BM đi ngang thấy trang thơ của Bác Ái Hoa chạy ngược dòng thời gian nên níu lại ,luôn tiện gởi vô đây 1 bài làm kỷ niệm nghe bác
Bán Thơ
rao bán thơ tôi đã mấy mùa
ra vào nhưng chẳng có ai mua
người qua lớn tiếng vô tình giởn
kẻ lại dài hơi cố ý đùa
bốn hướng phiêu trầm e chịu thiệt
mười phương xuôi ngược cũng đành thua
cơ trời vận thế còn trôi nổi
hỏi tới thưa lui chỉ chuyện thừa
BinhMinh
20/06/2008
Shiroi chào anh BM nhe, ké của anh BM luôn, chúc anh BM vui nhiều nhen.
Tặng thơ
Kết lấy vần thơ lạc giữa mùa
Ai về gởi tặng chẳng cần mua
Lưu vần hờ hững người trêu chọc
Bỏ chữ thờ ơ kẻ cợt đùa
Mấy độ trăng tròn hoài vọng – hão !
Bao lần nước lũ phá tan – thua !
Còn đây thảo mộc còn non nước
Để mặc trôi nhanh một kiếp thừa.
Shiroi
23/06/2008
Ham thơ
Vui thú văn chương đợi mút mùa
Tặng mình thì nhận hổng tiền mua
Bạc vàng rỗng túi âu cam chịu
Trăng gió đầy kho cứ hốt đùa
Bảy bước thành câu tình vẫn thắm
Ngàn ngày kiếm chữ tiếng đâu thua
Vần thơ ai bỏ xin gom lại
Dẫu có mang danh hưởng của thừa
Ái Hoa
24/06/2008
Rao Bán Thơ
mang thơ rao bán đã bao mùa
kẻ tới người lui chẳng thiết mua
văn sĩ dòm qua ưng chọc ghẹo
thi nhân ngó lại thích trêu đùa
năm dài tháng rộng đành cam thiệt
sức yếu mòn hơi phải chịu thua
cũng lỡ vài phen xoay cuộc thế
nghiêng nghiêng ngả ngả chỉ thêm thừa
BM
25/06/2008
chào Shiroi rất lâu mới vô lại vườn thơ , cảm ơn đã họa thơ với BM ,
chào bác Ái cũng lâu ngày mới gặp lại , độ này ra sao?