Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHIẾC BẢN LỀ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Sun 21 Aug 2011, 13:09

CHIẾC BẢN LỀ

Dòng đời cuồn cuộn trôi như con sông xanh ầm ầm đổ về biển lớn. Và thời gian thì âm thầm lướt như vó câu vun vút bay qua song cửa. Ba mươi sáu năm. Thấm thoắt mới đó thôi mà đã ba mươi sáu năm rồi. 1975. Lịch sử sang trang. Cuộc chiến tranh 30 năm kết thúc. Chiếc bản lề cót két rung lên, cánh cửa của lịch sử rùng rùng khép lại. Những đổi thay vô cùng lớn đến với cả ba phía : Bức tường, cánh cửa và chiếc bản lề.

Về phía bức tường, là những kẻ thắng. Với họ, sự kiện 1975 là giải phóng. Là chiến thắng. Là thống nhất đất nước. Là chiến công huy hoàng : Khiến đại sứ Mỹ phải chui vào trực thăng bay vù ra biển Đông, một hình ảnh không khác gì hình ảnh Thoát Hoan chui vào ống đồng, chạy bán sống bán chết về bên kia biên giới trong cuộc chiến tranh với Nguyên Mông thời Trần. Rồi sau đó là tiến thẳng lên XHCN, là ồ ạt di dân về những vùng Kinh tế mới khai phá núi rừng, giống như hình ảnh mẹ Âu Cơ đem 50 con lên núi trong truyền thuyết họ Hồng Bàng xa xưa, rồi đổi mới tư duy mở cửa …. Đúng, sai hòa lẫn vào nhau trong mớ bòng bong khắc nghiệt của cuộc đời.

Về phía cánh cửa, là những người thua trận. Với họ, sự kiện 1975 là bại trận. Là di tản. Là xa lìa quê hương yêu dấu. Là cốt nhục thân thích chia lìa. Là hành trình thiên nan vạn nan trên biển. Là cuộc đấu tranh sinh tồn giành quyền sống đầy bơ vơ và gian khổ trên đất khách quê người. Là tấm lòng nhớ thương khắc khoải trông về cố hương nay đã nghìn trùng xa thẳm. Từ cuộc di tản 1975, đến phong trào vượt biên những năm sau đó, rồi những cuộc trùng phùng đoàn tụ gia đình ODP, rồi chương trình HO cho phép sĩ quan, viên chức cũ được tái định cư ở Mỹ … Tất cả những cuộc ra đi thấm đẫm nước mắt ấy, là đại diện cho hình ảnh 50 con theo Lạc Long Quân xuống biển, ra hải đảo, tìm những vùng đất mới … hình thành ra những cộng đồng người Việt lung linh muôn sắc, rực rỡ ngàn hương trên khắp năm châu.

Chiếc bản lề thì sao? Thân phận những người còn lại trên chiếc bản lề mới thực sự là thê thảm. Họ là những người của chế độ cũ, nhưng vinh hoa phú quý chưa kịp hưởng, mà thành kiến nghi kỵ của chế độ mới thì chồng chất, chất chồng. Đi thì không thể ra đi. Ở lại thì chỉ là những phó thường dân loại hai. Phải gánh chịu học tập cải tạo, phải chỉ định cư trú trong vòng quản chế, làm việc gì cũng vướng mắc … lý lịch. Lăn lóc dưới đáy xã hội. Cực nhục vì miếng cơm manh áo. Chiếc bản lề. Mở ra cũng dập. Khép lại cũng dập.

Ôi, những chiếc bản lề, đáng thương làm sao, và đáng quý làm sao. Nếu không có những chiếc bản lề ấy, làm sao mà cánh cửa khép lại, đưa lịch sử sang trang mới? Cứ chiến tranh Nam-Bắc ròng rã mãi ư? Nếu thế hệ này không làm bản lề, thì thế hệ con cháu họ cũng sẽ phải làm bản lề để chấm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng kia đi. Vì có cuộc chiến nào mà không kết thúc? Thôi thì ta làm bản lề thay cho con cháu ta vậy.

Được làm chiếc bản lề cho lịch sử sang trang. Được làm chứng nhân sống nhìn đoàn con Âu Lạc lên rừng, xuống biển. Đó là niềm an ủi nhỏ bé và duy nhất của cả một thế hệ bản lề thấm đẫm nỗi buồn. Rồi cũng đến lúc chiếc bản lề đầy rong rêu, mục rệu với thời gian, sẽ lặng lẽ và âm thầm trở về cùng cát bụi!

Hàn Sĩ Nguyên


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Mon 22 Aug 2011, 04:46


Kính chào Nguyên Huynh,
Đoản văn buồn quá ! Cánh cửa đóng lại và mở ra bao giờ cũng có những tiếng cót két của chiếc bản lề đã bị bỏ quên . Không phải chỉ có những người làm việc cho chế độ cũ, mới bị khó khăn trở ngại với chế độ mới, mà tầng lớp vừa lớn chưa bước chân ra đời, cũng phải chịu chung số phận như những chiếc bản lề .
Kính chúc Nguyên Huynh luôn tràn đầy sức khỏe, và vẫn tiếp tục viết văn thơ soạn nhạc đều tay ... Kính ...
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Tue 23 Aug 2011, 02:24

Thân Phận Chiếc Bản Lề
(cảm xúc nhân đọc "CHIẾC BẢN LỀ", tùy bút Hàn Sĩ Nguyên)


Khổ cực nào hơn "chiếc bản lề"
Sau ngày đổi chủ khắp làng quê
Giam cầm lắm buổi gieo thê thiết
Trấn áp nhiều phen chuốc não nề
Mở khép còn in từng vết dập
Ra vào chửa xoá mỗi đường lê
Thương bao số phận tàn binh lửa
Gánh chịu trần ai đổ tứ bề


Việt Đường
(22/08/2011)



Kính anh Hàn Sĩ Nguyên,

Đọc tùy bút "CHIẾC BẢN LỀ" của anh mà lòng không khỏi dấy lên muôn cảm xúc. Thân phận của những con người phía "cánh cửa" hay ở "chiếc bản lề", ai ai cũng ít nhiều hứng chịu đau thương và khổ cực.

Về phía "cách cửa", đau thương ấy là sự "bại trận", là "di tản", là "xa lìa quê hương yêu dấu", là "cốt nhục thân thích chia lìa", là "hành trình thiên nan vạn nan trên biển", là "cuộc đấu tranh sinh tồn giành quyền sống đầy bơ vơ và gian khổ trên đất khách quê người", là "tấm lòng nhớ thương khắc khoải trông về cố hương nay đã nghìn trùng xa thẳm"...

Còn về "chiếc bản lề" thì đó là bao "thành kiến nghi kỵ chồng chất, chất chồng của chế độ mới", là "học tập cải tạo", là sống "trong vòng quản chế, làm việc gì cũng vướng mắc … lý lịch", là "lăn lóc dưới đáy xã hội và cực nhục vì miếng cơm manh áo"... như anh đã viết.

Năm 1999, lần đầu tiên về lại VN sau 17 năm xa xứ, Việt Đường cũng đã ngậm ngùi không ít khi nghe người chị Cả tâm sự về giai đoạn hậu 1982 (năm Việt Đường lên đường vượt biển) như sau : "Vài năm sau khi em đi vượt biên, nhà mình khổ lắm ! Mấy đứa em trong nhà đang tuổi mới lớn nên ăn uống dữ lắm. Nhà mình thì nghèo mà lại đông con (nhà Việt Đường có 9 chị em, Việt Đường đứng thứ 3, sau 2 người chị) nên ba má đâu có cáng đáng nổi. Chị L. và chị phải bỏ học, chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm để phụ giúp gia đình. Nhưng tới mô họ cũng không nhận vì lý lịch nhà mình thuộc loại "thành phần ngụy quân, ngụy quyền", em đi rồi lại nhận thêm cái tội là "nhà có người đi vượt biên trái phép" nên hai chị cứ sáng đi chiều về mà không làm răng kiếm ra được việc !..."

Về phần của Việt Đường, tuy không là kẻ "bại trận" nhưng cũng nếm nhiều cay đắng không nhỏ : nào là 2 tuần lênh đênh trên biển cả, trong đó 1 tuần không có gì lót bụng, khát thì hứng nước mưa chứa bằng thùng đựng xăng để uống, tuy hôi nhưng ai cũng ráng mà uống để sống. Phần nước của mỗi người trên thuyền được phát là 1 cốc nhỏ chuyền tay được làm bằng nắp của thùng đựng xăng...

Được tàu nước ngoài vớt đưa vào trại tị nạn trên đảo, rồi có giấy đi định cư tại 1 nơi "khỉ ho cò gáy" sau đó là những chuỗi ngày đau thương khác. Gia tài của Việt Đường lúc ấy chỉ có vỏn vẹn : một đôi giày, một đôi dép, vài ba bộ đồ do Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cấp phát, vài cuốn cát-xét thâu lại nhạc hát của Chế Linh, Duy Khánh, Elvis Phương và... 1 số vốn tiếng Anh thật khiêm nhường. Những người đi có gia đình thì đỡ, đi 1 mình như Việt Đường, lại còn ở dưới tuổi vị thành niên nên được gởi vào foyer (trại nội trú) không người thân thích mới là buồn thảm làm sao !!!

Lan man vài dòng chia sẻ cùng anh nhân đọc bài tùy bút. Kính chúc anh luôn được bình an và đều tay sáng tác.

Việt Đường


Được sửa bởi Việt Đường ngày Tue 23 Aug 2011, 18:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Tue 23 Aug 2011, 03:26

Kính chào huynh Hàn Sĩ Nguyên. :bong:
Cũng như tỷ Quehuong huynh Việt Đường và những bạn khác..., YP đọc bài viết của huynh HSN mà lòng không khỏi ngậm ngùi. YP xin chép bài thơ của tác giả ODT kính tặng như chia sẻ. :bong:


Sáo Trúc Tay Nâng Thổi Vạn Sầu

Từ độ chim bằng đau cánh gãy
Thơ tình tôi viết tặng nhân gian
Không còn thơ nữa không còn cả
Người viết thơ tình giữa thế nhân

Câu hứa năm xưa giờ tiễn biệt
Vì nhau gầy lại cuộc Tao đàn
Ơi người, ta nhớ sao là nhớ
Mà phải thôi đành, thôi cố quên!

Đêm từng đêm đọc lời Trang Tử
Ta làm hồ điệp thoát trang kinh
Chở trên cánh mỏng trăm thơ cũ
Thả xuống ngàn hoa để tự tình

Mộng lớn hôm nào mê mãi đuổi
Tan nhòa theo cuộc bể dâu xanh
Đã đành ta với bao lầm lỗi
Oan nghiệt chi người cũng vướng quanh?

Người, ba mươi năm rồi vẫn đợi
Chưa đành khâm liệm mối thương đau
Câu hứa năm xưa giờ tiễn biệt
Chém ngọt hồn ai một vết sâu

Người, ba mươi năm rồi vẫn đợi
Vẫn hoài soi bóng suối Nha Trinh
Có nghe đồng vọng rừng hoang dại
Tiến uất hờn ta, mặt suối rung?

Thương người đem trọn lòng hoa thắm
Và cả xuân thì ném vực sâu
Mỗi mùa xuân lại lên rừng vắng
Sáo trúc tay nâng thổi khúc sầu

OngDungThong

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2129
Registration date : 21/08/2009

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Tue 23 Aug 2011, 21:14

Yến Phương đã viết:
Kính chào huynh Hàn Sĩ Nguyên. CHIẾC BẢN LỀ 195595
Cũng như tỷ Quehuong huynh Việt Đường và những bạn khác..., YP đọc bài viết của huynh HSN mà lòng không khỏi ngậm ngùi. YP xin chép bài thơ của tác giả ODT kính tặng như chia sẻ. CHIẾC BẢN LỀ 195595


Sáo Trúc Tay Nâng Thổi Vạn Sầu

...



OngDungThong


Hình như đây là sáng tác của Vô Thường Niệm đó Yến Phương. Tựa bài thơ theo :

http://www.vantuyen.net/index.php?view=author&id=5698
http://www.binhtrung.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4834:sao-truc-tay-nang-troi-khuc-sau&catid=46:tho&Itemid=145
http://www.conhacvietnam.com/diendan/viewtopic.php?f=38&t=4438

"SÁO TRÚC TAY NÂNG TRỖI KHÚC SẦU". OngDungThong có lẽ chỉ là người đăng hoặc "người cầm nhầm" mà thôi vì cái tên nghe giống Tàu hơn là Việt.

Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Tue 23 Aug 2011, 21:41

Kính thưa Huynh Han Si Nguyen,

Nhân đọc bài "Chiếc Bản Lề"của Huynh,Vĩnh Thành xin mạo muội có một vài suy nghĩ thô thiển.
Thân phận một nước nhược tiểu như Việt Nam khó có được tự chủ thật sự.Cho nên,cuộc chiến cốt
nhục tương tàn vừa qua cũng khó lòng tránh khỏi.Cả 2 miền Nam Bắc,những người tham gia cuộc
chiến này chỉ là những quân cờ...Bây giờ,ai cũng hiểu,vẫn tốt hơn,nếu cuộc chiến ấy đã không xảy
ra.
Cá nhân VT,chỉ là một phần nhỏ bé của"Chiếc Bản Lề",10 năm lính,gần 10 năm tù,để rồi sau đó,
may mắn thoát chết trong một cơn bảo của chuyến vượt biên.Nhưng cái thiệt thòi gian nan cá
nhân đó,nào có sánh bằng cái thiệt thòi đau thương của cả một dân tộc.
Gần 3 triệu người của 2 miền Nam Bắc đã nằm xuống do cuộc chiến vừa qua.Bao nhiêu Thương phế
binh của cả 2 bên đang sống vất vưởng và thiếu thốn?Đất nước tụt hậu đã bao xa so với các nước
trong vùng?Bao nhiêu đồng bào đang sống trong cảnh lầm than nghèo túng?Bao nhiêu em gái bị
bán đi làm nô lệ tình dục?
Và,tai hại hơn hết,đất nước đang có nguy cơ rất lớn sẽ rơi vào vòng nô lệ của Tàu.Thử hỏi,đến bao
giờ,người anh em phía bên kia mới chịu thức tỉnh đây?

Vĩnh Thành
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Wed 24 Aug 2011, 02:44

Việt Đường đã viết:
Yến Phương đã viết:
Kính chào huynh Hàn Sĩ Nguyên. CHIẾC BẢN LỀ 195595
Cũng như tỷ Quehuong huynh Việt Đường và những bạn khác..., YP đọc bài viết của huynh HSN mà lòng không khỏi ngậm ngùi. YP xin chép bài thơ của tác giả ODT kính tặng như chia sẻ. CHIẾC BẢN LỀ 195595


Sáo Trúc Tay Nâng Thổi Vạn Sầu

...



OngDungThong


Hình như đây là sáng tác của Vô Thường Niệm đó Yến Phương. Tựa bài thơ theo :

http://www.vantuyen.net/index.php?view=author&id=5698
http://www.binhtrung.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4834:sao-truc-tay-nang-troi-khuc-sau&catid=46:tho&Itemid=145
http://www.conhacvietnam.com/diendan/viewtopic.php?f=38&t=4438

"SÁO TRÚC TAY NÂNG TRỖI KHÚC SẦU". OngDungThong có lẽ chỉ là người đăng hoặc "người cầm nhầm" mà thôi vì cái tên nghe giống Tàu hơn là Việt.


Cám ơn huynh Việt Đường đã cho Yến Phương biết thông tin về tác giả của bài thơ Sáo Trúc Tay Nâng Trỗi Khúc Sầu, hay là Sáo Trúc Tay Nâng Thổi Vạn Sầu. Có lẽ OngDungThong hay Mieudinhxua là Nickname khác của chú Vô Thường Niệm đó huynh Việt Đường. Yến Phương biết bài thơ này mấy năm về trước, viết dưới tên OngDungThong ở trang web www.cailuongvietnam.com, lúc đó Yến Phương chưa biết làm thơ. YP còn biết bài thơ khác của chú dưới nickname:

1. ĐÊM HALLOWEEN THỨ NHẤT

Đêm này, đêm Halloween
Ta con ma dại, ma điên lạc loài
Kéo lê xác lạnh, xương gầy
Về đâu cho hết đêm dài phiêu linh?

Đêm này, đêm Halloween
Quanh ta lạ hoắc mắt nhìn cõi âm ...
Ghé từng nhà một hỏi thăm
Nhà ta xưa ở phương đông đâu rồi?

Nhà ta xưa phía mặt trời
Bốn mùa cỏ mượt lưng đồi thon thon
Tà huy đệt nắng lụa dòn
Đêm trăng thanh đậm hương xông khóm quỳnh

Chiều nao quét lá bên thềm
Hẹn khi về sẽ gieo thêm liếp hồng
Vuốt ve mấy chậu mai, rằng
Sẽ về kịp trẩy lá cùng đón xuân

Rồi đi ! Nào đợi cuồng phong
Mà quay lưng đã mênh mông bụi mù
Bốn phương tám hướng mịt mờ
Đường xưa lối cũ bây giờ là đâu?

Đêm này, đêm Halloween
Ta con ma dại, ma điên lạc loài
Về đâu?
Phố lạnh!
Sương dầy!
Nghiêng tai nghe tiếng rên dài
Đêm!
Đêm!

OngDungThong


1. SONG THẤT LỤC BÁT

Tôi ngồi xuống dưới tàn phượng vĩ
Nở xòe trong tâm ý hành hương
Miên man nhìn nắng sân trường
Tiếng ve rền động mười phương ái tình

Em của mộng hoang đường ngày cũ
Về nơi đâu từ độ chia xa ? ...
Dáng thơ vương giả bây giờ
Cò còn rải mộng sau tà áo bay ?

Em thuở ấy chân dài thanh tịnh
Cuốn hồn tôi vào định lưu ly
Chìm trong đại định diệu kỳ
Tìm tôi chỉ thấy xanh rì cỏ xuân

Rồi khờ khạo để tình vuột mất
Đi loanh quanh mặt đất tìm yêu
Thơ tình vọng mãi hắt hiu
Lũng sâu tôi chút nắng chiều cũng tan

Trăng cổ độ, trúc xanh còn đó
Bến tình tôi muôn gió còn đây
Hôm nay về lại trường xưa
Viết lên cánh phượng bài thơ lụy tình.

Mieudinhxua



Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13Sat 27 Aug 2011, 15:27

love

Cám ơn các bạn QUÊ HƯƠNG, VIỆT ĐƯỜNG, YẾN PHƯƠNG đã ghé qua thăm "chiếc bản lề" và để lại lưu bút
Cám ơn nhiều ... Thật nhiều ...

HSN

:bong: rose :hoa:

Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




CHIẾC BẢN LỀ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIẾC BẢN LỀ   CHIẾC BẢN LỀ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHIẾC BẢN LỀ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» Chiều Thu
» Cá Chiên Xù
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-