Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 I_icon13Tue 28 Jun 2011, 21:03

Ngày giỗ em anh không đến được thật có lỗi cùng em, nhưng ngoài đời anh đã thắp nén hương cầu mong em sớm siêu thoát về cõi Niết bàn.
Hôm nay anh xin thắp hương lòng xơi xa xôi em hãy mĩm cười nhé!
Anh sẽ đồng hành cùng trang thơ em.

Dẫu rằng đôi nẻo âm dương
Tình anh son sắt chẳng dường nhạt phai!
sd


Sĩ Đoan chân thành cám ơn và hằng kính trọng anh Mạc Nhân Sơn, em Thương Giang, chị Hồng Sang, tỉ SaoHom cùng huynh Dương Quốc Tâm ( Tâm nhi bạn thân của Trang) đã đến thắp nén hương lòng cho Trang cũng như san sẻ nỗi đau buồn cùng SD.
Một lần nữa sd xin cám ơn.
sd

XA RỜI

Nhớ em tự thuở ngày đầu
Tình yêu da diết để sầu thiên thu!
Thương em từ những điệu ru
Đưa anh vào mộng - quá ư nồng nàn!

Từ nay, trên dặm nẻo đàng
Vắng người tri kỉ lòng càng thiết tha
Chợt tuôn mấy giọt châu sà
Người xưa ơi hỡi tình xa mất rời.
sd



Đã về...
Phượng rơi rơi
Ve sầu rỉ rả... !!!
Hối hả áng mây đen
Gió lấn chen thổi mạnh
Trăng u buồn... len lén lùi nhanh
Lòng thổn thức, buâng khuâng dòng châu lệ
Ngẩn ngơ sầu, dạ chứa chan, tình mãi vương mang...
Ôi năm tháng chóng điều tàn, dặm đàng lê chân bước!!!
Sd


Nhớ em

Tình yêu muôn thuở tơ vương
Đơm hương bát ngát phủ đường mộng mơ
Đêm đêm khao khát trăng thơ
Giữa ngàn sao rạng ngắm- chờ canh thâu
Tìm em tìm ở nơi đâu?
Cách xa vạn dặm nhịp cầu là bao?
Câu thơ theo sóng nhịp trào
Chất cao đỉnh núi trôi vào hư vô.
sd


RU LÒNG

Vào lối mộng tình nồng hương ấm
Hạ sầu đong má thắm môi hồng
Tiếc thay trĩu nặng tơ lòng
Xuân thì may một trôi dòng thời gian.
Ngại chân bước chẳng màng mơ mộng
Nhìn mông lung tồn đọng ưu tư
Thu về lá rụng nhẹ ru
Đông sang giá buốt- khóc- ru lòng mình!
Kn


Em đang ở chốn bồng lai
Vắng nhà thơ vẫn thả dài nhiều trang
Khi nào rảnh rổi ghé sang
Nơi đây có mỗi Sĩ Đoan chung tình....

Nhân Sơn

SĐ nhờ anh kéo trang thơ em lên sợ lạc mất....
Anh trở về đây với tháng năm,
Lang thang một bóng dưới trăng rằm,
Cô đơn anh gọi em trong gió,
Đáp lại lời anh chỉ lặng câm.
Dqt


Khóc khóc mãi mối tình nghiệt ngã
Cho tình chung riệu rã trong đời
Chuyện buồn biết nói bao lời
Tình ơi tình hỡi! Đất trời thấu chăng?
sd


Bình minh giọt nắng ấm lung linh
Chim hót reo vui gợi hữu tình
Bất chợt nghe lòng buâng khuâng nhớ
Người xưa - âm điệu dệt niềm tin!!!
sd


Cố nhân ơi hỡi cố nhân!
Nhớ em anh mãi bần thần ruột gan.
Trời xui chi cảnh trái ngang,
Dây tơ phải đứt giữa đàng, người ơi!
Thay em anh khẽ ru hời,
Cho con thơ trọn giấc oi trời nồng.
Nhớ thương trĩu nặng cõi lòng.
Người đi kẻ ở nhớ mong, còn gì?

Dqt


Em đi khuất nẻo sơn khê nhớ.
Anh dệt mộng thường hiu hắt mơ.
Cách nửa vòng tay xa ngái quá.
Còn chi vun đắp đôi tay hờ.
Dqt


TRỜI GIEO

Ngủ say một giấc thật dài
Tìm nhau khắp chốn tuyền đài không em
Theo cơn gió thoảng dịu êm
Non Bồng tiên cảnh quyết tìm người xưa
Xa xa bóng dáng thưa lưa-
Thiên Trang nàng hỡi! Ta vừa gặp nhau...
Vội đi... biện bạch vì sao...?
Trời gieo chi cảnh lệ trào châu thân!
SD


CHỮ TÌNH

Tình yêu ví áng mây ngàn
Xanh hồng đây đó vội vàng xám đen.
Tình yêu đầy ắp bon chen
Tài hèn, sức mọn- ố heon hương nồng.
Tình yêu bóng sắc cầu vồng
Dễ rơi ảo tưởng cho lòng bi thương.
Tình yêu tấc dạ tơ vương
Nở ra sắc thắm lòng dường ngất ngây.
Tình yêu chìm đắm men say
Tỉnh mê. mê tỉnh đọa đày tim son
Tình yêu đỗ gãy – héo mòn
Trăm năm đau, hận..vẫn còn muốn yêu!!!
sd


Bẽ bàng giọt máu tim côi
Nhuộm vần, chuốc nét...gió trôi hững hờ!

Thuyền xưa xa mãi bến bờ
Ước thề còn đọng- ai chờ...chờ ai?
sd


Sầu thương dâng trỗi ngập tim đầy
Sầu tủi đêm ngày mê, tỉnh, say
Sầu trải ngàn non mây u ám
Sầu vương sóng biếc tiếc xuân này.
sd


Sầu mãi thiên thu phủ kiếp này
Sầu tuôn lai láng ngập men say
Sầu đong chất ngất tràn muôn lối
Sầu trỗi mênh mang đã đủ đầy.
sd


Sầu mãi ngày sau hết kiếp đời
Sầu đau khôn tả lệ tuôn rơi
Sầu vương tục lụy sầu tê tái
Sầu tủi phận mình dạ chơi vơi!
sd

Lời ru

Lời ru theo gió theo mây
Để lòng khắc khoải ngất ngây đêm ngày.
Lời ru tan biến u hoài
Đọng trong tâm tưởng hình hài dấu yêu.
Lời ru theo giọt nắng chiều
Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư
Ta yêu , yêu mãi lời ru
Hòa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng.
sd


KIẾP VE SẦU

Trăm năm như bóng câu qua
Được nàng san sẻ âu là vui thay!
Trăm năm chẳng trọn tình ai
Ngàn năm tiếc rẻ đầu thai Ve Sầu!
Trỗi lên bao khúc nhịp cầu
Thương mình cô lẻ - tìm đâu ra nàng
Ngân dài ngân mãi bên đàng
Gầy gò héo hắt cánh càng rụng rơi...
Khóc đời một kiếp chơi vơi
Cạn dòng suối lệ về nơi cát bùn.
sd


Bến sông xưa

Rêu phong phủ kín lối mòn
Hương xưa kết tụ tim hồng nguyên trinh
Lặn nhìn sao rạng lung linh
Lời xưa còn đọng bóng hình mờ xa.
Bâng khuâng... nỗi nhớ diết da
Lãng quên hương vị cỏ hoa bên đường
Ngẩn ngơ,thao thức đêm trường
Trông con sóng biếc lòng thương mái chèo
sd


Thơ em như hạt mưa sa
Vừa bi vừa cảm …âu là nợ duyên.
Vần thơ đắp bến bình yên
Tô vần , dệt nét trỏ miền an vui.
SD


xa em

Bướm vàng ngơ ngác bến sông xưa
Lặng lẻ bay về giữa gió mưa
Trách cỏ hờn hoa than nợ kiếp
Dật dờ ...ngủ thiếp dưới sao thưa.
sd


CÓ EM

Trời giông bão có em
Hơi ấm ngự êm đềm
Trong vòng tay khóa chặt
Nồng nàn giấc ngủ êm.

Bầu trời rạng sao đêm
Đáp nhẹ tựa bên thềm
Nép vào trong ngựa trái
Thì thào tiếng dịu êm.

Hối hả giữa dòng đời
Chứng giám có đất trời
Anh yêu em mãi mãi
Muôn kiếp chẳng thay lời.
sd

Chăm vườn

Vườn ai ong, bướm lưa thưa
Thiếu người chăm sóc lúc vừa vào đông.
Thoảng nhìn se, chạnh cõi lòng
Ta xin thay thế - bóng hồng vui chăng?
sd


Thương

Ngậm ngùi tiễn nàng đi
Thương bi lòng chết lặng
Trĩu nặng mối duyên tình
Ngoảnh nhìn lệ tuôn sa.

Đời ta lang thang nổi
Dâng trổi mối hoài thương
Vấn vương tràn kí ức
Thổn thức trái tim yêu

Đăm chiêu chiều tím biếc
Nuối tiếc mộng xuân thời
Đất trời dường sụp đổ
Tủi hổ phận nam nhi.
sd


Mến

Ta tự hỏi:
Tình là chi?
Sao khắc ghi?
Sâu tâm khảm?

Lòng rung cảm
Dạ luyến lưu…
Sợ mùa thu
Chiều lá đổ

Hương chẳng trỗ
Sắc chẳng tươi
Rồi nụ cười
Hiu hiu hắt!!!
Sd


Mùa Thu Nhớ Ai

Mùa lá rụng nghe lòng xao xuyến
Thu đến rồi lưu luyến thuở xưa
Nhớ thời hai buổi sớm trưa
Ai ru điệu lý -...mà chưa thuộc lời.
SD


Nửa kiếp đơn côi

Nợ duyên tạo hóa mấy lần ban
Tọa đỉnh vu sơn thiếp với chàng?
Giấc mộng ba sinh còn nặng trĩu
Mơ lành nửa kiếp mãi vương mang.
Tơ hồng ai thắt phai muôn lối?
Chỉ thắm ai se nhạt nẻo đàng?
Đếm bước chân hoang tìm quá khứ
Thu mình niêm yết trái tim vàng.
sd


Một đời thương nhớ

Nuối tiếc tơ hồng Nguyệt lão ban,
Xuân thời se thắt thiếp bên chàng.
Nhân duyên chưa trọn- yêu thương trử,
Nợ kiếp không tròn- hận tủi mang.
Vị ái loang bay tràn vạn lối,
Hương si tồn đọng ủ muôn đàng.
Trông vầng nhật lặn hoen màu mắt,
Ngỏanh mặt châu sa luyến mộng vàng.
Sd


Hờn

Cơn gió vi vu
Hương thu vương đọng
Khát vọng hoen màu
Lời trao bỏ ngỏ
Rán đỏ chiều đông
Nhuộm dòng nhân thế!
sd


Tưởng chừng

Mới tương ngộ nay giờ giã biệt
Nghe nhịp sầu hủy diệt tim son
Em ơi! Gió thổi ngàn non
Tưởng chừng hơi thở thơm nồng bên tai!
sd

Hôm nay ngày 20.10. Em có nhớ là ngày gì không? Đấy là ngày phụ nữ Việt nam. Anh thắp nén hương này cho ấm nha em.

Gió mơn nhẹ níu cành xao động
Lá thì thào âm vọng đâu đây
Ngẩn ngơ giọt nắng tím dày
Hồn nương theo gió theo mây ngỡ ngàng...!
sd


Đâu phải thế này

Gió nương nhẹ sương rơi
Bám vào vai thủ thỉ
Ta nghe và ngẫm nghĩ
Đấy hồn thơ em về.

Ôi tỉnh mịch tư bề
Bước chân như hoang dại
Phải chi em ở lại
Ta đâu phải thế này!!!
sd


Bên dòng thời gian


Ngẩn ngơ bóng sắc bên cầu
Lưu trang kí ức khắc sâu tim hồng!

Thoáng qua dáng chuyển thay dòng
Tung tăng sóng nước ẩn, lồng sao xanh
Bồng bềnh tắm gió thâu canh
Lượn lờ mây tím soi nhành liễu xinh.

Nhớ ai đôi mắt hữu tình
Bên dòng lá đỗ lặng nhìn người đi.
Sd


Đầu đêm gió gọi song thưa
Giữa canh lá hát lúc vừa nồng say
Hoen mi ướp vị hương cay...
Tinh mơ trở giấc mới hay- tương phùng.
Kn


Bên đồi sương lạnh

Lá rơi đậu cạnh bờ vai
Giọt sương ướt đẫm, trăng gầy nghiêng nghiêng
Bâng khuâng hồn lạc dốc triền
Tìm nơi chốn cũ nối liền cõi mơ
Miên man theo gió hững hờ
Cỏ rêu còn đọng giữa bờ ái ân
Thầm thì tiếng vọng vang ngân
Lặng nghe tiếng sóng nhịp gần nhịp xa.
Sd


Hiến chương nhà giáo Việt Nam
Nghe lòng trống vắng- đành cam phận mình!
Thăm em kính cẩn, chân tình...
Thắp hương tưởng niệm thuở mình giao duyên!
Kn

Làm sao???


Chữ tình mấy nẻo tơ vương?
Con tim lỗi nhịp biết đường nào rung?
Lối đi vạn nẻo chập chùng
Mịt mờ sương khói, trùng trùng mây giăng.
Đêm sầu ngơ ngẩn gió trăng
Buồn rơi vô định lệ lăn vô chừng.
Ai ơi! Tơ đã rối chùn
Làm sao tháo gỡ để cùng song song?
Kn


Hành trình

Hành trình vạn dặm về đâu
Cớ sao nặng gánh ưu sầu tâm can?
Đa đoan cuộc sống hồng trần
Ngược xuôi, tất bật, ngổn ngang tơ vò!
Sóng xanh xô dạt con đò
Chân trời mới lạ mờ mờ sương giăng...!
Em đi yên cõi vĩnh hằng
Anh còn ở lại nhọc nhằn gió giông.
Ai người bầu bạn đêm đông
Ai khơi bếp lửa nhuốm hồng duyên mơ?
Kn
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 I_icon13Tue 28 Jun 2011, 21:15

Kỉ niệm không tên

Có bao điều mộng mơ
Nhạt nhòa năm tháng rộng.
Có đôi lần nhân, cộng
Sải bước đài vinh quang.

Có kỉ niệm vương mang
Hành trình lưu luyến mãi
Tâm tư dường suối chảy
Tưới mát mảnh hồn trinh.

Đôi mắt em lung linh
Chứa chan niềm khuất ẩn
Dương tà tôi kiên nhẩn...
Bình minh nỗi sầu lên.

Ôi, kỉ niệm không tên
Chập chờn trong tâm khảm
Áng mây chiều ảm đạm
Hiện hữu dáng hình em.
27.11
sd


Trĩu sầu trên mỗi dặm trường
Còn chăng ý tưởng- bóng hường mờ xa!
Bâng buâng trước áng trăng ngà
Trổi dâng con sóng lướt qua cát, cồn...
Sầu cánh nhạn đêm ngày khắc khoải
Dõi trời xa- mây trải ngàn mây
Cô liêu mỗi bước đọa đày
Trần gian lẻ bóng niên dài ưu tư.
Kn


Cánh chim bằng khó qua bể ái
Sải ngàn non chưa hái lộc tình
Về đâu nhạt sắc phai hình
Bến bờ vô định lòng mình nao nao!
sd


Âm dương cách biệt đôi miền
Net thời đóng cửa khó tìim về nhau
Vườn thơ quanh cảnh hanh hao
Em ơi thứ lỗi khi nào tiện nha!
Sd


Cầu mong nơi ấy Thiên Trang cũng đón Giáng sinh an lành!
Thương Giang
Nửa giấc mơ xưa đã lấp sâu
Còn đây hiện thực dạ cơ cầu
Ai người thấu hiểu lòng vương vấn?
Cuối nẻo xế tà chẳng biết đâu!!!
Sd


Dâng lên vạn đóa hoa sen
Làm nơi điểm tựa giữa miền bồng lai
Trang thơ ngày cũ trong tay
Emơi! Đẫy giấc- anh cài hoa thơm
28.12.2010

U hoài

Chiều ngả bong về đâu con sóng?
Mây lững lờ đang ngóng đợi ai?
Riêng ta dõi mãi gót hài
Nhớ em muôn thuở u hoài khôn nguôi!!!
01.01.2011


Tiếng vọng con tim

Chim về bể bắc dạ trời nam,
Vút tận cao xanh đáp Nguyệt rằm.
Bút lượn đề thi- ru dạ uất,
Nghiên vờn nhuộm phú - dịu lòng cam.
Nghìn niên chẳng nệ phun kén sợi,
Vạn kỉ nào e nhả tơ tằm.
Tủi hận vì đâu bờ cách trở,
Thuyền tình lỡ bến- hỏi sao kham?
04.01.11
sd

Em vào giấc ngủ thiên thu
Anh ngồi bên cạnh hát ru quạt nồng.

Trăm năm nửa góc mơ hồng
Điểm tô tâm tưởng cõi lòng hoan ca.
Tình em thắm đượm thiết tha
Lạc vào mộng mị mở ra thiên đàng.

Ngủ đi em khúc mơ màng…
sd

Nhân đầu năm mới, anh đến thăm và cầu chúc cho linh hồn em sớm siêu thoát về miền cực lạc
MNS

Xuân Tân Mão 2011
Mong nơi ấy em cũng có một mùa Xuân an lành ....
TG

Rộn rã Xuân về
Lòng người hối hả
Tim anh như đã...
Hoài vọng người xưa.
LL

Ta lặng lẻ dõi trời xa
Thả hồn lượn tìm em đó
Nơi vĩnh hằng lòng em có...
Ôi! Tình đời ta chơi vơi!!!
Sd


Chuyện tình khép lại thiên thu
Ngàn năm vang khúc cung ru ngọt ngào
Mơ hoang ấm áp tình trao
Trăm năm gói giữ má đào đắm say.
Sd


Nhớ thu xưa

Dáng thu gầy kiếp này đơn lẻ
Cung ru buồn ai kẻ ngẩn ngơ
Giọt buồn vương đọng trang thơ
Đông qua xuân đến vẫn trơ tâm hồn.
Sd


27/02
Ngày Thầy Thuốc
Đã đến rồi
Ôi tim tôi...
Sầu rũ rượi

Thời mong đợi
Thuở yêu thương
Tình vấn vương
Trao ai đó!!!

Hoa một đóa
Gửi người xưa
26.02.11
SD


Em ngủ yên nghe giấc mộng lành
Nàng tiên áo trắng sống trong anh
Bông hoa trắng muốt tim anh buốt
Nhớ dáng em hiền nét bút xinh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
27/2/2011


NHÂN NGÀY THẦY VIỆT NAM 27-02-2011
ANH ĐẾN CHÚC MỪNG ĐỒNG NGHIỆP CÙNG CHUNG NGÀNH
MNS


Tâm tình đêm 27.02

Vui trọn đêm nay
Vui hoài suốt sáng
Mang theo bóng dáng
Đấy người năm xưa.

Sao trời lưa thưa
Tâm ta rực sáng
Chẳng hề ngao ngán
Trò chuyên đêm thâu.

Em ở nơi đâu
Nhớ câu chung thủy?
27.02.11
sd

Hoa sen em thích em yêu
Sắc màu trân trọng sớm chiều mê say
Hôm qua hai bảy tháng hai
Gửi em yêu dấu một vài đóa hoa.
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 I_icon13Tue 28 Jun 2011, 21:34

Nhân ngày 8/3
TG ghé thăm để cắm cho Thiên Trang mấy bông tuylíp trong ngày dành cho phái nữ chị em mình.Mong em an lành nơi chín suối...
TG
08.03

Giữa song đời dáng em rực rỡ
Nụ cười tươi muôn thuở kiêu sa
Ngày nào cũng tám tháng ba
Bên ngôi “ mộ cổ” đôi ta tâm tình
07.03.11
Sd


Ngày này năm ấy vui câu ái
Tám suốt thâu đêm vẹnnghĩa tình
Tháng rộng niên dài bao luyến quyến
Ba đào bổng trỗi khuất bình minh.
7.3.11
Sd

Bâng khuâng

Dương tà chẳng có chiếc đò ngang
Bóng tối mon men phủ nẻo đàng
Cánh mỏi khôn bay về vách động
Chân què khó lội đến gờ hang
Trông bờ xa thẳm toàn màu trắng
Thấy sóng mù khơi rặt sắc vàng
Cúi mặt nghe lòng chua với đắng
Thương mình xót cảnh nỗi niềm mang.
19.02.11
Sd

Trĩu nặng


Tơ hồng nhạt nét khóc tình nhân
Lối rẽ đôi phương hẳn số phần?
Tứ đức tròn câu mà tách biệt
Tam tòng vẹn tiết thế chia phân!
Cung sầu chẳng dứt vươn đời tục
Khúc tủi chưa tan vướn nợ trần.
Mấy độ thu về trông xác lá
Nghe lòng trĩu nặng hỏi ai cân?
01.03.11
Sd


Cảm kích

Sắc mực vừa pha gửi cuối trời
Từ nguồn huyết mạch suối tâm khơi
Niềm thương trỗi dậy hòa nên tiếng
Nỗi kính trào dâng lắng nghẹn lời
Dạ khấn từ bi ven ý hợp
Lòng cầu hỉ xả lấp tình lơi
Mong màu kỉ niệm xanh hồng ngọc
Giữ mãi trong tâm chẳng đổi dời!
10.03,11
sd


Thả hồn


Ngất ngưởng dương trần rượu với ta
Hòa tâm nguyện ý ánh trăng ngà
Nâng ly ngắm nguyệt dầm sương rụng
Trải chiếu ôm hằng đội tuyết sa
Bốn bể trườn qua không chướng vật
Năm châu rảo khắp chẳng kì đà
Mơ tràn kí ức xanh cành biếc
Mộng thắm thi vần hóa vũ ca.
16.03.11
Sd


Nguyệt tàn


Mây sầu bất chợt phủ nền thanh
Mặt đất cuồng quay rạn giấc lành
Ủ rủ kim chi mờ sóng biếc
Ưu phiền ngọc diệp tối trời xanh
Trông về phố cũ thương bờ dậu
Ngoảnh lại đường xưa xót góc vành
Phận đã an bài ôi nuối tiếc
Đêm trường khắc khoải bước từng canh.
18.03.11
sd


Tiếng oán đêm trường

Về đêm rả rít tiếng côn trùng
Khóc kiếp lạc loài bải hoải lung
Thảm gấm chưa thêu vì sợi rối
Mành tơ chửa dệt bởi dây chùng
Trớ trêu duyên phận không cùng thủy
Cám cảnh ân tình chẳng vẹn chung
Bẽn lẽn thu mình than với oán
Về đêm rả rít tiếng côn trùng.
23.03.11
sd


Mộng trôi

Bể cả mênh mông thiếu một người
Mây sầu lác đác giữa chiều rơi
Mưa sa cuối nẻo buồn cô quạnh
Gió thỏang bên đường tiếc lẻ loi
Mấy độ xuân về xuân khóc đất
Nhiều phen hạ đến hạ than trời
Đành cam nén dạ cầu hoa thắm
Dịu lắng tơ lòng thả mộng trôi!
24.03.11

Sd


Trao nụ hồng

Trao ai tất cả mảnh vườn hồng
Trao hết đời mình ấp cảnh đông
Trao giọng yêu chìu đơm ý thắm
Trao lời quí mến đượm tình nồng
Trao hoài đức sáng tròn thương đợi
Trao mãi ân ngời vẹn nhớ mong
Trao gửi tâm linh hòa cuộc sống
Trao ai tất cả mảnh vườn hồng.

30.03.11
sd


Nhớ người chốn xưa

Cứ độ chiều về ngắm lá bay
Tâm tư khắc khoải nhớ thu gầy
Trông hoài bến ái vang mưa nhẹ
Dõi mãi sông tình vọng gió lay
Điệu oán buông lơi trồi khóe mắt
Cung sầu bám chặt trĩu thân giầy.
Niềm thương nỗi nhớ men muôn dặm
Giấc điệp mơ màng hội tối nay
01.04.11
Sd


Nguyệt cầm

Vọng gót sen hồng dưới nguyệt thanh
Trầm tư khúc oán rũ duyên lành
Mơ nồng gió cuộn bên rừng đỏ
Ước đượm sương vùi giữa bể xanh
Phách lạc âm rời hoen nửa kiếp
Dây tơi phím gãy tím đôi vành
Se hồn điểm lại khung trời vắng
Bất chợt châu tràn đợi trống canh.
06.04.11
Sd


Đầm Sen

Trong đầm Sen biếc gợi hồn ai
Dịu thắm hơn lan bởi nhụy đài
Sắc khiết vừa khoe đè cúc, lựu
Hương thuần mới tỏa át đào, mai
Trần bì phật tặng nhờ gân kết
Diệp lục trời ban cậy lá cài
Dẫu sống trong bùn thân tịnh huệ
Gieo lòng quân tử khúc tình say!
13.04.11
Sd


Đời trôi


Mây chiều bảng lảng quyện sương rơi
Gió thoảng miên man lạnh góc đời
Phiến lá nương cành bâu chẳng thả
Tràng đài tựa cánh bám không lơi
Mưa dầm lọc khí tròn sông bể
Nắng dãi khơi hương vẹn đất trời
Khắc khoải bao thu người thấu đặng
Tơ lòng thổn thức biết nào vơi?
18.04.11
Sd


Thuyền trôi

Sóng lượn thuyền vờn tựa áng mây
Liêu xiêu, khập khiễng bóng nghiêng gầy
Neo bờ ý nguyện đôi lần tỉnh
Níu cảng tâm nguyền nửa giấc say.
Sấm loạn mưa cuồng quăng giữa bể
Chớp tung gió giật cuộn bên lầy
Gan bào ruột thắt tay chéo chống
Trí lực căng phồng ghịt sức lay.
18.04.11
Sd


Hồn thơ chết

Hồn thơ thất lạc mãi chưa về
Vạn sự không thành lắm tái tê
Ngoảnh lại đầu xanh giờ điểm trắng
Tình mơ úa sắc quỵ bên lề.
Sd

Nửa ánh trăng vàng tô dáng lẻ
Đôi làn mắt biếc nhuộm tim côi.
Sd

Thương sầu

Thương sầu nửa mảnh khúc tình tan
Lạc bước cô liêu lệ đẫm tràn
Tiếng nguyện xa nguồn vương nỗi tủi
Lời cầu khuất bến đọng niềm than
Thời gian lướt vội xao cung nhạc
Kỉ niệm trào nhanh luyến điệu đàn
Nợ phận bao mùa in kí ức
Khơi lòng dậy sóng trỗi miên man
09.05.11
Sd

Mong em bình an miền cực lạc...
Chị sang thắp nhang cho em đây Thiên Trang...
Một thoáng mà đã được 2 năm em giũ bỏ trần thế ...Nhanh quá phải không em?
TG


CHUNG DÒNG LỆ…

Chưa lần gặp mặt người thơ
Trên dòng Thư quán tình cờ gặp em
Gặp em không kịp làm quen
Em đi xa lắm…. đành xem thơ buồn

Những dòng thơ lệ đau thương
Thi nhân thi hữu muôn phương tặng hồn
Tự nhiên tôi cũng thấy buồn
Tự nhiên ngấn lệ mưa tuôn cõi lòng

Nén nhang khóc nguyện từ tâm
Hoà chung dòng lệ vọng hồn Thiên Trang

16 - 5 - 2011
Nguyễn Văn Thái 1949
Thiên đàng

Bây chừ nàng ngự thiên đàng
Hay nơi địa phủ mơ màng trần ai?
Niềm thương gửi gió mây bay
Len vào mộng mị tháng ngày tỉnh mê.

Thời gian xoa nỗi chua ê
Tình huynh nghĩa muội...vẹn bề thâm sâu
Thiên Trang dịu bớt niềm đau
Ung dung nhẹ bước trở mau kiếp người.

Nghẹn ngào thắp nén hương đời
Sầu dâng vạn kỉ đất trời chứng tâm.
18.05.11

sd
Cám ơn em THƯƠNG GIANG cùng bạn Nguyễn Văn Thái 1949 đã chia sẻ...Vong hồn Thiên Trang


Chim cô lẻ

Lối cũ ta về đẫm hạt mưa
Cành rơi lá đổ lạnh không vừa
Màn đêm phủ kín mờ thôn cũ
Bóng tối bao trùm khuất nẻo xưa
Ước vọng xa nguồn sầu vẫn thiếu
Mơ ngân đứt mạch trách luôn thừa
Bâng khuâng sải cánh niềm khôn tả
Loạng choạng ven đường chiếc bóng thưa.
12.05.11


Vài Lời.....

Nàng đã xa rời chốn gió mưa
Buồn thương ly biệt nhớ khôn vừa
Xuôi tay dời gót miền thiên mới
Nhắm mắt ra đi cõi thánh xưa
Mộng ước trên đời đong đã đủ
Hoài mong nhân thế rót thêm thừa
Niềm mơ đừng gửi người đi nữa
Hãy để hồn yên, khuất bóng thưa

lethutrang
15/5/2011

(Chào Bạn, Mình vừa đọc trang thơ của Thiên Trang,
Mình chân thành chia buồn cho má hồng phận bạc.
Nhưng người đi rồi, mà những người còn sống như chúng
ta mãi tiếc thương sẽ làm linh hồn cô ấy không thể siêu thoát
được đâu. Mình mong tất cả chúng ta cầu nguyện cho Thiên Trang
về được cõi Niết Bàn, vui cùng mây gió trăng sao, Bạn nhé. Chúc vui.Thân)
Chào bạn! Cám ơn bạn đã quan tâm.
Thực ra Thiên Trang chưa đi đầu thay đâu bạn. Cô ấy ngày mỗi ngày vẫn ẩn vào túi áo của mình để cùng đến trường. Khi xưa lên mạng có nhau bây giờ bỏ rơi càng không nỡ. Tôi muốn cùng cô ấy đồng hành dẫu âm dương cách biệt. Làm bạn với người khuất không ai ganh tỵ bạn ạ.
Một lần nữa SĨ ĐOAN trân trọng cám ơn bạn.

Lối cũ ta về vẫn có nhau.


XIN HÃY NGUYỆN CẦU

Lối cũ ta về vẫn có nhau*
Chốn đây Người đến cỏ xanh màu
Hai năm chia cách sầu kêu nhớ
Từng phút biệt ly khóc gọi đau
Phiền luỵ đã cho nhiều nuối tiếc
Buồn thương sẽ tặng lắm hanh hao
Niết Bàn Cõi Phật Nàng nương náu
Cầu nguyện một lòng, nghĩ đến mau

lethutrang
17/5/2011

(Bạn à,
chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Thiên Trang nhé)
* lời Sĩ Đoan
Thành tâm khấn nguyện

Lối cũ ta về vẫn có nhau
Lòng son chứng giám rạng tươi màu
Chia ly lặng lẽ sầu và nhớ
Cách biệt âm thầm xót lẫn đau
Lệ đỗ từng cơn trang vở ố
Sương rơi mấy đợt tấm thân nhàu
Cầu mong tọa lạc miền tiên cảnh
Khấn nguyện cho nàng trở kiếp mau.
18.05.11
Sd
* Một lần nữa sd chân thành cám ơn bạn.


Đôi Lời....

Tất cả đã vào cõi biệt ly
Nàng về hư ảo thương còn ghi
Bước đi bịn rịn buồn vần ý
Dời gót khóc thầm nhớ phú thi
Cực Lạc đón người đong lệ nhỏ
Trần gian đợi kẻ gạt sầu bi
Trách trời chia rẽ đôi bờ vọng
Nuối tiếc hợp đôi có nghĩa gì

lethutrang
17/5/2011

(Mình hiểu tình cảm của Bạn, Mình chỉ khuyên
Bạn hãy nghĩ xa hơn một chút. Người đi rồi có
lẽ sẽ không bao giờ muốn nhìn người yêu mình
sống mãi với nuối tiếc. Mình chúc Bạn có nhiều
nghị lực vượt qua nỗi buồn và nhìn cuộc đời tích
cực hơn. Mình tin Thiên Trang sẽ có cùng suy nghĩ với Mình. Chào bạn)

Bàng hoàng

Bàng hoàng tiếng vọng khúc từ ly
Ngất lịm tim hồng dạ khắc ghi
Xót mãng tình xưa pha nét họa
Thương nền ái cũ dệt vần thi
Trần gian lẻ bóng buồn thân lụy
Địa phủ đơn hình trách phận bi
Khấn nguyện nhân tình vui cảnh giới
Lai sinh tựu hợp chẳng lo gì
19.05.11
Sd



Cám ơn

Sấm chớp vang rền giữa trận mưa
Hay chăng tiếng thét bổng như vừa...?
Buồn thương nghĩa mặn thanh màu mới
Luyến nhớ ân nồng đượm vị xưa
Kẻ ở dương trần cầu vẫn thiếu
Người đi âm cảnh khấn chưa thừa
Trầm tư khẩn nguyện về tiên giới
Nhẹ bước phong trần thoáng dạ thưa.
18.05.11
Sd


THẮP HƯƠNG...

Gửi người em gái chưa lần gặp
Cùng một tên Trang, Thiên, khác Thu
Muộn màng Chị đến Trang Thơ thắp
Một nén hương trầm, nỗi buồn ru

Em bước ra đi, tránh bụi trần
Nhẹ nhàng thanh thoát chẳng phân vân
Nhân gian cay nghiệt bao thay đổi
Em hãy đến trời hạnh phúc dâng

Mỗi chiều Em ngắm mây trời bay
Thong thả rong chơi với tháng ngày
Trần thế luôn luôn mời gọi khổ
Em đừng nghĩ nữa nặng lòng ngay

Hôm nay Chị đến lời thành tâm
Chưa từng gặp gỡ lại thương thầm
Má hồng đang tuổi tình xuân thắm
Có kịp đan hồng nỗi nhớ thâm ?

Hương toả đâu đây Em có hay
Mùa hè đang dậy tiếng ve này
Chị cúi đầu nghiêng mình mặc niệm
Siêu thoát vong hồn Em chóng bay

lethutrang
19/5/2011
NHƯ CÓ EM....

Có lẽ Trang, thích yêu màu hoa phượng
Nên chọn mùa Hoa nở rộ mà đi
Hay vì Em, còn gửi gắm, điều gì ?
Sắc tươi đỏ, tuổi xuân thì con gái ?

Tháng năm này, phượng nở nhiều, thì phải
Đỏ rực trời, như màu máu, Em ơi
Từng cánh rơi, bay theo gió giữa trời
Báo ly biệt của một thời áo trắng

Có bao giờ, Em từng rơi khoảng lặng ?
Vì bồi hồi, cánh phượng tặng mùa thi
Bao nhiêu năm đèn sách gợi thầm thì
Đều ở cả vào.... tháng năm nghiệt ngã

Thôi Em ạ ! Cuộc đời là vô ngả
Lối Em đi, còn có cả đất trời
Lối Chị đi, là muôn nẻo đường đời
Dẫu hoa phượng, đứng giữa trời mời gọi

Chị Mong Em, nghe được lời thầm nói
Của bao người, đang còn vọng, nhớ Em
Trang thơ xanh, từng người bạn, vào xem
Như hiển hiện, Em còn kèm lời tỏ....

lethutrang
20/5/2011


Tình thơ

Dệt tình thơ
Sưởi mộng mơ
Sầu cách trở
Mộng ngu ngơ!!!

Thuở dại khờ
Nghĩ đơn sơ
Vì đâu ngỡ…
Trách hững hờ!!!

Để bây giờ
Hóa ngẩn ngơ
Đôi lúc đớ
Bước bơ vơ…!

Nhuộm sắc thơ
Đội sương mờ
Đan cắc cớ…
Dệt tình thơ!!!
23.05.11

Sd
Nỗi sầu khôn nguôi

Lẩy phím tơ đàn chan chứa lệ
Vần thơ nhuộm tái quả tim hồng
Ta nghe thắt dạ từ muôn kiếp
Giã biệt lui về rũ ước trông.
Sd
Trời cao mây đã giăng màn
Làm sao chạm được trăng vàng long lanh
Sông sâu sóng dậy liên canh
Thuyền tình khó vượt âu đành kiếp sau.
Sd


Tơ lòng

Nửa giấc mơ xưa chợt đổ về
Thầm thì tiếng lá gợi đê mê
Tim yêu khắc khoải men tình mộng
Rạng rỡ bờ môi ước nguyện thề.
Sd


Dòng châu ngọc

Dạ tiễn nàng rời chốn thế nhân
Tình yêu gửi lại cõi dương trần
Chia ly ý cảm dâng nguồn mến
Cách biệt lòng sầu trỗi mạch thân
Chữ tím hằng in lòng đại nghĩa
Câu vàng mãi khắc ý thâm ân
Nhang thơm ta thắp cầu an lạc
Ngự chốn đài sen ấm định phần

Ngự chốn đài sen ấm định phần
Người còn ở lại nhớ tình ân
Anh còn dương thế rơi tơ ái
Em đến tuyền đài rã mối thân
Lạc lõng dòng đời không giải tỏa
Chơi vơi nẻo tục khó phân trần
Cầu an Phật độ hồn siêu thoát
Vọng bái lòng thành trọn nghĩa nhân


11.06.11
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 I_icon13Wed 29 Jun 2011, 18:27

THIÊN TRANG thương nhớ

Anh Sĩ Đoan đến thắp một nén hương tưởng niệm ngày (17-5-2009 - 17-5-2011) tròn hai năm em
đã rời xa gia đình người thân bạn bè ra đi vĩnh viễn. Mọi người lúc nào cũng
tưởng nhớ đến em và cầu chúc hương hồn em sớm siêu thoát.
Sĩ Đoan

Bận rộn quá không còn nhớ gì nửa Thiên Trang à!
Xin em đừng trách anh nha.
Xin thắp cho em nén hương muộn.
Báo em một tin mừng: " Ước nguyện ngày nào hôm nay anh đã thực hiện được rồi.,"
Em vui nhé!

sd

Đã hai năm hômnay anh mới có điều kiện để thực hiện lời đã hứa với em với Tâm Nhi và với chính lòng mình.
Hãy yên nghỉ, nếu hữu duyên kiếp sao ta mãi mãi là bạn tpốt của nhau em nhé!
SĨ ĐOAN

Kỉ niệm 2 năm kể từ ngày Thiên Trang giũ bỏ phong trần
Xin phép khép lại đây.

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=460627&mpage=76&key=

Con Thiên Trang sau này muốn tìm lại cứ theo địa chỉ này.

Tp. HCM, ngày 01.07.2011
Phạm Văn Hiệp
( SĨ ĐOAN)
Biên Soạn.
Kính.




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-