Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cuồng Thi !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Sun 16 Oct 2011, 23:09

31).Cuồng I !(Chữ Điên)

Người bảo rằng ta, một kẻ cuồng
Thi ca chẳng giỏi cứ trào tuôn
Nhìn hoài thấy chán cho màn kịch
Ngắm mãi nghe nhàm một vỡ tuồng
Bố láo chú kia than trách vội
Ba hoa thếm nọ, khóc hờn buông
Trong đời mấy gả như mi vậy?
Chống bán trò đời, đáo để luôn...!
HDT 2:15pm 05/24/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 21:59:50 >
Than Nghèo !
Cái khó theo nhau mãi thế thôi
Có ai hay chỉ một mình tôi
Bạc đâu ra miệng mà mong được
Tiền chửa vào tay đã hết rồi
Van nợ đôi khi tràn nước mắt
Chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi
Biết thân thuở trước đi làm quách
Chẳng ký không thông, cũng cậu bồi !
Tú Xương
----------------
32).Than Nghèo !

Món nợ nhân sinh nó cứ bồi
Làm trâu cày mãi, giữa đồng hôi
Ngày thì tám tiếng còn chưa hết
Tối lại hai canh dẫu muộn rồi
Mì gói cầm hơi cùng lão xế (*)
Cơm phần lót dạ,với thân tôi
Xa hoa đất Mỹ nào đâu thấy
Tay trắng nên tình cũng bỏ thôi...!
HDT 7:37pm 05/24/2006
PS : (*) chiếc xe oldmobile tàn tạ theo bên mình.

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:00:18 >
Thiếu Nữ Đi Tu !
Con gái nhà ai dáng thị thành
Cớ chi nở phụ cái Xuân xanh
Nhạt màu son phấn say màu đạo
Mở cánh từ bi, khép cánh tình
Miệng đọc nam mô quên chín chữ (1)
Tay lần chuỗi hạt phụ ba sinh (2)
Tiếc thay thục nữ hồng nhan thế
Nỡ cạo đầu thề với quyển kinh!
Tú Xương
-----
33).Mỹ Nhân Đi Tu !

Có ả đào tơ, ở Huế thành
Giai nhân tuyệt thế, mái đầu xanh
Mày ngài mắt phụng duyên cùng đạo
Dáng liễu môi son,bạc với tình
Ngõ Chúa lâm râm, thù cõi tục
Đường trần lẩm bẩm,hận nhân sinh
Đem thân gái biếu cho công giáo
Phản bội thề xưa, cưới cuốn kinh...!(*)
HDT 10:07pm 05/24/2006
PS: (1) Chín chữ cù lao: Công ơn cha mẹ
(2) duyên nợ vợ chồng
(*) Tối ôm kinh mà ngủ.

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 5.6.2006 23:19:34 >
Đêm Hè !

Trời không chớp bể với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Bối rối tình duyên cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
Bên chùa chú trọc đã hồi chuông .

Tú Xương
-----
41).Đêm Thu !

Gió lạnh đêm thu, lệ cạn nguồn
Bóng trăng ẩn núp nét u buồn
Chờn vờn trước mặt làn mây thoảng
Chao đảo trên đầu cơn gió suông
Gối gối chăn chăn mong kín chuyện
Mền mền chiếu chiếu, lại nhiều tuồng
Quê hương ghi khắc trong tiềm thức
Tỉnh giấc mơ xa, một tiếng chuông ..!

Hồn Du Tử 9:14pm 09/25/2005

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:05:30 >

Cảm Hứng !

Xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu
Trăm năm tính đốt hãy còn lâu
Ví cho thi đỗ làm quan lớn
Thì cũng nhỏ to, cưới chị hầu
Đất nọ vẫn thường hay có chạch (1)
Bể kia có lúc cũng trồng dâu (2)
Hôm nay rỗi rãi buồn tình nhỉ
Thử xuống Hàng Thao , đập ngón chầu .(3)

Tú Xương

1) Tục ngữ " đất sõi chạch vàng " ý nói đất tầm thường vẫn có thể sinh người tài giỏi .
2) Do câu " Biển xanh biến thành nương dâu" (thương hải biến vi tang điền) .
3) Hàng Thao , nơi có xóm cô đầu .

-----------

48).Nhã Hứng !

Tam thập tứ xuân, sầu nặng đầu
Tình nhà nợ nước mang bao lâu ?
Ước gì như Lý cầm binh lớn (1)
Muốn được giống Quang, Thiên hạ hầu (2)
Tạo nghiệp giang sơn, mình đã mất
Dựng xây xã tắc, chốn ngàn dâu
Gươm cùn một bóng đành ôm hận
Bầu rượu túi thơ, được mấy chầu ?

Hồn Du Tử Cảm họa 4:23pm 09/30/2005

1) Lý Thường Kiệt cầm quân dẹp Tống .
2) Nguyễn Huệ (Quang Trung) đánh bắc (đối phó Lê Trịnh, và quân Thanh ), dẹp nam (đánh Chúa Nguyễn và quân Xiêm La (Thái Lan ngày xưa)).

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:08:55 >

Ðại Hạn !
Dạo này đá chảy với vàng trôi,
Thiên hạ mong mưa đứng lại ngồi.
Ngày trước biết gì ăn với ngủ,
Bây giờ lo cả nước cùng nôi.
Trâu mừng ruộng nẻ cày không được,
Cá sợ ao khô vượt cả rồi.
Tình cảnh nhà ai nông nổi ấy,
Quạt mo phe phẩy một mình tôi
Thi Sĩ Tú Xương

Họa Nguyên Vận

113).Ðại Lũ !

Nghe đồn nước lũ, cuốn làng trôi,
Cây cỏ ngã nghiêng, người đứng ngồi.
Biết trước dân đen, đâu mất ngủ,
Hay sau con đỏ,chẳng nằm nôi.
Cơ đồ đổ nát tìm đâu được,
Nghiệp cả hư hao, mất hết rồi.
Vua biết làm ngơ, không biết ấy,
Bao quan ấm cật, chúa cùng tôi !
Hồn Du Tử
Cảm họa : 09:30am 09-15-2001
Mùa Nước Lũ Tại Các Vùng
Ðồng Bằng Sông Cửu Long

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:34:44>
Nguyệt Dạ

Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Dao tiên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Tràng An
Hương vụ van hoàn thấp
Thanh huy ngọc túy hàn
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can.

Đỗ Phủ 712-770
----------
Nhả Hứng cùng người xưa.
122).Mộng Đi Hoang !

Đêm nay thiếu bóng, ánh trăng vàng
Chén rượu cầm tay,chợt thở than
Người ngọc nơi đâu, sầu ngất ngất
Bạn vàng chốn đó, hận mang mang
Câu thơ nhạt ý không run động
Tiếng nhạc rỏ lời, có vọng vang
Danh ảo trăm năm, ai lại muốn
Men say viễn khách, mộng đi hoang...!
HDT 10:14pm 05/30/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 11.10.2011 23:02:47 >
Oán Tình !

Mỹ nhân quyển châu liêm
Thâm tọa tần nga my
Đãn kiên lệ ngân thấp
Bất tri tâm hận thùy

Lỵach 701-762
-----------
Nhả Hứng cùng người xưa !
123).Hờn Ai !

Tri kỷ sầu vương mang
Sông ngăn mấy núi nàng?
Hờn ai buồn thế thiếp?
Giận bạn tủi cùng chàng
Chẳng nói dòng châu đổ
Không lời lệ chứa chan
Tim anh nghe nhức nhói
Thương xót phận hồng nhan...!
HDT 10:50pm 05/30/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:38:25 >

Quá Hương Tích Tự !

Bất tri Hương Tích Tự
Sổ lý nhập vân phong
Cổ mộc vôn nhân kính
Thâm sơn hà xứ chung
Tuyền thanh yết nguy thạch
Nhật sắc lãnh thanh tùng
Bạc mộ không đàm khúc
An thiền chế độc long !

Vương Duy 701-761
-----
Nhả Hứng cùng người xưa.
124).Ngở Ngàng !

Cái nghĩa chi giao quá bẽ bàng
Trăm năm để tích, hận vương mang
Nghèo hèn giữa chợ ai thân thích
Phú quí trong rừng, lắm họ hàng
Duyên nợ ba sinh, như khói thuốc
Nghĩa tình một kiếp, tợ hương nhang
Câu thề tiếng hẹn theo làn gió
Sót lại đời nhau, những ngở ngàng...!
HDT 11:26pm 05/30/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:38:55 >
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Sun 16 Oct 2011, 23:18

Cuồng Thi ! Hoa-cu10

Bó hoa thật đẹp tặng Khờ để cám ơn nè. Mong Khờ vui thật nhiều nhen.

_________________________
Cuồng Thi ! Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Sun 16 Oct 2011, 23:24

143).Cuồng Thi II!

Phóng bút cuồng thi, khuấy mộng lòng
Trần gian ngạo nghễ, những từ ngông
Vần xuôi cuốn gió vui non nước
Chữ ngược vờn mây giận núi sông
Lúc sống không nhà, phiêu bạt bước
Chết rồi một mộ, phủ rêu phong
Trăm năm sót lại bao lầm lỡ
Đất lạnh nghìn thu, lấp nợ hồng....!
HDT 10:33am 06/02/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:46:23 >
144).Cuồng ! (Chữ Điên)

Người nghĩ ta điên có phải không?
Thơ sầu chất nặng những lời ngông
Nhưng ai hiểu thấu cho gan dạ
Chẳng kẻ tường tâm một nỗi lòng
Uất hận giăng đầy như bảo tố
Thương đau phủ kín, tợ cuồng phong
Nên thơ bốc cháy tràn lai láng
Giữa cõi trần gian, nhuộm máu hồng....!
HDT 11:05am 06/03/2006

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 4.6.2006 22:46:42 >
Cuồng Thi V!(Thơ Điên Tập 5).

Cuồng thi ngạo nghễ giữa hư không
Trả nợ trầm luân của cõi hồng
Sáng thử nêm từ thương cố quốc
Chiều làm vận đối,nhớ non sông
Ngày đi trải dạ hùng tâm gánh
Tháng đến phơi lòng,chí cả gồng
Múa bút trăm năm nào mõi mệt
Say thơ trọn kiếp,mộng tang bồng ..?!
7:22pm 10/11/2011
Một Gã Khờ.

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 12.10.2011 6:35:34 >
Cuồng Thi VII !

Khi say giở giọng của cuồng thi
Nét chữ vô tư,cứ níu ghì
Nhớ nước đau lòng lời oán thán
Thương nhà xót dạ,tiếng ai bi
Canh sương gió buốt lên tơ tóc
Gác lạnh mưa tuôn,tưới liễu bì
Ngửa mặt nhìn Trời,khan tiếng vọng
Cuối đầu ngó Đất,nghẹn vần ghi ...?!
12:33am 10/14/2011
Một Gã Khờ.

< Sửa đổi bởi: HonDuTu -- 15.10.2011 1:54:01 >
Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Sun 16 Oct 2011, 23:29

Dạ Chào Ý Nhi
Đa Tạ Ý Nhi nhiều nha .
Ý Nhi mến, Khờ chơi kiễng mà lại hong thích được tặng hoa, thích người ta tặng rượu à hahahahaha có rượu có thơ đời mới phấn khởi á Ý Nhi ui, uống rượu ngắm hoa ngắm cảnh mới có hồn thơ được mà đúng hôn ?
Chúc Ý Nhi luôn vui vẻ và vạn an .
Kính bút
Một Gã Khờ.

rose


Được sửa bởi MộtGãKhờ ngày Tue 18 Oct 2011, 01:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Mon 17 Oct 2011, 10:13

:choctuclen: đọc thơ của Khờ thấy dễ chịu hơn đọc bài viết của Khờ , Sao khỏe khong bro , lâu quá hổng 88 với Khờ , Khờ khjỏe hử , CD vẫn khoe ghê hồn luôn , nhưng gần đây bị dí quá hổng có thời gian vào
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Mon 17 Oct 2011, 14:31

144).Cuồng ! (Chữ Điên)

Người nghĩ ta điên có phải không?
Thơ sầu chất nặng những lời ngông
Nhưng ai hiểu thấu cho gan dạ
Chẳng kẻ tường tâm một nỗi lòng
Uất hận giăng đầy như bảo tố
Thương đau phủ kín, tợ cuồng phong
Nên thơ bốc cháy tràn lai láng
Giữa cõi trần gian, nhuộm máu hồng....!

HDT 11:05am 06/03/2006


Mytutru kính chào Huynh Thập Lục Quậy ạ Cuồng Thi ! 132552
Hôm nay mytt họa vui với Khờ nhé Cuồng Thi ! 20021 Kính chúc Khờ an vui Very Happy

Cuồng Qua

Hương trần đậm nhạt lướt qua không
Khói tục xoay vòng phút bỗng ngông
Bởi mãi ôm thương mà rát dạ
Vì luôn gói khổ để đau lòng
Yên tâm tĩnh lặng dầu mưa bão
Vững chí im lờ mặc gió phong
Bốn nẽo buông sầu đừng dính mắc
Cùng vui ý thiện tỏa vầng hồng

17.10.2011 Mytutru


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 18 Oct 2011, 08:20; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Tue 18 Oct 2011, 00:56

Tuan-Ngoc đã viết:
:choctuclen: đọc thơ của Khờ thấy dễ chịu hơn đọc bài viết của Khờ , Sao khỏe khong bro , lâu quá hổng 88 với Khờ , Khờ khjỏe hử , CD vẫn khoe ghê hồn luôn , nhưng gần đây bị dí quá hổng có thời gian vào
Dạ chào Bro ChúQuậy ạ .
ùhm thì coi như Khờ học Chú Quậy đi, quậy chút cho vui nhà vui cửa mà hahahahaha . Khờ à, cũng bình thường nhưng 25 tháng 10 phải nhập viện cho các cô bác sĩ và y tá mò tiếp cái chân của Khờ á, họ mò suốt 4 năm trước mà chưa đã giờ đòi mò nữa đó Chú Quậy .
Nếu nói vậy thì Chú Quậy nên bảo trọng nha, Khi nào mà bị dí vào đường cùn thì giở tuyệt chiêu ra đi, trong tam thập lục kế cũng có chiêu chống lại con đường cùn mà Chú Quậy hahahahahaha .Còn nước còn tát huh ?
Chúc Chú Quậy luôn vui vẻ vạn an nha .
Kính bút
Một Gã Khờ.

:-bd
Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Tue 18 Oct 2011, 01:00


Dạ Kính Chào Mỹ Tứ Trụ ạ .
Thơ hay lắm Mỹ Tứ Trụ , cám ơn nhiều nha Mỹ Tứ Trụ . rose
ùhm, Khờ cũng vừa họa lại xong 1 bài cùng Mỹ Tứ Trụ nhưng không biết có nên Post ra không đây nữa, vì nó có những từ trong Đạo Học nhưng trong con mắt dân gian thì nó lại thiếu đi sự thẩm Mỹ đó Mỹ Tứ Trụ, nên thôi.
Chúc Mỹ Tứ Trụ luôn vui vẻ và vạn an nha.
Kính bút
Một Gã Khờ.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Tue 18 Oct 2011, 08:26

Mytutru chân thành cảm ơn Khờ có lời khen, Cuồng Thi ! 20021 bởi vì mytt còn đang học hỏi mà.. Nếu như bài họa vui thì khờ post vào cho vui, còn như thấy ý bị gì đó thì thôi cũng không sao mà ..

Mytt kính chúc Khờ thân tâm an lạc nhé Cuồng Thi ! 195595
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13Tue 18 Oct 2011, 10:03

ùhm Mỹ Tứ Trụ à ,
Rồi Khờ Rảnh rồi nè, trả nợ cho Mỹ Tứ Trụ nha .
---
Dòng Đời !

Dòng đời cuồng nộ có ngừng không ?
Sóng vẫn dâng cao những cái ngông
Gió lặng đâu còn bao nát dạ
Cây im đã mất, hết tan lòng
Trầm luân cứ thế theo gieo bảo
Bể khổ thôi đành, níu tạo phong
Ngỏ Phật thiên niên chôn đáy mộ
Sân Chùa nhất kỷ, máu còn hồng ....?!
12:25am 10/18/2011
Một Gã Khờ.

Chúc Mỹ Tứ Trụ luôn vui vẻ vạn an thơ hay nha .
rose
Kính bút
Một Gã Khờ .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cuồng Thi ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuồng Thi !   Cuồng Thi ! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cuồng Thi !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Hồn Du Tử-