Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Tue 18 Oct 2011, 06:22 | |
| - Lữ Hoài đã viết:
Hahaha… tại bị bố quá thì phải làm Bố chứ còn gì nữa!
Shiroi ơi, chưa kịp bế Nguyệt mà Nguyệt đã bế …quan tỏa cãng rồi !
Đã vậy còn đưa Võ Tắc Thiên ra dọa nữa mới ghê … Điêu này làm điêu đứng rung rinh cái minivan nha bé!
Hì hì mới có nhìn bài binh bố trận là trăng soi shoáng choang ý đồ , ác thế ( đúng là VTT đội lốt !)
hm mà xét lại … có phải ai si bụng ta ra bụng ngừ hông dạ??? Shiroi…đi dòng dòng si nghĩ có ga hông?
Ahèm… Bố thiệt tình phơi bày tâm sự- đời tui quanh quẩn có một khúm ấm cúm mà.... Tủi quá trời quá đất chưa biết bố phòng làm sao mà còn nghe Shiroi châu sa lệ nhỏ rơi lộp độp muốn lủn mái nhà tôn của LH á!
Hihi… làm ơn lại đây cho Bố... quần kinh thoa gọi là ... phát mấy nàng vài ba cây gai làm trâm cài với mấy thước vải bố may quần để thắt lưng buột bụng chút nhen( cho có eo thon nữa chứ khỏi tốn tiền đi thẫm mỹ viện-một công hai ba chiện, lợi hại ghê hông?!)
Đang hát bài con cá khát vì nước …thôi mấy nàng ráng chờ coi Bố trúng số độc đắc thì làm một chiến tới chổ này cho biết thế nào là lễ độ hén:
Có lẽ bạn sẽ thức trắng giữa căn phòng này nếu biết cái giá mình phải trả để sở hữu nó một đêm.
5 năm trước, Conrad Maldives Rangali Island là nhà hàng dưới nước đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoàn toàn bằng kính. Giờ đây, địa điểm du lịch nổi tiếng này sẽ, không chỉ đem đến cho những vị khách của mình cơ hội được dùng bữa dưới biển, mà còn là ngủ trong lòng nó nữa.
Nhà hàng bên dưới mặt nước Căn phòng tuyệt mỹ nằm ở độ sâu 5 mét so với mực nước biển Ấn Độ Dương, thuộc địa phận đảo Rangali, bao quanh bởi một rặng san hô và được bọc hoàn toàn bằng kính acrylic trong suốt. Cũng chẳng lạ khi bài ca đại dương chỉ được cất lên với một mức giá khiến "dân thường" như chúng ta phải rớt nước mắt: 11.710 đô la Mỹ (xấp xỉ 250 triệu VNĐ). Không chỉ vậy, khách hàng còn phải gọi điện đặt trước ít nhất là 14 ngày để được tận hưởng một đêm trong căn phòng ấy.
Hm…đúng là thiên đàng nơi Hải Dương!
Vậy là phải … ăn khoai 2 - 3 tháng rồi lên thiên đàng một đêm … nỗi hông ta? hm... liệu tháng này có sao tốt chiếu con không...ớn sao quả tạ quá trời ạ???!!!
Hihihi ... Trùi ui...nghe chữ ...bồng ..bế Nguyệt là thí nhột nhột rùi á mí cưng ... thí seo nói dzị ngừ oi ...sợ qué nin M phải ...trét phấn dầy che bớt mặt đang ...xanh lè nè ... Hahaha.. tự nhiên được làm ...Bố ngang xương cũng thích chứ nhỉ ... LH còn complaint dzì chòy ...
Thank you LH có lòng mong trúng số để mời mọi người tới đảo Rangali chơi nhen ... The thought is count huh ...
Làm M nhớ tới thời dzàng son ...non nớt mún tự celebrate cái tuổi over-the-hill ... cũng hăm hở book hai đêm "ngà ngọc" trên một hải đảo bên Anh ...(only half-priced thoi ) để tịnh tâm tịnh hồn ...A private hut ..in the middle of nowhere ...onto the water .. servers phải chèo thuyền ra mới ...phiền tới mình á cưng... nhưng xem xét mãi trong list .."boytoys" ...cũng ko tìm ga một "móng" nào đúng gu ... để hưởng phước chung á ...nin cuối cùng đành gạt lệ ...cancelled trong ấm ức ...
Kí màn VTT muh làm rung rinh nổi cái minivan là...chít lìn á cưng... Hihihi ... "Bố" gáng ...ăn khoai lang cho tới ngày có một phút quy quàng rùi ...tắt ngũm lun đi hén ... |
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Tue 18 Oct 2011, 06:44 | |
| |
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Tue 18 Oct 2011, 11:16 | |
| - Moon đã viết:
Hihihi ... Trùi ui...nghe chữ ...bồng ..bế Nguyệt là thí nhột nhột rùi á mí cưng ... thí seo nói dzị ngừ oi ...sợ qué nin M phải ...trét phấn dầy che bớt mặt đang ...xanh lè nè ... Hahaha.. tự nhiên được làm ...Bố ngang xương cũng thích chứ nhỉ ... LH còn complaint dzì chòy ...
Thank you LH có lòng mong trúng số để mời mọi người tới đảo Rangali chơi nhen ... The thought is count huh ...
Làm M nhớ tới thời dzàng son ...non nớt mún tự celebrate cái tuổi over-the-hill ... cũng hăm hở book hai đêm "ngà ngọc" trên một hải đảo bên Anh ...(only half-priced thoi ) để tịnh tâm tịnh hồn ...A private hut ..in the middle of nowhere ...onto the water .. servers phải chèo thuyền ra mới ...phiền tới mình á cưng... nhưng xem xét mãi trong list .."boytoys" ...cũng ko tìm ga một "móng" nào đúng gu ... để hưởng phước chung á ...nin cuối cùng đành gạt lệ ...cancelled trong ấm ức ...
Kí màn VTT muh làm rung rinh nổi cái minivan là...chít lìn á cưng... Hihihi ... "Bố" gáng ...ăn khoai lang cho tới ngày có một phút quy quàng rùi ...tắt ngũm lun đi hén ...
hahaha.... bỉu Bố ăn khoai là coi như cho chết... bỏ Bố sớm hén! Ngừ đẹp ác tiệt dời, có khác! but ...I like I like!!! hì hì thế thì Bố bị treo mỏ rồi còn gì! Chưa nhai nổi mà Điêu cho Bố trẹo họng rồi! um... ăn tàn là khoai thì còn sức đâu mà quy quàng dị chời?! hm... chiêu này bật dim quẹt không nổi nữa là ! hì hì Bé định cho Bố quy tiên - muốn quàng Bố sớm đó nhen! Hay ya...cha chả... Điêu có ý đồ cho Bố phiêu diêu miền cực lạc ... ở miệt nào dị cà???!!! Cha chả bớ Ả kia, mau mau tuột váy rồi nằm xuống cho Bố xử đẹp cái coi!!! khà khà khà ... lợi dụng lúc Nguyệt bế - trăng mờ là phải nước đục thả câu liền chứ hông thì trăng sáng chói ahèm chim sa cá lặn khỏi mà câu! Thôi ráng bé hy sinh cái mặt cứ thoa son dồi phấn thiên hạ nhìn cho tươi nhen! Hm...thanks for being KHÙNG nhen dear, Bố tha hồ cười lăn cù mèo đây! Bringing the good soul for heaven sake nha Moon, it's not easy task huh!
Nghe Bé bố thí cho 2 chữ cám ơn thì chụp liền nè...à há...cũng có lòng đó chứ bộ hì hì Bố thiệt tình có nghĩ tới chiện muốn làm phước cho mí nàng vì nghe mí nàng than khóc quá chời nhưng mà có điều thú thiệt là Bố chả bao giờ mua dzé số hết hà!!! ùm ùm...có sao nói dị ngừ ơi!!!! Khì khì thôi phen này Bố chẳng những ăn khoai dài dài mà còn phải mặc quần xà lỏn ra vườn đào ao để mí nàng ...gạt lệ típ nhé!!! Ít ra có hồ bán nguyệt cho nàng gửa chưn ...đỡ ghiền! hì hì ai bỉu mang giày có một chiếc mần chi! OOps!
hm...bị làm Bố ngang xương ...áy yà yạ , mon Dieu! Thời buổi này con nít láo quá ...làm bố bắt mệt ! Cái màn người ta ăn ốc mình đi đổ võ...ahèm úi cha ui hơi bị mệt à Bé! what a night mare ! Ừa mà kệ,thà đi đổ rác làm vệ sinh đường phố cho sạch còn hơn làm kẻ xả rác là chiện vô trách nhiệm....không chấp nhận được.
Kỳ nhen...tự nhiên nói tới ốc với Moon làm nhớ ốc mặt trăng, có bao giờ ăn chưa ?
Ngon đáo để đó! Hồi lâu rồi có anh bạn mời LH ra cái đảo của ảnh ngoài Nha Trang chơi, thích lắm vì mình như Robinson Crusoe vậy đó, chỉ có cát trắng nhiều san hô và rừng dừa nên như đi camping hoang dã vậy, xuống dưới biển gở ốc lên bờ lấy nước dừa hấp.... đã vô cùng!
Ốc mặt trăng rất ngộ, nướng xong mà muốn ăn không có cạy cái mài ra ăn được đâu mà mình phải vỗ nó... mà vỗ đúng rơ một cái đàng hoàng thì nguyên nàng ốc mới chịu rớt ra cho mình lủm ngon lành ...ngọt hết sẫy (hì hì có giống nàng nào hông dị ta???!!!) hì hì ... Bố dọt chứ không bố Trác dìa ...thế nào cũng bị đè Bố ra bố! Ổng mà bố thì...mèn ui... núp nơi mô bi giờ hở Điêu? ( Đừng nói Bé định vén váy...Bố chạy thiệt nhen! ) Khì khì Bố phá líp ba ga cho Điêu Thuyền cừ ha hả...nghiêng thùng đổ nước cho dzui nè chứ hỗng có màn nhột như gãi lưng đâu nhen...ham lắm ! hm...mỏi tay thí bà mà chả có xơ múi gì ráo !
G'nite, have a nice dream há!
|
| | | Lữ Hoài
Tổng số bài gửi : 749 Registration date : 15/04/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Tue 18 Oct 2011, 11:32 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Wed 19 Oct 2011, 05:04 | |
|
Được sửa bởi Moon ngày Wed 19 Oct 2011, 06:48; sửa lần 1. |
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Wed 19 Oct 2011, 05:31 | |
| - Lữ Hoài đã viết:
hahaha.... bỉu Bố ăn khoai là coi như cho chết... bỏ Bố sớm hén! Ngừ đẹp ác tiệt dời, có khác! but ...I like I like!!! hì hì thế thì Bố bị treo mỏ rồi còn gì! Chưa nhai nổi mà Điêu cho Bố trẹo họng rồi! um... ăn tàn là khoai thì còn sức đâu mà quy quàng dị chời?! hm... chiêu này bật dim quẹt không nổi nữa là ! hì hì Bé định cho Bố quy tiên - muốn quàng Bố sớm đó nhen! Hay ya...cha chả... Điêu có ý đồ cho Bố phiêu diêu miền cực lạc ... ở miệt nào dị cà???!!! Cha chả bớ Ả kia, mau mau tuột váy rồi nằm xuống cho Bố xử đẹp cái coi!!! khà khà khà ... lợi dụng lúc Nguyệt bế - trăng mờ là phải nước đục thả câu liền chứ hông thì trăng sáng chói ahèm chim sa cá lặn khỏi mà câu! Thôi ráng bé hy sinh cái mặt cứ thoa son dồi phấn thiên hạ nhìn cho tươi nhen! Hm...thanks for being KHÙNG nhen dear, Bố tha hồ cười lăn cù mèo đây! Bringing the good soul for heaven sake nha Moon, it's not easy task huh! Nghe Bé bố thí cho 2 chữ cám ơn thì chụp liền nè...à há...cũng có lòng đó chứ bộ hì hì Bố thiệt tình có nghĩ tới chiện muốn làm phước cho mí nàng vì nghe mí nàng than khóc quá chời nhưng mà có điều thú thiệt là Bố chả bao giờ mua dzé số hết hà!!! ùm ùm...có sao nói dị ngừ ơi!!!! Khì khì thôi phen này Bố chẳng những ăn khoai dài dài mà còn phải mặc quần xà lỏn ra vườn đào ao để mí nàng ...gạt lệ típ nhé!!! Ít ra có hồ bán nguyệt cho nàng gửa chưn ...đỡ ghiền! hì hì ai bỉu mang giày có một chiếc mần chi! OOps! hm...bị làm Bố ngang xương ...áy yà yạ , mon Dieu! Thời buổi này con nít láo quá ...làm bố bắt mệt ! Cái màn người ta ăn ốc mình đi đổ võ...ahèm úi cha ui hơi bị mệt à Bé! what a night mare ! Ừa mà kệ,thà đi đổ rác làm vệ sinh đường phố cho sạch còn hơn làm kẻ xả rác là chiện vô trách nhiệm....không chấp nhận được.
Kỳ nhen...tự nhiên nói tới ốc với Moon làm nhớ ốc mặt trăng, có bao giờ ăn chưa ?
Ngon đáo để đó! Hồi lâu rồi có anh bạn mời LH ra cái đảo của ảnh ngoài Nha Trang chơi, thích lắm vì mình như Robinson Crusoe vậy đó, chỉ có cát trắng nhiều san hô và rừng dừa nên như đi camping hoang dã vậy, xuống dưới biển gở ốc lên bờ lấy nước dừa hấp.... đã vô cùng!
Ốc mặt trăng rất ngộ, nướng xong mà muốn ăn không có cạy cái mài ra ăn được đâu mà mình phải vỗ nó... mà vỗ đúng rơ một cái đàng hoàng thì nguyên nàng ốc mới chịu rớt ra cho mình lủm ngon lành ...ngọt hết sẫy (hì hì có giống nàng nào hông dị ta???!!!) hì hì ... Bố dọt chứ không bố Trác dìa ...thế nào cũng bị đè Bố ra bố! Ổng mà bố thì...mèn ui... núp nơi mô bi giờ hở Điêu? ( Đừng nói Bé định vén váy...Bố chạy thiệt nhen! ) Khì khì Bố phá líp ba ga cho Điêu Thuyền cừ ha hả...nghiêng thùng đổ nước cho dzui nè chứ hỗng có màn nhột như gãi lưng đâu nhen...ham lắm ! hm...mỏi tay thí bà mà chả có xơ múi gì ráo !
G'nite, have a nice dream há!
Hihihi ... Ừa ... từ ngày Moon ...dồi phấn đầy mặt ...cũng thí mình ...có vẽ ...ăn chơi thim mí hình như được upgraded thim kí bằng... MD lun á cưng (cạnh tranh thì trường í muh )
Thí Bố với Bố của Bố ...rần rần qué ...Thiền đuối mún hụt hơi lun... Quây...hăm hù...ghê qué ...Bố phải giữ "tư cách" ...đừng có đòi ..núp váy mí tụt váy Điêu ... ngừ ta nói Thuyền ...mất nết á ... I got Kung fu ...ya kno ... Mặc đồ nì là Thuyền có kiếm đeo ...lũng lẳng đó nhen ...you will see my hands ....
ngừ đẹp cho một chuyến đi dạo Nha Trang ngày về hén ... Chắc chắn là có tên trong list "hưởng" rùi đó... Ốc Trăng nhìn ...cũng giống Trăng đó chứ ... ăn có ngon lắm ko ? muh có kí màn ...vổ mông mới ...tụt ga là seo ? chỉ ăn thoi muh mỏi tay thế cơ à ?
Thoi Bố gáng chờ Điêu Thiền mua vài trái mít mí sầu giêng ... cúng í cíng tặng thì tha hồ cho Bố múi mí sơ hén ... |
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! Wed 19 Oct 2011, 05:55 | |
| |
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Góc lắng ... Wed 19 Oct 2011, 14:56 | |
|
Ba chúc con đủ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế . Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét : phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.
Cho nên, mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy.
Có một lần... tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng.
Họ ôm nhau và người cha nói:
- Ba yêu con, ba chúc con đủ.
Rồi cô gái đáp lại:
- Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ.
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần... nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và nói:
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với một người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa ?
- Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông ? Tại sao vậy ?
- Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất ...
Người cha nói tiếp :
- Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
- Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không ?
Người cha già mỉm cười:
- Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi... Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn: - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
Rồi ông lẩm nhẩm đọc: Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
Ông khóc và quay lưng bước đi.
Tôi nói với theo:
- Thưa ông, tôi chúc ông đủ !
Và các bạn ơi, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn y như thế. Chúc chúng ta đủ....
|
| | | Moon
Tổng số bài gửi : 384 Registration date : 22/08/2011
| Tiêu đề: Sensual - Điệu Vũ Tuyệt Vời Wed 19 Oct 2011, 16:22 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: PhỐ ĐạI GiA ! | |
| |
| | | |
Trang 18 trong tổng số 36 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 27 ... 36 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |