Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Điều bí ẩn không lời đáp về... bàn tay tự bốc cháy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Điều bí ẩn không lời đáp về... bàn tay tự bốc cháy  Empty
Bài gửiTiêu đề: Điều bí ẩn không lời đáp về... bàn tay tự bốc cháy    Điều bí ẩn không lời đáp về... bàn tay tự bốc cháy  I_icon13Thu 27 Oct 2011, 21:01

Điều bí ẩn không lời đáp về... bàn tay tự bốc cháy

Dessimont thấy tay anh mỗi lúc một đau hơn, rồi một ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên bùng cháy trên hai bàn tay anh...

Câu chuyện kỳ lạ này được biết đến vào năm 1827, đó là khi bác sĩ Richond-des-Brus gửi báo cáo cho một tờ tạp chí Y học của Pháp kể về một hiện tượng kỳ lạ mà ông từng chứng kiến. Theo bác sĩ, sự việc xảy ra vào lúc 21h30 ngày 19/4/1827, khi đó, anh Dessimont, 24 tuổi đang ở gần anh trai của mình. Lúc ấy, người anh của Dessimont đang nghịch ngợm bằng cách đốt một chút lưu huỳnh trên một cây nến và vô tình ngọn lửa đã bắt vào chiếc áo khoác của anh ta.
Thấy anh mình bị cháy, Dessimont vội vàng dùng bàn tay siết chặt lấy chiếc áo đang bị cháy. Sau đó ngọn lửa đã được dập tắt, người anh bị bỏng nhẹ trên ngón tay, còn chiếc áo khoác thì bị thủng một lỗ. Tuy nhiên, Dessimont lại cảm thấy không ổn một chút nào, tay anh mỗi lúc một đau hơn, rồi một ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên bùng cháy trên hai bàn tay của anh.

Dessimont thấy tay anh mỗi lúc một đau hơn, rồi một ngọn lửa màu xanh
bỗng nhiên bùng cháy trên hai bàn tay. (Ảnh minh họa)
Dessimont đã lấy nước đổ lên tay nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy. Sau đó, anh chạy đến chỗ người bán dao kéo, người sống cùng nhà với anh và vùi tay mình xuống đám bụi ở phía dưới hòn đá mài, nhưng ngọn lửa vẫn không chịu tắt.
Sau gần khoảng nửa giờ đồng hồ vật lộn để dập tắt ngọn lửa, Dessimont đã quyết định chạy đến nhà ông bác sĩ hàng xóm, ông Richond-des-Brus. Mặc dù trời đã tối, nhưng Dessimont vẫn nhìn thấy đường đi nhờ những tia sáng của ngọn lửa trên hai bàn tay. Bác sĩ Richond-des-Brus đã khuyên Dessimont nên ngâm tay mình trong một đài phun nước ở gần đó, ngọn lửa đã tắt sau khi anh nhúng bàn tay xuống nước khoảng vài phút. Anh vội vàng quay trở về nhà... nhưng chỉ đi được khoảng 10m, ngọn lửa trên bàn tay lại bùng cháy một lần nữa.
Về nhà, Dessimont tiếp tục ngâm bàn tay của mình xuống hai xô nước. Nước trong xô chuyển dần từ lạnh sang nóng và anh cứ làm như vậy cho đến hết đêm. Mỗi khi anh rút tay mình ra khỏi nước, trên bàn tay xuất hiện một loại chất lỏng nhầy giống như dầu mỡ và ngọn lửa màu xanh lại bắt đầu bùng cháy. Theo bác sĩ Richond-des-Brus, ngọn lửa trên bàn tay của Dessimont sẽ không nhìn rõ khi có nhiều ánh sáng chiếu vào, chúng chỉ được nhìn rõ nhất khi đã tắt nến đi.

Ngọn lửa màu xanh liên tục bùng cháy trên tay anh. (Ảnh minh họa).
Vào sáng ngày hôm sau, khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt, các bác sĩ đã khám tay cho Dessimont. Lớp da phía ngoài bàn tay gần như đã bị cháy xém hết, chúng biến thành màu xám xịt. Bác sĩ đã bôi thuốc, băng bó vết thương và yêu cầu Dessimont phải ăn uống theo một chế độ đặc biệt, anh phải uống nhiều nước chanh và tránh để bàn tay bị chảy máu vì nó có thể nhiễm trùng.
Khoảng 2 tháng sau, tay của Dessimont gần như đã được chữa lành, nhưng những vết sẹo do ngọn lửa để lại khá rộng, các ngón tay của anh khó có thể mở rộng ra như trước và hầu hết các móng tay đều đã rụng hết, tuy nhiên, sau một thời gian chúng đã mọc trở lại.
Điều gì đã gây ra ngọn lửa kỳ lạ? Ngọn lửa bắt nguồn từ lưu huỳnh, nhưng sau khi nó được dập tắt thì không có lý do gì để chúng tiếp tục bùng cháy trở lại và làm nóng cả xô nước. Bác sĩ Richond-des-Brus suy đoán có khả năng ngọn lửa là do khí hydro hoặc điện sinh ra, nhưng không nghĩ ra được cách nào để giải thích cho hiện tượng này. Liệu đây có phải là một bằng chứng để chứng minh cho hiện tượng được gọi là "sự đốt cháy tự nhiên của con người", có nghĩa là cơ thể con người có khả năng tự đốt cháy? Và cho đến nay vẫn chưa một ai có thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ hiếm thấy này...

[sưu tầm]
Về Đầu Trang Go down
 
Điều bí ẩn không lời đáp về... bàn tay tự bốc cháy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá-