Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THOÁNG HƯƠNG SEN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Wed 28 Sep 2011, 08:46

THOÁNG HƯƠNG SEN

Hoa Sen trắng như lòng thanh khiết
Hoa Sen hồng như tiết xuân sang
Cao quý là đóa Sen vàng
Trái tim Bồ Tát hào quang chói ngời

Sen vẩn sống giửa nới bùn đất
Hương ngạt ngào thể chất vẹn nguyện
Bao mùa mưa nắng ngã nghiêng
Sen không mất gốc như nhiên giửa hồ

Ai khéo dựng cơ đồ gấm vóc ?
Sự mất còn cười khóc khác nhau
Cùng Sen chia xẻ niềm đau
Lá Sen chuyên chở hết bao nổi sầu

Từng hạt Sen thấm sâu thương cảm
Mổi búp Sen can đảm tặng người
Gương Sen nhụy đắng vẩn tươi
Cho đời tìm thấy nụ cười nơi Sen

Sáng tinh sương ai quen đi dạo ?
Sẻ gặp Sen tái tạo nguồn vui
Dù cho gió bảo dập vùi
Ðong đưa cánh mỏng buông xuôi theo đời

Sen Tâm ái từng nơi từng chốn
Ðem tình thương vào bốn phương Trời
Hoa Sen chín phẩm cao vời
Cúng dường Chư Phật nguyện đời bình-an ....


Mùa Vu Lan 2011
BẠCH VÂN-NHI


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiếc Lá Chiều Thu   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Thu 13 Oct 2011, 08:57

Chiếc Lá Chiều Thu

Rừng phong lá chết lìa cành
Phải chăng luật định màu xanh trổ vàng
Thân cây trơ trọi thu sang
Đời người may rủi đa mang mạch sầu

Cánh chim lạc Mẹ về đâu?
Tổ xưa nay đã chìm sâu bảo đời
Trớ trêu chi cảnh đổi dời
Muôn loài chung chịu cạn vơi ân tình

Ngẫm nhìn vạn vật hữu hình
Mất còn phút chốc trong nghìn nổi đau
Một lời kêu gọi cùng nhau
Đắp bồi cội phúc đường vào thiện duyên ...

Bạch Vân Nhi
Mùa Thu 2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Giọt Đắng   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Wed 26 Oct 2011, 01:45

Giọt Đắng

Ai cũng có một thời hoa mộng
Chuổi ngày tàn là bóng câu qua
Giọt sầu còn đọng tim ta
Cho dòng máu đỏ hóa ra mặn nồng

Mưa thấm đất theo vòng sinh diệt
Nuôi cỏ cây trong tiết xuân phong
Hạ về , thu muộn sang đông
Tứ thời ấm lạnh hư không có gì ?

Đời nếm trãi ai,bi,hỉ,ái
Đếm ngón tay nhớ lại vui buồn
Vì sao lệ mặn cứ tuôn ?
Biển lòng sóng dậy cội nguồn lảng quên !

Bạch Vân Nhi
10-25-2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: ÁO TÂM   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Tue 08 Nov 2011, 11:01

ÁO TÂM

Áo không thay đổi chân tâm
Áo đời Áo đạo tri tầm lý chơn
Sắc màu thể hiện keo sơn
Thời gian biến thể nguồn cơn nào tường ?

Sống trong thiểu dục khiêm nhường
Trí luôn tự tại có dường như không
Nghiệp duyên đã lắng tiếng lòng
Âm ba diệu pháp hòa đồng tư duy

Nâu sòng đạm bạc thích nghi
An nhàn một cõi huyền vi lạ thường
Hoa từ ngát vị thanh lương
Theo nguồn bi ái nhẹ vương y điền...

Bạch Vân Nhi
11/08/2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Tue 08 Nov 2011, 11:38

BachVanNhi đã viết:
ÁO TÂM

Áo không thay đổi chân tâm
Áo đời Áo đạo tri tầm lý chơn
....

Nghiệp duyên đã lắng tiếng lòng
Âm ba diệu pháp hòa đồng tư duy

.....

Hoa từ ngát vị thanh lương
Theo nguồn bi ái nhẹ vương y điền...

Bạch Vân Nhi
11/08/2011



hearts BVN cho những câu thơ thật hay! :-bd

Chúc BVN thân tâm luôn an lạc ! :bong:




Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: TÔI LÀ AI ?   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Wed 09 Nov 2011, 05:18

TÔI LÀ AI ?

Ðời giả chân trăm người muôn mặt
Ai là Tôi ? Tôi thật là ai ?
Mộng cao thế sự dạn dày
Cái Tôi đánh mất tháng ngày bon chen

Nhân tình ngẩm bạc đen lẩn lộn
Những si mê giửa chốn bụi hồng
Khổ đau cứ mãi chất chồng
Lăn thân làm kiếp ngô đồng cỏ hoang

Người còn lắm gian tham lừa lọc
Kẻ dại khờ kịp học bài khôn
Trái tim sân hận vùi chôn
Vào nơi vực thẳm di ngôn một đời ...

Khi Tôi hiểu sóng khơi dồn dập
Chiếc thuyền đời đã ngập nước sâu
Bến xa không một nhịp cầu
Chìm trong oán giận vì câu vô thường!!!

BẠCH VÂN NHI
11/09/2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: ÁO TÂM   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Wed 09 Nov 2011, 05:49

Lữ Hoài đã viết:
BachVanNhi đã viết:
ÁO TÂM
Áo không thay đổi chân tâm
Áo đời Áo đạo tri tầm lý chơn
....
Nghiệp duyên đã lắng tiếng lòng
Âm ba diệu pháp hòa đồng tư duy
.....
Hoa từ ngát vị thanh lương
Theo nguồn bi ái nhẹ vương y điền...
Bạch Vân Nhi
11/08/2011

hearts BVN cho những câu thơ thật hay! :-bd
Chúc BVN thân tâm luôn an lạc ! :bong:

Rất vui chào đón bạn Lữ Hoài ghé qua góc thơ BVN , cảm ơn lời khen tặng ,hi vọng BVN sẻ không tự mãn .
Kính chúc Lữ Hoài vạn sự Cát tường và Tịnh nghiệp tinh chuyên .
Lữ hành phiêu bạt muôn phương
Hoài tình non nước tâm vương ý sầu
Trăm sông ra biển nong sâu
Mặc cho thế sự bể dâu thăng trầm
BVN
11-09-2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Fri 11 Nov 2011, 02:37

BachVanNhi đã viết:
Lữ Hoài đã viết:
BachVanNhi đã viết:
ÁO TÂM
Áo không thay đổi chân tâm
Áo đời Áo đạo tri tầm lý chơn
....
Nghiệp duyên đã lắng tiếng lòng
Âm ba diệu pháp hòa đồng tư duy
.....
Hoa từ ngát vị thanh lương
Theo nguồn bi ái nhẹ vương y điền...
Bạch Vân Nhi
11/08/2011

hearts BVN cho những câu thơ thật hay! :-bd
Chúc BVN thân tâm luôn an lạc ! :bong:

Rất vui chào đón bạn Lữ Hoài ghé qua góc thơ BVN , cảm ơn lời khen tặng ,hi vọng BVN sẻ không tự mãn .
Kính chúc Lữ Hoài vạn sự Cát tường và Tịnh nghiệp tinh chuyên .
Lữ hành phiêu bạt muôn phương
Hoài tình non nước tâm vương ý sầu
Trăm sông ra biển nong sâu
Mặc cho thế sự bể dâu thăng trầm
BVN
11-09-2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture

Dặm trường vạn lý xa xăm
Dừng chân cuối nẻo tịnh tâm quán đời
Lữ hành miên viễn mù khơi
Hoài mong nhung nhớ mấy lời khôn nguôi
Tri tầm hương sắc tinh khôi
Bổng nghe diệu lý êm trôi trắng trời
Bạch Vân Nhi nguyện muôn nơi
Gieo vần duyên thiện cho vơi cõi sầu

LH vẫn thường ghé nhưng không dám quấy rầy BVN thôi,
nên đứng ngoài sân nghe cũng đủ an vui trong lòng.
Nhưng cũng phải lên tiếng cám ơn BVN, nhất là bài đọc rất nhập tâm! hearts
Chúc BVN an vui làm thêm thơ, BVN khiêm tốn ...nói chi tới tự mãn? :nhay:




Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: VƯỜN HOA TÂM   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Fri 11 Nov 2011, 08:28

VƯỜN HOA TÂM

Lòng hằng tưởng đất lành chim đậu
Từ muôn phương nương náo một nhà
Nối vòng tay lớn thiết-tha
Vườn Tâm mở cửa kỳ hoa bốn mùa

Những dị thảo cùng đua nhau nở
Những cuộc-đời rực-rở niềm vui
Tình người tình bạn ngọt bùi
Sớt chia mặn đắng cho nguôi ưu phiền

Dù biển đời ngữa nghiêng sóng dữ
Vẫn tin yêu hai chữ thủy-chung
Bền lòng như thể bách tùng
Không lay không chuyển trong vùng bão giông

Ðêm sẻ tàn nắng hồng chiếu rọi
Cuộc sống nầy vạn lối tương-lai
Buồn trong quá khứ mờ phai
Nhìn trong hiện-tại rủi may lạ thường

Ai cũng có đoạn trường đau-khổ
Cũng xót xa lệ đổ lụy tình
Mắt thương và hiểu để nhìn
Người thân còn đó còn tình thâm sâu ....

Bạch Vân Nhi
11-11-11


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐÊM ĐỘC THOẠI   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13Fri 11 Nov 2011, 09:52

ĐÊM ĐỘC THOẠI

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người tìm chốn lao xao
Trên Trời có mấy vì sao ?
Dưới Đất bụi cát nơi nào sạch không ?

Bầu Vũ trụ trong vòng xoay chuyển
Máy tuần hoàn như quyển sổ đời
Chép ghi sanh diệt đổi dời !
Luân hồi cơ tạo chưa rời một ai ?

Cõi hồng trần tháng ngày sáng tối
Đêm rất dài qua lối vô minh
Thăng trầm hai chữ nhục vinh
Đi về một kiếp phù sinh như thường !!!


BẠCH VÂN NHI
11-11-2011


THOÁNG HƯƠNG SEN Picture
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THOÁNG HƯƠNG SEN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THOÁNG HƯƠNG SEN   THOÁNG HƯƠNG SEN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THOÁNG HƯƠNG SEN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» cách điều trị bệnh thoái hóa cột sống và bài thuốc chữa thoái hóa cột sống
» Thoát Tục
» Một thoáng mây bay 8
» Yếm đào - thơ Gió Bụi - nhạc & trình bày Hồng Thoại
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-