Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện Có Thật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Truyện Có Thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện Có Thật   Truyện Có Thật I_icon13Fri 15 Jul 2011, 14:09

Truyện Có Thật ( Tai Nạn Ngoài Đường )

(Câu truyện thứ 01)

Thường những người chết ngoài đường có ba nguyên nhân như sau:
Phần A nói về Nguyên nhân tai nạn xảy ra..
1.) Do tánh lơ đãng thiếu tập trung những việc ở ngay trước mắt, hay cạnh mình.
2.) Do uống rượu bia say xỉn
3.) Do nghiệp quả sâu dày đã từng gieo trồng từ trước gây ra..

Phần B nói về nghiệp cấu hình khiến tai nạn xảy ra..

3.) Do nghiệp quả: Nói về nghiệp ân oán nhiều đời hay ngay kiếp hiện tại, như sau: Thường chung quanh chúng ta phần âm (Ma quỷ) rất nhiều, nhất là ở ngoài đường.. Chúng ta nhờ phước báo nhiều đời đã tạo, nên mới có được thân người hoàn hảo, cơm dù no hay thiếu là do phúc đã có để dành mà nay được hưởng.. Hay phải chịu thiếu thốn lầm than.! Nó đang diễn biến ngay trong kiếp hiện tại này đây.!

Thí dụ: Về tài chánh “Hiện tại” .. Anh làm ra mười đồng, anh chỉ ăn tám đồng còn hai đồng anh bỏ ống heo.. Nhờ vậy anh mới có số dư, và sẽ dùng vào lúc anh bị thiếu thốn.. Về “Vô vi” anh nuôi người hay anh có lòng từ tâm, thường bố thí làm phước cho người lúc gặp khốn khó, được anh cứu đói..v.v..
Của anh cho đi, nhưng phước báo ấy được sanh sôi nảy nở, tuy trước mắt anh không thấy, nhưng anh hãy nhìn sợi dây điện kia, Đúng duyên = Đến ngày đến giờ nó sẽ được cháy sáng, khi công tắc được bật lên.. Bởi vậy trong kinh Bát Nhã mới có câu: (Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc )

Và tại sao gọi là quả nghiệp.? Nghĩa trắng -> Quả nghiệp nó cũng giống như cái hạt mình đem gieo xuống đất và khi lên cây ra quả để dùng.. Trồng ớt thì ăn ớt trồng cam quit thì ăn cam ăn quít vậy.. Nghĩa đen -> Hàng khối kẻ thù chung quanh chúng ta.. Từ cách đối xử, do quyền lợi công danh sanh thù hiềm và mọi ham muốn thúc đẩy “Ăn và giết” .v.v..

Khó ai mà tránh khỏi những điều bất chợt lại đến với mình, cho dù tất cả lòng mình không cố ý, chỉ vì vô tình không chủ tâm mà “Hình thành ra nó” Trong Đạo gọi là: “Vô minh” Vì vô minh nên không thể nhìn xa thấy rộng nên mới phạm phải.!!!

Người tạo ra nhiều phước.. Sự hình thành của phước, cũng giống con sông lớn.. Khi bị phạm tội, thì tội ấy như một dúm muối.. Khi dúm muối ấy bỏ vào con sông.. Muối bị loãng ra, không làm mặn được con sông.! Nguyên nhân phước của anh quá lớn.. Nhưng nếu anh làm ác nhiều quá thì cái mặn kia giảm bớt cái ngọt ở con sông ngay thôi. Vì vậy người trí luôn thận trọng ở điều này..

Còn như phước của anh chỉ bằng cái thau nhỏ.. Mà tội của anh thì bằng nắm muối, khi nắm muối kia hòa vào thau nước, thì nước trong thau sẽ bị mặn chat ngay .! Nguyên do phước kém lại gây ra tội lớn mới khổ vậy.!

Trong nhiều đời kiếp do tình cờ, mình đã gieo “Thiện duyên” tức là đã từng giúp đỡ ai đó, rồi kẻ ấy biết Tu sửa đã có một quả vị lớn hay nhỏ.. Mình gặp lại họ lúc sống hay lúc gần lâm chung, và người ấy sẽ giúp mình thoát khổ nạn, như mình đã giúp họ trước kia như một câu truyện sau đây:
Có một cậu nhỏ này, ở nhà mẹ thường khuyên cậu “Niệm Phật” Cậu bướng bỉnh không nghe..( Mẹ cậu thường qua Chùa nghe giảng Đạo.. Thầy dặn khi ra đường 1 là đừng để tâm lơ đãng, 2 là thầy dặn không nên uống rượu .. 3 là khi ra đường trong lòng phải “Niệm Phật” lý do lợi ích của niệm Phật là: Phần âm sẽ tản xa mình ra không dám hành hung..
Vì khi nhất tâm niệm Phật, mắt thường không thấy, nhưng phần âm sẽ thấy vầng hào quang quanh người ấy mà phải lui xa ra..) Kể tiếp truyện chú nhỏ: Tánh chú nhỏ này ham vui và háo thắng, cậu chẳng tin gì cả.. Một hôm đua xe cùng các bạn.. Cậu cảm giác như có ai đó xô mình té lăn nhào xuống đường.. Trong mơ màng cậu thấy có một đám du đãng đang vây quanh lôi kéo cậu đi..

Bất chợt có một bà Phật tử vừa đi ngang qua, thấy cậu té vội chạy đến, ở cổ bà đang đeo một chiếc máy “Niệm Phật” .. Bà liền lấy tai nghe gắn vào lỗ tai của cậu nhỏ và dặn rằng, con ơi con hãy niệm Phật đi nhé.. Cậu như nhớ lời mẹ thường khuyên và cậu Niệm theo chiếc máy.. Cậu thấy đám du đãng kia tản mác biến mất hết..

Vì tai nạn quá nặng tim cậu đã ngừng đập.. Nhưng phần hương linh, thần thức của chú nhỏ vẫn niệm Phật.. Khi chôn cất xong.. Đêm cậu đã về báo mộng cho mẹ và xin mẹ đưa cậu qua Chùa để cậu được Quy Y..

Mẹ cậu giật mình thức dậy liền mua bông trái qua Chùa gặp Thầy.. Cậu đã nhập hồn vào mẹ và kể lại cho Thầy và đại chúng nghe .. Thầy đã quy y cho cậu.. Và sau đó thầy đã chú nguyện nhận cho chú được xuất gia tại Chùa để tu học..
“Hồn ma cũng Tu”.. Viện Chủ Tổ Đình Chùa Linh Quang TX Thầy Từ Giang Q4.. “Truyện có thật” .!

Mytutru viết lại.




Được sửa bởi mytutru ngày Sat 16 Jul 2011, 00:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Truyện Có Thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Truyện thứ hai (Qua Đèo Hải Vân)   Truyện Có Thật I_icon13Fri 15 Jul 2011, 22:28

( Câu tuyện thứ 02 )

Xe Qua Đèo Hải Vân Được Cứu

Kể lại Đèo Hải Vân trước đây, lúc chưa làm đường hầm ( Có hai nhánh Đèo Hải Vân Nam và Đèo Hải Vân Bắc ) .. Lúc nào cũng có bảo vệ canh gác đèo..

Chú bảo vệ đang ngồi gác Đèo và chú ngủ gục.. Bổng chú thấy có hai đứa nhỏ bảo nhau.. Đứa nọ đang nói với đứa kia: Nầy tí nữa có đoàn xe qua đây, trong xe có 42 người, mầy phụ tớ kéo cho xe ngã xuống vực nhé.!

Đứa nhỏ kia hỏi sao phải làm như vậy.? Đứa nọ trả lời: Ở đây chỉ có tao với mầy buồn lắm, tao muốn họ ở với mình cho thật đông, sẽ vui hơn..! Cở khoảng 5 phút nữa xe đến rồi..!

Chú bảo vệ giật mình tỉnh hẳn người, chú nhón chân đi ra khỏi chòi gác nhìn xuống, quả nhiên có một xe khách đang tiến dần lên.. Chú vội vàng chạy nhanh ra chặn ngay đầu xe lại.. Bác tài mở cửa kính, thò đầu ra hỏi.. Có việc gì đấy bác.?

Chú bảo vệ không trả lời mà hỏi lại.. Trên xe có bao nhiêu người.. Bác tài và cậu lơ xe trả lời.. Có 41 người.. Chú bảo vệ gải đầu “rõ ràng mình nghe hai chúng nó nói là 42 người mà, sao bây giờ hỏi chỉ có 41 người là sao đây.!”

Chú bảo vệ nói: Đếm kĩ lại đi, và chú kể lại nguyên nhân tại sao chú chận xe và hỏi số người trên xe.. Lúc ấy trên xe mới nhận ra có một người đang có bầu.. Ai cũng tái mặt.! vì sợ..
Chú bảo vệ nói: Như vậy là đúng 42 người rồi.. Chú khuyên xe hãy dừng lại nghĩ chờ sáng hãy đi.. Mọi người đồng ý.. Một số xuống xe, còn một số vẫn ở trên xe, kẻ niệm Phật người chấp tay khấn vái cầu xin.. Và mãi sáng mới dám đi ..

Mytutru nghe kể và viết lại..



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Truyện Có Thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Có Thật   Truyện Có Thật I_icon13Wed 24 Aug 2011, 20:56

Như Mảnh Kim Cương

Lời Phật như mảnh kim cương
Lọt vào tâm thức hồn thương tỉnh dần
U mê ở cõi hồng trần
Phật đà hiển thị dẹp lần vô minh

Ác tà do bởi tham sân
Si mê phá hại cán cân bi từ
Bảo thủ ái dục sanh hư
Rơi vào khổ đế đục ngừ ánh châu

Do duyên tạo giống đã lâu
Câu kinh thấm ý lằn khâu nối liền
Hồi chuông xua giấc thụy miên
Quay về tam bảo đảo điên xa lìa

23.08.2011 LãoNi

Mẫu Truyện Thí Dụ:

Mô Phật như bài thơ “Lục Bát” ở trên.. Tôi đã thu gọn vào tất cả ý của câu hỏi, và sau đây là những mẫu truyện đời thường:

Ngay trong GĐ tôi trước đây .. Sau ngày giải phóng, cậu của tôi từ miền Bắc vào Nam tìm chị, chị của cậu là mẹ của tôi hiện nay.. Cậu thấy tôi và mẹ tôi trường chay, và còn hay khuyên mọi người ăn chay, Cậu luôn bôi bác, trêu chọc và không bao giờ tin nghe lời khuyên..

Cùng lúc đó tôi đã biết ăn chay, và ngoài giờ làm việc về nhà, tôi có dạy các em cùng xóm, tôi hay lấy quyển “Nhật Tụng” đọc những bài kệ như bài:

“Khuyên Đừng Giết Thú” cho các em nghe, đồng thời cố ý cho người trong nhà nghe, như cậu của tôi.. Ý để cho cậu nghe mà không chọc ghẹo bôi bác nữa.

Thường cậu nằm trên cái gác gỗ, còn tôi và các em ngồi phía dưới nhà, lời tôi đọc, cậu không muốn nghe cũng không được.. Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau, câu đã thốt nói rằng: “Cái con bé này nó đọc bài gì mà tôi nghe mà bây giờ đâm ra tôi sợ thịt sợ cá quá, tôi phải ăn chay không dám ăn thịt cá nữa”..

Rồi bắt đầu cậu mượn quyển kinh để xem, rồi hình như đã cảm nhận được “Lý vô thường” Cậu đã xin quy y và đã xuất gia trước tôi và mẹ của tôi..
Lúc đó công việc của tôi nhiều, nên không tìm hiểu vì tôi yên tâm khi biết cậu đã quay đầu, tôi không bận lòng về cậu, rằng cậu quy y ở đâu và Chùa nào.v.v..

Tu trong miền Nam xong câu ra Bắc sửa Chùa và xin kinh của HT Giác Toàn đem ra Bắc. Cậu đã mất ngoài đó, công của cậu làm tượng và giúp Chùa nên được xây một cái miếu thờ cậu.. tôi cũng không biết tên Chùa..

Tên cậu là: Vũ Văn Vượng ở Hải Phòng .. Cậu có năm đứa con trai, mấy em và cả mợ hiện cũng trường chay, có mấy em thấu hiểu kinh pháp, có lần vào thăm mẹ tôi và tôi nó nói như ông thầy giảng đạo vậy.. Tôi ngẫm nghĩ “Lời kinh có khác nào mảnh kim cương đâu”

Xin Đừng Giết Thú

Muôn loài nào khác chi ta
Cũng tìm sự sống, lánh xa tai nàn
Có cha mẹ, có họ hàng
Kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng
Ta đừng giết nó mà ăn
Cũng đừng bắt nó trói trăn giam cầm
Bẫy, câu, chước độc mưu ngầm
Làm cho chúng nó âm thầm đớn đau
Lạc bầy dớn dác xôn xao
Lại e cái nạn thớt, dao hầu gần
Mình có thân, nó cũng có thân
Nuôi mình giết nó trái cân công bằng
Lâm mình cảnh ấy khổ chăng?
Giả như có kẻ bắt phăng chúng mình
Mẹ cha, cô bác thảm tình
Xót thương đã lắm, bất bình biết bao
Ruột rà ai cắt chẳng đau
Tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng
Nếu ta suy nghĩ kỹ càng
Tình này, cảnh ấy rõ ràng tương thân
Làm người, ta có lòng nhân
Hãy khơi Tánh Phật lần lần sáng ra
Người cùng muôn vật một nhà
Ta là anh chị, chúng là đàn em
Khôn hơn ta phải xét xem
Trông nom giúp đỡ đàn em dại khờ
Khi lâm nạn, chúng bơ vơ
Mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn
Thấy ai giết thác sinh linh
Lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn
Thú kia nó cũng là thân
Cũng xương, cũng thịt có phần như ta
Đánh đau chúng nó kêu la
Tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé long
Tánh linh người vật cũng đồng
Xuống tay bao nỡ, cầm lòng sao đang
Thân ta thì muốn cho an
Mà thân kẻ khác lại toan xéo dày
Lòng ta muốn tránh nạn tai
Sao cùng kẻ yếu ra tay dữ dằn?
Nếu ta biết lẽ công bằng
Biết câu phước tội, biết căn luân hồi
Chớ nên giết nó đành rồi
Cũng đừng hành hạ, tỏ lời dễ khinh
Chớ cho chúng khổ vì mình
Mở lòng thương xót tấm hình hài kia
Đừng làm chúng nó chia lìa
Con này xa mẹ, vợ kia cách chồng
Đừng bày cắt cổ nhổ lông
Việc làm cũng phải dự phòng về sau
Dây oan ai lại buộc vào
Kiếp này gây nợ, khiếp nào trả xong
Muốn cho mình được thong dong
Đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi
Chớ vì một chút sân si
Mà bao oan trái kéo trì cuốn lôi
Muốn ra khỏi biển luân hồi
Quả kia phải hái cho rồi đừng gieo
Dừng chân là bóng chẳng theo
Nhơn tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình
Ai ơi nên khá giữ gìn!
=
Theo trong quyển Nhật Tụng
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Truyện Có Thật Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Có Thật   Truyện Có Thật I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện Có Thật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện Pháp Cú trích dẫn
» Bánh bao truyền thống Hàn Quốc
» Truyện ngắn Sơn Nam
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-