IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 13:41

Bác Vật Xà Bông by Yến Phương Today at 13:39

TÌNH BUỒN by lehong Today at 12:56

Ngọ Khúc by Yến Phương Today at 12:29

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 12:23

Tách Đường của CQ by Q.Anh Today at 12:02

ghép chữ by Phiêu Dao Today at 12:00

Tập sắp vần English by Yến Phương Today at 10:28

TÌNH THƠ 6-8 Hansy by LITTLE STAR Today at 09:00

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 08:48

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Gai Mắc Cỡ Today at 06:22

Nhớ by tth Today at 06:13

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by tth Today at 06:08

Xướng họa by vancali96 Today at 04:51

MẸ !!! by PHƯỢNG_HOÀNG Today at 04:48

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 03:13

Ké của huynh Hai Khòm by Q.Anh Today at 03:01

Tiếng Đàn Văn Chức by quehuong Yesterday at 22:18

Hòn đảo đầy ắp cây siêu kỳ lạ by Shiroi Yesterday at 21:34

Hoa trắng by Shiroi Yesterday at 21:24

Tôm và mực xào bông hẹ by Shiroi Yesterday at 21:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Yesterday at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Yesterday at 19:06

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Yesterday at 18:34

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Yesterday at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Yesterday at 16:21

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Yesterday at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 10:55

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Yesterday at 06:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Than

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 20:56

Hổm rày hồn thơ của em bay đâu mất, tiếp một bài lấy trớn để ... đi nấu chè :tongue:


Phố lạnh đìu hiu nắng nhạt lần
Bên hàng phong đỏ lối tao nhân
Bao giờ chung bóng chờ xem nguyệt ?
Đâu lúc đan tay nối họa vần ?
Lòng quặn u hoài châu đọng mí
Bước sầu thương cảm bụi lầm chân
Lời xưa ấp ủ bền son sắt
Khóc tủi nàng Thanh, muộn mới cần ?

th - Shiroi
24/11/2008

Nàng Thanh : Tiểu Thanh họ Phùng (Tiểu Thanh Ký)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 20:56

Sầu cách trở

Trước ngõ nhà em cảnh lạ lần
Đêm này mặc khách bước chinh nhân
Trông xa bóng liễu vừa hoen ố
Ngoảnh lại bờ mây đã trở vần ?
Giọt đắng ứa đầy trêu khóe mắt
Sương mờ ướt đọng níu bàn chân
Bao nhiêu tủi hận đời mang lấy
Bởi chữ yêu đương đã hết cần

Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
25.11.2008

Họa cùng mọi người một bài nữa nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 20:58

Lại … than :cuoi:

Chớm chở đường quen mãi cứ lần
Đắm vào tâm tưởng mối hoài nhân
Mười năm kinh sử chưa yên chốn
Một kiếp phong ba lại nối vần
Dao các mơ tiên đàn gọi phượng
Lam điền kiếm ngọc đá dùi chân
Sống hờn chết tủi tình không vẹn
Giọt lệ chàng Trương ắt chẳng cần

Ái Hoa bounce
01/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 20:59

Vọng Nguyệt

Rằm đến trăng đêm cũng khuyết lần
Tây lầu liễu rũ vọng sầu nhân
Sương rơi lặng lẽ thềm trơ lạnh
Nhạc khẽ du dương tiếng trở vần
Cuối mặt lệ tình vương ngập mắt
Quay lưng giọt oán ướt đầy chân
Hồn nghe cõi nhớ chìm xa thẳm
Khuất giữa mành khuya gió thả cần

Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
02.12.2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 21:02

Than thì em bắt chước than tới bến luôn nhe anh :tongue:

Than ... tiếp

Triều lên biển động mãi dâng lần
Cuốn trọn tình sầu giữa thế nhân
Cát trải im lìm mưa nắng táp
Rêu phong quạnh quẽ tháng năm vần
Chương Đài bóng liễu chờ duyên thắm
Ngân Hán chim trời thấu dạ chân
Âm điệu tương tư hòa sóng vỗ
Còn đâu khúc Phụng trổi thanh cần

th - Shiroi :qq:
01/12/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 21:03

Vọng Nguyệt
( đường liên vận)

Rằm đến trăng đêm cũng khuyết lần
Tây lầu liễu rũ vọng sầu nhân
Sương rơi lặng lẽ thềm trơ lạnh
Nhạc khẽ du dương tiếng trở vần
Cuối mặt lệ tình vương ngập mắt
Quay lưng giọt oán ướt đầy chân
Hồn nghe cõi nhớ chìm xa thẳm
Khuất giữa mành khuya gió thả cần

Khuất giữa mành khuya gió thả cần
Bên đường ngọn gió đuổi theo chân
Ngàn sao điểm hạt thềm hoang khuyết
Cảnh Hạ gieo sương mộng thoảng vần
Tiếc giọt buồn rơi miền viễn xứ
Nghe hồn âu biệt kiếp chinh nhân
Nàng ơi , nơi ấy trên lầu nguyệt
Cóbiết người xưa gọi mấy lần


Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
02.12.2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11416
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Than   Sun 30 Oct 2011, 21:07




THAN

Năm tháng trôi qua lịch gỡ lần
Bốn mùa thui thủi bóng cô nhân
Trời trong gió quật con diều xoáy
Cỏ úa hoa rơi chiếc lá vần
Thất thểu ôm bầu men lối cũ
Âm thầm lê gót kiếm tình chân
Đắng cay nào biết người tri kỷ
Bên bến sông Tương vẫn cắm cần

Ái Hoa


Ua ! Bài thơ đầy tâm sự. Thầy chơi chữ khó quá , học trò xin phép họa đại...í lộn xin phép "Tâm sự " cùng thầy cho đỡ buồn ạ. Có gì chưa ổn mong thầy giúp đỡ ạ.

Tâm sự

Quẩn lại quanh đi đã mấy lần
Đợi chờ khắc khoải dáng tri nhân
Bóng chim tăm cá nào xem hiểu
Bãi bể nương dâu mãi chuyển vần
Đen bạc nhân tình theo chốn mới
Xanh vàng duyên phận xét nơi chân
Ngọt bùi chưa đủ xây lên nghĩa
Lặng ngắm Trường Giang thả chiếc cần .

NT-18/10/2008



Anh AH có chơi chữ hở ? Shiroi hông thấy gì hết
Hông thấy cũng họa luôn, ai than cũng bắt chước than theo...

Than

Trung Thu trăng tỏ đếm thêm lần
Lá rụng nghe sầu vọng cố nhân
Gác rủ mành tương đồi gió lộng
Đàn sa cánh nhạn ải mây vần
Canh tàn tắt lửa vùi duyên cũ
Bóng nhạt phai tình xóa nghĩa chân
Bến vắng con đò vai buốt lạnh
Quạnh hiu mái Phổ nến ai cần ?

th - Shiroi
19/10/2008


@ 9 tỉ ; Em thấy khó bởi thầy AH dùng hết cả chữ chỉ thời gian rồi.
Em sợ hoa lắm rồi. Gặp hoa là em " dùng kế thứ 36 của Tôn Tử" hì hì...

Thở than

Tiết chuyển mùa thay thêm một lần
Hiện giờ ảo não với thi nhân
Tâm tư bải hoải trời quên khuấy
Can khí bâng khuâng đất nghịch vần
Cánh nở hoa tàn nào thấy giả
Đông về thu hết mãi là chân
Lòng bao trăn trở lời giao kết
Sóng động dòng Dương * để mất cần .

NT-19/10/2007
P/S : Dương = Dương Tử Giang =Sông Dương Tử



Duyên cầu

Vàng thu lá úa rụng bao lần
Là bấy u hoài khát vọng nhân
Bóng xế kề vai nào chuyển đổi
Trăng lu đối mặt lọ xoay vần
Chong đèn gửi gió đôi lời vụng
Gạt lệ trao người một ý chân
Sao chẳng cùng ta đò cặp bến
Giao bôi vĩnh cửu nhắp chung cần ?


Việt Đường
(19/10/2008)


Than tiếp!

Bơ vơ

Trông ánh tà huy đã khuất lần
Sương chiều đẫm áo kẻ hành nhân
Mịt mù phía trước đường mây rẽ
Thăm thẳm phương xa dấu bụi vần
Tri kỷ ai người nghênh chuốc rượu
Quê nhà đâu chốn đợi dừng chân
Lạnh lùng cảnh vật đêm khuya vắng
Bóng thỏ Thiềm cung vẫn bất cần

Ái Hoa
22/10/2008


Seo mờ anh than chi hoài dzị, cười cái đi horangche

Theo dòng...

Dòng rẽ chia đôi nước chảy lần...
Tôi về nhớ mãi bóng tình nhân
Xưa mơ liền cánh vờn hoa nở
Giờ mộng đùa thơ mặc gió vần
Khẩy điệu hoài lang cung nhạc cổ
Trao người tri kỷ tấm lòng chân
Cầm kỳ trọn đáp duyên tao ngộ
Tấc dạ chàng Chung, Bá vẫn cần?

th - Shiroi
22/10/2008


Hỏi ai ...?

Chẳng rõ vì sao thêm nữa lần
Ông thầy tìm kiếm ý trung nhân
Hoa nhường dáng phượng tha hồ ngắm
Đáy thắt lưng ong mặc sức vần
Mạng ảo tung hoành nào thấy giọng
Đời thường xuôi ngược mãi đưa chân
Chiêu Quân Võ Mỵ thời nay hiếm
Giờ biết dò đâu bởi rất cần .

NT-23/10/2008



Sầu gửi duyên xưa

Phố cũ dời xa tiếc vạn lần
Ngậm ngùi đêm vắng tiễn hoài nhân
Buồn ghi dấu sử tình quay bước
Lệ gửi tìm xưa mộng trở vần
Phiêu bạt nửa đời vừa thỏa chí
Phong trần mãn kiếp muốn dừng chân
Nàng ơi , có nhớ người năm ấy
Hãy đến cùng nhau nếu đã cần

Đông Hòa
Nguyễn Chí Hiệp
03.11.2008

Họa cùng một bài nhé... ui dà... vần buộc dữ quá... muốn hụt hơi
Chúc vui vẻ


Chào anh Đông Hòa, chúc anh vui vẻ!

Duyên tình đã lỡ

Lối nhỏ ngày nao nhẹ bước lần
Rồ rồ dở dở tựa cuồng nhân
Săm soi bờ cuội tìm đôi bóng
Lấp ló tàn cây gợi mấy vần
Nghe vẳng canh trường quyên não dạ
Thấm sầu hơi lạnh đá chùn chân
Chôn vùi kỷ niệm vào tâm khảm
Bắc nhịp cầu Ô liệu có cần?

Ái Hoa
06/11/2008


Hổm rày hồn thơ của em bay đâu mất, tiếp một bài lấy trớn để ... đi nấu chè :tongue:


Phố lạnh đìu hiu nắng nhạt lần
Bên hàng phong đỏ lối tao nhân
Bao giờ chung bóng chờ xem nguyệt ?
Đâu lúc đan tay nối họa vần ?
Lòng quặn u hoài châu đọng mí
Bước sầu thương cảm bụi lầm chân
Lời xưa ấp ủ bền son sắt
Khóc tủi nàng Thanh, muộn mới cần ?

th - Shiroi
24/11/2008

Nàng Thanh : Tiểu Thanh họ Phùng (Tiểu Thanh Ký)

Sầu cách trở

Trước ngõ nhà em cảnh lạ lần
Đêm này mặc khách bước chinh nhân
Trông xa bóng liễu vừa hoen ố
Ngoảnh lại bờ mây đã trở vần ?
Giọt đắng ứa đầy trêu khóe mắt
Sương mờ ướt đọng níu bàn chân
Bao nhiêu tủi hận đời mang lấy
Bởi chữ yêu đương đã hết cần

Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
25.11.2008

Họa cùng mọi người một bài nữa nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái



Lại … than :cuoi:

Chớm chở đường quen mãi cứ lần
Đắm vào tâm tưởng mối hoài nhân
Mười năm kinh sử chưa yên chốn
Một kiếp phong ba lại nối vần
Dao các mơ tiên đàn gọi phượng
Lam điền kiếm ngọc đá dùi chân
Sống hờn chết tủi tình không vẹn
Giọt lệ chàng Trương ắt chẳng cần

Ái Hoa bounce
01/12/2008


Vọng Nguyệt

Rằm đến trăng đêm cũng khuyết lần
Tây lầu liễu rũ vọng sầu nhân
Sương rơi lặng lẽ thềm trơ lạnh
Nhạc khẽ du dương tiếng trở vần
Cuối mặt lệ tình vương ngập mắt
Quay lưng giọt oán ướt đầy chân
Hồn nghe cõi nhớ chìm xa thẳm
Khuất giữa mành khuya gió thả cần

Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
02.12.2008

Than thì em bắt chước than tới bến luôn nhe anh :tongue:

Than ... tiếp

Triều lên biển động mãi dâng lần
Cuốn trọn tình sầu giữa thế nhân
Cát trải im lìm mưa nắng táp
Rêu phong quạnh quẽ tháng năm vần
Chương Đài bóng liễu chờ duyên thắm
Ngân Hán chim trời thấu dạ chân
Âm điệu tương tư hòa sóng vỗ
Còn đâu khúc Phụng trổi thanh cần

th - Shiroi :qq:
01/12/2008


Vọng Nguyệt
( đường liên vận)

Rằm đến trăng đêm cũng khuyết lần
Tây lầu liễu rũ vọng sầu nhân
Sương rơi lặng lẽ thềm trơ lạnh
Nhạc khẽ du dương tiếng trở vần
Cuối mặt lệ tình vương ngập mắt
Quay lưng giọt oán ướt đầy chân
Hồn nghe cõi nhớ chìm xa thẳm
Khuất giữa mành khuya gió thả cần

Khuất giữa mành khuya gió thả cần
Bên đường ngọn gió đuổi theo chân
Ngàn sao điểm hạt thềm hoang khuyết
Cảnh Hạ gieo sương mộng thoảng vần
Tiếc giọt buồn rơi miền viễn xứ
Nghe hồn âu biệt kiếp chinh nhân
Nàng ơi , nơi ấy trên lầu nguyệt
Cóbiết người xưa gọi mấy lần


Đông Hòa- Nguyễn Chí Hiệp
02.12.2008


Hoài tình

Tình xưa sâu kín cố quên lần
Mặt mũi bơ phờ gót lãng nhân
Gió biển mặn da hằn dấu cát
Lời thơ đắng cổ nghẹn câu vần
Nghiêng nhoà chiếc bóng trăng soi lộ
Mòn thủng đôi giày sỏi nghiến chân
Níu kéo làm chi đời đã vậy
Ngẩn ngơ sông Vị kẻ buông cần

Ngẩn ngơ sông Vị kẻ buông cần
Lở dở bao điều bởi chậm chân
Duyên số cậy nhờ thiên địa định
Thân danh phó mặc vũ phong vần
Sắt son thử đếm vài ba ả
Đen bạc dư tìm ức vạn nhân
Nhẩm tính hay là nương cửa Phật
Thung dung chuỗi hạt chắp tay lần

Ái Hoa
05/12/2008

Hết vần rồi!!!!
Về Đầu Trang Go down
 

Than

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Ái Hoa-