Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Bùi Văn Hải

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 02:51

mytutru đã viết:
phiy đã viết:
Kính chào Mytutru,
Mytutru cứ vui vẻ xướng họa đi nhé, khi rảnh Phiy sẽ nối điêu góp vui.
... hì hì ... ghen với BVH quá, được gọi là đại huynh thích ghê ! :bong:

Cảm ơn hearts ý tốt của Phiy nhé .. Trời ạ "Sai con toán bán con trâu" .? Trên mạng thì không phân biệt tuổi tác.. Nhưng cũng đừng bận tâm thì mới "Bình an"

Phiy có muốn gọi bằng từ Đạo Hữu không = ĐH nhé chứ không phải Đại Huynh đâu
Ở đây Mytt có rất nhiều (( "Tiểu sư Huynh = Huynh mà nhỏ tuổi hơn" Vì cùng học làm thơ do Thầy AH dạy")) ... Còn Mytt là "Lão muội" => Vì vai em mà lớn tuổi.

Hihiii lol2 Phiy thấy GĐ Đào Viên Thi Các của Mytt có vui không.. À Phiy cũng là bà con vì là thành viên mà há.. Mytt chúc Phiy luôn khỏe mạnh an vui .. Thân mến :nu:


... hì hì ... Tưởng khoái chí được gọi là đại huynh ai dè lại nhầm !
Đạo hữu nghe cũng hay, nhưng Phiy chỉ mến đạo chứ chưa phải người tu hành.
Đặt tên nick là Tứ Trụ có phải am hiểu về Tử Bình không ? :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 04:58

buivhai đã viết:
mytutru đã viết:
Bài Xướng

Bỏ Luật

Cố buộc làm chi, cái luật lề
Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
Ôm đùm vác nặng chi cho vất
Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
Anh hùng làm việc không gò bó
Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
Xưa nay thế sự thường như vậy
Trói mình đâu có phải là hay.

BVH


Bài Họa

Xin lỗi đh nhé Mytt phải thay mấy vần cho đúng "Luật" hihiii hearts người phá luật thì mình phá "Đối" vậy là "Huề" nhé hihiii no .. Chúc đh luôn vui ha . :-bd

Gương Người Trước

Tập tánh dần quen cố giữ lề
Vần niêm đúng luật chả sai hề
So đường ý đẹp / ưa buông chán
Sánh lối lời hay / thích bỏ chê
Trước chẳng tôn nghiêm vì gốc lệch
Sau hòng kính trọng bởi nguồn xê
Buồn thay có ngọc mà lem luốt
Chạm gót vô tình xám xịt hê.!

Mytutru 7.12.2011


Không, có, không


Luật ở đời từ không sinh có
Sau đó thì từ có hóa không
Có là biển rộng mênh mông
Không là bờ bến, tức nơi tìm về
Muốn được không trước tiên phải có
Hiểu có rồi bỏ có thành không
Chứ còn bám có mà trông
Thì nơi bến giác mãi hoài vẫn không

Hi hi ... từ khi tôi làm thơ, đã có rất nhiều bạn thơ muốn tôi làm theo đường luật, lúc đầu tôi không chịu theo, sau đó vì không muốn phụ lòng các bạn thơ nên khi giao lưu với các bạn thích thơ đường tôi cũng viết theo đường luật, xin kể lại câu chuyện để góp vui cùng diễn đàn.

Tôi viết một bài về hồ gươm thế này:

Vịnh Hồ Gươm

Một lũ đỏ tai, thả cái .. tùm
Rác thì cả đống, vứt nghe .. ùm
Côn đồ dũng cảm, không lo tóm
Trộm cắp hiên ngang, chẳng sợ cùm
Tháp cổ liêu xiêu do thể dục
Rùa thiêng ngoắc ngoải bởi câu trùm
Ven hồ hàng quán đua nhau lấn
Ai thấy mong rằng lên tiếng dùm


Sớm nào tôi cũng thấy một võ sư lấy tháp cổ Hòa Phong và các cây cột sắt bên Hồ Gươm để luyện “Thiết tý chuyên”, cứ giã thật lực như vậy thì chẳng mấy mà tháp đổ. Rùa thiêng bây giờ đang dính câu trùm, có lẽ bị thương nặng, vấn đề chữa trị thì còn chờ các ban ngành bàn cái đã, có lẽ họ nghĩ Cụ Rùa là thần nên không lo lắm về vấn đề nhiễm trùng, hy vọng Cụ Rùa đợi được đến lúc các giấy tờ được đóng dấu.

(hồi đó rùa chưa được cứu như bây giờ, đang mắc câu trùm)

Bạn thơ có bút danh Về Miền Trung, vì muốn tôi không làm theo kiểu vần một dấu nên có mượn bài này để nhắc khéo:


(Thấy em kể chuyện thời sự Hà Nội mà ngứa gan, tức ruột. Thích họa với em nhưng do kiểu viết "vần một dấu" của em nên anh không họa mà chỉ mượn cái chữ UM họa. Chỉ là chia sẻ cái cảm xúc thôi nghe.

Mới rạng tinh sương đã bí...bùm
Anh thì vạch khóa…chị ngồi khum
Dềnh dang mặt nước…"cô vừa kẹp"
Rải rác lòng mương …"chú đã trùm"
Lắm ả mày nâu buồn lại choác
Bao thằng mặt rỗ khoái thì bum
Long Thành nổi tiếng miền văn vật
Há mặc tồn lưu chuyện thúi ùm.)

Tôi vẫn không muốn làm theo lối bó buộc nên viết bài này để nêu quan điểm:

Rất vui vì anh cũng thấy không hài lòng với tình trạng đó. Viết tiếp với anh một bài vần um

Luật lệ thực ra giống cái cùm
Yêu thơ thì vứt, chẳng nên chùm
Theo “Đường”, lối giữ, ngôn dào dạt
Bám “bệnh”, tật vương, ý ngủm ngùm
Tâm sáng, trời đêm, không sợ rắn
Dạ thanh, rừng rậm, chẳng lo hùm
Xưa nay hành động, ngoài khuôn khổ
Cốt giữ lòng trong, mong hiểu dùm

Anh về miền trung tiếp tục viết:

NHẮN NHỦ

Đường luật đã yêu hãy ráng dùm
Thanh từ phối hợp chớ tùm lum
Âm trùng, đối lệch thời toi cả
Ý vụng, vần thô cũng chết chùm
Giống ruộng chưa cày lau phủ kín
Như vườn chẳng dọn lá tràn um
Dăm lời nhắn nhủ đàn em nhé
Tuổi trẻ tài cao há sợ cùm.

Thấy anh ấy nhiệt tình quá mà tài cũng cao, đáng mến nên tôi không phản đối nữa, viết mấy lời cảm ơn:

Cảm ơn

Cảm kích đàn anh đã bảo dùm
Bởi không muốn trẻ viết tùm lum
Tập tành nghị - luận, văn đôi chữ
Võ vẽ luật – niêm, thơ mấy chùm
Nào muốn ruộng hoang, lau trắng toát
Chỉ mong vườn mát, lá xanh um
Dẫu rằng gò bó em không thích
Chẳng nỡ phụ lòng, đành chịu cùm

Từ đó tuy vẫn giữ quan điểm làm thơ không gò bó, nhưng khi giao lưu với các bạn thích thơ đường tôi vẫn làm theo đường luật. Hôm nay đọc bài đạo hữu Mytruru viết bỗng nhớ lại chuyện xưa.

Hi hi... những câu chuyện đáng nhớ khi giao lưu văn thơ còn rất nhiều .. mong rằng giao lưu trên diễn đàn mình cũng có nhiều câu chuyện để ghi lại.
Kính chúc đạo hữu MTR vui vẻ và sức khỏe. :bong:

Về Miền Trung là Việt Thuỷ đó mà. Việt Thuỷ là một trong những học trò của anh Ái Hoa, là sư huynh của MyTutru.
Bài "Một ngàn năm... Hồ Gươm" của VT hoạ với Hải nằm đây nè :
https://www.daovien.net/t2492-topic
:mim:

Hải là bạn của VT thì Shiroi góp lời... bàn cho vui nhen. Chỉ là bàn thảo cho ấm nhà ấm cửa thôi. Shiroi vẫn luôn tôn trọng quan điểm của mỗi người. Không có quan điểm nào sai cả , và cũng không có quan điểm nào đúng cả, chỉ có chúng ta đứng ở phương diện nào để mà nhìn thôi.


Shiroi vốn không phải là 1 thi sĩ.
Shiroi chỉ xem luật thơ như một ... công thức toán học. :tongue:
Như lúc học lớp 9, thuộc lòng công thức, cứ a hay b rồi nhét vào cho đúng.
Giải một bài toán cần cái logic để kết hợp các công thức, làm một bài thơ thì cần văn phạm của ngôn ngữ mà kết hợp với bản luật. Đôi khi bài toán rắt rối thì bứt vài cọng tóc. Làm một bài thơ gieo vần rắt rối thì bứt ... hết mớ tóc trên đầu :tongue:
Cho nên những gì Shiroi bàn nơi đây, hoàn toàn không liên quan đến ý thơ.
Và vì để bàn thảo cho dzui, nên những gì Shiroi viết không ngụ ý gì cả, mà chỉ nói chung chung kinh nghiệm trong hành trang "làm thơ" của Shiroi mà thôi.
Nếu có gì ... "phản cảm" đều nằm ngoài ý muốn của Shiroi. :mim:


Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng đã theo những cái gò bó của "luật lệ", mà tự chúng ta đã chấp nhận, có khi cả chính chúng ta cũng không biết nữa.
Cũng như âm nhạc, sao chúng ta lại chấp nhận "luật lệ" để viết một bài nhạc ?
Âm nhạc là một chuỗi "tiếng động", chuỗi tiếng động này được kết hợp với nhau một cách hài hoà, khiến người nghe đầy xúc cảm... Một bài nhạc hay luôn có nhịp điệu và gam của riêng nó...
mà người chơi bản nhạc phải tôn trọng... cho dù là những nhạc sĩ chơi nhạc jazz, họ có thể cương theo cảm xúc của họ nhưng tại sao ban nhạc có thể theo được những nốt nhạc cương bất tử này ? Chỉ vì nhạc sĩ luôn giữ nhịp và giữ gam nhac.

Các nhạc sĩ dù Đông Tây Nam Bắc, từ cổ chí kim, khi viết lời nhạc vẫn giữ vần...
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
chợt một chiều tóc trắng như vôi,
lá úa trên cao rụng đầy,
cho trăm năm vào chết một ngày.
Mặt trời nào soi sáng tim tôi,
để tình yêu xay mòn thành đá cụi.
Xin úp mặt bùi ngùi
từng ngày qua mõi ngóng tin vui,
cụm rừng nào lá xác xơ cây
từ vực sâu nghe lời mời đá dậy,
Ôi cát bụi phận này
vết mực nào xóa bỏ không hay.


Ngày xưa, thể ca trù còn có vần lưng :qq:
chỉ vì các nhạc sĩ nhận ra rằng một bài nhạc cũng cần phải có vần mới làm nên âm điệu bài thơ...

Thi ca cũng vậy... luật lệ trong thi ca khiến cho bài thơ phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển với âm điệu.
Khiến cho bài thơ đi sâu vào lòng người.
Người mới học nhạc không thể chơi nhạc jazz, cũng như người mới học làm thơ không nên làm thơ theo thể tự do...

Hải vì không muốn gò bó đã tự mình "gò bó" đến ngộp thở làm tiếp một bài ... "vần một dấu" :tongue:
Vậy thì .... luật là gì , gò bó là sao ?

Hải đã không muốn theo luật lệ đặt ra của các thể thơ, tự mình đặt ra cái "luật" cho bản thân ?

Ở ĐV này, có một anh, làm thơ tự do hay đến khâm phục... tự do về thể thơ... nhưng vẫn giữ vần.
Khi làm thơ ĐL, anh vẫn giữ niêm luật, vần, và quy luật xướng hoạ... nhưng thơ của anh luôn có nét khoáng đạt bay bổng của một tâm hồn không bị gò bó...

Ta hãy là một nhánh sậy mềm mỏng... gió nhẹ ta reo theo gió, phất phới nhịp nhàng, gió lớn ta cong mình uyển chuyển theo làn gió, đạp gió tung mây...

Không bị gò bó bởi tư tưởng ... "tôi không thích bị gò bó" :tongue:

(oái... hết hiểu mình nói gì rồi :potay: )

sắc cũng không, không cũng sắc...
Sự phóng khoáng do chính tâm tư của mình mà thôi, luật lệ không gò bó được tâm tư mình, mà hãy mượn nó làm bàn đạp để đưa vần thơ thanh thoát hơn...

Đây là một bài... gì hông biết (nhưng hông phải thơ) ... hông theo luật lệ thơ ĐL nè , mà nó... úi chùi ui...

CÂU THƠ VUI TRÊU CHƠI

Nghe mưa thu rơi vu vơ thay
Em nơi phương xa kêu ai hay
Lang thang chui vô như sương sa
Bơ vơ đi ra y mây bay
Chôn sâu tâm chao trông trăng lên
Ghi nhanh câu tưng xem hoa lay
Yêu thương thêm đau thêm cô đơn
Mang hương an khang trêu vui đây

Shiroi
08/10/2011

:mim:
Về Đầu Trang Go down
buivhai

buivhai

Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 29/11/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 07:07

Bạn nói đến nhạc hẳn bạn cũng biết nhạc. Bạn thử xem tính chất của gam 7 nhe. Gam mà thường dùng khi kết bài hoặc đoạn nào muốn nén lại, hoặc cao trào đó Very Happy . Âm chủ và âm 7 theo lẽ thường khi phối hợp với nhau sẽ rất chối, không hòa hợp đúng không, nhưng gam 7 khi dùng lại có tác dụng tạo điểm nhấn.
Mình cũng thường áp dụng cách này khi làm thơ, kể cả những bài ... lai đường, ví dụ:

Chăn Trâu

Đồi xanh cỏ mượt thật là ngon
Trâu gặm say sưa, bụng bóng tròn
Nắng xuống kêu về, đầu chẳng ngoảnh
Chiều lên bảo chạy, chân không bon
Dỗ dành: “một lúc ăn đâu hết !”
Thủ thỉ: “chục hôm chén vẫn còn !”
Mai mày muốn nữa thì lên nữa
Nghe lời, nó mới chịu lon ton.

Bạn có biết garrincha của bóng đá braxin không?. Ông ấy bị tật một chân, chân cao chân thấp đóm vậy mà tạo thành dấu ấn không thể quên trên sân cỏ.
Đôi khi không làm theo kiểu cân bằng lại tạo ra nét thú vị, giống bài bạn làm trên đó dd
Mình xen lẫn bài kiểu vần một dấu cũng làm các kiểu khác, thường nhất là cỏ phong. Mình không phủ nhận làm đúng theo đường luật thơ sẽ nghe rất hòa họp, nhưng nếu lúc nào thơ cũng một kiểu ấy thì chán lắm .. hi .. dd
Mình thích nghịch thơ dd
Về Đầu Trang Go down
buivhai

buivhai

Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 29/11/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Thu 08 Dec 2011, 10:25

Bác ơi

Quốc khánh hôm nay, lại nhớ xưa
Đau thương con khóc, trời khô mưa
Ba Đình năm ấy, lời còn vọng
Lăng Bác bây giờ, tre vẫn đưa ..
Hổ phục không hay, ngây tại đó !
Rồng bay dù muốn, đã nên chưa ?
Mải mê điên đảo theo thời thế
Giữ vững lòng son người cũng thưa.

Nhớ Bác

Khi cháu ra đời, Bác đã xa
Chỉ còn nghe tiếng Người vọng ra
Thân thương tựa thể lời du mẹ
Ấm áp như là giọng nói cha
“Nhân nhượng mọi bề chúng lấn tới
Tiến lên toàn thắng ắt về ta”*
Núi sông tiếng súng nay yên lại
Nhớ Bác muôn vàn chúng cháu ca

Lý Thái Tổ dời Đô

Thái Tổ dời Đô đến Đại La
Vì dân nên quyết đấy thôi mà
Thăng Long thủa ấy lung linh gấm
Hà Nội bây giờ rực rỡ hoa
Hạnh phúc rải ra đều mọi hướng
Ấm no chia tới đủ muôn nhà
Nghìn năm danh tiếng còn lưu mãi
Con cháu muôn đời vẫn ngợi ca.

Lý Thái Tổ dời Đô 2

Bởi Người học rộng, hiểu Bàn Canh
Thấy khổ của dân, chịu chẳng đành
Bỏ chốn bất thông, không lưu mãi
Lựa miền thắng địa, quyết dời nhanh
Rồng chầu, chỗ ấy ! đang xây phố
Hổ phục, nơi đây ! đã dựng thành
Mấy thủa oai hùng ngời sử sách
Kinh kỳ ngàn kiếp rạng tinh anh.

Cho lợn cúm
(Tặng bé quấn tã)

Ụt ịt đòi ăn suốt cả ngày
Kêu nhiều chưa mổ, đó là may
Rau băm bó lớn, gầy thân tớ
Cám chén nồi to, béo xác mày
Đuôi ngắn ngoáy mông, nhìn ngộ ngộ
Bụng tròn cọ đất, ngó hay hay
Nhưng nay có dịch, thôi cho phứt
Lợn cúm còn đây, ở chỗ này

Rùa thiêng chào phút cuối.

Lãnh đạo lo việc mãi đẩu đâu
Để Hồ Hoàn Kiếm nước đen mầu
Ống ngầm ngăn lối, nan lên bãi
Tai đỏ chặn đường, khó lặn sâu
Mai loét: thôi đành! giun thỏa ngoáy
Chân sưng:cam chịu! bọ mừng bâu
Ngàn năm thương mến, chào nhau nhé
Phút cuối gượng vùng, nói mấy câu.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Sat 10 Dec 2011, 06:27

buivhai đã viết:
Bạn nói đến nhạc hẳn bạn cũng biết nhạc. Bạn thử xem tính chất của gam 7 nhe. Gam mà thường dùng khi kết bài hoặc đoạn nào muốn nén lại, hoặc cao trào đó Very Happy . Âm chủ và âm 7 theo lẽ thường khi phối hợp với nhau sẽ rất chối, không hòa hợp đúng không, nhưng gam 7 khi dùng lại có tác dụng tạo điểm nhấn.
Mình cũng thường áp dụng cách này khi làm thơ, kể cả những bài ... lai đường, ví dụ:

Chăn Trâu

Đồi xanh cỏ mượt thật là ngon
Trâu gặm say sưa, bụng bóng tròn
Nắng xuống kêu về, đầu chẳng ngoảnh
Chiều lên bảo chạy, chân không bon
Dỗ dành: “một lúc ăn đâu hết !”
Thủ thỉ: “chục hôm chén vẫn còn !”
Mai mày muốn nữa thì lên nữa
Nghe lời, nó mới chịu lon ton.

Bạn có biết garrincha của bóng đá braxin không?. Ông ấy bị tật một chân, chân cao chân thấp đóm vậy mà tạo thành dấu ấn không thể quên trên sân cỏ.
Đôi khi không làm theo kiểu cân bằng lại tạo ra nét thú vị, giống bài bạn làm trên đó dd
Mình xen lẫn bài kiểu vần một dấu cũng làm các kiểu khác, thường nhất là cỏ phong. Mình không phủ nhận làm đúng theo đường luật thơ sẽ nghe rất hòa họp, nhưng nếu lúc nào thơ cũng một kiểu ấy thì chán lắm .. hi .. dd
Mình thích nghịch thơ dd

hi.
Biết đâu Garrincha vì tật một chân, cố gắng tìm ra cân bằng mà đã vượt qua chính mình ?
Nếu Garrincha có sự chọn lựa, ông ấy có chọn bị tật không ?

Chúng ta, trong vấn đề đang bàn luận, thì chắc chắn có sự chọn lựa :mim:

Cuối tuần vui vẻ, Hải nhé
Về Đầu Trang Go down
buivhai

buivhai

Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 29/11/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Fri 23 Dec 2011, 09:20

Shiroi đã viết:

hi.
Biết đâu Garrincha vì tật một chân, cố gắng tìm ra cân bằng mà đã vượt qua chính mình ?
Nếu Garrincha có sự chọn lựa, ông ấy có chọn bị tật không ?

Chúng ta, trong vấn đề đang bàn luận, thì chắc chắn có sự chọn lựa :mim:

Cuối tuần vui vẻ, Hải nhé [/color]
Ý mình muốn nói tới nét thú vị trong cách chơi bóng của Garrincha chứ không phải sự cố gắng của ông. Làm thơ cũng vậy, mình thấy nhiều kiểu thơ rất ngộ nghĩnh, có nét riêng rất đặc sắc dù không theo luật. Như những bài mình làm vần một dấu đều do sự thích thú từ kiểu thơ của "Bé quấn tã" mà ra.
Nói về văn thơ thì cách đây khoảng 3 năm mình mù tịt, thậm chí vần là gì cũng không biết. Từ khoảng 3 năm trước mới tập tọe viết, lúc đó đọc thơ đường chỉ thấy ấn tượng bởi cách đối mà làm, nhưng do không biết luật và niêm, thậm trí vần cũng không biết nên toàn làm sai.

Sau này được các bạn giao lưu nhắc và tham khảo luật trên mạng thì mình biết luật và vần. Thực ra biết rồi thì mình thấy làm theo luật cũng không khó, nhưng luật có thể làm thơ hay hơn nhưng cũng trở thành thứ bó buộc hồn thơ, mình thấy phần lớn các bài làm đúng luật và không dính phải "thi bệnh" thì đều tối nghĩa và ý thơ gò chứ không hay, cái hay chỉ là nhịp điệu thôi, nếu điều này dành cho một bản nhạc không lời thì hợp.
Chính vì mỗi người đều có sự chọn lựa nên mình không coi luật là thứ phải theo, với mình đó chỉ là thứ để tham khảo, nếu các bạn đang giao lưu cùng mà thích đúng luật thì mình cũng viết đúng luật thôi, còn nếu các bạn đang giao lưu không thích luật thì mình cũng bỏ luật.

Hoan hô Nhật Bản

Anh Đào nở rộ giữa tai ương
Nhật Bản vươn lên sáng lạ thường
Động đất vững vàng thêm ý chí
Sóng thần thắt chặt lại tình thương
Nhường cơm sẻ áo, qua gian khó
Dũng cảm hiên ngang thắng bạo cường
Bốn biển năm châu cùng mến phục
Hoan hô các bạn ! Đẹp như gương !
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Sat 24 Dec 2011, 00:20

buivhai đã viết:

Ý mình muốn nói tới nét thú vị trong cách chơi bóng của Garrincha chứ không phải sự cố gắng của ông. Làm thơ cũng vậy, mình thấy nhiều kiểu thơ rất ngộ nghĩnh, có nét riêng rất đặc sắc dù không theo luật. Như những bài mình làm vần một dấu đều do sự thích thú từ kiểu thơ của "Bé quấn tã" mà ra.
Nói về văn thơ thì cách đây khoảng 3 năm mình mù tịt, thậm chí vần là gì cũng không biết. Từ khoảng 3 năm trước mới tập tọe viết, lúc đó đọc thơ đường chỉ thấy ấn tượng bởi cách đối mà làm, nhưng do không biết luật và niêm, thậm trí vần cũng không biết nên toàn làm sai.

Sau này được các bạn giao lưu nhắc và tham khảo luật trên mạng thì mình biết luật và vần. Thực ra biết rồi thì mình thấy làm theo luật cũng không khó, nhưng luật có thể làm thơ hay hơn nhưng cũng trở thành thứ bó buộc hồn thơ, mình thấy phần lớn các bài làm đúng luật và không dính phải "thi bệnh" thì đều tối nghĩa và ý thơ gò chứ không hay, cái hay chỉ là nhịp điệu thôi, nếu điều này dành cho một bản nhạc không lời thì hợp.
Chính vì mỗi người đều có sự chọn lựa nên mình không coi luật là thứ phải theo, với mình đó chỉ là thứ để tham khảo, nếu các bạn đang giao lưu cùng mà thích đúng luật thì mình cũng viết đúng luật thôi, còn nếu các bạn đang giao lưu không thích luật thì mình cũng bỏ luật.

Đi lâu quá mới về, Shiroi tưởng giận Shiroi rồi chứ :mim:
Chỉ là bàn cho vui thôi.
Khi Shiroi làm thơ Đường LUẬT thì luôn tuân thủ luật, khi làm thơ tự do thì thả hồn tự do.
Đâu có gì mà phải có sự "chọn lựa" ? :mim:

Trong thi pháp Đường Luật thật có "thi bệnh", cũng như Hải nói, đã gọi là "bệnh", thì đâu phải là "LUẬT" mà phải tuân thủ không sai được :nhay:
Xem "Thi Bệnh" là những gì tuyệt đối phải tránh, đó là một ý tưởng sai lầm. Một số bạn đã rơi vào cái bẫy này. Mad

Ngoài trừ "lớp học" (vì là lớp học thì phải tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ cho học viên nắm được thi pháp làm thơ), Đào Viên vốn không để tâm đến các bệnh. Người làm thơ phải biết cân nhắc nặng nhẹ ý thơ và các bệnh nhỏ này. Nhưng với các bạn mới tập làm thơ ĐL trong lớp học ĐV, từ ngữ chưa đủ, lời khuyên của lớp học là ráng tránh để ép mình tìm chữ, cố gắng đạt đến mức đưa ý thơ súc tích trong 56 chữ. Vội vàng buông lõng là tìm cái dễ và hời hợt. Tính cách làm thơ hời hợt không hạp với thể thơ ĐL.
Nhưng những điều này chỉ áp dụng trong lớp học của ĐV mà thôi.
Nhiều bài tránh "thi bệnh" là những bài nhạc không lời, nhưng cũng có rất nhiều bài không tránh thi bệnh thành ra những bài không lời không nhạc. Laughing

Còn ở "Vườn Thơ" thì mình hãy chọn ý thơ, đây là điểm quan trọng nhất trong 1 bài thơ.
Giao hữu và xướng hoạ là một thú vui của người làm thơ. :mim:
Chúng ta thuộc thế hệ mới, đến với thi ca rất muộn màng, đạt được như người xưa con đường còn dài thênh thang...


Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Sat 24 Dec 2011, 01:51

... hì hì ... Shiroi tán róc mãi với Phiy chắc chán rồi, nên vào đây buôn dưa lê với Bùi Văn Hải.
BVH tính phóng khoáng nên không thích bị gò bó vì niêm luật, nếu đem cái tinh thần ấy mà làm thơ ngũ ngôn thì chắc là hay lắm !
BVH thích kiểu thơ một dấu, trước Phiy cũng có làm một bài đây này.

QUÁN TRỌ

Hết tháng cô em làm mặt xịu
Tiền nong mất giá ai cho chịu
Dùng chay tạm ứng vội buồn tênh
Cữ mặn chờ lương bèn phụng phịu
Bổn phận xui nên phải xách mang
Tình duyên kén lấy đành ôm địu
Bao giờ lộc mã chiếu nhàn cung
Điểm phấn tô son đời khắc dịu.

Phiyhuong
4/12/2011.
Về Đầu Trang Go down
buivhai

buivhai

Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 29/11/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Sun 25 Dec 2011, 00:08

Shiroi đã viết:

Đi lâu quá mới về, Shiroi tưởng giận Shiroi rồi chứ :mim:

Nhiều bài tránh "thi bệnh" là những bài nhạc không lời, nhưng cũng có rất nhiều bài không tránh thi bệnh thành ra những bài không lời không nhạc. Laughing
..ở "Vườn Thơ" thì mình hãy chọn ý thơ, đây là điểm quan trọng nhất trong 1 bài thơ.
Giao hữu và xướng hoạ là một thú vui của người làm thơ. :mim:
Chúng ta thuộc thế hệ mới, đến với thi ca rất muộn màng, đạt được như người xưa con đường còn dài thênh thang... [/color]

Mấy hôm vừa roài bận chuẩn bị lễ hội truyền thống liên khu I nên dù có chạy lên đọc bài nhưng chưa có thời gian giao lưu, mình có viết bài này là "bảo bối" để những khi "sắp bận" gửi lên thông báo mà:

Cũng muốn giao lưu với bạn bè
Nhưng mà công việc bận quá nghe
Giấy tờ hàng đống chưa phân (loại) đó
Kịch bản mấy chương (trình) đợi viết nè
Chờ dịp rảnh rang, bia chục vại
Mong khi thong thả, rượu ba be
Vài hôm sắp tới, mừng ngày lễ
Có lẽ mệt nhoài … sợ trước ... hè

Bài này mình gửi ở trang 2 đó, chắc bạn chưa đọc hả Very Happy

Thực ra nhạc cũng không cần phải tuyệt đối theo quy tắc nhạc lý đâu. Một nhạc sư tiền bối của Bet Thô Ven đã nói về ông với ý rằng: Có hai loại người viết nhạc không tuân theo nhạc lý, một loại là không nắm vững nhạc lý, còn loại thứ hai là nắm quá vững nhạc lý. Bet Thô Ven chính là thuộc loại thứ hai. Ông ta nhận xét vậy vì Bet Thô Ven thường hay viết không theo quy tắc nhạc lý.

Tuy nhiên cái ông nhạc sư đó nhận xét như vậy là chưa biết có loại thứ 3 .. he he .. chính là loại như mình đây dd đó là loại không theo quy tắc vì thích .. nghịch thử coi sao Basketball

Khi giao lưu xướng họa, cái mình thấy thú vị ngoài ý thơ còn còn hồn thơ nữa.
Thực ra với mình thơ chỉ là thú vui, có thể coi như trò chơi để "nghịch" chứ không phải thứ đáng để tâm lắm (Nói ra e rằng các bạn thơ chạy hết Very Happy). Nên đối với văn thơ mình không mong đạt được bất cứ điều gì, đẳng cấp gì.

Với mình thì điều đáng quan tâm là thanh tịnh tâm ý. Thực ra mình quyết định cầm bút và viết vài câu thơ, văn cũng vì muốn chia sẻ cùng mọi người một vài cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, ban đầu là viết vài mẩu truyện, lấy ý tưởng từ những chuyện mình gặp thực ngoài đời, sau đó thì thỉnh thoảng vui vui viết lan sang các nội dung khác.

Nếu ví những gì mình thích là các món ăn thì ngồi thiền là món chính, không thể bỏ, còn âm nhạc, văn, thơ, đọc truyện là những món phụ tùy duyên, tiện thì làm thôi .. hi hi dd

Về Đầu Trang Go down
buivhai

buivhai

Tổng số bài gửi : 55
Registration date : 29/11/2011

Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13Sun 25 Dec 2011, 00:35

phiy đã viết:
... hì hì ... Shiroi tán róc mãi với Phiy chắc chán rồi, nên vào đây buôn dưa lê với Bùi Văn Hải.
BVH tính phóng khoáng nên không thích bị gò bó vì niêm luật, nếu đem cái tinh thần ấy mà làm thơ ngũ ngôn thì chắc là hay lắm !
BVH thích kiểu thơ một dấu, trước Phiy cũng có làm một bài đây này.

QUÁN TRỌ

Hết tháng cô em làm mặt xịu
Tiền nong mất giá ai cho chịu
Dùng chay tạm ứng vội buồn tênh
Cữ mặn chờ lương bèn phụng phịu
Bổn phận xui nên phải xách mang
Tình duyên kén lấy đành ôm địu
Bao giờ lộc mã chiếu nhàn cung
Điểm phấn tô son đời khắc dịu.

Phiyhuong
4/12/2011.
Uống rượu vui thơ với bạn bè và cụ Tản Đà .. trong mơ

Một vại rượu đầy chắc đủ vui
Thêm dăm hột lạc, đĩa bê thui
Cao bằng khi rót không cho kém
Bắc cạn lúc dùng, chẳng để lui
Bè bạn ngả nghiêng, anh với chú
Đất trời chao đảo, họ và tui
Ông Đà nhìn thấy lon ton lại
Ngồi xuống chơi cùng, đếch đợi xui

Hi .. cái bài này vần ui, ngược với iu của bạn đó, chúc bạn vui nhé dd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Bùi Văn Hải   Thơ Bùi Văn Hải - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Bùi Văn Hải
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn (toàn tập)
» Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi)
» Hoa văn là gì và ý nghiã của hoa văn trên mộ đá công giáo
» Thơ Tùng Văn
» Phú & Văn biền ngẫu
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-