Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lều Ngộ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Wed 13 Jul 2011, 17:34

GIÀ

Hùng tâm báo hỷ đã xa rồi
Áo gấm bây giờ phủ tượng thôi
Cẳng mỏi vừa kê lìa mấy khúc
Mình đau mới thử rã bao hồi
Trạng nguyên luyện võ màn chưa cắt
Nguyệt quế ghi hình giọng đã trôi
Xuống mã sầu đâu? ôn kỷ niệm
Bội tinh trút bỏ rượu tiên ngồi

Pumanew 11/07/2011
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Thu 14 Jul 2011, 05:39

GIÀ

Hùng tâm báo hỷ đã xa rồi
Áo gấm bây giờ phủ tượng thôi
Cẳng mỏi vừa kê lìa mấy khúc
Mình đau mới thử rã bao hồi
Trạng nguyên luyện võ màn chưa cắt
Nguyệt quế ghi hình giọng đã trôi
Xuống mã sầu đâu? ôn kỷ niệm
Bội tinh trút bỏ rượu tiên ngồi

Pumanew 11/07/2011

Vui với Pumanew nha

GIÀ

Lơ thơ mái tóc bạc nhiều rồi
Đếm nếp nhăn đầy cảm xúc thôi
Trật vỡ đường gân đau tiếp lượt
Dồn tăng khí máu xỉu liên hồi
Choàng manh áo lụa khuy vừa rớt
Giở tấm khăn đào mực cũng trôi
Hết thuở son vàng tung cánh én
Mai thê hạc tử cởi mây ngồi

Shiroi
14/07/2011

Mai thê hạc tử 梅 妻鶴子.
Mai : Cây mai, hoa mai. Thê : vợ. Hạc : chim hạc. Tử : con.
Mai thê hạc tử nghĩa đen là lấy cây mai làm vợ, lấy chim hạc làm con. Ý nói : Người ở ẩn


Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Thu 14 Jul 2011, 15:12

GIÀ

Hùng tâm báo hỷ đã xa rồi
Áo gấm bây giờ phủ tượng thôi
Cẳng mỏi vừa kê lìa mấy khúc
Mình đau mới thử rã bao hồi
Trạng nguyên luyện võ màn chưa cắt
Nguyệt quế ghi hình giọng đã trôi
Xuống mã sầu đâu? ôn kỷ niệm
Bội tinh trút bỏ rượu tiên ngồi

Pumanew 11/07/2011

Vui với Pumanew nha

GIÀ

Lơ thơ mái tóc bạc nhiều rồi
Đếm nếp nhăn đầy cảm xúc thôi
Trật vỡ đường gân đau tiếp lượt
Dồn tăng khí máu xỉu liên hồi
Choàng manh áo lụa khuy vừa rớt
Giở tấm khăn đào mực cũng trôi
Hết thuở son vàng tung cánh én
Mai thê hạc tử cởi mây ngồi

Shiroi
14/07/2011

Mai thê hạc tử 梅 妻鶴子.
Mai : Cây mai, hoa mai. Thê : vợ. Hạc : chim hạc. Tử : con.
Mai thê hạc tử nghĩa đen là lấy cây mai làm vợ, lấy chim hạc làm con. Ý nói : Người ở ẩn




Cám ơn Tỷ đã họa!


LÃO

Ngán việc tầm xuân bởi lão rồi
Pha trà thưởng nguyệt hưởng lười thôi
Thân già vợ bóp thơm mùi liễu
Thuốc bổ con sao đẫm vị hồi
Bởi hạnh tào khang tình chẳng lửng
Vì điều phụ tử nghĩa đâu trôi
Đời ưng vất vả nghèo cho sạch
Cũng bứa kình tu phúc vẫn ngồi

Pumanew 14/07/2011
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Mon 29 Aug 2011, 07:02

Hỏi

Chả hợm mà sao mộng lão Bành
Văn xào chữ lẩu nghĩ công khanh
Từ tra sách chị hay nào biết
Ý cọp bài cô dở lại sành
Sửa hạc nhầm ong rơi lệ tớ
Xem gà tưởng cuốc ngoác mồm anh
Người ơi học vẹt thèm danh hão
Đẽo đá mơ châu nhái liệu thành?

pumanew 28/08/2011
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Mon 29 Aug 2011, 07:28

Hậu chiến

Cuộc chiến điêu tàn dẫu đã xa
Còn bao dấu tích chẳng phai nhòa
Thai nhi xác dị hình đua quái
Tuổi trẻ tâm cuồng phận sánh ma
Diệt cỏ vô tình đau đớn tộc
Bình dân hữu ý xót xa nhà
Tang thương chồng chất lòng rơi lệ
Nghĩ đẹp mà sao xấu quá ta!

Pumanew 29/08/2011
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Fri 14 Oct 2011, 15:26

Xúc xích
Chỉ mẩu bèo nhèo nhũng nhẵng da
Vài gam mỡ nạc quyện chung à
Bành trôn đút thịt vần hơi thoát
Nắn miệng day bì đẩy nước ra
Khéo vuốt thuôn dài êm lưỡi chị
Hèn vê nhũn quắt hợp răng bà
Hồng thâm chắc nhẽo đem lò sấy
Sản phẩm khô rồi xúc xích nha!

Pumanew 14/10/2011
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Tue 18 Oct 2011, 10:04

Dứt tình

Chả nhẽ từ nay báo đoạn tình
Tham gì phú quý trả phồn vinh
Thân tránh bão nào đâu chịu
Vóc hạc nghênh giông cũng chẳng kình
Chớ nghĩ nhiều vàng quên ngũ giới
Đừng lầm ít bạc ngại tam sinh
Hỡi ôi thế sự sao cần chấp
Bỗng ngộ nên đi để giữ mình

Bỗng ngộ nên đi để giữ mình
Sang hèn cũng hốt kiếp phù sinh
Thân chẳng nghĩ đời chim
Phận chép nào mơ nghiệp cá kình
Chữ kiếm an nhàn đâu trục lợi
tầm khốn khổ há cầu vinh
Nam kha tỉnh mộng thôi đành cút
Trút bỏ mà lưu cái nghĩa tình

Pumanew 18/10/2011


...Thiên hạ có câu: gà hóa phượng, chép biến rồng - hỡi ôi nhân tình thế thái!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Wed 19 Oct 2011, 05:16

pumanew đã viết:
Dứt tình

Chả nhẽ từ nay báo đoạn tình
Tham gì phú quý trả phồn vinh
Thân tránh bão nào đâu chịu
Vóc hạc nghênh giông cũng chẳng kình
Chớ nghĩ nhiều vàng quên ngũ giới
Đừng lầm ít bạc ngại tam sinh
Hỡi ôi thế sự sao cần chấp
Bỗng ngộ nên đi để giữ mình

Bỗng ngộ nên đi để giữ mình
Sang hèn cũng hốt kiếp phù sinh
Thân chẳng nghĩ đời chim
Phận chép nào mơ nghiệp cá kình
Chữ kiếm an nhàn đâu trục lợi
tầm khốn khổ há cầu vinh
Nam kha tỉnh mộng thôi đành cút
Trút bỏ mà lưu cái nghĩa tình

Pumanew 18/10/2011



...Thiên hạ có câu: gà hóa phượng, chép biến rồng - hỡi ôi nhân tình thế thái!

Họa vần vui với Pu nhen hi

Dứt tình

Đành thôi cũng phải cắt ly tình
Vĩnh biệt cho người ngát hiển vinh
Gối phượng duyên nồng khôn kẻ sánh
Sân lân chí mãn khó ai kình
Vui cùng ảnh bóng gom hồi tưởng
Ngạo với sông hồ hẹn tái sinh
Biết hợp rồi tan quy luật chuyển
Mang vàn uẩn khúc gói riêng mình

Mang vàn uẩn khúc gói riêng mình
Mặc chốn tham hồng luyến tử sinh
Cánh nhạn tung cao tầm dốc đỉnh
Đời ngư bỏ lỡ vóc nghê kình
Chưa long móng ngựa hòa non nước
Đã trả nghiên hùng kệ nhục vinh
Nửa giấc canh tàn vơi mộng điệp
Hoàng lương một gánh nợ ân tình

Shiroi
19/10/2011
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Wed 19 Oct 2011, 09:15

Lều Ngộ Rose
Không biết làm thơ quậy tý
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13Sat 22 Oct 2011, 09:24

Đệ cám ơn Tỷ đã họa bài thơ của đệ và cũng cám ơn Muội đã gửi hoa.
Bài này đệ xin phép không phúc đáp vì ý đã nói hết và vốn từ cũng đã cạn. Chúc Thầy AH, Huynh Tỷ Muội cùng các thành viên khác khỏe, vui và đạt được mọi ý muốn trong cuộc sống!
Tạm biệt tất cả!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lều Ngộ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lều Ngộ   Lều Ngộ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lều Ngộ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-