Thần tích Xã Nội Châu.
Thường nghe: - Trời có tinh tú trăng sao, đất có biển hồ sông núi, người có ông bà tổ tiên, thôn Nội Châu của chúng tôi từ xưa đến nay là một mảnh đất lành với những con người hiền hòa, nhân ái sinh sống. Sử sách còn ghi lại Công thần Khai Quốc triều Lý họ Việt Thường có những công lao lớn, được gia phong tước thần là Linh Ứng , phong cho nhị vị đại Vương. Công thần chính bản bộ Lễ quốc triều ngọc phả cổ lục, có tám vị Nhân thần bộ thứ hai thuộc chi Thủy chấn.
Xa xưa, Trời Nam mở vận , cơ đồ của Thánh Tổ hơn 2000 năm, Hùng Vương thành lập và xây dựng đất nước gọi là tổ của Bách Việt , rồi đến hậu duệ của Hùng Vương . Truyền hơn 349 năm sông núi nước Nam có 4 họ Đinh, Lê, Lý, Trần nước ta do Vua sáng nối tiếp trị vì .
Lại nói , Nước Việt ta trải đến triều Lý, được dân chúng tôn là Lương Nguyên .Than ôi ! Uy đức của Đế Vương thật sâu sắc, lớn lao, anh hùng cái thế , đức nhân của ngài như trời, trí tuệ của ngài như thần , cả nước đều tôn là bậc Vua hiền, trước thời ấy ở trang Đồng Lục, phủ Khoái Châu, đạo Sơn Nam, tục truyền có một gia đình họ Nguyễn. Ông thì làm nghề y chữa bệnh cứu người, còn Thái bà làm nghề trồng dâu nuôi tằm, ngày ngày lấy đó làm cách sinh sống, giữ mình lương thiện. Lúc ấy, vợ chồng ông bà là một đôi uyên ương, như chim Loan chim Phượng, như chuông trống vui vầy, duyên lành gắn bó. Cứ thế được 3 tháng, bà bỗng thấy xốn xang rồi có mang. Đến ngày, đến tháng bà sinh một cái bọc, nở ra hai người con trai,một người con gái. Con trai diện mạo sáng sủa, hình dung khôi ngô, tuấn tú. Con gái môi son, má phấn, mắt phụng mày ngài. Ba người con đều có tướng mạo khác người thường.
Sinh xong khoảng ba,bốn tháng Thái bà lâm bệnh rồi mất .
Ngày tháng thoi đưa, đến khi ba ngài tròn 18 tuổi thì đã học hành chữ nghĩa thông tuệ, văn chương thuộc làu. Nhân lúc Triều đình có Hịch cầu người hiền tài ra giúp nước nhà chống giặc, hai anh em ngài liền ra ứng thí. Hoàng Đế hỏi tên tuổi, quê quán và những tài nghệ của các ngài, thấy hai anh em ngài đối đáp trôi chảy, Hoàng Đế biết rằng các ngài là những người tài năng kiệt xuất liền phong các ngài chức quan Trung phẩm Tướng quân. Hai ngài phụng mệnh thân chinh tuyển mộ ba vạn tinh binh, voi chiến, ngựa khỏe chia hai đường thủy bộ cùng tiến quân đến đất Chiêm Thành, tại Bàng Châu chỉ một trận các ngài đã đánh đuổi quân Chiêm Thành tan tác và buộc phải rút về nước. Sau ngày đại thắng quân Chiêm Thành các ngài đưa quân về tới thôn Bình Lãng, huyện Bạch Hạc, phủ Tam Đới xứ Sơn Tây thì trời tối bèn hạ trại nghỉ ngơi, tới nửa đêm trời nổi giông gió mịt mù, mưa to gió lớn ầm ầm hai ngài cùng hóa về tiên giới.
Nhân dân vì cảm phục, thương xót hai ngài liền viết Tấu dâng lên triều đình, Hoàng Đế rất cảm động với công lao to lớn đánh đuổi giặc ngoại xâm của các ngài liền ra sắc chỉ cho nhân dân Xuyên Bảo trang tức thôn Nội Châu, xã Tứ Liên xây miếu thờ phụng các ngài và phong các ngài là:
- Đương cảnh Thành Hoàng Bảo Trung Thượng đẳng Phúc thần Đại vương
- Đương cảnh Thành Hoàng Minh Khiết Thượng đẳng Phúc thần Đại vương
Chiếu cho nhân dân thôn Xuyên Bảo, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai được miễn thuế ba năm và thờ cúng các ngài theo quốc lễ với nghi lễ dành cho các bậc Thượng đẳng thần của Quốc gia.
- // -