Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẤU CHÂN TRẦN THẾ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: CẢM TÁC XIN MỘT LẦN CHIA SẺ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Mon 08 Jul 2013, 21:41

CẢM TÁC XIN MỘT LẦN CHIA SẺ

Một lần chia sẻ cùng người
Góp bàn tay nhỏ xây đời bình an
Gom mây trên đỉnh non ngàn
Cho mưa Pháp lạc tuôn tràn vườn Tâm

Nổi đau nhân thế bao năm
Nguyện xin chia bớt thăng trầm rủi may
Gió lành lay nhẹ hoa khai
Hương từ Đạo hạnh nào phai sắc vàng

Mãnh điền y vẫn chói chan
Hành trình tu sỉ dặm đàng thênh thang
Nam kha giấc mộng đa mang
Nghiệp trần thôi bám vừa tàn canh dư ...


Kính tặng Thầy Thích Minh Tâm với lời chúc vạn an
Bạch Vân Nhi
08/07/2013


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: HOÀI CẢM TÂM THI   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Tue 09 Jul 2013, 20:34


HOÀI CẢM TÂM THI

Cõi hư không có gì ở đấy?
Ngoài trần gian nhìn thấy Trời xanh
Cái chi tiềm thức tạo thành?
Phải chăng là Đạo thực hành miên man?

Kìa gió cát thênh thang trên bể
Xem lại người khác thể bọt bèo
Tối tăm mang nạn hiểm nghèo
Tìm về ngày tháng lưng đèo chim ca

Ngát hương vị trăm hoa tươi thắm
Ngó tầng mây thăm thẳm bay xa
Mong sao rạng ánh trăng ngà
Rọi cùng nhân thế chan hòa niền tin

Màu áo nâu trọn gìn bản thể
Vượt chướng duyên khó dễ đâu màng
Bước chân nào ngại gian nan
Tròn câu đại nguyện thanh nhàn thân tâm


Bạch Vân Nhi
09/07/2013


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vườn THIỀN Hoa ĐẠO   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Mon 22 Jul 2013, 10:39


Vườn THIỀN Hoa ĐẠO
 Vườn Thiền gieo hạt từ Tâm
Mùa thương hoa Đạo hương trầm lan xa
Biển ân sâu lắng ái hà
Nguồn mưa Pháp lạc chan hòa cội xưa

Hạ vàng sợi nắng đong đưa
Nụ đời trăm sắc cũng vừa nở tươi
Sống trong hi vọng tình người
Ơn Thầy nghĩa bạn rạng ngời buồng tim

Cuồng phong nay đã lặng im
Một vầng mây trắng đi tìm Trời xanh
Thoáng trông chiếc bóng lợi danh
Tan như bọt nước mong manh giữa dòng

Bạch Vân Nhi
22/07/2013
DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 3252.Co_2D00_Cau
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ MẸ    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Wed 14 Aug 2013, 11:25

NHỚ MẸ

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Picture


Vu Lan đến con cài hoa trắng
Nổi niềm đau chưa lắng sầu tư
Mẹ đi sáu bảy năm dư
Nhớ thương con ngở Mẫu từ quanh đây

Biển sâu vẫn dâng đầy sóng nước
Tình nào cho con được bao la ?
Tấm lòng hiếu tử thiết tha
Trăm sông khó sánh ái hà nghĩa ân

Con trả hiếu ngàn lần chưa đủ
Mẹ vội vàng rũ áo nhân sinh
Nguyện cầu Mẹ có anh linh
Độ đời con mãi vẹn gìn Đạo tâm ...

Bạch Vân Nhi
Mùa Vu Lan 2557-2013

 


Được sửa bởi BachVanNhi ngày Tue 20 Aug 2013, 10:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoa Hiếu Hạnh   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Fri 16 Aug 2013, 03:33


Hoa Hiếu Hạnh
Mỗi mùa hoa nở một lần
Hương từ Hiếu hạnh thấm nhuần tình thâm
Con luôn ấp ủ trong Tâm
Hoa tươi đượm sắc một năm không tàn

Con dâng tặng mẹ hoa vàng
Tấm lòng thương Mẹ chứa chan trọn đời
Vu lan lễ hội muôn nơi
Đôi dòng thi bút thay lời tri ân


Kính tặng Mẹ BVN

Tâm
Đức
Vu lan 2557-2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: THU Hoài Cảm   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Tue 24 Sep 2013, 00:11

THU Hoài Cảm

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Mua-thu-la-roi-1

Chiếc lá xanh phong trần dầu dãi
Theo thời gian cũng phải đổi thay
Lá vàng khi gió lung lay
Rụng rơi xuống đất hoặc bay trong đời

Rừng không tuổi một thời cằn cỗi
Nên già thêm trong mỗi năm dài
Núi cao qua những đêm ngày
Ngàn xưa vẫn gọi núi nầy còn non

Dòng nước chảy đá mòn ai biết ?
Một kiếp người ưu khuyết lắm khi
Dấu chân trên cát bước đi
Theo cơn lốc xoáy có gì luyến lưu ?

Nhìn thấy cảnh chiều thu hiu hắt
Chạnh niềm đau én Bắc nhạn Nam
Bầu Trời mây trắng ngã lam
Lòng se thắt lạnh đành cam nghiệp trần ...

Nhuận Tâm
BVN

Mùa Thu 2013
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lưu Bút Tâm Thi    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Tue 08 Oct 2013, 04:54

Lưu Bút Tâm Thi

Mỗi năm nhìn lá vàng rơi
Là sinh nhật đến được lời một năm
Dù cho mái tóc hoa răm
Bước chân vững chải thân tâm nhẹ nhàng

Vào ra thăm viếng Diễn đàn
Người xưa cảnh cũ bình an lòng mừng
Muốn làm cây đứng giữa rừng
Lắng nghe gió lộng mây ngừng bay xa

Vì sao cuộc sống phong ba ?
Bao nhiêu khổ nạn can qua muôn người ?
Bờ môi vụt tắt nụ cười
Chắp đôi nguyện cho đời bình yên ...

Bạch Vân Nhi
05/10/2013

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Picture

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thu Nhớ Mẹ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Wed 09 Oct 2013, 08:11

Thu Nhớ Mẹ

Chiều thu nhớ Mẹ khôn nguôi
Hương đăng giỗ Mẹ ngậm ngùi lệ rơi
Cô thân lạc lõng dòng đời
Vui buồn nào biết ai người sẻ chia ?

Tình thâm mẫu tử đoạn lìa
Bên đèn đối bóng canh khuya mơ màng
Phải chăng Mẹ ở cung hằng ?
Nên đêm chưa sáng cho trăng mãi tròn

Cho dù bia đá có mòn
Lòng con thương Mẹ vẫn còn trong tâm
Giọt sầu theo với tháng năm
Vần thơ hoài niệm âm thầm sang trang ...


Bạch Vân Nhi
08/10/2013


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bão Đời    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Wed 16 Oct 2013, 05:46

Bão Đời

Biển lòng dậy sóng ba đào
Bão đời mấy lượt dâng trào lệ rơi
Bao nhiêu thãm cảnh cho người ?
Còn đâu mái ấm tiếng cười trẻ thơ

Sống trong đói lạnh bơ vơ
Cửa nhà trôi sạch thẩn thờ trông theo
Từng dòng nước cuốn gieo neo
Cái nghèo nay lại thêm nghèo xác xơ

Mỗi ngày dõi mắt trông chờ
Bàn tay nhân ái bên bờ yêu thương
Đôi câu nhắn gởi bốn phương
Cùng nhau cứu giúp đồng hương chút tình ...


Bạch Vân Nhi
Mùa Thu 2013


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 ImageView
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác Cõi Thơ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13Mon 06 Jan 2014, 21:49


Cảm Tác Cõi Thơ
Ngày xưa tóc hãy còn xanh
Bây giờ điểm trắng long lanh sương chiều
Cuộc đời nào khác cánh diều
Bay cao theo gió ít nhiều mộng mơ

Vui buồn xin gởi vào thơ
Lưu dòng tâm niệm đợi chờ thi nhân
Đến đi như áng phù vân
Có ai biết được bao lần rủi may ?

Một đời mấy luợt tỉnh say ?
Lắng nghe tiềm thức ngất ngây vị nồng
Buồng tim luân chuyển máu hồng
Tình thương nhân loại gieo trồng phước duyên

Bến mê đoạn dứt ưu phiền
Bên kia bờ giác neo thuyền an du
Dù cho tuổi ngọc vào thu
Điềm nhiên giấc ngủ tâm tư nhẹ nhàng .


Bạch Vân Nhi
06-01-2014



DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Maybay
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-