Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Chúc Mừng NĂM MỚI 2010 Thu 31 Dec 2009, 07:45 | |
| Đây thay lì xì. CHÚC MỪNG NĂM MỚI (2010) CHÚC MỪNG NĂM MỚI (Mời Họa)
Chúc mừng năm mới hai ngàn mười Thế giới giao hòa cảnh đẹp tươi Đất nước phồn vinh tài đổi mới Nhân dân thịnh vượng lộc tăng đời Thanh xuân đôi lứa hòa duyên thắm Lão phụ thọ trường thân thảnh thơi Công Sĩ Nông Thương nhiều phúc lợi Cờ hoa Thơ Nhạc, hát vang trời ------- 01-01-2010. Ngọc Ẩn Nhi Huyền Bước sang năm mới 2010, chúc mừng: Em thêm 1 tuổi đời, một năm an khang Thịnh vương, gia quyến vạn an vạn phúc. . . |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 31 Dec 2009, 09:43 | |
| Đây thay lì xì. CHÚC MỪNG NĂM MỚI (2010)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (Mời Họa)
Chúc mừng năm mới hai ngàn mười Thế giới giao hòa cảnh đẹp tươi Đất nước phồn vinh tài đổi mới Nhân dân thịnh vượng lộc tăng đời Thanh xuân đôi lứa hòa duyên thắm Lão phụ thọ trường thân thảnh thơi Công Sĩ Nông Thương nhiều phúc lợi Cờ hoa Thơ Nhạc, hát vang trời ------- 01-01-2010. Ngọc Ẩn Nhi Huyền Bước sang năm mới 2010, chúc mừng: Em thêm 1 tuổi đời, một năm an khang Thịnh vương, gia quyến vạn an vạn phúc. . . Em xin mừng tuổi huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền nè , năm mới chúc huynh cùng gia quyến năm mới nguồn vui mới , tiền đầy túi tình đầytim hì hì chịu chưa nè có gì em chạy trốn trước hì hì ..... Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới hai không mườiPhước lộc lan tràn vạn vật tươiNgọc Ẩn huynh hiền vang khắp chốnViệt Nam anh dũng tiếng trên đờiRừng vàng bao kẻ vui an hưởngBiển bạc muôn người sống thảnh thơi Chiến sĩ kiên cường trong thắng lợiNhà nông gặt hái lộc ơn trờiVancali 12.30.09
Được sửa bởi vancali96 ngày Sat 02 Jan 2010, 07:25; sửa lần 1. |
| | | khoaitay
Tổng số bài gửi : 65 Registration date : 28/12/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 31 Dec 2009, 10:59 | |
| thơ đường luật của mấy huynh tuyệt quá,.. khổ nổi muội muội là ấu nhi,..tròm trèm chữ nghĩa chưa gói đầy 1 lá mít... mấy huynh chỉ giáo cho muội muội với nhé |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Họa Thơ vancaly Sun 03 Jan 2010, 15:15 | |
|
Lo ăn Tết Tây lớn quá đóng cửa quán, lên mạng hoài chẳng thấy, hay chán xướng họa trữ tình rồi ư!
MỪNG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI 2010. Họa Đảo Vận:”Chúc Mừng Năm Mới” * Ngày một đầu năm thật tốt trời Nha Trang biển Hẹn, trăng thanh thơi Cờ bay lộng gió vui khắp nẻo Nhạc trổi ca vang đẹp thắm đời Vào cuối năm Âm, mà nắng sáng Đầu năm Dương lịch, sắc màu tươi Giang sơn tô điểm thêm hoành tráng Dân tộc phồn vinh -tăng gấp mười. ---- Ngày:O1-01-2010. Ngọc Ẩn Nhi Huyền THƠ VUI (Tếu chút cho vui) BỚT THƯA Cùng anh xướng họa… mệt hay chưa? Em đã mệt rồi, nên bớt thưa Bốn bửa giữ hai, nên bớt một Một tuần gặp bốn cũng là vừa Trữ tình dồn tứ cho sung mãn Lên mạng thông từ nghe dể ưa Ngại vắng vài hôm, e bạn nhớ Hằng ngày qua lại mãi dư thừa. 2010. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 04 Jan 2010, 06:01 | |
| |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 04 Jan 2010, 07:55 | |
| Thơi gian cò hơn tháng là đón Tết (Cổ Truyền của Dân Tộc ta) từ hôm nay ta nên đi vào Chủ Đề:Đợi Xuân, Chờ Xuân, Xuân đến, Xuân sang, Mừng Xuân v.v.. nhé để minh có bài Đăng lên tập Thơ Xuân Canh Dần nhé! Đồng tình chứ? Cây Đa bến cũ đứng mong Xuân nầy thuyền có về không đợi chờ NA.NH. ĐỢI XUÂN ĐẾN * Dù ai! cách trỡ, ở ngàn phương Mãi nhớ cội nguồn, quê mẹ vương Mỗi độ Xuân về, thương đất tổ Bao lần Tết đến, nhớ tông đường Chim bay xa xứ, tìm cây đậu Cá lội vào bờ, kiếm vịnh nương Vẫn biết! vui xuân, rồi đến hạ Sao lòng rạo rực, cứ mong thường. ------ 4-01-2010 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
|
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 04 Jan 2010, 08:30 | |
| ĐỢI XUÂN SANG (Thuận nghịch vận) (MỜI HỌA) * Anh thương gửi nhớ bạn phương trời Ước vọng xuân về tỏa nắng tươi Oanh yến hoài mong người đón đợi TRúc đào nỗi nhớ bạn sang chơi Thanh thiên mấy lúc trăng tròn khuyết Bạch nhật bao lần nước lặng vơi Xanh thẳm mộng trưỡnguan luyến ái Cành Mai dâng sắc nghĩa trao đời
Đọc ngược: Đời trao nghĩa sắc dâng Mai cành Ái luyến xuân trường mộng thắm xanh Vơi lặng nước lần bao nhật nguyệt Khuyết tròn trăng lúc mấy thiên thanh Chơi sang bạn nhớ nỗi đào trúc Đợi đón người mong hoài yến oanh Tươi nắng tỏa về xuân vọng ước Trời phương bạn nhớ gửi thương anh.
04-01-2010 Ngọc Ẩn Nhi Huyền |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 04 Jan 2010, 09:57 | |
| Thơi gian cò hơn tháng là đón Tết (Cổ Truyền của Dân Tộc ta) từ hôm nay ta nên đi vào Chủ Đề:Đợi Xuân, Chờ Xuân, Xuân đến, Xuân sang, Mừng Xuân v.v.. nhé để minh có bài Đăng lên tập Thơ Xuân Canh Dần nhé! Đồng tình chứ? Cây Đa bến cũ đứng mongXuân nầy thuyền có về không đợi chờNA.NH. ĐỢI XUÂN ĐẾN * Dù ai! cách trỡ, ở ngàn phương Mãi nhớ cội nguồn, quê mẹ vương Mỗi độ Xuân về, thương đất tổ Bao lần Tết đến, nhớ tông đường Chim bay xa xứ, tìm cây đậu Cá lội vào bờ, kiếm vịnh nương Vẫn biết! vui xuân, rồi đến hạ Sao lòng rạo rực, cứ mong thường. ------4-01-2010 Ngọc Ẩn Nhi Huyền Xuân này biển vắng hoài mang Chim bay hướng Bắc rừng Nam mãi chờ
Van cà ry Xuân viễn xứHỏi người khách lạ sống tha phươngMai nở mây ngàn cố quốc vươngTuyết đổ trời Âu còn nhớ bạnMưa giăng đất Việt có quên đườngThuyền đi bỏ lại dòng sông củBến ở mong chờ cánh nhạn nươngXuân đến bao lần xuân viễn xứTình ơi bến hạ mộng vô thườngVancali 1.3.10Thân chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền ngày vui hì hì ..... |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Xướng Họa Chờ Xuân Wed 06 Jan 2010, 08:53 | |
| Hay lắm! Họa bài Thuận nghịch tứ rất hay, nhưng nhớ là khi họa Vận nghịch (trái) nên đổi vận khác của người họa nhé! Cảm ơn.
Sầu Đông thay lá đứng chờ Đợi Xuân nắng ấm hết trơ lá cành
* CÂY SẦU ĐÔNG * “ Sầu Đông” thay lá đợi xuân về Đêm lạnh canh dài dạ tái tê Thổn thức mơ màng trong mộng điệp Bồi hồi sực tỉnh lúc hồn mê “Thơ Cưu” ngao ngán lời than vãn Nhạn lạc“Hà Châu” tiếng não nề Gió tạt qua mành nghe vắng lạnh Chờ xuân nhạc tấu bản tình quê. ----- Đêm Cuối Đông Ngọc Ẩn Nhi Huyền 6-1-2010 Em có biết từ Bài Nhện Chúa của em cho đến nay 2 ta có bao nhiêu bài xướng, họa rồi em trả lơi thử xem. có thể nói đây là một cách chơi thơ(Vô Tiền,Khoáng hậu)xưa nay chưa có du là "tình trên mạng ảo" Anh sẻ đúc kết thành tập thơ lưu niệm dòng đời, chưa biết đoạn cuối ra sao?. Cố gắng Phần thơ xuân xướng họa anh sẻ đăng vào tập Xuân Canh Dần nầy đấy nên chú ý nhé. Chúc em vui đẹp. À có phải hình bài trên là hình của em nhã ý tặng anh đó phải không? (trả lời nhé) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 26 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 63 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |