Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 10 Dec 2009, 12:19 | |
| |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 10 Dec 2009, 15:06 | |
| Bài Họa: HU TIÊU MY THO Rau ớt giá chanh, lắm vị màu Tôm rằng lột vỏ, bánh chẳng đau Bà Hai quán dưới ăn hôm trước Chị Bảy hàng trên nhậu bữa sau Hủ tiếu mỹ Tho, nơi hẹn đến Câu lầu phố Hội đợi chờ nhau Món nầy đặc sản xem ngon miệng Ai ở miền Tây, dắt tới mau 10-12-09. Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
(Nếu nói trúng ,về dắt đi mỹ Tho,đải Hủ tiếu ăn no,đừng giữ tiền mỹ bo bo. hi hì... Em họa bai cái giếng: thật là chính xác tuyêt vời quá, đáng yêu.! Ơ nầy, Bài hoạ: Ớt Hiếm, ngôn từ không thực mà lời lẽ nghe thiếu văn hóa đấy! các bài khác nhớ cẩn thận nhé, nếu còn không chơi nữa đâu!
XƯỚNG: (Mời Họa)
Dưới nhỏ trên to, ý cũng vừa Khi ông nắng "nống"gặp bà ưa Bung ra đứng thẳng da không thiếu Xếp lại ngồi chơi thịt có thừa Màu sắc lắm màu che mặt kín Thân hình xương xẩu đậy lòng thưa Kiểu cô cán ngắn sao mà mến Cở cậu cao dài ý thích chưa. ---- 10-12-09 Ngọc Ẩn Nhi Huyền |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2009, 00:21 | |
| - ngocannhihuyen đã viết:
Bài Họa: HU TIÊU MY THO Rau ớt giá chanh, lắm vị màu Tôm rằng lột vỏ, bánh chẳng đau Bà Hai quán dưới ăn hôm trước Chị Bảy hàng trên nhậu bữa sau Hủ tiếu mỹ Tho, nơi hẹn đến Câu lầu phố Hội đợi chờ nhau Món nầy đặc sản xem ngon miệng Ai ở miền Tây, dắt tới mau 10-12-09. Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
(Nếu nói trúng ,về dắt đi mỹ Tho,đải Hủ tiếu ăn no,đừng giữ tiền mỹ bo bo. hi hì... Em họa bai cái giếng: thật là chính xác tuyêt vời quá, đáng yêu.! Ơ nầy, Bài hoạ: Ớt Hiếm, ngôn từ không thực mà lời lẽ nghe thiếu văn hóa đấy! các bài khác nhớ cẩn thận nhé, nếu còn không chơi nữa đâu!
XƯỚNG: (Mời Họa)
Dưới nhỏ trên to, ý cũng vừa Khi ông nắng "nống"gặp bà ưa Bung ra đứng thẳng da không thiếu Xếp lại ngồi chơi thịt có thừa Màu sắc lắm màu che mặt kín Thân hình xương xẩu đậy lòng thưa Kiểu cô cán ngắn sao mà mến Cở cậu cao dài ý thích chưa. ---- 10-12-09 Ngọc Ẩn Nhi Huyền Ơ nầy, Bài hoạ: Ớt Hiếm, ngôn từ không thực mà lời lẽ nghe thiếu văn hóa đấy!
Thôi mình chuyển đề tài đi huynh vì dể ngộ nhận ,với câu đố huynh không đọc hết ý của em và ngược lại , vì thơ đường luật tột đỉnh là ẩn ý thấy tục mà thanh và ngược lại , mấy ai dám nói mình hiểu hết ẩn ý của tác giả ???? Em chỉ chủ trương là vui xướng họa không phân tích hoặc bình luận...v..v.. không thích thì .... Xin đố quý huynh tỷ là vật gì nè hì ì..hì hì....
Lạnh cuốn toàn thân sắc đủ màu = ý cái mền Ba chìm bảy nổi lắm sầu đau Hương nồng quấn quít đêm hôm trước Phấn nhạt nằm khèo buổi sáng sau Lữ khách tìm vui đùa đắm đuối Hồng nhan sưởi ấm quyện cùng nhau Một lần chung gối ngàn thương nhớ Thiếp đợi chàng về hẹn đến mau
Van cà ri Như bài đố này em định đố là tấm chăn , hoặc cái mền mà huynh trã lời là Hủ tiếu Mỹ Tho , lời lẻ cũng na ná mà cách xa vạn dậm phải hong ?????????? |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Thơ Đố vui mời họa giải Fri 11 Dec 2009, 07:16 | |
| Xướng tiếp Đố vui: THÂN EM LÀ GÌ (Thơ Đố Vui Mợi Họa Giải} * Thân em mỏng mãnh, mặt nghiêng tròn Kiếp trước nhuyễn nhừ, lộn nước non Lửa nấu kết hình thân ướt dẻo Nắng nung trải xát phận kho dòn Muốn chơi cuốn thịt tay lần dở Thích nhậu, phồng da, miệng cắn ngon Duyên nợ buộc ràng, rồi xé nát Có chồng chịu tiếng, có chi con. ----
11-12-09 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nầy bạn! Cái mà dưới nhỏ trên to, cao thượng,lịch sự lắm, ai cũng cần dùng, sao lại không thích bó tay, gia hạn 3 hôm sau nếu không giải họa, sẽ có đáp án. À con anh nói câu "Đầu đường xó chợ vẫn bên anh" nghe nó sao đâu. (giải họa có trật còn hơn không, nhé)
Được sửa bởi ngocannhihuyen ngày Sat 12 Dec 2009, 06:18; sửa lần 1. |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 11 Dec 2009, 07:32 | |
| - vancali96 đã viết:
- ngocannhihuyen đã viết:
Bài Họa: HU TIÊU MY THO Rau ớt giá chanh, lắm vị màu Tôm rằng lột vỏ, bánh chẳng đau Bà Hai quán dưới ăn hôm trước Chị Bảy hàng trên nhậu bữa sau Hủ tiếu mỹ Tho, nơi hẹn đến Câu lầu phố Hội đợi chờ nhau Món nầy đặc sản xem ngon miệng Ai ở miền Tây, dắt tới mau 10-12-09. Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
(Nếu nói trúng ,về dắt đi mỹ Tho,đải Hủ tiếu ăn no,đừng giữ tiền mỹ bo bo. hi hì... Em họa bai cái giếng: thật là chính xác tuyệt vời quá, đáng yêu.!
XƯỚNG: (Mời Họa)
Dưới nhỏ trên to, ý cũng vừa Khi ông nắng "nống"gặp bà ưa Bung ra đứng thẳng da không thiếu Xếp lại ngồi chơi thịt có thừa Màu sắc lắm màu che mặt kín Thân hình xương xẩu đậy lòng thưa Kiểu cô cán ngắn sao mà mến Cở cậu cao dài ý thích chưa. ---- 10-12-09 Ngọc Ẩn Nhi Huyền Thôi mình chuyển đề tài đi huynh vì dể ngộ nhận ,với câu đố huynh không đọc hết ý của em và ngược lại , vì thơ đường luật tột đỉnh là ẩn ý thấy tục mà thanh và ngược lại , mấy ai dám nói mình hiểu hết ẩn ý của tác giả ???? Em chỉ chủ trương là vui xướng họa không phân tích hoặc bình luận...v..v.. không thích thì .... Xin đố quý huynh tỷ là vật gì nè hì ì..hì hì....
Lạnh cuốn toàn thân sắc đủ màu = ý cái mền Ba chìm bảy nổi lắm sầu đau Hương nồng quấn quít đêm hôm trước Phấn nhạt nằm khèo buổi sáng sau Lữ khách tìm vui đùa đắm đuối Hồng nhan sưởi ấm quyện cùng nhau Một lần chung gối ngàn thương nhớ Thiếp đợi chàng về hẹn đến mau
Van cà ri
Như bài đố này em định đố là tấm chăn , hoặc cái mền mà huynh trã lời là Hủ tiếu Mỹ Tho , lời lẻ cũng na ná mà cách xa vạn dậm phải hong ?????????? |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Đáp Xướng họa Vancaly. Mon 14 Dec 2009, 09:18 | |
|
- Vancaly!...y hẹn sau 3 hôm anh xin gữi bài đáp án bài Đố vui,mời họa giải:
"Là Cái Gì Đây" Là cái nầy đây:
BÀI ĐÁP ÁN: “Là Cái Gì Đây” * Giữa trời đứng thẳng, che thân vừa Nam nữ, trẻ già, đều mến ưa Gió lớn nghiêng mình cho đở tạt Mưa to đậy kín, đủ không thừa Vào nhà khép nếp, xem ngay ngắn Ra ngõ hiên ngang, thấy chẳng thưa Người bảo! đi Dù hơn đội nón Cái Ô, bạn đã biết hay chưa?. * 14-12-09 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài gửi cho em tiếp...
TÌNH THƠ * Xướng họa tình thơ chẳng nhạt phai Ví như gái sắc gặp trai tài Dẫu không duyên nợ, câu cầm sắt Nhưng cũng nên vần, xuân trúc mai Bảy chữ tâm đầu, vui dạ bạn Tám câu ý hiệp, đẹp lòng ai! Còn hoa bên lá, lời chưa cạn Cách trở, gần xa –vẫn nhớ hoài. (Mời họa) 14-12-2009 Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui đẹp, chuẩn bị đón mùa Giáng Sinh an lành.
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 14 Dec 2009, 09:33 | |
| - ngocannhihuyen đã viết:
- Vancaly!...y hẹn sau 3 hôm anh xin gữi bài đáp án bài Đố vui,mời họa giải:
"Là Cái Gì Đây" Là cái nầy đây:
BÀI ĐÁP ÁN: “Là Cái Gì Đây” * Giữa trời đứng thẳng, che thân vừa Nam nữ, trẻ già, đều mến ưa Gió lớn nghiêng mình cho đở tạt Mưa to đậy kín, đủ không thừa Vào nhà khép nếp, xem ngay ngắn Ra ngõ hiên ngang, thấy chẳng thưa Người bảo! đi Dù hơn đội nón Cái Ô, bạn đã biết hay chưa?. * 14-12-09 Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài gửi cho em tiếp...
TÌNH THƠ * Xướng họa tình thơ chẳng nhạt phai Ví như gái sắc gặp trai tài Dẫu không duyên nợ, câu cầm sắt Nhưng cũng nên vần, xuân trúc mai Bảy chữ tâm đầu, vui dạ bạn Tám câu ý hiệp, đẹp lòng ai! Còn hoa bên lá, lời chưa cạn Cách trở, gần xa –vẫn nhớ hoài. (Mời họa) 14-12-2009 Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui đẹp, chuẩn bị đón mùa Giáng Sinh an lành.
Cám ơn huynh cho em nợ huynh nhen , để em đi chúc Noel tới các bạn rùi tính chuyện với huynh sau , thân chúc huynh cùng gia quyến Mery Chrismast & Happy New year |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 14 Dec 2009, 10:47 | |
| |
| | | ngocannhihuyen
Tổng số bài gửi : 431 Registration date : 01/11/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 14 Dec 2009, 16:39 | |
| Sao lại chơi trò CON KHỈ với nhau thế? ĐỪNG GIẬN * Một chút nhắc nhau, lại đỗi hờn Thôi, anh năn nỉ,“bạn làm ơn” Khuyên người bớt giận êm lời hát Nhủ bạn so dây, dịu tiếng đờn Đâu phải nỡ lòng, lời trách móc Lẽ nào hẹp dạ ý thua hơn Hằng chi, lên mạng hoài không thấy Nhìn tới xem lui, thấy trống trơn. Ngọc Ẩn Nhi Huyền Cho anh vuốt giận, đừng để lòng bận, anh đền cây kẹo selgum ***Đáp án: Đố thơ “Thân em là gì” Bột nhuyễn hòa lộn nước trong Bánh tráng ,mềm ướt, phơi phong cả ngày Khô rồi lại xếp chồng ngay Kẻ thì nướng lửa, khéo tay ram phồng Đó là bánh Tráng phải không?. NA.NH.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 20 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 60 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |