Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bước chiều đơn côi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Fri 28 Oct 2011, 04:00

Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Fri 28 Oct 2011, 04:01

Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008



Bước chiều bơ vơ

Hoa vàng ủ rũ nhớ chân ai
Đá sỏi còn in những gót hài
Nắng nhạt bơ vơ màu héo hắt
Mây mờ lãng đãng nét phôi phai
Hình như mộng cũ tay thôi dệt
Có lẽ thơ xưa tóc chẳng cài
Vẫn bước lang thang chiều mộng mị
Nghe buồn trĩu nặng ... mỏi đôi vai

Hoàng Sa
23/05/08
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Fri 28 Oct 2011, 04:02

Shiroi đã viết:
Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008


Mây mờ giăng phủ khắp trần ai
Lối cũ nào đâu dấu cẩm hài
Đất nổi cuồng phong tình vỡ vụn
Trời làm hồng thuỷ mộng tàn phai
Tù mù nến lụn không màng thắp
Kẽo kẹt song đưa chẳng thiết cài
Mảnh kính cho người mang cất nửa
Ta về lau lệ đẫm bờ vai

Ái Hoa
23/05/2008
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Fri 28 Oct 2011, 04:03

Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rũ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008


Dáng sầu

Ơ kìa ai đứng ngóng chờ ai
Cõi vắng nghiêng chao mấy dấu hài
Sắc úa như mây ngày nắng nhạt
Dáng buồn tựa lá buổi chiều phai
Khôn màng bóng tối tầng không vắt
Chẳng đoái trăng khuya đỉnh gió cài
Có phải ngùi thương thân bạc số
Nên sầu ướp lệ rỏ đầy vai ..


Việt Đường
(24/05/2008)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Fri 28 Oct 2011, 04:04

Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008



Bước chiều bơ vơ

Hoa vàng ủ rũ nhớ chân ai
Đá sỏi còn in những gót hài
Nắng nhạt bơ vơ màu héo hắt
Mây mờ lãng đãng nét phôi phai
Hình như mộng cũ tay thôi dệt
Có lẽ thơ xưa tóc chẳng cài
Vẫn bước lang thang chiều mộng mị
Nghe buồn trĩu nặng ... mỏi đôi vai

Hoàng Sa
23/05/08




Mây mờ giăng phủ khắp trần ai
Lối cũ nào đâu dấu cẩm hài
Đất nổi cuồng phong tình vỡ vụn
Trời làm hồng thuỷ mộng tàn phai
Tù mù nến lụn không màng thắp
Kẽo kẹt song đưa chẳng thiết cài
Mảnh kính cho người mang cất nửa
Ta về lau lệ đẫm bờ vai

Ái Hoa
23/05/2008



Dáng sầu

Ơ kìa ai đứng ngóng chờ ai
Cõi vắng nghiêng chao mấy dấu hài
Sắc úa như mây ngày nắng nhạt
Dáng buồn tựa lá buổi chiều phai
Khôn màng bóng tối tầng không vắt
Chẳng đoái trăng khuya đỉnh gió cài
Có phải ngùi thương thân bạc số
Nên sầu ướp lệ rỏ đầy vai ..


Việt Đường
(24/05/2008)



Đường mưa nhớ ai

Mưa buồn nặng hạt ướt mi ai
Bong bóng tan nhanh đẫm gót hài
Xóa dấu chân xưa vùi nét cũ
Theo dòng nước bạc cuốn tình phai
Rơi rơi chiếc lá me vàng lượn
E ấp chòm hoa phượng đỏ cài
Kỷ niệm len về nương cánh gió
Bay lùa mái tóc xõa ngang vai...

th - Shiroi
27/05/2008
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Sat 24 Mar 2012, 05:13

Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008



Bước chiều bơ vơ

Hoa vàng ủ rũ nhớ chân ai
Đá sỏi còn in những gót hài
Nắng nhạt bơ vơ màu héo hắt
Mây mờ lãng đãng nét phôi phai
Hình như mộng cũ tay thôi dệt
Có lẽ thơ xưa tóc chẳng cài
Vẫn bước lang thang chiều mộng mị
Nghe buồn trĩu nặng ... mỏi đôi vai

Hoàng Sa
23/05/08




Mây mờ giăng phủ khắp trần ai
Lối cũ nào đâu dấu cẩm hài
Đất nổi cuồng phong tình vỡ vụn
Trời làm hồng thuỷ mộng tàn phai
Tù mù nến lụn không màng thắp
Kẽo kẹt song đưa chẳng thiết cài
Mảnh kính cho người mang cất nửa
Ta về lau lệ đẫm bờ vai

Ái Hoa
23/05/2008



Dáng sầu

Ơ kìa ai đứng ngóng chờ ai
Cõi vắng nghiêng chao mấy dấu hài
Sắc úa như mây ngày nắng nhạt
Dáng buồn tựa lá buổi chiều phai
Khôn màng bóng tối tầng không vắt
Chẳng đoái trăng khuya đỉnh gió cài
Có phải ngùi thương thân bạc số
Nên sầu ướp lệ rỏ đầy vai ..


Việt Đường
(24/05/2008)



Đường mưa nhớ ai

Mưa buồn nặng hạt ướt mi ai
Bong bóng tan nhanh đẫm gót hài
Xóa dấu chân xưa vùi nét cũ
Theo dòng nước bạc cuốn tình phai
Rơi rơi chiếc lá me vàng lượn
E ấp chòm hoa phượng đỏ cài
Kỷ niệm len về nương cánh gió
Bay lùa mái tóc xõa ngang vai...

th - Shiroi
27/05/2008

Thương Ai

Bão lòng lay động bước đi ai
Lặng lẽ chiều buông biệt dáng hài
Phòng chiếc bơ vơ nghe mộng rã
Đêm dài heo hút ngóng tình phai
Thấm nhòa nguyện ước cơn mưa đổ
Rát cháy tâm tư ngọn lửa cài
Đất mẹ nhìn về nơi vắng lạ
Thương người em nhỏ khổ quằn vai

Thanh Huy

Về Đầu Trang Go down
Hansy

Hansy

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13Sun 25 Mar 2012, 17:07

Bước chiều đơn côi

Giữa khói lam chiều nặng bước ai
Vương vương cát bụi níu xuân hài
Vin cành trúc rủ thôn mờ khuất
Dõi ánh dương tà bóng nhạt phai
Có phải chim ngàn quên lối mộng
Còn chăng đồng nội ước hoa cài
Sương buồn giăng kín dường hư ảo
Để lạnh lan dần... thấm buốt vai...

th - Shiroi
20/05/2008



LỮ KHÁCH

Chơ vơ chiều vắng chạnh lòng ai
Gió bụi ngàn phương lem lấm hài
Đất khách vọng tìm hương mùa cũ
Chốn xưa hoài ngóng nét tình phai
Màu trăng nhàu úa ngàn cơn mộng
Cổ kính mờ hoen một dáng cài
Tửu điếm bên đời ta rót cạn
Gió lòng hun hút xát mòn vai

HANSY


Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bước chiều đơn côi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bước chiều đơn côi   Bước chiều đơn côi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bước chiều đơn côi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Rau củ chiên giòn
» Chia đôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-