Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trở về thăm nhà và ra đi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 I_icon13Tue 08 Nov 2011, 18:25

Tối nay mình suy nghĩ nhiều lắm về điều mình đã làm cho bạn. Mình đã sai, mình là con người dối trá, sự dối trá của mình không làm cho bạn khá hơn mà còn vỡ nát một tình bạn. Mình luôn muốn nói xin lỗi. Mình muốn được bạn tha thứ nhưng mình không được tin nhắn chỉ gửi rồi mà vẫn lạnh tanh tin nhắn về. Mình đã tự nhủ lòng mưa dầm thấm đất, rồi một ngày nào đó bạn sẽ tha thứ cho mình. Nhiều lần mình đã tự khóc vì mệt mỏi chờ đợi tin nhắn của bạn, mình luôn chờ đợi. Người ta nói khóc rồi sẽ tươi tỉnh hơn sẽ quên tất cả, mình không thể quên cho dù mình đã khóc rất nhiều, những ngày qua hay chăng là năm ngày cực hình đối với mình sự dằn dặt lương tâm và hối tiếc, mình đã khóc cho một người mà mình chưa từng thấy mặt chưa từng một lần gặp, mình khóc vì bạn ấy rất đặc biệt đối với mình, khóc vì sự cứng rắn quá nhiều.
Nhiều khi mình thật buồn, mình nhớ bạn nhiều lắm. Mình sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn vì bạn. Mình sẽ luôn nhớ bạn và cố gắng. Cho mình xin lỗi. hic
Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 14108201254236240

Mình đã vào học kì mới. Mình không biết sẽ làm gì để bước tiếp con đường này, mình sẽ cố gắng học và mong được gặp bạn một nơi nào đó, mình không biết đó là nơi nào, mình luôn cố gắng tìm được cô và xin cô tha thứ. Nhím ơi mình thành thật xin lỗi. Mình luôn muốn bạn khỏe mạnh và không gặp bất cứ trở ngại gì. Mình để lại những hy vọng cuối cùng nơi đây. Xin tha thứ của bạn.
Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 Ap_20100726025207378
Về Đầu Trang Go down
noname



Tổng số bài gửi : 96
Age : 32
Location : Trà Ôn-Vĩnh Long
Registration date : 17/07/2011

Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trở về thăm nhà và ra đi   Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 I_icon13Thu 17 Nov 2011, 19:41

Mình biết được bạn vui buồn từ đây, và mình rất vui từ đây, kết thúc từ đây.......! :ae_014: Chúc ngày sinh nhật sắp tới của bạn vui vẻ,...hạnh phúc, tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn..(Mình biết bạn luôn nghĩ tốt cho mọi người, cố gắng lên nha...

Trở về thăm nhà và ra đi - Page 2 1304438901_anh-trang-buon
Về Đầu Trang Go down
 
Trở về thăm nhà và ra đi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện Kiều - Nguyễn Du
» Về Thăm Thành Phố Bến Tre
» Chút hồn đi hoang
» Thắc mắc về việc ghé thăm "nhà"bạn bè hàng xóm láng giềng
» Tản Đà toàn tập
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-