dày trang nhật kí khắc ghi đời
Chuỗi ngày mộng tưởng đầy xinh xắn
Một mối mê cuồng rất đẹp tươi
Trong trắng thân ngà khoe sắc ngắm
Hồn nhiên nét ngọc nhoẻn môi cười
Trông về dĩ váng đầy xao xuyến
Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi

Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi
Làng quê xa thẳm cuối chân trời
Nơi còn vang vọng lời ru hát
Chốn mãi lan tràn kỉ niệm bươi
Dẫu sống duyên nghèo luôn bám phận
Dù xa tổ ấm vẫn ôn thời
Nhịp nôi hạnh phúc mầm thơ ấu
Hễ nhắc tâm hôn ứa lệ rơi

Hễ nhắc tâm hồn ứa lệ rơi
Tình yêu trắc trở khó buông lời
Dường mây bỡn nguyện bay hờ hững
Tựa nước qua cầu uốn lả lơi
Giăng mắc mơ hồ trêu mệnh số
Vờn đưa nghiệt ngã ghẹo con người
Manh toàn ước hẹn dòng hư ảo
Nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi

Q.Anh


Dấu yêu

Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi
Cái thuở ngây thơ chập chững đời
Bắp chuối qua sông làn nước biếc
Cánh diều trước gió má hồng tươi
Mò cua mé ruộng cùng nhau giỡn
Bắt cá ven mương xúm lại cười
Cuộc sống an lành bên bố mẹ
Câu hò giọng hát thể nào vơi

Câu hò giọng hát thể nào vơi
Cám cảnh đồng quê dưới nắng trời
Mấy lúc hang còng ra sức vọc
Nhiều lần ổ chuộc tận tình bươi
Nhảy dây thích thú vui từ dạo…
Đánh đủa tung tăng khoái một thời
Cầu khỉ đong đưa vàng kỷ niệm
Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi


Van Cà Rỉ 6.2.12

Thôi em đi ăn nợ bài ba nhen Q Anh , chúc Q Anh chiều thứ bảy an vui . :hoa:


Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 03 Jun 2012, 07:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 07:21


Bạn thơ

Bao ngày hỏng thấy có bài thơ
Khắc khoải màn đêm tựa cửa chờ
Bảy chữ đường thi tình mãi gọi
Năm vần bát cú nghĩa hoài mơ
Nhìn trăng đỉnh núi lòng vương vấn
Thấy cảnh ngoài trời dạ ngẩn ngơ
Người hỡi sao đành xa bạn hữu
Vào trang xướng họa nhớ vô bờ


Vancali 5.31.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 282hwz6


Hihi,đang cố ngủ mà nghe tiếng Van than,hổng bit Van nhớ ai có phải nhớ U hong nữa nhưng mà U cũng ráng hết sức bơi sang đây nè,lạnh mún chít lun dzị đó Very Happy


CHÀO !

Lâu rùi nghĩ miết hổng ra thơ
Tội lắm ai kia mỏi cổ chờ
Kẹt chữ lên giường ôm cái gối
Teo vần quảy thúng dạo đồi mơ
Văn cùn cố sức làm nhu ngủ
Ý cạn cam lòng giả tảng ngơ
Văng vẳng trong đêm lời bạn gọi
Lao ngay xuống biễn lội sang bờ .

Nha Uyen



Họa Thơ

Nhiều lần hẹn bạn họa vần thơ
Thơ chạy đâu đâu để đó chờ
Trí não quẩn không tìm rõ cớ
Đời người bầm chẳng kiếm ra mơ
Ngồi thừ im tiếng lòng sao nỡ
Đứng rũ quay đầu dạ khó ngơ
Thôi cứ viết liều dù bút dở
Ý teo tình cũng vẹn đôi bờ

Thanh Huy


Chào tỷ Nha Uyên lâu rùi hong gặp , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui
. :bong:

GHIỀN THƠ

Có người mắc bệnh với Đường thơ
Giấu được ba trăm chẳng đợi chờ
Tự điển mua dùng nơi thả mộng
X phòng chiếm đoạt chỗ ngồi mơ
Nhiều đêm tỉnh giấc lòng nao núng
Có buổi moi từ mặt ngác ngơ
Bỏ cả giờ cơm bươi ý họa
Vì vui bất kể lẹm be bờ

Q.Anh :cuoivui: :cuoivui: :cuoivui:

Cái này là họa thui nhen , hổng biết ai nhen . Ai ấy giật mình ráng chịu à :cuoi3:
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 07:51


Bạn thơ

Bao ngày hỏng thấy có bài thơ
Khắc khoải màn đêm tựa cửa chờ
Bảy chữ đường thi tình mãi gọi
Năm vần bát cú nghĩa hoài mơ
Nhìn trăng đỉnh núi lòng vương vấn
Thấy cảnh ngoài trời dạ ngẩn ngơ
Người hỡi sao đành xa bạn hữu
Vào trang xướng họa nhớ vô bờ


Vancali 5.31.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 282hwz6


Hihi,đang cố ngủ mà nghe tiếng Van than,hổng bit Van nhớ ai có phải nhớ U hong nữa nhưng mà U cũng ráng hết sức bơi sang đây nè,lạnh mún chít lun dzị đó Very Happy


CHÀO !

Lâu rùi nghĩ miết hổng ra thơ
Tội lắm ai kia mỏi cổ chờ
Kẹt chữ lên giường ôm cái gối
Teo vần quảy thúng dạo đồi mơ
Văn cùn cố sức làm nhu ngủ
Ý cạn cam lòng giả tảng ngơ
Văng vẳng trong đêm lời bạn gọi
Lao ngay xuống biễn lội sang bờ .

Nha Uyen



Họa Thơ

Nhiều lần hẹn bạn họa vần thơ
Thơ chạy đâu đâu để đó chờ
Trí não quẩn không tìm rõ cớ
Đời người bầm chẳng kiếm ra mơ
Ngồi thừ im tiếng lòng sao nỡ
Đứng rũ quay đầu dạ khó ngơ
Thôi cứ viết liều dù bút dở
Ý teo tình cũng vẹn đôi bờ

Thanh Huy


Chào tỷ Nha Uyên lâu rùi hong gặp , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui
. :bong:

GHIỀN THƠ

Có người mắc bệnh với Đường thơ
Giấu được ba trăm chẳng đợi chờ
Tự điển mua dùng nơi thả mộng
X phòng chiếm đoạt chỗ ngồi mơ
Nhiều đêm tỉnh giấc lòng nao núng
Có buổi moi từ mặt ngác ngơ
Bỏ cả giờ cơm bươi ý họa
Vì vui bất kể lẹm be bờ

Q.Anh :cuoivui: :cuoivui: :cuoivui:

Cái này là họa thui nhen , hổng biết ai nhen . Ai ấy giật mình ráng chịu à :cuoi3:

ANH HÃY GIÚP

Khắc khoải vì anh chẳng post thơ
Hằng đêm mạng ảo mãi trông chờ
Người trong tâm trí tôi thần tượng
Bạn chốn diễn đàn tớ ước mơ
Thi luật đành rành ANH quá giỏi
Niêm, vần lạng quạng HỒNG ngu ngơ
Mong anh thông cảm mình trao đổi
Anh hãy giúp cho đến bến bờ

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 21:19


Bạn thơ

Bao ngày hỏng thấy có bài thơ
Khắc khoải màn đêm tựa cửa chờ
Bảy chữ đường thi tình mãi gọi
Năm vần bát cú nghĩa hoài mơ
Nhìn trăng đỉnh núi lòng vương vấn
Thấy cảnh ngoài trời dạ ngẩn ngơ
Người hỡi sao đành xa bạn hữu
Vào trang xướng họa nhớ vô bờ


Vancali 5.31.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 282hwz6


Hihi,đang cố ngủ mà nghe tiếng Van than,hổng bit Van nhớ ai có phải nhớ U hong nữa nhưng mà U cũng ráng hết sức bơi sang đây nè,lạnh mún chít lun dzị đó Very Happy


CHÀO !

Lâu rùi nghĩ miết hổng ra thơ
Tội lắm ai kia mỏi cổ chờ
Kẹt chữ lên giường ôm cái gối
Teo vần quảy thúng dạo đồi mơ
Văn cùn cố sức làm nhu ngủ
Ý cạn cam lòng giả tảng ngơ
Văng vẳng trong đêm lời bạn gọi
Lao ngay xuống biễn lội sang bờ .

Nha Uyen



Họa Thơ

Nhiều lần hẹn bạn họa vần thơ
Thơ chạy đâu đâu để đó chờ
Trí não quẩn không tìm rõ cớ
Đời người bầm chẳng kiếm ra mơ
Ngồi thừ im tiếng lòng sao nỡ
Đứng rũ quay đầu dạ khó ngơ
Thôi cứ viết liều dù bút dở
Ý teo tình cũng vẹn đôi bờ

Thanh Huy


Chào tỷ Nha Uyên lâu rùi hong gặp , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui
. :bong:

GHIỀN THƠ

Có người mắc bệnh với Đường thơ
Giấu được ba trăm chẳng đợi chờ
Tự điển mua dùng nơi thả mộng
X phòng chiếm đoạt chỗ ngồi mơ
Nhiều đêm tỉnh giấc lòng nao núng
Có buổi moi từ mặt ngác ngơ
Bỏ cả giờ cơm bươi ý họa
Vì vui bất kể lẹm be bờ

Q.Anh :cuoivui: :cuoivui: :cuoivui:

Cái này là họa thui nhen , hổng biết ai nhen . Ai ấy giật mình ráng chịu à :cuoi3:

ANH HÃY GIÚP

Khắc khoải vì anh chẳng post thơ
Hằng đêm mạng ảo mãi trông chờ
Người trong tâm trí tôi thần tượng
Bạn chốn diễn đàn tớ ước mơ
Thi luật đành rành ANH quá giỏi
Niêm, vần lạng quạng HỒNG ngu ngơ
Mong anh thông cảm mình trao đổi
Anh hãy giúp cho đến bến bờ

.....LEHONG.....


Giỏi thơ

Ước muốn cho mình được giỏi thơ
Chôm ngay tiền quỹ hỏng thèm chờ
Mua liền tự điển nhanh tầm chữ
Kiếm dễ âm từ chóng dệt mơ
Nặn óc canh dài câu vẫn cụt
Tìm lời giấc điệp ý còn ngơ
Ngày qua vẫn dở tan hoài bão
Lực bất tòng tâm …lệ trĩu bờ

Vancali 6.3.12

Chúc Q Anh cùng quí huynh tỷ chủ nhật vui vẻ hi


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 105cjo0
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 23:15



Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 104rq1e

Chân quê

Hương đồng dạo ấy của tôi ơi
Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời
Nón lá bài thơ hình rạng rỡ
Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi
Môi hồng e ấp mây ngừng thổi
Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười
Guốc mộc chân quê tình chất phác
Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi

Vancali 5.28.12




MỆNH SỐ

nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi
Dày trang nhật kí khắc ghi đời
Chuỗi ngày mộng tưởng đầy xinh xắn
Một mối mê cuồng rất đẹp tươi
Trong trắng thân ngà khoe sắc ngắm
Hồn nhiên nét ngọc nhoẻn môi cười
Trông về dĩ váng đầy xao xuyến
Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi

Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi
Làng quê xa thẳm cuối chân trời
Nơi còn vang vọng lời ru hát
Chốn mãi lan tràn kỉ niệm bươi
Dẫu sống duyên nghèo luôn bám phận
Dù xa tổ ấm vẫn ôn thời
Nhịp nôi hạnh phúc mầm thơ ấu
Hễ nhắc tâm hôn ứa lệ rơi

Hễ nhắc tâm hồn ứa lệ rơi
Tình yêu trắc trở khó buông lời
Dường mây bỡn nguyện bay hờ hững
Tựa nước qua cầu uốn lả lơi
Giăng mắc mơ hồ trêu mệnh số
Vờn đưa nghiệt ngã ghẹo con người
Manh toàn ước hẹn dòng hư ảo
Nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi

Q.Anh

Hôm nay em trả nợ Q Anh nè , chúc Q Anh chủ nhật vui mạnh :-bd


Dấu yêu

Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi
Cái thuở ngây thơ chập chững đời
Bắp chuối qua sông làn nước biếc
Cánh diều trước gió má hồng tươi
Mò cua mé ruộng cùng nhau giỡn
Bắt cá ven mương xúm lại cười
Cuộc sống an lành bên bố mẹ
Câu hò giọng hát thể nào vơi

Câu hò giọng hát thể nào vơi
Cám cảnh đồng quê dưới nắng trời
Mấy lúc hang còng ra sức vọc
Nhiều lần ổ chuộc tận tình bươi
Nhảy dây thích thú vui từ dạo…
Đánh đủa tung tăng khoái một thời
Cầu khỉ đong đưa vàng kỷ niệm
Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi

Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi
Phảng phất hương xưa cổ nghẹn lời
Đất khách thương hoài dòng sữa ngọt
Quê nhà nhớ mãi cánh diều lơi
Còn đâu bến nước chờ tin nhạn
Đã hết vườn cau đợi bước người
Viễn xứ chiều nay lòng cố quốc
Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi

Vancali 6.3.12
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 02:11


Bạn thơ

Bao ngày hỏng thấy có bài thơ
Khắc khoải màn đêm tựa cửa chờ
Bảy chữ đường thi tình mãi gọi
Năm vần bát cú nghĩa hoài mơ
Nhìn trăng đỉnh núi lòng vương vấn
Thấy cảnh ngoài trời dạ ngẩn ngơ
Người hỡi sao đành xa bạn hữu
Vào trang xướng họa nhớ vô bờ


Vancali 5.31.12


Hihi,đang cố ngủ mà nghe tiếng Van than,hổng bit Van nhớ ai có phải nhớ U hong nữa nhưng mà U cũng ráng hết sức bơi sang đây nè,lạnh mún chít lun dzị đó Very Happy


CHÀO !

Lâu rùi nghĩ miết hổng ra thơ
Tội lắm ai kia mỏi cổ chờ
Kẹt chữ lên giường ôm cái gối
Teo vần quảy thúng dạo đồi mơ
Văn cùn cố sức làm nhu ngủ
Ý cạn cam lòng giả tảng ngơ
Văng vẳng trong đêm lời bạn gọi
Lao ngay xuống biễn lội sang bờ .

Nha Uyen



Họa Thơ

Nhiều lần hẹn bạn họa vần thơ
Thơ chạy đâu đâu để đó chờ
Trí não quẩn không tìm rõ cớ
Đời người bầm chẳng kiếm ra mơ
Ngồi thừ im tiếng lòng sao nỡ
Đứng rũ quay đầu dạ khó ngơ
Thôi cứ viết liều dù bút dở
Ý teo tình cũng vẹn đôi bờ

Thanh Huy


Chào tỷ Nha Uyên lâu rùi hong gặp , chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui
. :bong:

GHIỀN THƠ

Có người mắc bệnh với Đường thơ
Giấu được ba trăm chẳng đợi chờ
Tự điển mua dùng nơi thả mộng
X phòng chiếm đoạt chỗ ngồi mơ
Nhiều đêm tỉnh giấc lòng nao núng
Có buổi moi từ mặt ngác ngơ
Bỏ cả giờ cơm bươi ý họa
Vì vui bất kể lẹm be bờ

Q.Anh :cuoivui: :cuoivui: :cuoivui:

Cái này là họa thui nhen , hổng biết ai nhen . Ai ấy giật mình ráng chịu à :cuoi3:

ANH HÃY GIÚP

Khắc khoải vì anh chẳng post thơ
Hằng đêm mạng ảo mãi trông chờ
Người trong tâm trí tôi thần tượng
Bạn chốn diễn đàn tớ ước mơ
Thi luật đành rành ANH quá giỏi
Niêm, vần lạng quạng HỒNG ngu ngơ
Mong anh thông cảm mình trao đổi
Anh hãy giúp cho đến bến bờ

.....LEHONG.....


Giỏi thơ

Ước muốn cho mình được giỏi thơ
Chôm ngay tiền quỹ hỏng thèm chờ
Mua liền tự điển nhanh tầm chữ
Kiếm dễ âm từ chóng dệt mơ
Nặn óc canh dài câu vẫn cụt
Tìm lời giấc điệp ý còn ngơ
Ngày qua vẫn dở tan hoài bão
Lực bất tòng tâm …lệ trĩu bờ

Vancali 6.3.12

Chúc Q Anh cùng quí huynh tỷ chủ nhật vui vẻ hi


NỢ THƠ

mỗi sáng đi làm với xấp thơ
Dùng canh phòng xí mở phôn chờ
Tay cầm bảng luật tra dòng viết
mắt liếc âm vần tránh chữ mơ
Mải nghĩ câu văn giờ nghỉ bò
Lo tìm ý tưởng việc làm ngơ
Vào ra chốn đó ngày trăm bận
Quyết chí tìm cho tới bến bờ

Quyết chí tìm cho tới bến bờ
Do thề đã xướng , họa không ngơ
Từng giây rảnh rỗi đơ người nghĩ
Mỗi phút an nhàn đực mặt mơ
Trút cạn tâm tình lo kẻ đợi
Dồn bao vốn sống sợ ai chờ
Trầm mình lặng lẽ ru hồn mộng
Bỡi chót day vào cái nghiệp thơ

Q.Anh
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 05:59

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 104rq1e

Chân quê

Hương đồng dạo ấy của tôi ơi
Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời
Nón lá bài thơ hình rạng rỡ
Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi
Môi hồng e ấp mây ngừng thổi
Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười
Guốc mộc chân quê tình chất phác
Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi

Vancali 5.28.12


PHẬN

Van Cà đỏng đảnh dấu yêu ơi!
Có tánh hồn nhiên lạ nhất đời
Dẫu tuổi nghiêng dần theo nắng xế
Nhưng lòng chất ẩn chút hoa tươi
Đùa chơi dẫu thiệt không hề khóc
Cá độ dù thua vẫn mỉm cười
Họ nói đen tình nhưng đỏ bạc
Nhưng nàng số hẻo chẳng buông vơi

Nhưng nàng số hẻo chẳng buông vơi
Lắm bận ngồi than oán trách trời
Cay đắng đâu cần sao cứ đến
Ngọt bùi lại muốn để hoài bươi
Làm thơ ngỏ ý mong chờ dịp
Kết bạn vầy duyên khó gặp thời
Phận số dường như đầy trắc trở
Ươm hàng mắt lệ nhạt nhoà rơi

Ươm hàng mắt lệ nhạt nhoà rơi
Chất vấn cao xanh Hết cả lời
Uất nghẹn kêu gào trông tức tưởi
Đau buồn uốn ẹo ngó hờn lơi
Đầu đuôi thế sự ôm sầu nối
Tất cả nguyên nhân đổ lỗi người
Chữ ế dương trần sao chạy thoát
Van Cà đỏng đảnh dấu yêu ơi

Quỳnh Anh

DUYÊN

Bút pháp Quỳnh Anh tuyệt nhất đời
Vui mừng thi hữu mộng đầy vơi
Khiêm nhường mặt chữ xem rồi khoái
Tế nhị câu văn đọc phải cười
Độc vận êm đềm cơn gió thoảng
Lưỡng xà ngọt lịm cánh hồng tươi
Âm thầm thú bỏ cài con chữ
Học được bao điều thú vị ơi

Học được bao điều thú vị ơi
Món ăn chỉ dẫn tận tâm lời
Nấu canh con thích kêu ngon quá
Kho cá chồng mê nói tuyệt vời
Vợ giỏi lừng danh vang khắp chốn
Dâu hiền biết tiếng nổi muôn nơi
Nàng thơ vắng bóng buồn da diết
Xướng họa tao đàn thiếu bạn chơi

Xướng họa tao đàn thiếu bạn chơi
Vào trang mạng ảo kiếm tình người
Đào Viên ngang dọc giang hồ né
Thi Các tung hoành lãng tử rơi
Chắc tại vô duyên khôn kẻ đoái
Hay là xấu số chả ai mời
Công tâm nhận xét nào thiên vị
Bút pháp Quỳnh Anh tuyệt nhất đời


Vancali 6.1.12


hết hơi rùi ...


THUỞ HỌC TRÒ

Thương quá ngôi trường cũ bạn ơi
Mặc dù xây cất đã lâu đời
Vách tường bụi bám màu vàng xám
Mái ngói phủ rêu hết đỏ tươi
Văng vẳng như nghe thầy giáo giảng
Gần bên loáng thoáng tiếng em cười
Nhớ về kỷ niệm lòng buồn tủi
Cái thuở học trò khó thể vơi

Cái thuở học trò khó thể vơi
Ngày xưa tôi hứa chẳng quên lời
Yêu em bằng trái tim tha thiết
Thương bạn với lòng tin tuyệt vời
Dẫu phải trái ngang nên cách biệt
Nhưng qua kiếp nạn lại chung đôi
Siêng năng , cố gắng công danh toại
Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười

Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười
Với đôi môi mỗng thật xinh tươi
Cho đây hãnh diện cùng bè bạn
Cho đó tự hào với mọi người
Cha mẹ bằng lòng ừ một tiếng
Nếu em thuận ý gật đầu thôi
Anh về nhờ cậy người mai mối
Duyên nợ trăm năm thỏa nguyện rồi

.....LEHONG.....


MỆNH SỐ

nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi
Dày trang nhật kí khắc ghi đời
Chuỗi ngày mộng tưởng đầy xinh xắn
Một mối mê cuồng rất đẹp tươi
Trong trắng thân ngà khoe sắc ngắm
Hồn nhiên nét ngọc nhoẻn môi cười
Trông về dĩ váng đầy xao xuyến
Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi

Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi
Làng quê xa thẳm cuối chân trời
Nơi còn vang vọng lời ru hát
Chốn mãi lan tràn kỉ niệm bươi
Dẫu sống duyên nghèo luôn bám phận
Dù xa tổ ấm vẫn ôn thời
Nhịp nôi hạnh phúc mầm thơ ấu
Hễ nhắc tâm hôn ứa lệ rơi

Hễ nhắc tâm hồn ứa lệ rơi
Tình yêu trắc trở khó buông lời
Dường mây bỡn nguyện bay hờ hững
Tựa nước qua cầu uốn lả lơi
Giăng mắc mơ hồ trêu mệnh số
Vờn đưa nghiệt ngã ghẹo con người
Manh toàn ước hẹn dòng hư ảo
Nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi

Q.Anh

Hôm nay em trả nợ Q Anh nè , chúc Q Anh chủ nhật vui mạnh :-bd

DẤU YÊU

Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi
Cái thuở ngây thơ chập chững đời
Bắp chuối qua sông làn nước biếc
Cánh diều trước gió má hồng tươi
Mò cua mé ruộng cùng nhau giỡn
Bắt cá ven mương xúm lại cười
Cuộc sống an lành bên bố mẹ
Câu hò giọng hát thể nào vơi

Câu hò giọng hát thể nào vơi
Cám cảnh đồng quê dưới nắng trời
Mấy lúc hang còng ra sức vọc
Nhiều lần ổ chuộc tận tình bươi
Nhảy dây thích thú vui từ dạo…
Đánh đủa tung tăng khoái một thời
Cầu khỉ đong đưa vàng kỷ niệm
Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi

Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi
Phảng phất hương xưa cổ nghẹn lời
Đất khách thương hoài dòng sữa ngọt
Quê nhà nhớ mãi cánh diều lơi
Còn đâu bến nước chờ tin nhạn
Đã hết vườn cau đợi bước người
Viễn xứ chiều nay lòng cố quốc
Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi

Vancali 6.3.12


mungqua làm bộ cắt bớt đi để mà ăn gian hen :hahaha: horangche
KỈ NIỆM ƠI

Khẽ gọi trong lòng kỉ niệm ơi
Quê hương tha thiết mến muốn đời
Ruộng đồng ngô lúa khoe màu thắm
Cây trái rau màu trộ nét tươi
Những buổi xum vầy bên mái ấm
Rồi hôm quây tụ với câu cười
Chuỗi ngày thơ ấu đầy thơ mộng
Tuổi ngọc năm nào nhớ chẳng vơi

Tuổi ngọc năm nào nhớ chẳng vơi
Góp cả thương mong giữa đất trời
Vớt mảnh trăng vàng nghe suối hát
Gom làn gạo trắng nhịp chày bươi
Cội đa bến nước hoài khơi dạ
Nhịp võng lời ru nhắc lại thời
Dân làng với vẻ thanh bình sống
Nghĩ đến tâm hồn trĩu nặng rơi

Nghĩ đến tâm hồn trĩu nặng rơi
Làm sao nói cạn hết bao lời
Tình sâu khắc đậm luôn gìn giữ
Đức trọng in hằn khó thể lơi
Suốt kiếp cưu mang công dưỡng phụ
Từng đêm ấp ủ nghĩa ơn người
Ôi trùm khé ngọt con trèo hái
Khẽ gọi trong lòng kỉ niệm ơi

Q.Anh :phankhoi:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13Mon 04 Jun 2012, 08:39

[quote="Q.Anh"]
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 104rq1e

Chân quê

Hương đồng dạo ấy của tôi ơi
Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời
Nón lá bài thơ hình rạng rỡ
Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi
Môi hồng e ấp mây ngừng thổi
Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười
Guốc mộc chân quê tình chất phác
Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi

Vancali 5.28.12


PHẬN

Van Cà đỏng đảnh dấu yêu ơi!
Có tánh hồn nhiên lạ nhất đời
Dẫu tuổi nghiêng dần theo nắng xế
Nhưng lòng chất ẩn chút hoa tươi
Đùa chơi dẫu thiệt không hề khóc
Cá độ dù thua vẫn mỉm cười
Họ nói đen tình nhưng đỏ bạc
Nhưng nàng số hẻo chẳng buông vơi

Nhưng nàng số hẻo chẳng buông vơi
Lắm bận ngồi than oán trách trời
Cay đắng đâu cần sao cứ đến
Ngọt bùi lại muốn để hoài bươi
Làm thơ ngỏ ý mong chờ dịp
Kết bạn vầy duyên khó gặp thời
Phận số dường như đầy trắc trở
Ươm hàng mắt lệ nhạt nhoà rơi

Ươm hàng mắt lệ nhạt nhoà rơi
Chất vấn cao xanh Hết cả lời
Uất nghẹn kêu gào trông tức tưởi
Đau buồn uốn ẹo ngó hờn lơi
Đầu đuôi thế sự ôm sầu nối
Tất cả nguyên nhân đổ lỗi người
Chữ ế dương trần sao chạy thoát
Van Cà đỏng đảnh dấu yêu ơi

Quỳnh Anh

DUYÊN

Bút pháp Quỳnh Anh tuyệt nhất đời
Vui mừng thi hữu mộng đầy vơi
Khiêm nhường mặt chữ xem rồi khoái
Tế nhị câu văn đọc phải cười
Độc vận êm đềm cơn gió thoảng
Lưỡng xà ngọt lịm cánh hồng tươi
Âm thầm thú bỏ cài con chữ
Học được bao điều thú vị ơi

Học được bao điều thú vị ơi
Món ăn chỉ dẫn tận tâm lời
Nấu canh con thích kêu ngon quá
Kho cá chồng mê nói tuyệt vời
Vợ giỏi lừng danh vang khắp chốn
Dâu hiền biết tiếng nổi muôn nơi
Nàng thơ vắng bóng buồn da diết
Xướng họa tao đàn thiếu bạn chơi

Xướng họa tao đàn thiếu bạn chơi
Vào trang mạng ảo kiếm tình người
Đào Viên ngang dọc giang hồ né
Thi Các tung hoành lãng tử rơi
Chắc tại vô duyên khôn kẻ đoái
Hay là xấu số chả ai mời
Công tâm nhận xét nào thiên vị
Bút pháp Quỳnh Anh tuyệt nhất đời


Vancali 6.1.12


hết hơi rùi ...


THUỞ HỌC TRÒ

Thương quá ngôi trường cũ bạn ơi
Mặc dù xây cất đã lâu đời
Vách tường bụi bám màu vàng xám
Mái ngói phủ rêu hết đỏ tươi
Văng vẳng như nghe thầy giáo giảng
Gần bên loáng thoáng tiếng em cười
Nhớ về kỷ niệm lòng buồn tủi
Cái thuở học trò khó thể vơi

Cái thuở học trò khó thể vơi
Ngày xưa tôi hứa chẳng quên lời
Yêu em bằng trái tim tha thiết
Thương bạn với lòng tin tuyệt vời
Dẫu phải trái ngang nên cách biệt
Nhưng qua kiếp nạn lại chung đôi
Siêng năng , cố gắng công danh toại
Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười

Tôi muốn nàng luôn nở nụ cười
Với đôi môi mỗng thật xinh tươi
Cho đây hãnh diện cùng bè bạn
Cho đó tự hào với mọi người
Cha mẹ bằng lòng ừ một tiếng
Nếu em thuận ý gật đầu thôi
Anh về nhờ cậy người mai mối
Duyên nợ trăm năm thỏa nguyện rồi

.....LEHONG.....


MỆNH SỐ

nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi
Dày trang nhật kí khắc ghi đời
Chuỗi ngày mộng tưởng đầy xinh xắn
Một mối mê cuồng rất đẹp tươi
Trong trắng thân ngà khoe sắc ngắm
Hồn nhiên nét ngọc nhoẻn môi cười
Trông về dĩ váng đầy xao xuyến
Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi

Ấp ủ trong lòng khó nhạt vơi
Làng quê xa thẳm cuối chân trời
Nơi còn vang vọng lời ru hát
Chốn mãi lan tràn kỉ niệm bươi
Dẫu sống duyên nghèo luôn bám phận
Dù xa tổ ấm vẫn ôn thời
Nhịp nôi hạnh phúc mầm thơ ấu
Hễ nhắc tâm hôn ứa lệ rơi

Hễ nhắc tâm hồn ứa lệ rơi
Tình yêu trắc trở khó buông lời
Dường mây bỡn nguyện bay hờ hững
Tựa nước qua cầu uốn lả lơi
Giăng mắc mơ hồ trêu mệnh số
Vờn đưa nghiệt ngã ghẹo con người
Manh toàn ước hẹn dòng hư ảo
Nghĩ tuổi trăng tròn luyễn tiếc ơi

Q.Anh

Hôm nay em trả nợ Q Anh nè , chúc Q Anh chủ nhật vui mạnh :-bd

DẤU YÊU

Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi
Cái thuở ngây thơ chập chững đời
Bắp chuối qua sông làn nước biếc
Cánh diều trước gió má hồng tươi
Mò cua mé ruộng cùng nhau giỡn
Bắt cá ven mương xúm lại cười
Cuộc sống an lành bên bố mẹ
Câu hò giọng hát thể nào vơi

Câu hò giọng hát thể nào vơi
Cám cảnh đồng quê dưới nắng trời
Mấy lúc hang còng ra sức vọc
Nhiều lần ổ chuộc tận tình bươi
Nhảy dây thích thú vui từ dạo…
Đánh đủa tung tăng khoái một thời
Cầu khỉ đong đưa vàng kỷ niệm
Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi

Bây giờ nghĩ lại lệ buồn rơi
Phảng phất hương xưa cổ nghẹn lời
Đất khách thương hoài dòng sữa ngọt
Quê nhà nhớ mãi cánh diều lơi
Còn đâu bến nước chờ tin nhạn
Đã hết vườn cau đợi bước người
Viễn xứ chiều nay lòng cố quốc
Quay về dĩ vãng dấu yêu ơi

Vancali 6.3.12


mungqua làm bộ cắt bớt đi để mà ăn gian hen :hahaha: horangche
KỈ NIỆM ƠI

Khẽ gọi trong lòng kỉ niệm ơi
Quê hương tha thiết mến muốn đời
Ruộng đồng ngô lúa khoe màu thắm
Cây trái rau màu trộ nét tươi
Những buổi xum vầy bên mái ấm
Rồi hôm quây tụ với câu cười
Chuỗi ngày thơ ấu đầy thơ mộng
Tuổi ngọc năm nào nhớ chẳng vơi

Tuổi ngọc năm nào nhớ chẳng vơi
Góp cả thương mong giữa đất trời
Vớt mảnh trăng vàng nghe suối hát
Gom làn gạo trắng nhịp chày bươi
Cội đa bến nước hoài khơi dạ
Nhịp võng lời ru nhắc lại thời
Dân làng với vẻ thanh bình sống
Nghĩ đến tâm hồn trĩu nặng rơi

Nghĩ đến tâm hồn trĩu nặng rơi
Làm sao nói cạn hết bao lời
Tình sâu khắc đậm luôn gìn giữ
Đức trọng in hằn khó thể lơi
Suốt kiếp cưu mang công dưỡng phụ
Từng đêm ấp ủ nghĩa ơn người
Ôi trùm khé ngọt con trèo hái
Khẽ gọi trong lòng kỉ niệm ơi

Q.Anh :phankhoi:
=brown]]

Cho mình nợ ngày mai nhen hết xí quách rùi hì hì .... :bong:


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 88 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Ké của huynh Hai Khòm
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
» CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ !
» Kính nhờ Thầy&Tỷ huynh giúp
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 88 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 87, 88, 89 ... 94 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-