IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trang Thơ Tuyền Linh by tuyenlinh47 Today at 09:18

Tình Em by tth Today at 05:40

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Today at 03:50

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Yesterday at 22:54

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Shiroi Yesterday at 22:51

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Yesterday at 22:16

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Shiroi Yesterday at 22:12

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Yesterday at 22:01

Tư duy... by Shiroi Yesterday at 20:54

Mật ngữ các chòm sao by Shiroi Yesterday at 20:10

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Yesterday at 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Yesterday at 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Yesterday at 17:11

NGỰA Ô , điệu lý thương hoài by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 16:42

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Yesterday at 16:05

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Yesterday at 15:20

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Yesterday at 12:01

Thơ Tú_Yên - Quê Hương by Tú_Yên tv Yesterday at 11:11

Trang thơ Bùi Xuân Phượng by buixuanphuong09 Yesterday at 10:35

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 09:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 09:36

VỠ MỘNG SẦU by thuphoiphai Yesterday at 09:26

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI by COTIM1995 Yesterday at 08:47

GÓC TÍM BUỒN by COTIM1995 Yesterday at 08:42

Mình biết mình hay by Hạ Ly Hương Yesterday at 03:06

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Yesterday at 02:33

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Yesterday at 02:31

Mùa hè năm Petrus - Lê Văn Nghĩa by Shiroi Sat 18 May 2013, 23:30

Sư tử nổi điên ... by Shiroi Sat 18 May 2013, 23:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Dạo Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi: 188
Registration date: 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Mon 11 Jun 2012, 09:10

QUANG VINH đã viết:
Gặp lại
(Gửi tặng Thanh Trầm.)

Hương đưa ngan ngát chiều mưa
Cố nhân gặp lại đón đưa mấy dòng
Trầm tư trước ngõ trông mong
Tìm người xưa cũ mang lòng nhớ thương

Tháng năm xa cách dặm trường
Vẫn câu vọng khúc tơ vương ngày nào
Thuyền về bến cũ gửi trao
Câu tâm tình ý tơ đào luyến lưu.
---------
08/06/2012 Nguyễn Quang Vinh




Tình đời

Nhịp nhàng vọng khúc cung ru
Hạ vừa qua ngõ lá thu sạc sào
Mây trời ai nhuộm sắc màu
Chầm thương cẩn nhớ hanh hao nắng chiều.

Ngẩn ngơ cánh gió phiêu diêu
Tơ tình thuở ấy lắm điều ngổn ngan…
Ai về thả mộng bên đàng…!?
Tạc ghi kỉ niệm niêm man tình đời!
11.06.12

Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi: 188
Registration date: 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Mon 11 Jun 2012, 09:13

hoatbat đã viết:
EM SANG NGANG !



Đi rồi…
Tơ rối
Em đổi
Tình tôi

Buồn cút côi
Người gian dối
Tôi đâu lỗi
Em bỏ rồi

Khóc cười bối rối
Em nói xa xôi
Phận tôi lẻ loi
Thôi đành cam chịu

Bận bịu làm chi nữa
Giữa buổi chiều tân xuân
Khấp khởi tình gian truân
Mừng em đã đổi bến

Vắng tôi em chắc sẽ quên ?
Hay lòng lại phải chênh vênh cung sầu
Đêm nay tôi thức trọn thâu
Nhớ em…trách kẻ rút cầu nhân duyên

Từ nay tình đã chia hai miền
Lưu luyến phút giây…để hóa điên
Chới với lòng tôi em cứ diễn…
Cười cười khóc khóc nhiễu nhương phiền

Đêm mưa dài trăng lúng liếng cười vui
Giận lắm lắm rồi ngậm ngùi nuốc lệ
Tôi còn đó chưa lần đò qua trễ
Em vong tình có thiếu lễ không em?





Sự đời
Đổi dời
Rộng nới
Thảnh thơi!!!

Ôi tuyệt vời!
Khó nên lời
Ta vươn tới
Dệt khung trời!

Tình ai lả lơi
Thả khắp muôn nơi?
Gieo lòng chới với
Sóng nhồi chơi vơi!!!

Tình xưa đã hết thời
Còn đâu ánh sáng ngời
Bình mình đang phất phới
Đoạn đành giấc mộng tơi.
11.06.12



Được sửa bởi Thanh Trầm ngày Tue 12 Jun 2012, 00:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi: 188
Registration date: 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Mon 11 Jun 2012, 15:19

hoatbat đã viết:
EM SANG NGANG !



Đi rồi…
Tơ rối
Em đổi
Tình tôi

Buồn cút côi
Người gian dối
Tôi đâu lỗi
Em bỏ rồi

Khóc cười bối rối
Em nói xa xôi
Phận tôi lẻ loi
Thôi đành cam chịu

Bận bịu làm chi nữa
Giữa buổi chiều tân xuân
Khấp khởi tình gian truân
Mừng em đã đổi bến

Vắng tôi em chắc sẽ quên ?
Hay lòng lại phải chênh vênh cung sầu
Đêm nay tôi thức trọn thâu
Nhớ em…trách kẻ rút cầu nhân duyên

Từ nay tình đã chia hai miền
Lưu luyến phút giây…để hóa điên
Chới với lòng tôi em cứ diễn…
Cười cười khóc khóc nhiễu nhương phiền

Đêm mưa dài trăng lúng liếng cười vui
Giận lắm lắm rồi ngậm ngùi nuốc lệ
Tôi còn đó chưa lần đò qua trễ
Em vong tình có thiếu lễ không em?


Hồn em hóa đá

Kiệu vàng ngũ sắc lung linh
Em sang ngang chẳng thuận tình anh đâu!
Ngựa phi nước kiệu đón đầu
Em cười chúm chím trượt cầu té ao.
Anh xăn quần lội thật mau
“Ba te” chúi mủi có đau không chàng?

Long lanh đôi mắt mơ màng
Phất phơ tà áo trăng vàng ngẩn ngơ!
Em là cô bé mộng mơ
Tơ tình chửa buộc- mịt mờ nhân duyên!
Cầu xin hai chữ bình yên
Thả theo con nước não phiền phôi pha !!!
11.06.12


Được sửa bởi Thanh Trầm ngày Tue 12 Jun 2012, 00:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoatbat



Tổng số bài gửi: 3
Registration date: 07/06/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Mon 11 Jun 2012, 16:05


HỒN ANH KHỜ DẠI




Em giờ đã có người ta
Đẩy thuyền khỏi bến anh già ai ưng
Em ơi mình bởi người dưng
Nên anh đốt lửa tim bừng dậy yêu

Tự tình anh đã gửi nhiều
Em còn hờ hững buồn thiu anh nè
Hạ về não nề tiếng ve
Em đi bỏ lại bài vè phụ tôi

Dòng sông chưa cách ngăn đôi
Sao em nở vẽ một đồi ngăn hai
Thôi em cứ bước khoan thai
Khi nào người phụ anh gài cửa mong

Anh nghèo số kiếp long đong
Trắng tay nên cứ lòng vòng trắng tay
Em đi anh ở mèm say
Anh chờ bến cũ đợi ngày em về


11/06/2012 Nhớ ngày em quay bước
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH



Tổng số bài gửi: 98
Age: 42
Registration date: 18/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Tue 12 Jun 2012, 12:50

Tình đời

Nhịp nhàng vọng khúc cung ru
Hạ vừa qua ngõ lá thu xạc sào
Mây trời ai nhuộm sắc màu
Chầm thương cẩn nhớ hanh hao nắng chiều.

Ngẩn ngơ cánh gió phiêu diêu
Tơ tình thuở ấy lắm điều ngổn ngan…
Ai về thả mộng bên đàng…!?
Tạc ghi kỉ niệm niêm man tình đời!

11.06.12 Thanh Trầm.

-----------------------------------------
Vọng nhớ.

Thoáng nghe thơ gọi bên thềm
Có người tri kỷ họa thêm câu vần
Phất phơ gió thổi đầu sân
Hoa khoe sắc nụ thu ngân giọt đàn

Tôi về lòng dạ miên man
Gặp người xưa cũ huyên hàn đôi câu
Trầm tư một chút mộng sầu
Gửi theo thương nhớ qua cầu sớm hôm.

12/06/2012 Nguyễn Quang Vinh.
[/b]
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi: 188
Registration date: 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Dạo Đào Viên   Tue 10 Jul 2012, 06:12

U hoài

Đêm thanh vắng nguyệt lung linh
Sóng lòng uốn khúc cõi tình chơi vơi
Nguồn thương ấy thuở vun bồi
Tan trong bể cả mặn đời ai hay?

Nặng nề nhịp thở canh dài
Sóng tình chao lượn u hoài ngàn năm.
Về Đầu Trang Go down
 

Dạo Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-