IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH BUỒN by lehong Today at 12:56

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:43

Ngọ Khúc by Yến Phương Today at 12:29

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 12:23

Tách Đường của CQ by Q.Anh Today at 12:02

ghép chữ by Phiêu Dao Today at 12:00

Tập sắp vần English by Yến Phương Today at 10:28

TÌNH THƠ 6-8 Hansy by LITTLE STAR Today at 09:00

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 08:48

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Gai Mắc Cỡ Today at 06:22

Nhớ by tth Today at 06:13

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by tth Today at 06:08

Xướng họa by vancali96 Today at 04:51

MẸ !!! by PHƯỢNG_HOÀNG Today at 04:48

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 03:13

Ké của huynh Hai Khòm by Q.Anh Today at 03:01

Tiếng Đàn Văn Chức by quehuong Yesterday at 22:18

Hòn đảo đầy ắp cây siêu kỳ lạ by Shiroi Yesterday at 21:34

Hoa trắng by Shiroi Yesterday at 21:24

Tôm và mực xào bông hẹ by Shiroi Yesterday at 21:17

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Yesterday at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Yesterday at 19:06

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Yesterday at 18:34

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Yesterday at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Yesterday at 16:21

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Yesterday at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 10:55

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Yesterday at 06:00

Bên tai còn tiếng quan san nghẹn lòng by Phiêu Dao Yesterday at 04:57

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Truyện Thiền Đối Thoại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tác giảThông điệp
BachVanNhi



Tổng số bài gửi: 212
Registration date: 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Sun 20 Nov 2011, 13:47

mytutru đã viết:
BVN ơi Bài này BVN đăng rồi ở trang số 6 .. BVN đổi bài khác nha.. Thân mến hearts hi :bong:

Xin lỗi Mytutru nha vì nhiều quá nên check ko nổi :qq:
Cảm ơn nhiều hearts và BVN đổi bài mới rồi hi vọng chưa có post qua Laughing
Thân chúc Mytutru luôn bình an . :bong:
BVN
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2979
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Sun 20 Nov 2011, 14:51

BVN thân mến .. Lại bị trùng bài rồi :jo: Bài này ở trang số 5 đó BVN ạ Arrow

Mytutru phải làm theo qui cách sau đây mới khỏi bị nhầm như sau:
Mytt "Tạo bảng mục lục" vào một quyển sổ, mỗi lần post bài mytt ghi tựa vào đó, có cả số thứ tự, Luôn bài của BVN mytt cũng ghi vào.. Để dễ theo dõi.

Thứ nhất khi nhìn vào biết ngay là mình đã Post bao nhiêu bài
Thứ hai nhờ có bảng "Mục Lục" biết khám phá ra sự trùng lấp ngay.

Nói chung bài nhiều mà chúng ta không nhiều thời gian mà không dùng phương pháp để nhớ thì cái đầu sẽ nổ tung mất hihii .......... Very Happy

Mytutru khính chúc BVN luôn vui nhé.. hihiii :nu: Tánh Mytt cũng đủ bịnh và vì vậy mà phải tận dụng cách nhớ theo phương pháp "Ghi lại để nhớ" Như tự tập dần để rồi sẽ thành thói quen vậy.

Thương kính :ilu:


Được sửa bởi mytutru ngày Sun 20 Nov 2011, 16:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
BachVanNhi



Tổng số bài gửi: 212
Registration date: 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Xin Lỗi   Sun 20 Nov 2011, 16:07

Xin Lỗi
Mytutru thân mến! BVN thành thật xin lỗi nha ,làm bạn phải tốn công kiểm tra lại ,vì mắt BVN bị loạn sắc nên chỉ nhìn rõ chữ màu xanh thôi .
Nếu Mytutru có chút thời gian xin hoan hỉ lập một mục lục cho BVN dò theo khỏi bị trùng hợp nửa vì BVN post bài theo chọn lựa tiêu đề nào ý nghĩa mới post chớ ko theo số thứ tự của 101 câu chuyện Thiền .
flower
Chúc Mytutru thân tâm thường an lạc.

Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi



Tổng số bài gửi: 212
Registration date: 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: "VẬT KHÔNG TÊN GỌI"   Sat 24 Dec 2011, 12:12

"VẬT KHÔNG TÊN GỌI"

Lục Tổ đăng đường, hỏi chúng: " Ta có một vật không tên, không họ, không
đầu đuôi, không mặt mũi, không ngôn ngữ !!! Các con ở đây, có ai biết
là vật gì không ? "
Một cao đồ bước ra thưa: " Là Phật Tánh của con "
Tổ quở: " Ta đã nói vật này vốn không tên họ, không ngôn ngữ ! Con lại
gọi là Phật Tánh ? Sau này con làm sao ra trụ trì, làm Thầy của mọi
người đây ?"
Về Đầu Trang Go down
buivhai



Tổng số bài gửi: 47
Registration date: 29/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Sun 25 Dec 2011, 00:59

mytutru đã viết:
Họa sĩ tham tiền

Thiền sư Gessen[58] là một họa sĩ. Trước khi vẽ một bức tranh, ông luôn đòi hỏi phải được trả tiền trước với một giá rất cao. Mọi người thường gọi ông là “họa sĩ tham tiền”.
Có lần, một kỹ nữ đặt ngài vẽ một bức tranh. Ông hỏi: “Cô trả được bao nhiêu?”
Cô gái trả lời: “Ông muốn bao nhiêu cũng được, nhưng ông phải vẽ trước mặt tôi.”
Thế là, một ngày kia cô kỹ nữ cho gọi ông đến. Cô ta đang chiêu đãi một khách làng chơi.
Gessen vẽ bức tranh với một phong cách tuyệt vời. Khi vẽ xong, ông đòi một giá cao nhất thời bấy giờ!

Sau khi trả tiền, cô kỹ nữ quay sang nói với người khách của mình: “Người họa sĩ này chỉ biết tham tiền. Những bức tranh của ông ta rất đẹp, nhưng tâm hồn ông ta thật bẩn thỉu. Tiền bạc đã làm cho tâm hồn ông ta lấm bùn. Một tác phẩm xuất phát từ tâm hồn nhơ nhớp đến thế không xứng đáng để được trưng bày. Nó chỉ đáng để trang trí trên đồ lót của tôi thôi.”

Rồi cô ta cởi váy ra và bảo Gessen vẽ một bức tranh khác phía sau váy lót của mình.

Gessen hỏi: “Cô trả tôi bao nhiêu?”
Cô gái đáp: “Ồ, bao nhiêu cũng được.”
Gessen đòi một giá cực kỳ cao rồi vẽ bức tranh đúng theo yêu cầu, Xong, ông bỏ đi.
Chỉ về sau người ta mới biết được rằng ngài Gessen có 3 lý do sau đây để tham tiền:

1. Nạn đói khủng khiếp thường xảy ra ở quê ngài. Những người giàu lại không giúp đỡ người nghèo, nên ngài Gessen đã lập một nhà kho bí mật, không ai biết. Ở đó ngài cất giữ lương thực, chuẩn bị cứu giúp khi những trận đói ngặt nghèo xảy ra.

2. Con đường từ làng ngài đến ngôi Quốc tự rất xấu và nhiều khách bộ hành phải khổ sở khi đi qua đó. Ngài muốn làm một con đường tốt hơn.

3. Vị thầy của ngài đã viên tịch mà không thực hiện được ước nguyện xây dựng một ngôi chùa, và ngài Gessen muốn hoàn tất tâm nguyện của thầy.

Sau khi cả 3 điều trên đã hoàn tất, ngài Gessen vất bỏ cọ vẽ và tất cả những đồ dùng vẽ tranh, lui về ẩn trong một dãy núi và không bao giờ vẽ tranh nữa.

Viết sau khi dịch

Bị làm nhục bởi một người kỹ nữ theo cách như thế, dù là một họa sĩ thông thường hẳn cũng không sao chịu nổi, đừng nói là một vị tăng! Thế nhưng ngài Gessen vẫn có thể an nhiên bất động trước mọi sự việc, chỉ một lòng hoàn thành những tâm nguyện cao quý của mình, có thể nói là ngài đã đạt được sự giải thoát tâm ý ngay trong những triền phược của đời sống.

Những kẻ tầm thường quả là không sao thấu hiểu được tâm nguyện và hành trạng của một vị Bồ Tát độ sinh!

Tắm nước Pháp Thế Tôn

Dòng nước mát lành, sách Thế Tôn
Chuyên tâm ta tắm, sẽ trong hồn
Vô minh rũ sạch, sinh hoa trí
Thanh tịnh dâng đầy trổ trái khôn.
Trong đã vững vàng, xoay chẳng choáng
Ngoài dù khấp khểnh bước không chồn

Bao người yêu ghét đâu quan trọng
Việc đáng thì làm, chính pháp môn


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi



Tổng số bài gửi: 212
Registration date: 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: CỎ CÂY ... GIÁC NGỘ ???    Tue 07 Feb 2012, 07:20

CỎ CÂY ... GIÁC NGỘ ???

Một cư sỉ thưa hỏi Thiền Sư " Thầy có thể cho con biết chúng sanh vô tình sẽ .... giác ngộ bằng cách nào không? "
Sư trả lời: " Ông có bao giờ tự hỏi chính mình ... là làm sao ông có thể giác ngộ chưa ? "
Người cư sỉ .... giật mình: " Dạ không! Con chưa hề nghĩ vậy ! "

bảo : " Vậy ông nên đi về để quán tưởng và suy nghỉ chuyện này nghe (vì
chuyện này còn quan trọng hơn chuyện ông đã hỏi gấp vạn lần) ! "

****

Mytutru khả kính ! Lâu lắm rồi chúng ta ko có post bài ,bạn thế nào trong những ngày đầu Xuân Nhâm Thìn 2012 ? Và sức khỏe bạn ra sao
? Riêng BVN về VN được hơn hai tháng bận lo phục vụ cho thân phụ 84 tuổi bị mờ mắt . Từ hôm đón giao thừa đến nay BVN bị bệnh nên ít lên mạng .
Kính chúc Mytutru vạn sự Cát tường.
BVN
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 2979
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Thiền Đối Thoại   Tue 07 Feb 2012, 11:21

BachVanNhi đã viết:
CỎ CÂY ... GIÁC NGỘ ???

Một cư sỉ thưa hỏi Thiền Sư " Thầy có thể cho con biết chúng sanh vô tình sẽ .... giác ngộ bằng cách nào không? "
Sư trả lời: " Ông có bao giờ tự hỏi chính mình ... là làm sao ông có thể giác ngộ chưa ? "
Người cư sỉ .... giật mình: " Dạ không! Con chưa hề nghĩ vậy ! "

bảo : " Vậy ông nên đi về để quán tưởng và suy nghỉ chuyện này nghe (vì
chuyện này còn quan trọng hơn chuyện ông đã hỏi gấp vạn lần) ! "

****

Mytutru khả kính ! Lâu lắm rồi chúng ta ko có post bài ,bạn thế nào trong những ngày đầu Xuân Nhâm Thìn 2012 ? Và sức khỏe bạn ra sao
? Riêng BVN về VN được hơn hai tháng bận lo phục vụ cho thân phụ 84 tuổi bị mờ mắt . Từ hôm đón giao thừa đến nay BVN bị bệnh nên ít lên mạng .
Kính chúc Mytutru vạn sự Cát tường.
BVN

Mytutru chân thành cảm ơn BVN

Mytutru đang chăm sóc cho bà thân năm nay bà thân của mytt 88 tuổi, tết với mình thật đơn giản không chút màu mè.. hihii

Hằng ngày nhắc nhỡ bà thân niệm Phật và lo ăn uống .. Chăm từ miếng ăn giấc ngủ .. Xong lại nghe kinh xem kinh niệm Phật và học thêm để mở mang thêm kiến thức .v.v..

Đến giờ công phu.. Cầu nguyện cho mọi người thân, quen, và tất cả chúng sanh trong mười phương .v.v.. Vừa Tu học vừa trả chút hiếu cho bà thân của mình.. Các em các cháu yên tâm khi có mình bên cạnh mẹ.

BVN nghĩ xem.. Chúng ta Tu học để làm gì.? Trước là độ chính mình.. Sau là độ chúng sanh.. Trong chúng sanh có cha mẹ hiện tại và cha mẹ của quá khứ..

Có một câu đố như vầy: Khi mọi người cùng rớt xuống dòng sông kia.! Hỏi ta sẽ cứu ai trước.? .. Mytt đã trả lời: Cứu ai hiện gần ta nhất.. Vậy cha mẹ và những người thân bỏ ra đi độ chúng sanh ngoài kia chăng.?
Người ta từng thọ ơn đây, giờ họ chân yếu tay mềm, tại sao ta lại đi tìm đệ tử để độ mà không độ người gần ta nhất.? Sự chăm sóc miếng cơm giấc ngủ, thuốc uống, chu đáo ai bằng chúng ta chứ.?

Tu ở tại tâm chứ không phải nơi hình tướng.. Đức Phật xưa kia, vì cha ngài là vua, cung tần mỹ nữ hầu hạ chu đáo.. Còn như chúng ta, đâu có phước đó, nên lấy bản thân này mà trả hiếu lúc cha mẹ đã mỏi mòn .!
Mình gần bên và luôn nhắc nhỡ cha hay mẹ, niệm Phật, giúp họ biết giải thoát ngay lúc họ xắp xa chúng ta.. Mytt nói vậy BVN có phản đối gì không.? Mytt nghĩ long thần hộ pháp và chư Phật luôn giúp chúng ta, người có tâm không sợ gì cả.

Cha hay mẹ chúng ta khi được chăm sóc tức họ rất biết ơn, và rất an tâm vững lòng nằm ngồi đi đứng niệm Phật tin tấn hơn.. mô Phật
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
BachVanNhi



Tổng số bài gửi: 212
Registration date: 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Thầy Còn ... Sợ Sao ?    Wed 08 Feb 2012, 15:17

Thầy Còn ... Sợ Sao ?

Người cao đồ, sao khi đã Chứng Ngộ, muốn tìm về thăm thầy mình, với tâm nguyện muốn giúp thầy mình cũng được nhanh chóng viên thành Phật Quả như mình nên xuống núi tìm về thăm !!!
Thấy trò mình (nay đã là vị Thiền Sư ngộ đạo) về thăm, ông vui mừng và ngạc nhiên thăm hỏi " Con vẫn khỏe chứ ? Bặt tin con từ lâu, sao nay bỗng nhiên con bất ngờ trở về, có lẻ con còn có điều gì chưa thông chăng ? "
Người cao đồ mĩm cười " Thưa con muốn thưa hỏi thầy thêm về phật pháp ! Mong thầy hoan hỷ trả lời dùm "
" Được ! Con cứ hỏi ! Biết gì thì thầy sẽ trả lời con hết ! "
Người cao đồ liền hỏi ngay vài trăm câu giáo lý Phật học tinh thâm và cao sâu nhất ! Nhưng, xứng danh là bậc chân sư, vị thầy trả lời trôi chảy,
không vấp váp, không sai chạy một chữ, một câu !!!
Trò liền hỏi thầy " Thầy đã đạt đến trình độ này bao lâu rồi, thưa thầy ? "
" Hơn 60 năm rồi, con à " - Thầy đáp lời ....
Biết thầy mình vì chưa gặp đũ duyên lành để có thể sớm chứng ngộ như mình, người cao đồ liền tiếp " Thầy có thể dùng được thần thông không ? Nếu được, con muốn thầy biến hóa ra một con voi thật lớn, thật dữ .... đang cuốn vòi xấn tới trước mặt thầy ..... "
Vị thầy vận dụng thần thông hóa một con voi thật hung dữ, đang dậm chân và cuốn vòi, ào ạt xông tới trước mặt ông, như thể đang muốn dẫm nát thân hình ông .....!!!
Nhưng vừa thấy voi dữ, ông vì hoảng sợ nên vụt đứng lên định lách qua một bên để tránh né !!!
Lập tức, người cao đồ nắm ngay lấy tay thầy mình, quát hỏi " Thầy còn sợ sao ? Vị thầy chợt tỉnh, liền vòng tay trước mặt thưa rằng " Mong hiền giả hãy giúp tôi !
" Người cao đồ cũng quỳ ngay xuống trước mặt thầy mình, kính cẩn trả lời " Chính vì lý do này mà con về đây thăm thầy ! "
Vị cao đồ liền mời thầy cùng đi thiền hành với mình ! Vừa đi, ông vừa thưa hỏi và nhắc nhở thầy mình về Tánh Không và Thực Tướng của các Pháp vốn
bất diệt, bất sanh ! Chưa hơn 10 bước chân thiền hành, vị thầy chợt Ngộ
!!!
Về Đầu Trang Go down
 

Truyện Thiền Đối Thoại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-