Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẤU CHÂN TRẦN THẾ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: HOÀNG HÔN   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Thu 23 Jul 2020, 02:48

HOÀNG HÔN

Mây bay xa không qua vũ trụ
Túi càn khôn hội đủ diệt sinh
Thế gian dù có hữu tình
Cũng không giữ mãi bình minh suốt ngày

Vòng sanh tử đổi thay luật định
Nẻo luân hồi lăng kính còn lưu
Cõi đời một kiếp phù du
Nhiếp tâm chuyển hoá ngục tù trần gian

Chuông vang vọng bạt ngàn gió núi
Nước trong nguồn theo suối ra sông
Nắng chiều ngã xuống rừng thông
Trăng non thoáng hiện hư không vạn tầm

Tuổi hoa niên phát tâm tu học
Khi tuổi già cô độc thân đơn
Suy mòn nào tỏ nguồn cơn
Hoàng hôn xế bóng cảm ơn vô thường ...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: GIỌT SẦU HÓA AN NHIÊN   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Thu 23 Jul 2020, 02:51


GIỌT SẦU HÓA AN NHIÊN

Ngày nào đó thời gian ngưng đọng
Còn gì đâu chiếc bóng vô tri !
Hồn thơ thao thức ai bi
Ghi vào huyền thoại dòng thi nhân sầu

Tâm hướng thiện tròn câu nhân ái
Hạt giống lành kết trái thắm tươi
Dòng đời giao cảm tình người
Duyên tu sinh khởi đậm lời ngọc châu

Những nổi khổ từ đâu mà có ?
Do mê lầm nên khó vượt qua
Một mai tự giác ,giác tha
Chính mình thắp đuốc tìm ra lối về

Mặc thị phi khen chê thương ghét
Lòng thảnh thơi lo quét rác tâm
Lắng nghe pháp bảo thậm thâm
Chuông ngân cảnh tỉnh tri tầm tánh chơn ...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM TỪ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Fri 24 Jul 2020, 08:04

TÂM TỪ

Hãy lắng nghe nghĩa sâu lý Đạo
Hiểu và Thương kiến tạo tình người
Hoa kia khoe sắc thắm tươi
Phai tàn rồi cũng rụng rơi lìa cành

Dụng ái ngữ khởi sanh duyên thuận
Nghiệp theo ta bất luận trẻ già
Thế nhân trong cõi ta bà
Trôi lăn sinh tử hà sa luân trầm

Những thị phi mê lầm buông bỏ
Mối oan khiên lớn nhỏ giải trừ
Dưỡng nuôi hạt giống nhân từ
Hoa bi trổ quả thật hư tỏ tường

Cánh hoa tâm ngát hương kỳ diệu
Qua bao mùa không thiếu nhân duyên
Cảnh giả tạm dù lắm não phiền
Tâm từ mãi như nhiên giao cảm...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÂM KHÔNG   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Sat 19 Sep 2020, 08:39

TÂM KHÔNG

Lắng tiếng chuông ngân lòng trần thức tĩnh
Dòng sông đêm xuống bóng nguyệt lung linh
Tay trắng cả đời một kiếp phù sinh
Sống không vướng bận thế thái nhân tình

Danh lợi vô tranh tâm hằng bình thản
Đạm bạc tương rau vui cảnh đạo tràng
Khi đến lúc đi trí chẳng buộc ràng
Con đường đời đạo mãi rộng thênh thang

Tâm sự đời tu có gì đáng kể
Buồn vui ưa muốn như thường như không
Tâm luôn mở rộng xử thế hòa đồng
Thuận duyên hay nghịch do ở cõi lòng

Gieo hạt giống lành mỗi ngày tưới tẩm
Cho hoa từ bi nở thắm vườn thiền
Mong sao đất Mẹ mãi được bình yên
Tình người sâu lắng dứt cơn não phiền ...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: CỬA KHÔNG   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Tue 22 Sep 2020, 07:28

CỬA KHÔNG
Cửa không thanh tịnh tâm không
Tạ ơn Đức Phật chuyển vòng pháp luân
Chúng sanh tu học gội nhuần
Nhiệm mầu giáo lý tăng thân lục hoà
Sen vàng hương tỏa chương toà
Thanh âm trong cõi ta bà chuông ngân
Nhiếp tâm thiền định điều thân
Hoa khai vi diệu thiện chân Phước điền
Đời người an lạc gieo duyên
Huân tu chí tánh não phiền xã ly
Nguyện xin Đức hạnh từ bi
Hiểu và thương cảm thị phi như thường
Tình người ân nghĩa bốn phương
Chung lòng xây đắp xiển dương đạo mầu
Sông sâu nhờ bởi nhịp cầu
Bên kia bờ giác bể dâu thoát nàn...
BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: GIẢI NGHIỆP CUỐI NĂM Một năm qua buồn vui may rủi Tân niên về trong buổi đầu xuân Nguyện xin tất cả   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Sat 23 Jan 2021, 08:58

GIẢI NGHIỆP CUỐI NĂM

Một năm qua buồn vui may rủi
Tân niên về trong buổi đầu xuân
Nguyện xin tất cả người thân
Tâm luôn hoan hỷ buông dần nghiệp xưa

Dù cuộc đời vẫn chưa hoàn mỹ
Tình thương còn vận bỉ thới lai
Niềm vui trọn vẹn tháng ngày
Cho ta ý sống an bài tự thiên

Hoa đào nở đầu tiên tuyết điểm
Hơi lạnh còn luân chuyển tàn đông
Nắng không đủ ấm đất trồng
Lộc non chưa vượt lá mong manh cành

Mưa lất phất cây xanh đơm nụ
Cho vườn thiền hội tựu tao nhân
Dòng thơ chan chứa tình thân
Tri âm se kết phúc ân tâm đồng...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: LẮNG NGHE BỚT PHIỀN LỤY   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Sun 21 Feb 2021, 08:53


LẮNG NGHE BỚT PHIỀN LỤY

Hảy lắng nghe sẻ vơi phiền não
Nguyện xin ân tam bảo hộ trì
Nhiếp tâm giữ hạnh từ bi
Điều thân vững chải khắc ghi thiện lành

Con mãi bám hư danh trần tục
Mà ngỡ rằng hạnh phúc vinh quang
Quay lưng chợt thấy nghiệp mang
Giựt mình tỉnh giấc mộng vàng vừa tan

Khi nhân thức muộn màng tiếc rẻ
Đã qua thời tuổi trẻ xuân xanh
Một đời chẳng toại công thành
Thật tâm tu sửa vô tranh lợi quyền

Vượt sóng gió neo thuyền bến giác
Thuận duyên lành tạo tác lý sâu
Nguyện xin nội kết nhiệm mầu

Tóc sương điểm trắng giọt sầu ngưng rơi ...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: QUÁN CHIẾU VÔ THƯỜNG   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Thu 06 May 2021, 07:16


QUÁN CHIẾU VÔ THƯỜNG

Xin quán chiếu trần đời chân giả
Đến rồi đi theo ngã vô thường
Quay đầu nhìn lại con đường
Trải qua sỏi đá tận tường khó khăn

Chợt soi gương lòng hằng rong ruỗi
Nắng chói chan trong buổi bình minh
Cho ta duyên khởi nhân sinh
Dung hòa lẻ sống mắt nhìn cảm thông

Quán chiếu tâm bụi hồng dày phủ
Nghiệp vương mang chưa đủ phước ân
Gắng công tu tập chuyên cần
Niệm câu lục tự càng gần chân như

Khi tác ý thiện từ chánh kiến
Điều phục thân dâng hiến cho đời
Tình thương mầu nhiệm tặng người
Trọn gìn nhân nghĩa sáng ngời tâm đăng.
..


BẠCH VÂN NHI

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH XA   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Mon 28 Jun 2021, 08:27


TÌNH XA


Tôi có một tình yêu duy nhất
Trao tặng người và rất tin yêu
Bao nhiêu hoài vọng chắt chiu
Con tim vụn vỡ quạnh hiu tháng ngày

Chuyến tàu đi không quay trở lại
Sân ga buồn nắng quái chiều hoang
Đếm từng nổi nhớ đa mang
Thấy đời cô độc ngút ngàn niềm đau

Mây vẫn bay trên cao tự tại
Quán thân tâm tìm lại an vui
Sông sâu con nước chảy xuôi
Rong rêu cứ mãi nổi trôi theo dòng

Khi cuộc sống còn trong thử thách
Mượn thời gian rũ sạch ai bi
Tự mình vững chải bước đi
Phước duyên hội đủ tường tri hạnh lành ...


BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: QUÁN THÂN   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13Thu 15 Jul 2021, 07:46

QUÁN THÂN

Đêm nghe gió hát vi vu

Sáng nhìn hoa nở sương mù vừa tan

Nắng vàng trải giọt bình an

Quán thân giả tạm trên đàng nhiêu khê


Trí vì rong ruỗi lầm mê

Nuôi bao ảo vọng bộn bề lo toan

Đường dài thử thách gian nan

Đến khi tỉnh thức nghiệp mang sâu dày


Tu mau cho kịp tháng ngày

Xuân xanh qua vội tóc thay sắc màu

Thoáng trông mây trắng trời cao

Lần tay mà tính tuổi nào như nhiên


Nhiếp tâm tưới tẩm vườn thiền

Cho hương dị thảo triền miên diệu kỳ

Đất Mẹ muôn thuở từ bi

Dưỡng nuôi mầm sống chung quy đạo đời...

BẠCH VÂN NHI
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 27 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 27 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-