Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Wed 20 Jun 2012, 13:14

Họa khúc an vui

Bâng quơ dạo mấy nhịp đàn
Gửi người em nhỏ xe loan đợi chờ
Trăm năm hẹn ước duyên thơ
Vần câu đưa lối ngân ngơ sớm chiều

Vẫn câu vẫn chữ thương yêu
Vẫn chờ vẫn đợi sớm điều thiết tha
Vẫn dòng lục bát ngày qua
Ngâm nga vịnh khúc trăng đà bên nhau

Em là hương nụ trầu cau
Để anh đưa lối bên cầu dệt thơ
Em là hoa thắm vườn tơ
Cho anh bay lượn ngẫn ngơ ra vào

Tình ta như áng lụa đào
Bao năm vẫn thắm ngọt ngào không xa
Tình ta tựa khúc duyên ca
Ru tơ mộng ước bên nhà đón đưa

Đôi dòng viết vội chiều mưa
Họa cùng em nhỏ sớm trưa ví dầu
Đời như sông núi bể dâu
Còn duyên còn nợ còn câu họa tình…
--------
20/06/2012 Họa khúc đón nhận- Diễm Huyền- NQV

Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Wed 20 Jun 2012, 21:34


ẤM ÁP GIẤC MƠ


Hoa vàng
Trổ ngọn đón anh
Con đường thơ mộng để dành trồng cau

Lụa hồng trải thảm phía sau
Một màu đo đỏ hoa đào đong đưa

Điệu đà khóm trúc ban trưa
Làm duyên làm dáng để chừa se tơ

Đêm lên nàng gió đợi chờ
Mong trăng đừng khuyết gởi hờ trái tim

Nhớ ai nhen lửa vào đêm
Chợt mai về tới lên thềm gọi xuân.

Hoa Tím


Được sửa bởi diemhuyen ngày Sat 23 Feb 2013, 22:59; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Sat 23 Jun 2012, 17:21

Tình nồng

Thấy em nhẹ khép bờ mi
Thả hồn trong mộng mỗi khi tôi về
Mơ màng nhẹ lướt cơn mê
Tìm trong nỗi nhớ đi về sớm hôm

Môi hồng má thắm ai đơm
Nụ hôn nồng cháy hương thơm quyện vào
Hương tình ngây ngất anh trao
Men say mộng ước hòa vào mắt em

Ngoài kia hoa thẹn nguyệt kèm
Chim oanh ngừng hót gió đem mây ngừng
Rèm thưa che bóng người dưng
Lạc trong mộng ảo rượu bưng cay nồng

Một nụ sưởi ấm mùa đông
Hai nụ ngây ngất vườn hồng đêm nay
Nụ nữa trời đất cùng say
Quên cả năm tháng với ngày cách xa

Anh về tình thắm đôi ta
Cửa nhà ấm áp hương hoa rộn ràng
Anh về khúc hát điệu đàng
Em ca hạnh phúc thu sang mấy mùa…
-----------23/06/2012
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Sun 24 Jun 2012, 11:24

VỀ ANH NHÉ hs



Ngắt buồn cột nhánh hoa xuân
Nụ cười mới hái để mừng đón anh

Thơ tình đem cất để dành
Ủ vào nỗi nhớ cho xanh miếng trầu

Trăng ơi
Đợi ấy
Thật lâu
Rong chơi chưa chán để sầu miếng cau

Nói nghe
Nhắn gió về mau
Đừng ôm cái nắng đừng rào giọt mưa

Đừng để nỗi nhớ lại thừa
Về thôi anh nhé sớm trưa song hành.

Hoa Tím


Được sửa bởi diemhuyen ngày Sat 23 Feb 2013, 23:00; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Thu 28 Jun 2012, 23:12

EM GỌI BAN TRƯA




Vẳng nghe tiếng nhạc ban trưa
Thì ra em gọi đón đưa chuyện trò
Nơi xa cách mấy lần đò
Em đang ngồi đợi hẹn hò cùng anh

Tiếng em thảnh thót trong lành
Như tiếng chim sáo dạo quanh hiên nhà
Em ơi vạn nẻo đường xa
Nhớ em anh mắt thiết tha mặn nồng

Anh nghe một khúc hư không
Chìm vào thương nhớ tơ đồng trao duyên
Dù cho cách trở đôi miền
Tiếng em vọng nhớ đầu hiên bay về

Nữa đời phiêu dạt bến quê
Còn câu ân ái hẹn thề năm xưa
Tơ hồng duyên thắm đón đưa
Lẫn trong tiếng gọi ban trưa vọng về!



----28/06/2012
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Sat 30 Jun 2012, 02:11

CÂU THƠ

Câu thơ chợp mắt như đùa
Giọng ai réo rắt thêu thùa dệt duyên

Lá vàng qua tuổi trung niên
Dòng sông nhận mất nết hiền ngày xưa

Phải chăng mưa nắng giận bừa
Duyên thơ bẻ nửa đổ thừa phím xoay

Câu thơ không ngọt chẳng cay
Em nêm vừa đủ vị này tặng ai !

Hoa Tím


Được sửa bởi diemhuyen ngày Sat 23 Feb 2013, 23:01; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
QUANG VINH

QUANG VINH

Tổng số bài gửi : 105
Age : 53
Registration date : 18/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Mon 02 Jul 2012, 16:21

Ru em giấc nồng

Ru em một giấc hương nồng
Cho em mộng đẹp hư không cõi lòng
Ru em một chút nhớ mong
Của tình anh gửi vào trong mộng vàng

Ru em bằng phím cung đàn
Âm nhanh âm chậm miên man đêm dài
Ru em một giấc trang đài
Cùng hoa nở muộn hương lài thoảng đưa

À ơi giấc ngủ đêm vừa
Năm canh đẫy mộng đón đưa hương tình.

-------01/07/2012 love
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Sat 23 Feb 2013, 22:37

CHÚC MỪNG NGÀY THƠ


Ngày thơ giao hưởng đất trời
Hòa âm tấu khúc tuyệt vời thi nhân
Bạn bè quý hữu xa gần
Cùng nhau xướng họa sáng ngần thơ ca

ngày thơ nở ngát hương hoa
Lời thơ bay vút làm quà nhân gian
Chúc cho cảm tác lên đàng
Gieo vần gọt giũa nhẹ nhàng vang xa

Thân thương bạn hữu một nhà
Chúc cho ngòi bút nở hoa mỗi ngày
Lời thơ đậm chất men say
Nghĩa tình ấm áp ngọt hoài chất thơ

Giữ gìn tô thắm giấc mơ
Cùng nhau neo bến tầm thơ tặng đời

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Sat 23 Feb 2013, 23:17

LỜI RU


Ai ru
Ta ngủ
Say nồng
Ta ru ai ngủ mà đông quấn trùm

Hởi xuân đón ánh nắng dùm
Giấc mơ nghẹt tắt như cùm với gông

Đời vui sắc sắc không không
Ru ta ngủ nữa
Giấc hồng lại say

Xin ru đừng chét ớt cay
Cho tim nở giữa những ngày rét run

Lời ru
Thiếu tiếng nói chung
Ta say giữa giấc
Lạnh lùng vẫn say !!

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13Sat 23 Feb 2013, 23:17

HOÀI MỘNG


Giọt buồn
Có phải cũng tan
Lời thơ vắt cạn…
Nhịp nhàng phím rơi

Thương anh
Bạc cánh chim trời
Thương em
Mộng giấc ngọt lời anh trao

Đời là vạn trạng khát khao
Nẻo về không lối ước ao trùng phùng

Trước thềm năm mới ung dung
Hỏi ai có giữ tình chung trọn đời?

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-