Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 !!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 11:40

MƯỢN TẠM GÓC NÀY NHA TỶ

Lời chia buồn của thi hữu
Việt Nam Thư Quán
*****

Theo tin từ bạn Sĩ Đoan. Nữ thi sĩ Thiên Trang, thành viên VNTQ đã từ trần chiều nay lúc 17h,25’ sau cơn bạo bệnh.
Đây là sự mất mát và đau buồn của tập thể anh chị em thành viên Việt Nam Thư Quán.
Xin được gởi đến gia đình, người thân của bạn Thiên Trang sự chia sẻ cảm thông và lời chia buồn chân thành nhất.


Đây là lời thơ cuối cùng bạn Thiên Trang nhắn nhủ cùng chúng ta.

LỜI NHẮN NHỦ

Khi Diễn Đàn
Vắng Thiên Trang
Xin nhẹ nhàng
Ba nén nhang
Tiễn đưa nàng
Chốn địa đàng
Thả hồn hoang
Tìm quên lãng
Bước dặm ngàn
Ru mơ ngoan!

Thiên Trang
lyenson
( Ban điều hành Việt Nam Thư Quán)


SĨ ĐOAN ( Phạm Văn Hiệp)
Xin tiễn đưa vong linh Thiên Trang về miền cực lạc.

XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN.
Trước khi ra đi Thiên Trang còn mấy bài thơ chưa kịp gửi gắm tâm sự và có ủy thác cho sd quyết định xử lý hai tranh thơ: khóc một chuyện tình và trang thơ lưu: trăn trối.
TÔI MUỐN HOÀN THÀNH TÂM NIỆM CỦA TRANG TRƯỚC LÚC RA ĐI.
NỖI ĐAU NÀY BIẾT SAN XẺ CÙNG AI???
28.05.09
SĨ ĐOAN
Thiên Trang ra đi lúc 17H 25 NGÀY 28/05/2009

Xin chia buồn cùng gia quyến.

Lúc 7h ngày 27 Trang chuẩn bị nhập viện trước khi đi còn hứa với KN sẽ ngoan ngoãn trị bệnh không trốn viện nữa và không cáu gắt với bạn thân ( tâm Nhi cũng là Dương Quốc Tâm người đưa đến bệnh viện cũng như chăm sóc , kề cận Trang trong suốt thời gian bệnh)
Chỉ hai ngày hôn mê Trang đã ra đi thầm lặng ( Đúng như những gì đã hứa với sd này)
LÚC 17H 25 NGÀY 28.05.2009
KẺ NGÔNG nghiên mình kính cẩn tiễn đưa Thiên Trang về cõi NIẾT BÀN.

Xin chia buồn nỗi đau thương cùng gia quyến.

28.05.09
-Kẻ Ngông-

TIỄN CHỊ

Chị thanh thản về nước trời chị nhé !
Nén hương này em kính lễ bạn thơ
Nén thứ hai em là đứa em khờ
Xin tiễn chị trở về nơi cực lạc
Nén thứ ba em khắc lòng ghi tạc
Bóng hình chị không nhòa nhạt trong em
.......
Với mọi người tuy chị đã nằm im
Nhưng mãi mãi trong tim còn lưu giữ
Nick Thiên Trang với trăm ngàn con chữ
Đậm nghĩa tình bậc thi nữ tài hoa
28.05.09
MT*love


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Chúc chị niềm vui nơi đất Phật...

28.05.09
Bụi Tím



Thành Kính Phân Ưu

Cầu xin vong linh Thiên Trang sớm về nơi vĩnh hằng
28.05.09
Ct.Ly
( Ban điều Hành VNTQ)
Thành Kính Phân Ưu


Cầu xin vong linh Thiên Trang sớm về nơi vĩnh hằng

Thời gian chẳng bao giờ lui trở lại
Để cuộc đời được mãi mãi thanh xuân
Ánh bình minh vừa ban sáng tưng bừng
Chiều lại đến hoàng hôn buồn ảm đạm
Đời cũng thế chẳng còn chi ham nữa
Chỉ tình thuơng mới đem lại niềm vui
Khi ra đi để lại những luyến lưu
Kẻ ở lại...mang biết bao buồn tủi...

28.05.09
hongsang


EM HÃY AN NGHỈ


Trưa nay em về vùng đất lạnh
Bỏ dương trần hiu quạnh hoang sơ
Ai người lạc bước bơ vơ???
Khung trời kỉ niệm phủ bờ tang thương.
29.05.09



NÉN HƯƠNG TIỄN BƯỚC

Em nhẹ nhàng về cõi hư vô
Vọng bên tai khúc hát ngọt ngào
Điệu lý quê hương dạt dào nhân ái
Ru hồn em tự thuở khai sinh.
Bài thơ Hàn Mặc Tử(...)em ngâm...
Ru anh ngủ còn dìu dặt ngân vang...
Từ đây nửa cõi du hoang
Tâm hồn như thể đã đang theo nàng.

Em rất yêu màu xanh đọt chuối, yêu hoa sen trinh trắng giữa bùn.
-Lạc Loài-

Xin chân thành chia buồn cùng gia quyến của chị Thiên Trang !
Cầu mong hương hồn chị được an vui miền cực lạc !
28.05.09
hoangau


EM THIÊN TRANG RẤT THÍCH HOA SEN, KẺ NGÔNG MANG DÂNG CHO LINH HỒN EM ĐÂY.
28.05.09
-KN-

Anh trai Nhân Sơn vô cùng thương tiếc tiễn đưa em gái THIÊN TRANG
về miền cực lạc.

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI GIA ĐÌNH THIÊN TRANG
28.05.09
-NHÂN SƠN-

Hồi Hướng

Thân trược có ngày bỏ
Tâm sáng mãi trường tồn
Hồi hướng đến Thiên Trang
Hóa thân miền cực lạc
Mytutru_29.5.2009

Nam Mô Bổn Sư Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật


EM HÃY AN NGHỈ

Trưa nay em về vùng đất lạnh
Bỏ dương trần hiu quạnh hoang sơ
Ai người lạc bước bơ vơ???
Khung trời kỉ niệm phủ bờ tang thương.
29.05.09
-KN-

TRƯA NAY

Miền đất lạnh trưa nay em gởi
Tấm thân ngà pha bởi phong sương...
Tiễn đưa, anh tiễn đọan đường...
Đọng trong tâm tưởng nhớ thương kiếp này.

Ngủ đi em hình hài đẹp lắm
Suối tóc dài nhuộm thắm con tim...
Em ơi! Hãy ngủ êm đềm
Đêm khuya thanh vắng ta tìm gặp nhau.
29.05.09
-sd-


TIỄN EM


13h ngày 29.05.2009

Thân Trang vùi nơi miền đất lạnh
Chốn âm u hiu quạnh khôn lường!
Ba nén hương tiễn đường em đến...
Giọt lệ tràn bởi mến yêu thương.

* Kẻ Ngông ( Hùng), SĨ ĐOAN ( Phạm Văn Hiệp) xin thay mặt gia đình và tâm niệm của THIÊN TRANG cám ơn tấm lòng vàng của tất cả chư vị thi hữu ( bằng hữu) xa gần đã giành thời gian và tình cảm cho TRANG.
* Kẻ Ngông chấp bút.
29.05.09
-KN-

Kashigi Omi xin thành kính phân ưu cùng gia đình và thân hữu của chị Thiên Trang. Cầu cho hương hồn Nữ thi sĩ Thiên Trang được về nơi nhàn cảnh...!

Tôi với chị tuy chưa từng quen biết
Nhưng có cùng một sở thích: Làm Thơ.
Nghe hung tin, lòng thi hữu thẫn thờ,
Thắp ba nén hương lòng, xin tiễn chị...
29.05.09
Kashigi Omi!


12h55'

Còn 5 phút nửa em rời dương cảnh
Về âm cung...Ôi đau xót vô cùng!
Cần Thơ sông nước mịt mùng
Em ơi có lạnh hãy dùng chiếu chăn.
29.05.09
Kẻ Ngông



TIỄN EM

Đi đi em ngôi nhà em đó
Kể từ nay chẳng có đua chen
Mặc chê khen em trao luyến ái
Một bờ vai- đặng trái ngọt ngào!
29.05.09
-SD-

Hãy yên lòng ra đi
Buồn buồn tìm đến anh
Cùng trao đổi thâu canh
Thiên Trang em nhớ nhé!
29.05.09
-LL-

Biết tin, thật nghẹn ngào, Không nói được gì . Cung kính đưa tiễn Thiên Trang về miền Cực lạc!
Ngày trước tưởng Thiên Trang chỉ buồn thôi, nên có làm bài thơ động viên, nào ngờ đâu Thiên Trang đã ra đi thật rồi. Buồn quá Thiên Trang ơi!
29.05.09
- thuvan-


NUỐI TIẾC

Nàng đi hoa lá rơi rơi
Xót lời thệ ước vùi nơi đáy mồ
Xa xa sóng gợn mặt hồ
Còn đâu dỉ vãng cơ đồ tình yêu
Hòang hôn cơn gió liêu xiêu
Đọng trong tiềm thức vạn điều buồn đau
Chợt nhìn lấp lánh vì sao
Niềm thương nỗi nhớ dâng trào buồng tim
Đâu đây tiếng gió êm êm
Ru hồn vào mộng lặn chìm tái tê
Yêu nhiều một thuở say mê
Bên bờ sông ấy má kề tựa vai
Tim thổn thức tay trong tay
Má ai mịm trắng bổng hây hây hồng!
Nhớ sao tấc dạ chung lòng
Dốc cao, vực thẳm khó hòng cách chia
Nàng đi - chìm đắm canh khuya
Bình minh rộ nở vẫn chưa trở mình.
29.05.09
-SD-


Đời anh tình mãi đa mang
Tình yêu hai chữ đã đang chực trào.

Vì ai thỏ thẻ ngọt ngào
Vì anh đa cảm- dạt dào yêu em.

Vì yêu thổn thức con tim
Vì lòng son sắt - đắm chìm khổ đau.

Vì ai bước vội qua cầu
Đời anh chua xót- lỡ câu ái tình!

29.05.09
Kẻ Ngông


Khánh Chân xin chia buồn gia quyến.
Cầu nguyện chư phật độ trì hương linh Thiên Trang được về nơi An lạc.
29.05.09



Công Hòa xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình tang quyến của nữ thi sỹ Thiên Trang

In dấu lời thơ Thiên Trang ơi
Lời thương lời nhớ nỗi đầy vơi
Từ đây vĩnh biệt người em gái
Mãi chỉ còn ta một góc trời
Đỗ Công Hòa


KHÓC NGƯỜI CHƯA QUEN

Tôi với bạn chưa hề quen biết
Trên diễn đàn thi thoảng ghé đọc thơ
Rồi một hôm – cũng thật tình cờ
Tôi họa đôi dòng ... NẾU MAI EM CHẾT

Thơ chỉ là thơ , tôi nào hay biết
Có một ngày bạn lặng lẽ ra đi
Khóc người dưng , lệ ướt đẫm bờ mi
Giờ mới hiểu , bạn thực lòng khi viết lời TRĂN TRỐI

Hè chớm sang , bạn ra đi quá vội
Cánh phượng hồng trong chiều vắng rưng rưng
Chút lòng thành , xin thắp một nén hương
Đưa tiễn bạn xa về nơi chín suối …
29.05.09
BL07


Xin gửi lời chia buồn tới gia quyến Thiên Trang
Cầu cho vong linh Thiên Trang chóng được siêu thoát !
Kimrbl


Xin gởi tới gia quyến
NHÀ THƠ THIÊN TRANG
lời chia buồn sâu sắc!


Tôi đã đến với thơ người khi xướng họa
Mạch tình riêng chưa hòa nhịp dẫu một lần
Thơ của người đượm hai chữ ái, ân
Và cả một khoảng trời sau đầy luyến tiếc...

Bài thơ này thay cho lời tiễn biệt
Chào nhé lá xanh vội trở lại mạch nguồn
Bài thơ này góp thêm một nén hương
Cùng Thư quán đưa người về với cội...

29.5.2009
Người lính



Thành kính phân ưu

***
-ttk-


Đông Thanh Trúc xin được gửi đến hương hồn Thiên Trang lời vĩnh biệt.Mong rằng Thiên Trang được thanh thản!


Chao ơi,mới thật là buồn
Lời thơ ai mới vừa buông hôm nào....
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Sớm còn tối mất thêm đau đớn lòng
Nén nhang,xin đốt tự tâm
Tiễn người về chốn ngàn năm vĩnh hằng
29.05.09


Còn đâu cung nhịp vần thơ ?
Còn đâu sóng biếc cõi mơ thiên đường ?
Còn đâu tâm tưởng nhật thường ?
Còn chăng nửa mảnh hồn vương địa đàng.
29.05.09
-kn-


SẦU MUÔN ĐÊM

Có ai định nghĩa chữ tình?
Cớ sao vương vấn bóng hình không phai!
Trăm năm theo mãi bóng rày
Những khi bóng lặn vẫn nài một bên
Rõ rằng- Tình mãi giây oan.
Không hoa không lá vẫn xanh trĩu nhành.
Bao đêm tĩnh giấc thâu canh
Uống từng kỉ niệm em- anh thuở nào!!!
29.05.09
-SD-
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 11:44

THẮP NÉN HƯƠNG

Thắp nén hương - lệ lòng nức nở
Cầu linh hồn ngự ở thiên thai!!!
Dạ bồn chồn- gió lay sởn óc
Dạ bàng hoàng- tang tóc phân ly
Dạ sững sờ - thương bi trỗi khúc...
Mới hôm nao giây phút âm- dương.
Thắp nén hương, nghiêng mình đưa tiễn
Hồn vẩn vơ- linh hiển chứng minh...!!!
...
29.05.09
-LL-


ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT

Âm dương đôi nẻo phân ly
Em về cực lạc- sân, si... theo về
Còn anh tâm sự ê chề
Nhìn vần thơ trẻ não nề tâm can
Sầu bi tột đỉnh vương mang
Long lanh giọt lệ ướt tràn dòng thơ
Đâu rồi giây phút đợi chờ???
yahoo điểm hẹn- thẩn thờ lòng ta!
Đâu rồi ý họa gần xa...
Đâu rồi điện thoại thiết tha thuở nào?
Em đi , anh ở lệ trào
Sầu thương chẳng thốt, nghẹn ngào buồng tim!
Tan rồi lấp lánh sao đêm
Bầu trời ảm đạm lặn chìm sương khuya.
Lặng nhìn một nẻo phân chia
Âm- dương cách biệt- mộ bia giữa trời!
29.05.09
Kẻ Ngông


Cho một chuyện tình

Tình em gói trọn chiếc khăn này
E ấp trao anh một sớm mai
Lí nhí bờ môi lời tạm biệt
Thẹn thùng ánh mắt lệ chia tay
Duyên vừa chớm nở trong giây phút
Mộng đã tàn phai giữa một ngày
Rừng núi vùi thân đời lính chiến
Tim yêu rỉ máu giọt trang đài

Biên hòa 30/5/2009
Viết cho Hương linh Thiên trang
Nơi vĩnh hằng em được an vui.
- Nguyễn Khánh Chân



Lời ân lời ái còn đây
Lời đau lời nghẹn đọa đày vang vang
Lời ru giấc rũ mơ màng
Lời ca điệu lý của nàng du dương
Từ nay trên mọi nẻo đường...
Còn đâu...em hỡi! Anh dường ngẩn ngơ.
30.05.09
-sd-


-Thương nhớ về em gái THIÊN TRANG anh viết tình thơ để em họa lại nhé.

Em khóc cho một chuyện tình
Nghẹn ngào tiễn biệt khi mình xa nhau
Thơ em xúc động nghẹn ngào
Thay lời trăn trối nghe đau xót lòng
Còn đâu mà đợi chờ mong
Đò chiều tách bến qua sông đắm chìm
Nhớ em đau buốt con tim
Mất nhau vĩnh viễn...biết tìm nơi đâu…
30.05.09
-NS-


Em nào còn hoạ được hỡi anh ơi!
kẻ Ngông chắp bút đôi lời nha anh
Rồi đây chẳng thể cạn lòng
Xin người ở lại chớ mong làm gì.
Nếu thương xin đốt nén hương
Ấm lòng giữa chốn mồ hoang lạnh lùng.
* Kẻ Ngông thay hoạ.
30.05.09


Cơn đau vùi tận mồ hoang
Không còn hành hạ xác thân ngọc ngà
Chiều mai con bướm là đà
Là hồn em mãi sà sà bên anh.
30.05.09
-sd-


Thành kính phân ưu.
Kính mong vong hồn chị về miền Cực lạc.
Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình chị Thiên Trang!
30.05.09
nguyen.bamboo


TRƯA NAY


Miền đất lạnh trưa nay em gởi
Tấm thân ngà pha bởi phong sương...
Tiễn đưa, anh tiễn đọan đường...
Đọng trong tâm tưởng nhớ thương kiếp này.

Ngủ đi em hình hài đẹp lắm
Suối tóc dài nhuộm thắm con tim...
Em ơi! Hãy ngủ êm đềm
Đêm khuya thanh vắng ta tìm gặp nhau.
29.05.09
-sd-



Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Thiên Trang!
Cầu mong hương hồn chị an vui và vãng sinh miền Tịnh Lộ!


Chị đi về cõi Niết Bàn
Đi qua một kiếp hoa tàn buồn thênh
Đường trần khúc khuỷu gập ghềnh
Chân trần đã mỏi thôi đành biệt nhau.
29.05.09
H à Thu





TÂM SỰ NGƯỜI ĐÃ THÁC

Thơ tình ai đã gửi trao
Mãi còn lưu giữ, tình trào bờ tim
Để ai lòng mãi dịu êm
Tâm tư thanh thản bay tìm hư vô!
Kẻ Ngông


CÒN CHĂNG?

Ôi, hồng trần! Biến cố tang thương
Đôi lối rẽ ta dường ngu ngơ!
Em về, anh ở... bơ vơ !!!
Còn chăng tao ngộ- giấc mơ diệu kỳ.
-SD-


THẮP NÉN HƯƠNG

Anh trở về đây thắp nén hương
Rưng rưng dòng lệ dạ xót thương
Hoa tàn, cánh rũ, đài rơi rụng...
Đọng mãi trong tâm thuở vấn vương.
-LL-


BAO GIỜ TRỞ LẠI?

Em ra đi bao giờ trở lại?
Bến cô liêu nhẩn nại cuồng phong
Trong muôn một ước mong quang đảng
Phút tương phùng thỏa mản trần ai.
Buổi chiều đông gió lay se lạnh
Dạ bàng hoàng hiu quạnh tâm can.
Em ra đi bình an thượng lộ
Ngày trở về nấm mộ chơ vơ.


THIÊN TRANG! EM BẢO ANH ĐỐT CHO EM NÉN HƯƠNG VÀO MỖI BUỔI CHIỀU CHO DỊU CƠN ĐAU, ANH ĐÃ LÀM THEO NAY EM RA ĐI CHỈ ĐỂ LẠI NHỮNG VẦN THƠ ĐAU THƯƠNG, XÓT XA...NẶNG LÒNG TRẮC ẨN, EM KHÔNG NÓI MỘT LỜI NÀO LẶNG LẺ RA ĐI.
Kẻ Ngông



Tiễn người về cõi xa xăm
Tôi xin thắp nén hương trầm tiếc thương
Một nhành hoa giữa mù sương
Vĩnh hằng yên nghỉ, vấn vương trả đời
NH

*Kẻ Ngông xin thay mặt Thiên Trang, gia đình, bằng hữu xin chân thành cảm tạ quí thi hữu, bạn đọc xa gần đã thắp hương lòng giành tặng Thiên Trang.

* Dự kiến sau 10 ngày kể từ khi Thiên Trang ra đi ( lưu lại tòan bộ thơ của Trang cùng những tác phẫm họa của quí thi hữu gửi về gia đình làm vật kỉ niệm), Kẻ Ngông quyết định xóa hai trang thơ : KHÓC CHO CUỘC TÌNH và TRANG THƠ LƯU- TRĂN TRỐI.

* Quí thi hữu có ý kiến gì không??? Nhất tác phẫm họa của mình.Nếu không có gì Kẻ Ngông theo di chỉ để lại của Thiên Trang mà tiến hành.
Kính.
-Kẻ Ngông-


EM ĐÂU RỒI

Trưa rồi , tiếng nói còn đâu?
Lẩn trong sương gió một bầu tang thương!
Em đi lòng mãi vấn vương...!
Đợi chờ vô vọng- ta dường ngẩn ngơ!
-sd-

SĨ ĐOAN theo nguyện vọng của THIÊN TRANG đề nghị Ban điều hành VNTQ xoá dùm toipc TỦ THƠ LƯU- TRĂN TRỐI và nick Thiên Trang cùng mật khẩu sau ngày 05.06.09
-SĨ ĐOAN-


VĨNH BIỆT

Chỉ mấy tháng, ta ngồi tâm sự...
Em đi rồi - mãi ngự hồn tôi!!!
Dẫu lê chân cùng trời cuối đất...
Dẫu giàu sang hay bất thành nhân
Tôi mãi mãi trân trọn giữ gìn
Như chính tim mình rung động tình em.
Thôi nhé em , Ta chào vĩnh biệt!
Cõi dương trần mọi việc đã xong.

Kẻ Ngông



Mưa rồi em chớ lang thang
Về nhà nhanh nhé kẻo càng bệnh thêm
Cơn đau chắc hẳn lặn êm
Dìm trong quên lãng bay tìm hư vô.
KN


LÀN GIÓ

Hởi nàng giấc mộng còn đâu?
Thề non hẹn bể hóa câu bẽ bàng!
Em bay nương gió, mây ngàn...
Để anh dõi mắt lệ tràn buồng tim.
Kẻ Ngông


Ngày ngày lệ thắm con tim
Yêu từng câu chữ êm đềm bên tai.
Lời thề, ước nguyện lòng ai
Bỗng tan mây khói- đắng cay ngậm ngùi!!!
Kẻ Ngông


Từ đây lỗi nhịp cung đờn
Ta đành hủy bỏ- ai còn so dây?
Kẻ Ngông
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 11:57

Gửi người chưa quen

Lần đầu tôi ghé thăm vườn thơ
Chưa kịp quen ai đã bất ngờ ,
Thấy trang lưu niệm ngập hoa nến
Tri ân vĩnh biệt lúc tiễn đưa....

Vô duyên ,cho tôi kẻ đến sau,
Nào đã biết gì về Trang đâu?
Lần giở trang thơ Trang để lại,
Mới hiểu phần nào nỗi đớn đau...

Tài hoa ,đoản mệnh quá Trang ơi!
Lìa trần khi mới ngoại ba mươi?
Sao vội đi thế,khi còn trẻ,
Rũ bụi trần không vướng nợ người?

Duyên phận ,số kiếp đã định rồi...
Âm dương cách biệt từ đây thôi...
Trang đi về miền xa xôi ấy,
Nhưng thơ ở lại mãi ru đời...
30.05.09
Thương Giang


Đừng buồn khổ nữa Kẻ Ngông ơi!

Đừng buồn khổ nữa Kẻ Ngông ơi!
Người đi..,kẻ ở lại ngậm ngùi
Nếu còn thương nhớ xin đừng gọi.
Kinh động người say giấc ngủ vùi....

Hãy để cho cho người được ra đi ,
Tìm về cửa Phật ,chốn từ bi.
Rũ bỏ bụi trần ,vương tục lụy.
Thanh thản tâm hồn áng văn thi...
30.05.09
Thương Giang


Gửi lời chia buồn tới gđ cố thi sỹ Thiên Trang dù chưa 1 lần biết mặt.Mong anh vượt qua nỗi đau khi mất đi 1 người tri âm tri kỷ.Đọc những vần thơ anh viết ,đúng hơn là anh khóc Thiên Trang thật đau lòng và cảm động.Xin bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc nhất tới anh !

Thương Giang,


Hạt cơm giọt nước quê hương
Hoa đồng cỏ nội - mật đường đấy em
Bao năm bươi chải bụi trần
Ngày nay có dịp xích gần quê cha.
-LL-


- Biển Xanh xin thành kính phân ưu


Biển Xanh tìm đến chia buồn
Hồng nhan bạc số sầu tuôn đôi hàng
Tiếc thương thi hữu Thiên Trang
Từ đây xa cách đôi đàng biệt ly...
Biển Xanh


Thơ Trang kết trái đơm hoa
Trang về bên ấy làm quà thi nhân
Dù nơi ấy chẳng cõi trần
Thi nhân vẫn mãi có phần Thi nhân...
Thuvan


Heo hút quê nghèo ngự cảnh xưa
Đò nan lặng lẻ ngóng chiều trưa
Cây xanh trơ lá bên đầu ngỏ
Nhớ đứa con Ngông tóc chỏm- thưa.

Dòng sông nước biếc lượn muôn nơi
Năm tháng mỏi mòn lẩn thẩn trôi
Dõi đợi người thân chờ đón rước(...)
Bao giờ trở lại... rát lòng tôi!!!

Em rất thích bài thơ này anh xin gửi tặng em.
-KN-


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Thân về miền đất giá băng
Anh linh vào cõi vĩnh hằng từ đây
Nhìn trời mùa hạ đầy mây
Buồn đau trĩu nặng lòng đầy tiếc thương!

Thi Nang thành kính phân ưu với nhà thơ Thiên Trang cùng gia quyến.
Cầu chúc cho anh linh nhà thơ Thiên Trang được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Thi Nang


Ba nén hương buồn xin thắm lên
Mong người nơi ấy được bình yên
Thiên đàng vui vẽ Thiên Trang nhé
Trần thế từ đây rũ muộn phiền

Mình Tham gia VNTQ muộn nên chưa biết Chị Thiên Trang. Đọc thơ của chị , hay tin chị mất , Mình đau lòng lắm. Thành kính phân ưu cùng gia đình chị. Mong chị bình an miền cực lạc.
Hoàng Mi Kha


ĐAU THƯƠNG

Buồn đau hai chữ ly tan
Tình người gửi chọn con tim trung tình
Đau buồn nghe nhói tâm can
Người ơi giọt lệ tan hoang nỗi niềm
Mùa thu giọt vắn giọt buồn
Khóc người đã khuất , nghìn trùng xa xăm.

Mùa Thu


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thiên Trang người hỡi giờ ở đâu
Vì sao ra đi bỏ lại sầu
Thi nhân ai nấy đều thương tiếc
Chiều nay trời bỗng đổ mưa ngâu.

Thành kính phân ưu gởi mấy câu
Gởi đến Thiên Trang giải bớt sầu
Người về chốn đó an giấc nhé
Ngậm ngùi riêng ta tiễn người đi.

HKBT.

Xin được chia buồn cùng Thiên Trang và gia quyến !




XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VỚI GIA ĐÌNH THIÊN TRANG
vancali96


Thành Kính Phân Ưu!

Cầu nguyện cho hương hồn của chị về miền Cực lạc
Xin chia buồn cùng Tang quyến !
Mars
( Người phụ trách diendan Việt Nam Thư Quán)



GIA ĐÌNHTHIÊN TRANG XIN GỬI LỜI CẢM TẠ BAN ĐIỀU HÀNH VIỆT NAM THUQUAN CÙNG CHƯ VỊ THI HỮU, BẰNG HỮU... ĐÃ THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG TIỄN ĐƯA THIÊN TRANG VỀ CÕI VĨNH HẰNG.
* ĐỊNH DÙNG NICK THIÊN TRANG VÀO CẢM TẠ NHƯNG THẤY KHÔNG TIỆN ĐĂNG BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
* SĨ ĐOAN THAY MẶT GIA ĐÌNH THIÊN TRANG CHẤP BÚT.
-sd-


Chia sẻ cùng anh và người

Dù đã trễ em cũng về chia sẻ
Người bạn thơ cõi ảo xa xăm
Dù hai đứa chưa lần gặp mặt
Vẫn bài thơ chữ nghĩa gọi thầm

Nơi bạn về có vầng trăng ấm
Có gió mây xanh ngát phiêu bồng
Nơi an nghỉ không còn mệt mỏi
Quên chuyện đời mưa gió rêu phong

Chia cùng anh nỗi buồn ray rứt
Thôi từ đây hai lối hai nơi
Là cuộc đời ngọt ngào cay đắng
Xin là thơ thành kính ngỏ lời.
Mỹ Trinh

Mấy ngày nay HM rất xúc động từ khi được NH báo tin. Thành kính phân ưu cùng gia đình chị Thiên Trang và anh Sĩ Đoan.


Cánh Chim Cô Lẻ

Cánh chim lẻ bạn u sầu
Vết thương năm tháng tình buồn riêng mang
Trang thơ kỷ niệm dở dang
Hoàng hôn nắng tắt hồn hoang lạnh lùng...

Còn đâu giây phút tương phùng!
Người đi theo gió mây ngàn ngút xa
Ta về ngậm hạt mưa sa
Lệ tuôn khoé mắt nhạt nhòa lòng đêm.

Huyền Minh



CHẲNG THẸN LÒNG

Không gian chia cách bóng hình
Tâm tư lưu giữ nghĩa tình thâm sâu
Còn đây cử chỉ ban đầu
Lời ân tiếng ái gieo câu chung tình.

Nhớ thương, thương nhớ bóng hình...
Phong vân vần vũ khó nhìn đặng xa
Thời gian chầm chậm trôi qua
Đầy vơi kỉ niệm châu sa gối hồng.

Thế nhân đen trắng xoay dòng
Bình minh rực rỡ mà lòng đớn đau
Đâu đây tiếng hát đượm sầu
Tràn dâng hình ảnh bên cầu giăng tơ!

Em về, anh ở ngu ngơ...
Sầu vương ánh mắt thẩn thờ tim son
Xác thân gầy yếu héo hon
Trăm năm bia miệng- chẳng mòn- tình chung!
-SD-


KHÓC CHO CUỘC TÌNH

Thương con nước biếc ngủ bên dòng
Gió reo, lá hát giữa mênh mông
Ru giấc mơ xưa tình thắm thiết
Trỗi khúc bi thương dưới mai hồng.

Khóc vầng mây trắng lững lờ trôi
Hùng hổ phong ba lướt xa xôi
Đất trời buông màng che nắng ấm
Gió gào, giông vũ phủ đơn côi.

Yêu ánh trăng ngà rãi đêm thâu
Giọt sương lấp lánh giữa bể dâu
Nghìn trùng vạn dặm hào quang rực
Dịu dàng khép nép lẩn mưa ngâu.

Khóc thương buồn tủi chiếc lá rơi
Thu về lác đác rụng nơi nơi
Cành xanh, hoa rộ bừng tươi trẻ
Phút chốc hóa vàng tự buông lơi.

Bao mùa đông nữa lệ lăn, tuôn?
Hạ sang, thu đến- suối đầu nguồn!
Xuân tràn nắng rạng lòng lưu giữ...
Khóc mãi ngày sau - cuộc tình buồn!
-LL-


Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến thi hữu THIÊN TRANG
Cầu chúc hương hồn bạn THIÊN TRANG được thanh thản nơi miền cực lạc
- thụy du -


Thành Kính Phân Ưu
Xin chia buồn cùng toàn thể gia quyến

Tiễn biệt nữ thi sĩ Thiên Trang

Cảnh tây ngã bóng tiêu điều
Tin về mới rõ trong chiều bão mưa
thành tâm, kính cẩn xin thưa
Những lời từ tạ tiễn đưa lộ trình
Thiên Trang! Cuối ngã vô hình
Cũng mong chị sẽ quy miền phật môn.
Vài lời Viết Cho Em Thiên Trang

Em ơi !
Mình gặp nhau chưa nhỉ
Mà em đã đi rồi
Một cái tin
Làm chị bồi hồi
Thương em tháng dài quằn qoại...
Đau ! Em đau...

Chị là thấy thuốc
Hiểu cặn kẽ tâm tư
Trước căn bệnh ung thư
Đau lòng nhìn cái chết...

Em đau,đau lắm
Trước lúc em ra đi
Để lại cho đời
Những lời trăn trối
Em ơi...

Thương tiếc về Thiên Trang,mong Thiên Trang yên nghỉ vĩnh hằng ,cũng qua đây,Thái Anh xin chia buồn cùng gia quyến và bạn bè thân thích của Thiên Trang
Thái Anh
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 12:03

Chút Tình Xa

Dẫu chưa quen nhưng cũng không xa lạ
Bởi chúng ta những chiếc lá chung cành
Nơi vườn hoa Thư Quán dệt mơ xanh
Gửi chút mộng lành thả bay muôn hướng

Trang thơ xinh cùng bạn bè dệt xướng
Bỗng tự nhiên mây kéo đến nhuộm màu
Làm cho thơ buồn nức nở vần câu
Lời từ biệt khóc người đi kẻ ở

Kiếp con người trước ân tình duyên nợ
Mấy ai người tránh được chuyện dở dang
Yêu thương nhiều càng nặng gánh lỡ làng
Buồn thương phận viết đôi hàng tâm sự

Được tin Thiên Trang...thấy lòng tư lự
Chút tình xa nơi viễn xứ xa xôi
Nén nhang lòng trân trọng gửi tới Người
Cầu mong hương linh siêu sanh An Lạc Quốc.
Sương Anh

SA xin kính chào hương linh Thiên Trang và các thi Nhân bạn thân cuả TT nơi trang nhà này. Sau một tuần đi nghỉ phép vưà về hôm nay, vào trang thơ VNTQ, SA đọc được những vần thơ thương khóc bạn cuả các anh SĐ, KN, MNS, LL....cùng những lời chia tay cuả các anh chị khác, khiến lòng SA thấy nôn nao thương cho một kiếp...đời hoa bạc mệnh...Xin cho phép SA được để lại nơi đây một chút tình từ nơi xa xôi đến một người bạn thơ tuy chưa lần có dịp xướng hoạ...

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cầu nguyện cho hương linh cuả Thiên Trang siêu sanh cực lạc Quốc và xin chân thành phân ưu đến gia đình nữ thi sĩ cùng thân hữu.
SA thân kính!


HUYỀN BĂNG CÙNG BAN ĐIỀU HÀNH THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH THIÊN TRANG VÀ THÂN HỮU
(Rất tiếc vì được biết tin này chậm trể từ Sương Anh)

Tiển bạn

Tôi vừa ghé trể , đêm nay .
Thơ tình xem hết , buồn thay kiếp chờ
Blog còn , người đã vắng thơ
Tài hoa đoản mệnh, ngẩn ngơ bao người

Trải lòng qua hết , ý lời
Má hồng phận bạc một thời ai hay
Tiển nàng mây cũng ngừng bay
Tri âm tri kỷ không ngày nào quên

Tiển nàng về chốn bình yên
Nơi miền cực lạc thần tiên đón nàng.
Vào trong cỏi mộng thiên đàng .
Thân ngà buông nhẹ , vĩnh hằng thiên thu .
-HB-



Thương tiếc bạn Thiên Trang .
BP gửi lời chia buồn cùng tang quyến và cho phép BP Xin được gửi nén hương lòng , nguyện cầu linh hồn bạn luôn bình an nơi cõi vĩnh hằng .
*********

Khóc người nửa kiếp bẽ bàng
Vai gầu trĩu gánh dặm đàng lẻ loi
Giữa trời nấm mộ chơi vơi
Rêu rong bầu bạn, gió trời nỉ non.
-sd-

Sương rơi nhè nhẹ sương rơi
Hiu hiu gió thoảng rối bời con tim
Đâu đây tiếng nói dịu êm...
Để lòng tê tái bên thềm ngẩn ngơ.
Kẻ Ngông


KHÓC CHO MÌNH


Khóc đời nhuộm phủ mẫu tang thương
Biết mấy ưu tư những đọan trường
Phố vắng thi nhân tràn giọt đọng
Quê yên lãng tử đẫm châu vương
Khóc đời hiu quạnh trong trần tục
Thương kiếp đơn côi giữa cõi thường
Cánh gãy cành tan vùi chốn lạ
Rì rào gió thoảng rũ đêm sương.
-LL-


Mồ xanh chỉ cỏ theo về
Đêm sương phủ kín tư bề gió reo
Trăng sầu lơ lửng trăng treo
Mưa ngâu ngập lối đua theo trút tràn
Ai người khóc nấm mộ nàng?
-sd-


Khóc Người Bạc Mệnh

Vội vàng chi bấy em ơi!
Mồ hoang cỏ dại vùi đời tài hoa
Thay em Niệm Phật Di Đà!
Tây Phương Cực Lạc ngôi nhà tặng em
Tình thơ đã dệt êm đềm
Xin em gởi lại cho miền trần ai.
Tiếc tài ai! Tiếc đời ai!


SĨ ĐOAN xin kính chào Ban điều hành và toàn thể thi hữu VNTQ
Theo tâm nguyện của THIÊN TRANG lúc sinh thời : Khi ra đi muốn xoá hết dấu vết bi thương, bất hạnh...trong đời để gia đình , bạn bè... sớm nguôi ngoai...
Nay SĨ ĐOAN thay mặt gia đình, bạn bè... THIÊN TRANG theo di nguyện:
+ Thành tâm cám ơn BAN ĐIỀU HÀNH VNTQ.
+ Cám ơn quí thi hữu, bằng hữu đã chia sớt nỗi đau....với THIÊN TRANG cùng gia quyến.
+ Cám ơn anh Lyen Son đã lập toipc:
RE: Đau buồn và mất mát cho VNTQ - Chia buồn cùng gia đình nữ thi sĩ Thiên Trang.
Kính chào.
-SĨ ĐOAN-


* Sau khi đưa hết thơ của THIÊN TRANG cùng tất cả thi phẫm xướng ,họa, LỜI CHIA BUỒN của chư vị thi hữu đóng thành tập làm kỉ vật lưu niệm. Trang thơ này xin được phép khép lại nơi đây.


* Nick Kẻ Ngông mãi mãi vùi chôn theo THIÊN TRANG.
Chớ ghen tỵ nữa nhé THIÊN TRANG. Nick Kẻ Ngông từ nay sẽ theo em mãi mãi.
-SD-


Bàng hoàng một nỗi đau chung
Gia đình thư quán ngậm ngùi tiễn đưa
Vườn thơ thiếu vắng hương xưa
Hoa kia vùi lấp thân côi nấm mồ

Tiễn người về chốn hư vô
Khóc thương phận bạc má hồng
Hương lòng xin thắp ấm tình người đi
Chưa tao ngộ đã phải biệt ly

Từ bi nương náu tâm hồn bình yên
Niết bàn thanh thản mộng lòng
Ưu phiền như bụi hồng trần phủi tay
Một lần vĩnh quyết cúi chào tình thi.

Vân xin gửi lời chia buồn đến gia đình và các bạn thơ của chị Thiên Trang. Kính chúc hương hồn chị sớm siêu thóat về chốn bình yên!!!
nguyen van


Xa cành về với cội nguồn
Tâm tình để lại, mưa tuôn não lòng
Người về với chốn mênh mông
Trang thơ thổn thức, bến sông đợi chờ...
Người lính - 05.6.2009


THƯƠNG TIẾC LẮM! THIÊN TRANG ÔI!

******
Cơn đau


CƠN ĐAU ƠI! CÚI XIN MÀY
THA CHO THÂN XÁC HÉO GẦY CỦA TAO
TAO GIỜ RUỘT THẮT GAN BÀO
CẮN MÔI, CẮN LỢI...CƠN ĐAU XÉ LÒNG!
CAO XANH ƠI! CÓ CẢM THÔNG?
CHO CON XIN ĐƯỢC SỐNG TRONG AN LÀNH
CHO CON BIẾT ĐƯỢC NGỌN NGÀNH
VÌ ĐÂU CON PHẢI ĐỘC HÀNH ĐƠN CÔI?
VÌ ĐÂU ĐAU ĐỚN SUỐT ĐỜI?
TÂM HỒN, THỂ XÁC KHÔNG RỜI CƠN ĐAU
NGHE CHĂNG NHỮNG TIẾNG THÉT GÀO
TRONG CƠN HOẢNG LOẠN, ĐAU VÀO TẬN TIM
XIN RU CON GIẤC NGỦ YÊN
NGÀN THU TRÚT BỎ MUỘN PHIỀN RIÊNG CON
XÁC THÂN GIỜ ĐÃ HÉO HON
CƠN ĐAU PHẢI CHỊU, CON CÒN BAO LÂU?

Bài này TRANG viết đêm 25/05/2009
Tâm Nhi chấp bút.

Riêng tặng cho em những nụ hồng
Em ơi có còn nhớ gì không?
Trần ai xuôi ngược, một đời khổ
Ngậm cười chín suối, em biết không?
duongquoctam


NHỚ EM

Em đã về cỏi hư không
Mất em trống vắng nghe lòng xót xa
Đau buồn anh chẳng muốn qua
Đọc lời trăn trối mắt nhòa nhớ thương...
-NS-

Em rất yêu màu xanh đọt chuối, hôm nay anh du lịch DALAT nhìn thấy màu xanh dày đặc thăm thẳm như tình em rải khắp chơn trời, phủ kín hồn anh.
Anh cho em cả thiên đường màu xanh.
-SD-

Lòng người đen trắng ...rối mù
Ngủ thôi, thức giấc lòng thù nhân gian!
-LL-


NHỚ...
da diết!!!

TÌNH...
thắm thiết!!!

YÊU...
bất biết!!!

LÒNG...
mải miết...!!!

Yêu chẳng tiếc
Yêu không kể xiết
Suốt đời da diết...!!!

-LL-

Trang thơ ai viết còn đây
Mà người cách một tầm tay...mất rồi
Trong thơ gởi biết bao lời
Lời đau, lời nhớ, lời rơi giọt ngà
Lời mênh mang nỗi thiết tha
Để lòng tôi những xót xa. ngậm ngùi
Nỗi đau mãi mãi khôn nguôi,
Xin người yên dạ ngậm cười....nơi xa
duongquoctam


THANH THẢN EM NGHE! TA KHÔNG BIẾT LÀM THƠ ĐÂU EM! CHỈ DÀNH CHO EM TRỌN VẸN TẤM CHÂN TÌNH!
**********
Biển Xanh gửi Trang trái tim
Khắc trên bãi cát sóng dìm cuốn trôi
Từ nay mình mất nhau rồi
Âm dương đôi ngã xa xôi chia lìa...
Biển Xanh


********
Hãy cháy lên hỡi ngọn lửa hồng!!!
Hãy cháy lên! Thiêu rụi cõi lòng!!!
Hãy cháy lên sáng bừng trời đất...
Hòa theo gió rọi khắp muôn dòng.

-LL-


Anh đã về rồi, hoa rất nhiều nhưng chưa thể đem hết vào, từ từ cũng sẽ dành cho em tất cả.
Ngủ đi em.
-LL-

Xót thương cho kiếp hồng nhan
Tài hoa đoản mệnh vương mang tủi sầu!
Ngủ đi em!
-LL-


KHÓI LOANG HÒA NGUYỆN MÂY NGÀN
TÌNH ANH GỬI TRỌN CHO NÀNG TỪ ĐÂY

-SD-

Ta quay cuồng...
Trong điên loạn
Bước chập choạng
Giữa đất trời..
Ôi bao lời...
Chói cả tai!!!
...
-SD-


Bước đường không còn em

o0o
Anh đang trong cuộc đời
Thay lời anh :
*
Nay bước đường không em
Chỉ có buồn trống vắng
Với trái tim chết lặng
Vì tình em mất đi

*
Đường đời làm chia ly
Khi tình đang chất ngất
Giờ không còn thân mật
Vì hai chữ hợp tan.

*

Tình yêu còn chứa chan
Mà em xa rời anh
Lòng anh như băng lạnh
Đứng giữa đời ... không em !


Khi mất đi người thuơng ai cũng đau buồn, xin anh đừng buồn nữa, mong cho năm tháng nỗi buồn của anh sẽ nguôi ngoai.
Như Hằng



Bước đường không còn em

o0o

Anh đang trong cuộc đời


Biết làm sao hỡi em !!!
Khi âm dương cách biệt
Nhưng tình riêng chẳng tiệt
Vẫn nhớ hoài xa xưa.

Trời khi nắng khi mưa...
Đất bằng còn dậy sóng
Làm sao quên hình bóng
Giữa đêm trường cô liêu.

Tình thương chan chứa nhiều
Ép tận đáy tim yêu
Những cơn gió hiu hiu
Đưa ta về quá khứ.
Lời chân thành của em anh xin nhận và cũng mong sao sẽ có nhiều nhiều lần khóc cho những mối tình trớ trêu....
-SD-


Ngủ ngon

Thương tặng Thiên Trang
Cầu cho em an giấc vàng
Cho đường đau khổ gót hồng đã qua
Tấm thân đau xé từng giờ
Thì nay đã gọn trong vòng hoa thơm
Ngủ ngon ơi cái ngủ vùi
Mơ đi em nhé chân trời tím thương
Cầu an lành đã vẹn nguyên
Ấy tình thân ái còn trên cõi đời
Cầu siêu hồn thoát bể trần
Ngao du cõi mộng hết phiền em ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa, 10/6/2009
THÀNH KíNH.Phân Ưu cùng gia đình NS Thiên Trang.Cầu cho linh hồn nữ sĩ Thiên Trang sớm về cõi thánh.Dù chưa giao lưu nhưng hôm nay lướt qua trang "Khóc Một Chuyện Tình " mới biết và xin tiễn bạn bài thơ để bạn về trên ấy cũng có vườn thơ.


THƯƠNG MỘT NGƯỜI ĐÃ KHUẤT.
Bạn đã đi rồi đi đến đâu?..
Từ nay Thư Quán nhận niềm đau.
Trần gian bỏ lại người thương quí
Thiên quốc ôm chòang đấng thấu...sâu
Từ biệt bạn bè quên kỷ niệm
Chia tay cha mẹ nén dòng châu.
Cho dù chưa một lần gặp mặt.
Vẫn xót ,tiếc người ,Hẹn kiếp sau...
IN
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 12:12

Hôm nay vào trang Phân ưu , mới biết được Thiên Trang đã ra đi. Muốn viết đôi dòng phân ưu quá nhưng topic đó đã bị khoá lại rồi. Nay nhờ bạn Sĩ Ðoan gửi lời chia buồn tới gia đình , thân quyến của Thiên Trang lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu cho Thiên Trang được bình an và phiêu diêu miền cực lạc. Cám ơn Sĩ Ðoan nhiều. Thân ái Vũ kim Thanh


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



Lững lờ nước chảy quanh năm
Em về chốn ấy đêm nằm lẻ loi.
Còn đây nửa mảnh trăng côi!!!
Chập chờn sóng nước đầy vơi mây ngàn.
-SD-

Nhân Sơn đến thắp nén nhang
Nhớ thương em gái Thiên Trang xa rồi
Về miền cực lạc xa xôi
Bỏ anh ở lại... bồi hồi luyến lưu...
-NS-

Ngân hà lấp lánh xa xa
Bay lên tận chốn để mà giãi khuây
Trăng vàng lấp lánh đó đây
Niết bàn- có tiệc đang bày - chờ em.
-SD-

Tuyết rơi lạnh lắm em à
Chiếu chăn nhớ đắm để mà ngủ say
Trần gian đen trắng khó xoay...
Em ơi ! Ngủ kỉ chớ lay giấc nồng.
-sd-

Ngủ tròn giấc khỏi nghe đời cay đắng
Ngủ thật ngon khỏi trống vắng tâm hồn
Ngủ say sưa khỏi đọng tồn tiềm thức
Ngủ đi em! lấy sức lên thiên đàng.
-sd-


NHỚ EM!


Ta nhớ em của ta trong tiềm thức
Giấc ngủ say nồng em đã vùi thây
Đường trần xuôi ngược ly biệt từ đây
Ta nuối tiếc biết tình mình dảng dở
Trang sách học trò, từ đây bỡ ngỡ
Bài giảng ngày nào, giọng vẫn thiết tha
Nếu muốn làm người bác sĩ tài ba
Thì Y đức phải đưa lên bậc nhất
Em thân yêu, phút chia ly, lời thật
Ta yêu em, từ những bước giảng đường
Ta yêu em, từ bài học thân thương
Em gởi trọn tình thương người vĩ đại
Dạy cho ta trái tim luôn nhân ái
Chỉ cho ta từng vết cắt, đường kim
Gởi vào đây trọn vẹn một trái tim
Em đã chết, nhưng mãi là không chết!!!
Duongquoctam

Màu hoa buồn nhỉ!? Nhưng bất tử, đúng không em?


RU EM NGỦ

Mới hôm nao anh cùng em xướng họa
Vai vợ chồng- do nghịch cảnh trớ trêu
Tuy xa cách lòng mãi đắm say yêu
Tuy hờn dỗi mà lòng luôn tha thứ...
Nhớ thương nhiều vì đôi ta viễn xứ
Giận nhau chi cho lệ thắm hoen sầu
Ôm uất hận tóc xanh sớm nhuộm mầu
Và bao điều...theo nhịp cầu tương ái
Lấp đau thương niềm vui ta gặt hái
Ngồi bên nhau bảy, tám tiếng - mỗi ngày
Đêm đã khuya, em nhức nhối hình hài
Bầu tâm sự tuôn hòai sao chẳng hết...
Đọng bờ mi, tình ta như đã kết
Quyện vào nhau đi trọn quản đường đời
Keo sơn chặc và chẳng thể tách rời...
Em đã hứa thế mà em đi mãi!!!
Tin kinh hoàng khiến lòng anh kinh hải
Lệ rưng rưng ngược chảy đáy tim hồng
Dấu nỗi đau ép chặc tận cõi lòng...
Ru em ngủ... nghìn thu an giấc điệp.
-sd-

NGUYỆN CẦU

Sao em không nói với anh
Hai ta cùng học chung ngành mà ra
Trớ trêu phận số xót xa
Chăm sóc sức khỏe người ta tận tình
Vậy mà chỉ biết đứng nhìn
Nan y mắc phải riêng mình đớn đau
Nghe tin mắt lệ dâng trào
Số trời đã định làm sao ước lường
Tình cảnh em quá bi thương
Xa con thơ dại đôi đường biệt li
Nghẹn ngào chẳng biết nói chi
Từ đây cách biệt còn gì nhớ mong
Nguyện cầu hồn sớm phiêu bồng
Về miền cực lạc mênh mông vô thường…
Biển Xanh


Hỡi ơi! Có cảnh kiếp sau?
Yêu thương chan chứa tuôn trào nổi đau!
Bể trời đầy ắp vì sao…
Con tim hóa đá ruột cào đường tơ!
Lênh đênh kiếp sống bơ vơ
Nén sầu nuốt thảm đợi chờ lai sinh!!!
-LL-


Ngông đã về đây chăm phần mộ
Bao ngày vùi nick - lộ âm u
Từ nay "cắt tóc đi tu"
Tụng kinh niệm Phật- tan u não phiền!
-KN-


Thơ này ta viết vì ai?
Khóc dòng lá thắm gió lay rụng rời.
Hoa mơ cánh rũ tơi bời
Cung đàn lỗi nhịp, lệch lời thề xưa.

Trăng vàng rãi ánh lưa thưa
Rời xa chốn cũ dạ chưa thỏa lòng.
Vì đâu nước chảy đôi dòng?
Anh hào xa cách bóng hồng-xót xa!

Thuở hôm nao? Tình thiết tha!
Đêm hôm nao? Cả đôi ta nghẹn ngào!
Chốn gốc nao? Gió rì rào...
Tình này đọng mãi lệ trào chứa chan.

Xuân thì một thuở vương mang
Trao thân gửi phận dặm đàng thăng hoa
Tình xưa ví bản hùng ca
Âm vang tâm tưởng ngân nga ngọt ngào!!!

Cho xin giây phút biệt chào
Duyên nồng khép kín tận vào đáy tim
Lai sinh rảo bước kiếm tìm
Châu về Hợp Phố êm đềm giấc mơ.
-sd-


Vườn Xưa

Vườn hoa em bón ngày xưa
Giờ đây đã đẹp, đã vừa um xanh
Người sao mà dạ đọan đành
Ra đi để nỗi tim anh héo sầu.
Ngày mai thuyền ngược về đâu?
Cho dòng nước chảy vơi sầu trong tâm
Đời người dài được bao năm
Hay là chỉ một đêm nằm chiêm bao
Vườn hoa đã thắm hôm nào...
Nay tuôn nước mắt chảy vào tận tim
Duonquoctam

TẦN NGẦN

Người cũ đi
Cảnh cũ còn
Ta hao mòn...
Bởi nhớ nhung!
Người ung dung
Cảnh hững hờ
Ta ỡm ờ...!!!
Khóc thế nhân
Thương thể thân
Ngày tàn tạ.
Người - xa lạ
Cảnh quen thân
Ta ân cần
Thả hồn vong.
Kẻ Ngông

Nén cơn đau - mộng tình dang dở
Hoài tiếc thương cái thuở còn xanh.
Buốt hồn ôm gối thâu canh
Tàn đêm bất chợt long lanh đôi dòng...!!!
-LL-


TRĂNG VÀNG THỎ THẺ


Trời ngoài kia đang thời giông bão
Gió thét gào chao đảo rừng cây...
Ngủ đi em hây hây má ửng
Vầng trăng lên lơ lững nhìn em.


EM ƠI!

Tôi nhớ những ngày còn vấn vương
Liêu xiêu dáng nhỏ với giảng đường
Em gầy trơ xương, hai vai mỏi
Đâu rồi bóng dáng của phong sương

Em hỡi ! Cho anh hỏi vì đâu?
Khóe mắt đượm sầu, với quầng sâu
Chắc là bao đêm em không ngủ?
Hay vì đau đớn bủa giăng sầu?

Em ở gần bên, mà cách xa,
Gởi em bao ánh mắt thiết tha
Biết em có hiểu,hay không hiểu
Một khối tình ta rất đậm đà

Giờ đây đã hết,biết nói chi
Trái tim đã chết, biết nói gì?
Em về cõi lạnh, xa xăm quá!
Cho tôi không một tiếng từ ly.

Ta khóc lên đây

Ta khóc lên đây như mưa nguồn xối xả
Ta khóc lên đây như chiếc lá phai màu
Ta khóc lên đây như xé cào tim nhỏ
Mà từ lâu dồn nén cõi long ta
Ôi xót xa số phần định mệnh
Cướp Trang đi theo lệnh tử thần.
Khóc lên đi cho lấp dần nỗi đau
Hay khơi thêm lệ trào khoé mắt
Và ta cũng khóc – khóc cuộc đời cay nghiệt!
Cướp người thương huỷ diệt yêu thương
Cướp sinh lực đã đương lành mạnh…
Để người đời ghét bỏ lệ ta rơi.
Rồi ta sẽ khóc- khóc mãi kiếp này
Khóc …Khóc… khóc đến tan biến cả hình hài!!!
Ha…ha…ha…ha…ha…

TRAO AI...!

Trao ai nỗi nhớ niềm thương
Sầu lên ánh mắt tơ vương tháng ngày!
Trĩu sầu nặng gánh bờ vai
Cho bờ tim nhỏ mơ hoài duyên xưa.
SUY TƯ


Buồn len đáy mắt long lanh
Gợi bao nhung nhớ em anh thuở nào
Sầu vương theo gió rì rào
Chứa chan kỉ niệm gửi vào hư vô.
Kẻ Ngông


Đời muôn nẻo - tình muôn nơi

Anh đi hái ánh trăng mơ
Tặng người bạn gái dạ chờ bao năm.
Dặm trường bão táp mưa giăng...
Lòng đầy nhiệt huyết hở hăm đong đầy!
Ba sinh hai đứa sum vầy
Không còn cách trở trật trầy lương duyên.
Kẻ Ngông


Nhiều niên anh nhớ nụ cười
Nhớ đôi mắt biếc rạng ngời long lanh.

Bao niên thổn thức thâu canh
Trách than duyên kiếp đọan đành biệt ly.
Yêu em lòng mãi sầu bi
Trôi theo năm tháng khắc ghi tim hồng.
sd
Ngủ say sưa khỏi đọng tồn tiềm thức
Ngủ đi em! lấy sức lên thiên đàng.
Sd

Hỡi ơi! Có cảnh kiếp sau?
Yêu thương chan chứa tuôn trào nổi đau!
Bể trời đầy ắp vì sao…
Con tim hóa đá ruột cào đường tơ!
Lênh đênh kiếp sống bơ vơ
Nén sầu nuốt thảm đợi chờ lai sinh!!!
-LL-

Ngông đã về đây chăm phần mộ
Bao ngày vùi nick - lộ âm u
Từ nay "cắt tóc đi tu"
Tụng kinh niệm Phật- tan u não phiền!
-KN-

Nén cơn đau - mộng tình dang dở
Hoài tiếc thương cái thuở còn xanh.
Buốt hồn ôm gối thâu canh
Tàn đêm bất chợt long lanh đôi dòng...!!!
-LL-

Anh đi hái ánh trăng mơ
Tặng người bạn gái dạ chờ bao năm.
Dặm trường bão táp mưa giăng...
Lòng đầy nhiệt huyết hở hăm đong đầy!
Ba sinh hai đứa sum vầy
Không còn cách trở trật trầy lương duyên.
kn

Nhiều niên anh nhớ nụ cười
Nhớ đôi mắt biếc rạng ngời long lanh.

Bao niên thổn thức thâu canh
Trách than duyên kiếp đọan đành biệt ly.
Yêu em lòng mãi sầu bi
Trôi theo năm tháng khắc ghi tim hồng.
kn


MÙA PHƯỢNG

Em ơi! Phượng nở đầy trời,
Thương em, nỗi nhớ đầy vơi nỗi niềm.
Phượng là màu máu con tim
Lặn trong đáy mắt, chìm vào bóng mây.
Trang em hỡi! Em có hay?
Năm nay nhặt phượng héo gầy - anh thôi!
Giảng đường vắng bóng em rồi,
Mùa thi đến, muộn màng, tôi thất tình
Bài thi chẳng viết thành hình
Đâu đây phảng phất bóng hình của ai!
Cánh bướm - phượng - vẫn còn đây,
Mà em nay đã chân mây góc trời
Phượng hồng vẫn cứ rơi rơi........

TN
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 12:14

Hãy mưa đi cho trôi nguồn thương nhớ
Cuốn ,lấp vùi về tận chốn trời xa.
Em yên ngủ đừng thiết tha cõi tục
Chỉ luỵ phiền ô nhụt mà thôi.
-SD-
Nén cơn đau - mộng tình dang dở
Hoài tiếc thương cái thuở còn xanh.
Buốt hồn ôm gối thâu canh
Tàn đêm bất chợt long lanh đôi dòng...!!!
HTS
Ta ngồi đây bên nấm mồ xanh
Bầu bạn gió thâu canh thì thào
Lòng đất lạnh em nào thấu tỏ
Cõi niết bàn cửa ngỏ thêng thang
Về đi em địa đàng đen tối
Chốn thiên bồng dành lối em đi.
Nơi dương trần chẳng gì lưu luyến
Rảo bước nhanh xao xuyến -lụy phiền!
-LL-


THĂM MỘ

Mộ của em vừa được đắp xong
Tôi tặng riêng em một giỏ hồng
Gởi lại cho em bao nồng thắm,
Của những ngày thân ái vui cùng

Gởi hết cho em tấm chân tình
Giữ lại riêng em tiếng băng trinh
Chỉ ba tấc đất, Ôi! Sao lạnh!
Nghìn trùng xa cách một bóng hình

Thương nhớ xin vùi vào năm tháng
Kỷ niệm buồn thả cho trôi hoang
Lưu giữ trong tim bao ký ức
Một thời yêu, kề cận bên nàng

Đắp thêm tí đất cho mộ cao
Vói tay hái ít ánh đêm sao
Tôi đem xâu lại thành vòng chuỗi
Đặt lên nấm mộ, quá nghẹn ngào!


TN


----BIỂN VẮNG-----

Nếu như có nắng sớm.
Thì cũng có mưa chiều.
Nắng sớm vui bao nhiêu.
Thì mưa chiều rỉ rã.

Cuộc đời gồm tất cả.
Những-Vui-Khóc-Buồn-Thương.
Tất cả những con đường.
Đều đi về bến đó.

Hoa thì thầm trong gió.
Rồi hoa cũng úa màu.
Nắng sớm hoa tàn mau.
Để mưa chiều nhung nhớ.

Phút giây nào chợt ngỏ.
Rồi bay vào xa xăm.
Thuyền ra đi âm thầm.
Cách xa....bờ Biển vắng...

-------hongsang--------

BUỒN

Người đi mà dạ chẳng đành
Kẻ ở đau đớn, độc hành đơn côi
Đường trần xuôi ngược xa xôi
Con thuyền mất lái buông trôi theo dòng
Gởi tình vào chôn hư không,
Gởi bao tâm sự trong lòng xót xa
Đời trôi về ánh chiều tà
Gom góp kỷ niệm làm quà cho nhau.

TN
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13Wed 29 Jun 2011, 12:39

...................................
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!   !!!!!!!!!! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
!!!!!!!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-