Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 51 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Thu 30 Jul 2009, 21:58

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 9hhq29

[center]Xin phép huynh Thiên Hùng cho em mượn post đở ở đây nhen hì hì

Nữ tú Tiên Long

Nữ tú Tiên Long lắm trí tài
Quần hùng luận sự khéo nhường ai
Thất ngôn phóng bút buông vần ái
Bát cú chao mày điểm chữ cay
Phụng kiếm giao chiêu lòng tự tại
Kim chung bồi tửu dạ hừng say
Vỏ lâm uy chấn hề phong bái
Hai chữ công hầu trước gió bay... !


Thiên Hùng



Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Wbb1u0
[b]
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Sat 15 Aug 2009, 10:19

Hàn Phong xưa nay có thói quen, khách đến nhà thì mời nhậu, đến nhà khách cũng đòi...nhậu nốt, tiện đây đãi bạn bữa nhậu bình dân nhé. Món này mấy chị em chắc bỏ chạy trước


NHẬU BÌNH DÂN

Khách quý sang chơi đãi nhậu...cầy
Tròng trành chén rượu quyện cung mây
Lừng khừng vẫn tưởng bồng lai đó
Chếnh choáng còn ngờ điện quế đây
Vảy sấu, xương kình nào dám sánh
Sừng nai, pín* cọp dễ chi thay
Mồi ngon, bổ, rẻ nhưng nhiều đạm
Vượt cả cơm Tàu lẫn bánh Tây

Tú Hàn


* pín cọp: món này mọi người tự tìm hiểu lấy há
Cho em theo chân họa vui nhen ,thú thật em chưa từng biết món nầy, chỉ nghe lómtrên bàn tiệc nói , nên em hỏng chắc đó là món có trong thực đơn hong ( giồi trường, rựa mận là món chi ra sao hỉ )hì hì ,em chỉ họa vui thôi nhen ..có gì huynh bỏ qua cho OK ..hì hì

Nhậu cờ tây

Bình dân đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân cùng xúm lại
Ly mời bạn hữu ghé vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương mời mọc
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Khách thích trong lòng buông miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây

Vancali 8.1.09




Chúc huynh 'Trui lủi thứ ba an lành ...

Cầy con

Cây còn thì đốt thui con cầy
Củi hết chơi luôn cả giỏ mây
Rượu hủ tớ mua cho chục đó
Thịt khoanh cậu thái bỏ tô đây
Tiền vàng mà gạ không thèm đổi
Cực phẩm thò ra cũng chẳng thay
Bốn cẳng hai chân mình chén láng
Thầy tăng còn thích huống thằng tây

cosiaus


MÔ PHẬT

Chay tịnh nên hong dám đụng...cầy
Chỉ là hoa quả với sương mây
Chuối xoài gửi tặng cho đằng ấy
Mồi rượu đừng kêu hú chỗ đây
Ngũ giới ghi tâm, tâm chẳng đổi
Mười răn chặt dạ,dạ không thay
Nam mô, đừng dzụ Trần mê rượu
Thầy đuổi khỏi chùa khóc tiếng tây !



Trần.
..
Cầy còn


Cõi thế mà không biết thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam bảng hiệu trương nhiều chổ
Ở Bắc chưng hàng khắp đó đây
Đãi nhậu mà không làm món đấy
Cai mồi thiếu xót lấy gì thay
Đêm về Phật ngủ mò ra quán
Mặc sức xuôi về cực lạc tây

Vancali 8.12.09



Chào quý bạn mình vào đây để tìm vui quý bạn đừng ngại , nếu có thì giớ mình họa lại bằng không thì thiếu nợ phải hong hì hì ......
Cám ơn quý bạn ghé thăm đông vui , cám ơn mong gặp thường các bạn nhen hì hì ....

Thân chúc quý huynh tỷ thứ tư vui , luôn yêu đời hì hì ....

Seo rùi huynh Hàn Phong ở mô mà hong thấy huynh cụng ly , khách viếng tấp nập nè chỉ chờ huynh thôi hì hì .....

***
Tại cúp điện nên mò mẫm mãi mới ra tiếp khách được nè Cụng ly, cụng ly

NHẬU...ĐÈN MỜ

Điện cúp thành ra phải đốt cầy
Tù mù khói toả tưởng...rằng mây
Khúc đùi nướng sả mời qua đó
Cục mỡ xào lăn gắp bỏ đây
Trà quý còn dành buồn cứ chế
Rượu ngon trữ sẵn hết đem thay
Lâu lâu cúp điện hay ra phết
Nhậu dưới...đèn mờ giống hệt Tây

Tú Hàn


Sorry mọi người ha, tại hơi bận bịu chút chút. Bài của cosiaus có 2 câu đầu và cuối quá độc.

****
ND mấy hôm ngồi nhấm nháp cí...luật mà sao thấy khó thế Hàn Phong ơi! Mà....cả nhà đang măm măm món cầy...thèm quá...ND đánh liều vác bát qua xin mấy miếng nè. Hem bít nó đã được chưa nhưng Hàn Phong và cả nhà góp ý nha!

EM XIN MIẾNG

Cuối xóm nhà em ngửi thấy cầy
Đầu làng gió thổi đến chân mây
Em thèm nhỏ dãi đành ra ngõ
Hít thở theo mùi chạy đến đây
Thưc khách đương ngồi, bàn đã kín
Còn chân rót rượu em xin thay
Ước chi nhà bác thành quán nhậu
Rượu với cầy tơ lại gái Tây!
13.08.09
ND87

Ánh đèn cầy

Tiên ông chỉ thích ánh đèn cầy
Rít một ngao dài mắt kéo mây
Sự nghiệp không màng dù túng quẩn
Công danh chả bận mặc lưng đầy
Cơm đen đẹp dạ ngày đôi bận
Thuốc trắng vui lòng sáng đổi thay
Một buổi nằm phê còi báo động
Công-an bắt gọn nhốt thành Tây *

Vancali 8.12.09


Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Sat 15 Aug 2009, 21:34

hihi, cảm ơn Van và các huynh đệ tỷ muội luôn ủng hộ Tú, sát cánh kề vai, khi gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ , không biết Van có "máu" đi phiêu lãng giang hồ với Tú 1 phen chăng?


GIANG HỒ

Quy ẩn lâu nay chán thấy mồ
Quyết tâm đi tiếu ngạo giang hồ
Võ Đang ghé lại mần chung rượu
Không Động dừng chân nhắp miếng khô
Cung kiếm so tài vung nhốn nháo
Văn chương đàm luận nói xi xô
Chiều nay dợm bước toan đi tiếp
Vợ bào: "anh yêu, chửa giặt đồ"...

Tú Lòng...thòng



không biết Van có "máu" đi phiêu lãng giang hồ với Tú 1 phen chăng?

Cám ơn huynh em hỏng có khả năng chung lưng sát nách với huynh đâu , em chỉ gán xách guốc chạy theo chân huynh là quí gùi hì hì ........
Chúc huynh enjoy với thau đồ hì hì .....
Chời chời huynh ra vần độc ghê nha làm em rụn hết một chùm tóc rùi nè , mắc đền huynh cái nón đó hì hì

Tỉnh mộng giang hồ !

Luyện võ mài gươm dưới đáy mồ
Vùng lên thoát khỏi kiếp ao hồ
Đông Tà thử sức lưng bầu rượu
Tây độc tranh tài nhậu cá khô
Sơn Bá nam nhân vào cạn chén
Anh Đài nữ tú ói đầy xô
Giật mình tỉnh giấc lòng tê tái
Vợ réo ông ơi phụ xếp đồ

Vancali 7.20.09

Tỷ N A ui có thích đi giang hồ hong hì hì ....


ĐI HOANG

Sống với vợ con chán thấy mồ
Theo chân bạn đến chốn giang hồ
Khách sạn chơi chơm cùng hưởng ké
Lầu hồng nhậu ướt với xơi khô
Ăn ngon phè phỡn chân kêu mỏi
Chén đả gật gù bước nhảy xô
Vợ hỏi vợ la cười chúm chím
Tôi ra phố sắm tặng bà đồ!

Thanh Huy


Xin góp chút vui. TTH.


DỪNG BƯỚC SÔNG HỒ

Sức yếu tuổi cao sắp xuống mồ
Từ đây giã biệt bước sông hồ
Treo cung chẳng sợ sương đông lạnh
Gác kiếm không màng nắng hạ khô
Sáng sáng thăm vườn cành trĩu quả
Chiều chiều tưới mít nước lưng xô
Việc nhà phụ giúp cho chu tất
Ăn mặc vợ lo sắm sửa đồ
Thi Nang



HOÀI CẢM

Mười năm đất khách mộng phai nhòa
Thế thái nhân tình đã biết qua
Cất bước buồn tênh bầu nhật nguyệt
Nghiêng vai nặng trĩu gánh sơn hà
Chơi đàn lại nhớ bầy em nhỏ
Uống rượu còn thương nhóm bạn già
Đợi đến bao giờ xuân ghé cửa
Bên trời cánh én vội bay xa

Hàn Phong

[b]Mộng hải hà


Viễn khách hoa râm mắt lệ nhòa
Đời người tuổi trẻ vội đi qua
Nhiều năm lưu lạc tình trôi nổi
Một sáng tiêu tan mộng hải hà
Rọi kiến nhìn ra chân tóc bạc
Soi gương thấy hiện nét nhăn già
Thời gian gột rửa bao phiền muộn
Gặm nhấm trong lòng nổi xót xa

Vancali 8.9.09


Thân chúc huynh Đoạn Trường chủ nhật vui hì hì .....


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Jg4lsi

VANCALI

Nức tiếng Van lì phái chính tông*
Phong lưu rất mực lại chưa chồng
Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ
Má thắm vừa khi sáo sổ lồng
Hảo hán anh hùng coi cũng có
Bàng môn tả đạo ngó như không
Xưa nay khắp chốn ai mà chẳng
Nể mặt “hung thần” trấn biển đông

Hàn Phong

*Phái chính tông là phái thơ Đường chính luật, trong đó tất cả các chữ trong bài thơ đều theo đúng luật bằng trắc.


Ôi chao quán mới mở mà dong khách quá cho MD theo nhà chủ mot bài cho
vui nha...

Nhắc Nhỏ Cùng Em

Theo chàng lựa giống lại xem tông
Sảng khóai, thi thơ, đúng tấm chồng
Quán nhậu vào ra, như chốn trọ
Đường thi xướng họa, tựa trong lồng
Đưa tay dìu bước, em: rung động
Dậm cẳng tung đòn, chúng: bỏ không
Tửu, Vũ, Thi, Công đà có đủ
Này em ….thí chủ …ấy tên ….Đông

Minh Đông


*Tửu Vũ Thi Công theo kiểu "Hán" nó ngụ ý là Nhậu Nhảy Văng Thơ Tay chân Múa Máy ấy nha.....


Thân chào huynh Minh Đông lâu quá nhớ vần thơ hay của huynh ghế , ghét huynh lém để mụi dài cổ rùi hì hì ........
Cho em theo chân hai huynh nhen .......

Xế tông

Mãn học đường về bị xế tông
Dựng xe thấy sách mất đôi chồng
Sờ vào túi áo tiêu tùng bút
Ngó lại chim cu đã thoát lồng
Tú lão gây ra vì bất cẩn
Van cà lãnh đủ hỏi buồn không ?
Nhìn ra bạn hữu cười thông cảm
Đạp máy tay chào rẽ đám đông ...hì hì ...

Vancali 8.3.09




Cô Van cứ làm người ta nở mũi hoài, thêm một bài nữa rồi đị

Tội Nghiệp Chưa

Thì ra “Chín Sáu” * bị ai tông
Chiếc xế lăn quay hai đứa chồng
Bẹp dí thôi rồi thân chú bé
Nằm đơ đâu nữa dáng xe lồng
Thương này sách vở, còn tay trống
Tiếc nọ chim cu, chỉ khoảng không
Lí nhí đi về như hốt hoảng
Lạc đường …ma dẫn ….đến nhà Đông

Minh Đông


* Vancali 96 ( chín sáu )


Bài họa:

PHI LÝ CHÍNH TÔNG

Kì nhông, kắc ké cũng gọi tông...
Nào ai biết được gán thêm chồng...
Vô lương, thất đức, tha cho trốn...
Rộng lượng, yêu thương, bắt nhốt lồng...
Kết lũ chia bè, vui muốn ớn...
Gôm năm xẻ bảy, sướng thêm không...
Quanh năm thế sự càng phi lý...
Những kẻ tham tàn chết chẳng đông...

Đoạn Trường

Những bài Đường thi như dzị xuất hiện nhiều trong thời đại phong kiến.
Câu nào cũng phi lý...
Cũng như Đoạn Trường đăng bài thơ nầy. Mỗi bài thơ là một món quà trân quí của chủ nhân nó, nhưng lại đem đi bỏ ở cây đa, nơi quỷ không tha, ma không nhận thì cũng là phi lý.
Nhưng nay đã là thời đại dân chủ, phi lý hay không do mỗi người hiểu lấy.
Chúc các bạn càng thấm thiá với Đường thi!



SỐ XUI

Tội nghiệp Van lì bị xế tông
Chẳng hay mặt mũi có chi không?
Trầy tay ít nữa sao cầm lái ?
Mẻ trán mai sau khó lấy chồng
Dặn mãi canh chừng nơi góc quẹo
Khuyên hoài cẩn thận chỗ đường đông
Mà sao cái số…đen như mực
Ngó lại, sau lưng chú…ngựa lồng

Tú Lòng…thòng


hì hì, chia sẻ với cô Van vài câu loạn vận nha

Huynh à cho em theo chân nhen hì hì .....

Ống chề !

Chạy chậm trong lề vẫn bị tông
Hỏi trời như thế có buồn không ?
Què chân chống gậy sao đi học
Rách áo lòi da sợ chất chồng
Đứng dậy nhìn quanh ngờ Lão Tú
Dòm ngang bắt gặp đúng Minh Đông
Kua hoài hỏng được nên cuồng trí
Giả bộ hung xe ... cá bỏ lồng

Vancali 8.5.09


Chúc quý huynh cày thứ tư vui nhe hì hì .........
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Mon 17 Aug 2009, 05:45

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 34e6cfa

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Haogiangmm4
Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96


Chủ nhật bùn ....


GÁI Ế !

Trau chuốt má hồng để đợi ai
Đô la nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Biệt thự huy hoàng cao quý lắm!
Ô tô bóng loáng đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán lầu xanh mấy kẻ hay?!

Thi Nang

Gái ế !

Trên đời cạm bẫy biết tin ai
Thấp nén hương lòng khấn sự ngay
Ước được tình yêu tràn sức sống
Cầu cho túi bạc lớn dư xài
Chồng vui với xóm thành tâm lạ
Vợ giỏi trong nhà vén khéo thay
Phận gái đơn sơ lời mộc mạc
Ơn trời nhỏ xuống...thế mà hay

Vancali 5.31.09

Chúc chế Nhã Uyên tối chủ nhật vui hì hì...


MẶC ĐỜI !
Vẩn vơ nào dám luỵ phiền ai
Cũng chẳng bận lòng chuyện thật ngay
Mùa đến mùa đi hoa đủ ngắm
Ngày qua ngày lại rượu dư xài
Niềm riêng thôi cứ riêng mình biết
Duyên nợ ai người dám nhận thay
Thơ thẫn cho qua ngày đoạn tháng
Mặc đời trăm chuyện dở cùng hay !

Nha Uyen

Chúc mụi mụi tối CN vui,NU

Hì hì...không biết Vancali này tài giỏi như vậy mà sao cứ than ế hoài vậy ta ? Đồng Lão theo ý của Mtt họa tiếp bước hen.

Họa Phúc Nhân Gian

Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay

Đồng Lão

Cám ơn huynh Đồng Lão thương khen tặng , hỏng biết tại sao mà như quậy nửa hì hì.. chắc teo duyên gùi hì hì

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Haogiangmm4

Tình nghèo

Số phận em nghèo chả giống ai
Lên chùa bố thí tỏ lòng ngay
Ăn chay mỗi tháng làm công quả
Niệm phật từng đêm tiết kiệm xài
Tứ đức thầy răn luôn nhẫn nại
Tam tòng mẹ dặn chẳng hề thay
Trăng tròn lại khuyết tình cô độc
Tựa cửa đan sầu...bậu có hay

Vancali 6.1.09

Thân chúc huynh Đ L thứ hai đầu tuần luôn an vui...
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Mon 17 Aug 2009, 06:18


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Cong
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Damcuoi

PHÁ NIÊM LUẬT
Hà Nội mới mưa thành Hà lội.
Người người, xe ngựa tha hồ lội.
Thuyền, tàu tấp nập mải mê chèo.
Trái, gái nghêng ngang lõm bõm lội.
Ngòai ngõ cơn mưa chợt đến nhanh.
Trong nhà sóng nước tràn ngập lội.
Họ hàng mừng cưới vui vẻ cười.
Xe kéo rước dâu lăn bánh lội.
Trần Mạnh Hùng



Đám cưới trời mưa

Đám cưới trời mưa đành phải lội
Cùng nhau vén áo vo quần lội
Cô dâu hí hửng bấu vai ngồi
Chú rể lăng xăng dò bước lội
Bánh mức che dù sợ nước văng
Trầu cao đậy nón trên đường lội
Bà con thấy lạ vỗ tay cười
Đám cưới trời mưa đành phải lội

Vancali 5.20.09


MÙA NƯỚC LỘI

Thành phố đẹp sao mùa nước lội
Toàn dân hăng hái gồng mình lội
Đỡ tiền giày dép thích làm sao
Cứ việc chân không ra sức lội
Chính sách đồng ruộng hoá phố phường
Tiểu thư công tử thi đua lội
Con rồng gặp nước thiệt là dzui
Phấn khởi tham gia mùa nước lội !

Nha Uyen


Sợ Nước Nên Ế...

Quê tôi thưở ấy đường lầy lội
Hễ có mưa rơi toàn xóm lội
Chợ búa nhiều ngôi ngập nước sình
Bà con sốt ruột xăn quần lội
Mẹ cha lại hối rước dâu về
Nhạc phụ thì khuyên xuyên ruộng lội
Cưới vợ chi cho khổ vậy trời
Vì Đồng sợ nước nên không lội

Đồng Lão


Hihihihihi.....nhìn thấy dzui ghê hén, cho SA tham gia dí, vưà học cách làm thơ phá niêm luật vưà nghịch với cảnh đám cưới lội mà bên này là jamais vu ( chưa bao giờ thấy)


Đám Cưới Ngày Mưa

Mưa nhiều nước đọng dĩ nhiên lội
Đám cưới ngay ngày bị lụt lội
Chú rễ còng lưng đeo vợ đẹp
Cô dâu cuốn váy ngó chàng lội
Đường xe ứ đọng không sao thoát
Cống rảnh không thông tất phải lội
Ngộ nhất không ai mày mât méo
Vui cười hớn hở tham gia lội

Sương Anh

Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Wed 19 Aug 2009, 10:24

vancali96 đã viết:
Shiroi đã viết:
Welcome vancali nhen rose

Hết xẩy á vancali ơi applause

Em xin thân chào tỷ Shiroi , nếu tỷ có gặp quý tỷ huynh khác mọi nơi cho em gởi lời thăm hỏi nhen hì hì ....




[center]Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose
[b]Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 166dmoj

... Vancàri ơi, có thấy yếm bay chổ nào đâu nà lol2 :tongue:
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Wed 19 Aug 2009, 10:34

Thiên Hùng đã viết:
vancali96 đã viết:
Shiroi đã viết:
Welcome vancali nhen rose

Hết xẩy á vancali ơi applause

Em xin thân chào tỷ Shiroi , nếu tỷ có gặp quý tỷ huynh khác mọi nơi cho em gởi lời thăm hỏi nhen hì hì ....




Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 166dmoj

... Vancàri ơi, có thấy yếm bay chổ nào đâu nà lol2 :tongue:

[b]Hì hì tại nó bay nên mới có cảnh như huynh thấy hây là huynh mãi lo ngó ở đâu mắt mờ nên hì hì , hỏng chịu thì em đậy lại hì hì
Chúc huynh ngáy vui
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Tue 25 Aug 2009, 02:42

vancali96 đã viết:



Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose [/center]Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 166dmoj

[b]Hì hì tại nó bay nên mới có cảnh như huynh thấy hây là huynh mãi lo ngó ở đâu mắt mờ nên hì hì , hỏng chịu thì em đậy lại hì hì
Chúc huynh ngày vui

... Vc , có thiệt đậy lại không đây Razz

Yếm bay ... ?

Thật không tìm mãi thấy đâu này
Chẳng lẻ em nào để yếm bay
Chổ nọ dăm anh quầng sắp xỉu
Đàng kia mấy trự kiếm đừ say
Hình như Nhện chúa khum cài áo
Thôi đúng Bà chằn đứng chỉ tay
Lớ quớ nhào vô e lảnh thẹo
Từ xa ngó ké cũng vui thay

hiihihihi

Thiên Hùng Razz dzot
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Wed 26 Aug 2009, 02:09

Thân chúc quý tỷ thư năm vui vẻ hì hì rose [/center]Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 166dmoj

[b]Hì hì tại nó bay nên mới có cảnh như huynh thấy hây là huynh mãi lo ngó ở đâu mắt mờ nên hì hì , hỏng chịu thì em đậy lại hì hì
Chúc huynh ngày vui
[/quote]

... Vc , có thiệt đậy lại không đây
Razz

Yếm bay ... ?

Thật không tìm mãi thấy đâu này
Chẳng lẻ em nào để yếm bay
Chổ nọ dăm anh quầng sắp xỉu
Đàng kia mấy trự kiếm đừ say
Hình như Nhện chúa khum cài áo
Thôi đúng Bà chằn đứng chỉ tay
Lớ quớ nhào vô e lảnh thẹo
Từ xa ngó ké cũng vui thay

hiihihihi

Thiên Hùng Razz dzot


hì hì có kẻ ngủ lùm bởi tại say hì hì ....
hì hì vậy mà leo lẻo bảo mình ngay hì hì ...

Yếm bay

Tại bướm lang thang mãi chốn này
Tóc luồng theo gió yếm chùng bay
Vườn hồng gợi cảm chân thèm bước
Dáng ngọc đa tình ý chớm say
Mắc cỡ bao chàng đang ghé mắt
Thẹn thùng vào bụi dấu bằng tay
Ngờ đâu gặp phải Khòm đang ngủ
Núp sẳn trong lùm đẹp mặt thay

Vancali 8.25.09


Chúc quý huynh tỷ ngày vui đi xem Hai Khòm ngủ bụi hì hì ...
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Wed 26 Aug 2009, 04:00

vancali96 đã viết:


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Haogiangmm4
Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96


Chủ nhật bùn ....


GÁI Ế !

Trau chuốt má hồng để đợi ai
Đô la nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Biệt thự huy hoàng cao quý lắm!
Ô tô bóng loáng đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán lầu xanh mấy kẻ hay?!

Thi Nang

Gái ế !


Trên đời cạm bẫy biết tin ai
Thấp nén hương lòng khấn sự ngay
Ước được tình yêu tràn sức sống
Cầu cho túi bạc lớn dư xài
Chồng vui với xóm thành tâm lạ
Vợ giỏi trong nhà vén khéo thay
Phận gái đơn sơ lời mộc mạc
Ơn trời nhỏ xuống...thế mà hay

Vancali 5.31.09

Chúc chế Nhã Uyên tối chủ nhật vui hì hì...


MẶC ĐỜI !

Vẩn vơ nào dám luỵ phiền ai
Cũng chẳng bận lòng chuyện thật ngay
Mùa đến mùa đi hoa đủ ngắm
Ngày qua ngày lại rượu dư xài
Niềm riêng thôi cứ riêng mình biết
Duyên nợ ai người dám nhận thay
Thơ thẫn cho qua ngày đoạn tháng
Mặc đời trăm chuyện dở cùng hay !

Nha Uyen

Chúc mụi mụi tối CN vui,NU

Hì hì...không biết Vancali này tài giỏi như vậy mà sao cứ than ế hoài vậy ta ? Đồng Lão theo ý của Mtt họa tiếp bước hen.

Họa Phúc Nhân Gian

Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay

Đồng Lão

Cám ơn huynh Đồng Lão thương khen tặng , hỏng biết tại sao mà như quậy nửa hì hì.. chắc teo duyên gùi hì hì

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Haogiangmm4

Tình nghèo

Số phận em nghèo chả giống ai
Lên chùa bố thí tỏ lòng ngay
Ăn chay mỗi tháng làm công quả
Niệm phật từng đêm tiết kiệm xài
Tứ đức thầy răn luôn nhẫn nại
Tam tòng mẹ dặn chẳng hề thay
Trăng tròn lại khuyết tình cô độc
Tựa cửa đan sầu...bậu có hay

Vancali 6.1.09

Thân chúc huynh Đ L thứ hai đầu tuần luôn an vui...



ML kéo về luôn cho Van cà ry nè ... cho đủ bộ nhennn

Gái ế !

Vì nghèo ả chả dám yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều chớp mắt ngay
Hẹn đến hàng to tìm sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để tiêu xài
Chồng bên biệt thự sang quyền quý
Vợ với bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng lo tròn bổn phận
Tiêu tiền chuyện đó má hồng hay...lém lém

Vancali 12.18.08

Ế nhệ !

Hỏng chỉ vì nghèo chẳng nghía ai
Thêm hàng mắt lé khó nhìn ngay
Chàng sang hỏi nhỏ nào lo biết
Nhỏ đứng cười duyên chắc bị xài
Một khúc thân tròn quay mát thiệt
Hai đòn cẳng méo bước nhanh thay
Chời uiii nếu đó vui giàu đẹp ...
Nhớ có em nà đến hẵng hay ! hí hí

Mỹ Linh
21/12/2008

Cám ơn Vancali ghé thăm, Van dễ thương ghê, dạo này bận quá nên vào trễ, thông củm nhen cô bạn ... hihih bài thơ tức cười quá.... ML tới lun bác tài nà !

Gái ế 2

Nước đọng sương mờ ướt tóc ai
Thật lòng thổ lộ chút lời ngay
Thư hồng nhẫn cỏ tìm chưa thấy
Cà rá vòng hoa muốn được xài
Đã xí không tiền thương má thắm
Thêm nghèo ít sắc tội nàng thay
Đông về bóng nhỏ tình le lói
Lệ đẫm vai mềm lạnh mới hay

Van cà ry 12.22.08

Lâu rùi hỏng vấn an Tỷ , hôm nay vào làm rộn Tỷ mong Tỷ hong nhéo ..hì hì hì ... thứ hai vui .

... hihiiiii Khòm ké...ế

Ê... sắc

Trước mặt không nhìn lại kiếm ai
Còn mong ước được gặp người ngay
Coi chừng vớ phải đồ hư dõm
Chẳng khéo nhầm ôm thứ hết xài
Ê sắc mà ... cân, đong, đọ, đếm
Ống chề cứ... lựa, thử, thêm, thay
Mau chân kẻo nắng hờn sang hạ
Ở đó làm màu luận dở hay !

hiihihiii

Hai Khòm
Hì hì Hai khòm chọn đúng chổ gùi ...hì.. hì ...vui nha

Khòm kua đào !

Hai Khòm đăng báo kén tình ai
Nhận được thư hồng lão khoái ngay
Vội hẹn bờ sông tìm hiểu tánh
Rồi đưa xuống phố mặc tiêu xài
Ăn mì giữa chợ luôn mồm nói
Uống nước lề đường mát dạ thay
Gỡ gạc quay lưng nàng biến mất
Ra về mất bóp gã nào hay ...tội hong ...

Vancali 12.23.08

Cái này là em nghe Pà Tàm kể à nha ...

Gòy gòy ké Van ca ry với anh TH nữa á...

Ế nhệ 2 (biện hộ)

Lễ đến sao mà nghĩ tội ai
Dáng hình í ẹ dấu liền ngay
Duyên ngầm nghèo mạt nào cho thấy
Nét đẹp đơn sơ chẳng có xài
Vui tánh môi cười xem mến quá
Thật lòng lối mở ngắm thương thay
Chung tình lắm đó tuy tiền ít
Nghĩ lại cho cùng xấu cũng hay ... hí hí

Mỹ Linh
24/12/2008



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Xin mến chào BQT và Huynh Đệ Tỷ Muội của ĐVTC :)
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 2 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 51 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-