IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ý Nhi Today at 20:12

Chả giò chay by Ý Nhi Today at 19:06

Nhớ by lehong Today at 18:43

NGÓI ĐỎ - VƯỜN YÊU ... by THOAI_DU Today at 18:34

Ké của huynh Hai Khòm by Thiên Hùng Today at 18:14

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Today at 16:40

Nghĩa kim bằng by An Lành Today at 16:23

Tình thâm giao by An Lành Today at 16:21

Tách Đường của CQ by tth Today at 14:26

TÌNH BUỒN by lehong Today at 13:16

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by LITTLE STAR Today at 13:06

NGÔI SAO NHỎ MỘT GÓC TRỜI XA XĂM by LITTLE STAR Today at 13:02

Hủ nam [không được] quay đầu by tuyetsach Today at 11:57

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 10:55

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Q.Anh Today at 10:49

Nghĩa tri âm by Sĩ Đoan Today at 06:00

Bên tai còn tiếng quan san nghẹn lòng by Phiêu Dao Today at 04:57

v SINH NHẬT TẶNG GÌ?: by vancali96 Today at 04:32

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 04:28

Xướng họa by vancali96 Today at 03:10

Nghệ thuật rau củ by Shiroi Yesterday at 23:10

Cute animals by Shiroi Yesterday at 23:00

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 22:56

Khéo tay ít làm by Shiroi Yesterday at 22:50

Hồ bơi lớn nhất thế giới by Shiroi Yesterday at 22:43

Cà Tím Tay Cầm by Ý Nhi Yesterday at 22:32

Xôi hạt điều by Shiroi Yesterday at 21:29

Yêu nàng by Phiêu Dao Yesterday at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 14:31

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Yesterday at 13:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Đi Đầu Thai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru



Tổng số bài gửi: 2979
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Đi Đầu Thai   Tue 28 Jun 2011, 03:52

Đi Đầu Thai

(Truyện nghe kể lại)

Có một đoàn người được Diêm Vương phán xét xong, chia làm 3 nhóm để đi đầu thai..

Nhóm thứ nhất: Không có quyền lựa chọn nơi mình phải đi đầu thai, vì. phải đầu thai vào những nơi không như ý.. Lý do là: Phải đầu thai để trả những oan trái mà họ đã từng gieo những kiếp trước đó.!

Nhóm thứ hai: Diêm Vương cho một cái quyền ưu tiên được có ý kiến là: Muốn đi đầu thai ở đâu, rồi mới đi đầu thai..

Nhóm thứ ba: Được quyền lựa chọn nơi đầu thai, và còn cho cả long thần hộ pháp theo để bảo vệ nữa.. (Nhóm này đã từng có công đức, phước báo rất nhiều mới được như vậy)..

Trong nhóm được đi đầu thai kia, có 3 người từng là bạn của nhau..

Một người tên là .. Minh lúc còn sống rất hiền lành và hay giúp người, các bạn chơi với Minh, thường vì quý mến Minh nên phải cùng theo Minh làm phước.v.v…

Một người tên là Leo .. Leo trước đây rất giàu, và vì quá giàu đã dùng tiền làm những chuyện oan trái, nhưng nhờ chơi với Minh, Leo đã giúp Minh bằng tiền, và Minh đã dùng tiền của ấy làm những công đức cứu người.v.v..

Một người tên là qui .. Riêng Qui thì thích sống lặng lẽ.. Không nhờ cậy bất cứ ai dù có khổ .. Từ khi quen biết với Minh và Leo.. Một người thì quá thánh thiện, một người thì lại quá mâu thuẫn trong cuộc sống.

Qui thì không thích theo ai cả, vì bản tánh lặng lẽ nên anh chỉ sống theo cái nhận định của mình là: Đúng thì làm còn sai thì tránh.. Minh thích Qui ở chỗ biết tự chủ và hiền dữ tùy cơ ứng biến .. Minh không vận động được Qui trong chuyện phước thiện mà anh hay làm..
Và Qui nói.. “Mày khỏi vận động tao, tao biết làm đúng mà, chuyện vận động hãy tìm những kẻ có nhiều tội để cho họ tạo phước, riêng tao, tao biết mình phải làm gì, mày đừng bận tâm.v.v..
Leo từ khi biết Qui.. Thấy Qui có vẽ đàn anh theo tính cách của Qui.. Leo rủ rê Qui ăn chơi hút sách và đến những nơi có nhiều cô gái đẹp.v.v.. Qui vẫn thản nhiên trước những cảnh quyến rủ ấy.. Leo hỏi: Mầy sao vậy.? Cũng là đàn ông với nhau mà sao mầy không thích những thứ mà ông trời đã xắp đặt cho mình vậy.?

Qui trả lời: Tùy theo sở thích mỗi người, như mầy và tao đó.. Mầy thích nhưng tao không thích thì đã sao nào.! Đâu phải khi sanh ra làm con trai là phải thích tất cả những thứ mà mầy đang quảng cáo cho tao phải giống như mầy hay sao.?

Leo lắc đầu chịu thua cái thằng bạn kỳ quái của mình.. Và liền rủ Qui đi tắm hơi.. Chủ yếu của Leo là (Điều tra) xem thằng bạn mình có thật sự là đàn ông hay không.? Qui khó từ chối trước sự này nỉ của bạn.. Nên đành theo Leo và Minh đi..

Qua cuộc thí nghiệm .. Leo không khỏi ngạc nhiên trước một cơ thể cường tráng và đầy đủ những cái đẹp của một thanh niên đầy nghị lực .. Leo suy nghĩ : Nó còn đẹp hơn cả mình và thăng Minh nữa.. Leo gãi đầu nghĩ không ra..!!!

Leo nhớ một lần dẫn Qui đi đến chỗ mấy cô gái để giải quyết về chuyện sinh lý.. Đến nơi Leo kéo Qui vào.. Qui nói mầy vô đi.. Tao ngồi ngoài xe chờ mầy tao không vô đó đâu.. Kéo và nài nỉ Qui mãi không được Leo đành vào một mình..

Và khi ra xe.. Leo thấy Qui đã nằm ở nệm xe mà ngủ, có lẽ vì chờ lâu quá.! Leo gọi Qui dậy mà không khỏi mắc cười vì câu hỏi của Qui: Xong rồi à.? Leo trả lời: Xong rồi .. Nhẹ cả người vậy.. Qui thắc mắc hỏi: Nhẹ là sao .? Qui ậm ừ.. ờ.. Thì cũng giống như mắc tiêu, tiểu không đi được khó chịu lắm.. Đi được nhẹ cả người vậy mà.v.v.. Qui cười: Vậy à, vậy mà tao không để ý, nên không biết.!

Nhưng từ sau đó không bao giờ Leo gọi và mời mọc Qui nữa.. Mà trong lòng Leo rất mến người bạn của mình.. Leo nghĩ: Mình cũng có phước gặp được hai thằng bạn này Minh và Qui tánh thật tốt..

Một hôm rủ nhau đi miền trung chơi.. Gặp trận bảo lụt lớn.. Vì muốn cứu người cả ba đã bị chết đuối.. Và Diêm Vương sớm cho họ đi đầu thai..

Leo nằm trong nhóm thứ nhất.. Minh nằm trong nhóm thứ hai và Qui nằm trong nhóm thứ ba..
Minh thắc mắc hỏi DV tại sao tui làm công đức lúc tui còn sống mà tui lại nằm trong danh sách thứ hai.? DV trả lời: Nhờ nhà ngươi làm nhiều công đức nên ngươi mới có quyền chọn nơi ngươi muốn đến, để ngươi được tiếp tục những ước nguyện..

Minh hỏi còn như thằng bạn tôi.. “Minh đưa tay chỉ về phía Qui” .. Tại sao nó được nằm trong danh sách thứ ba vậy.? Phước báo nó có hơn tui đâu, ngày thường nó không làm công đức như tui, nhờ đâu mà lại được như vậy.?

DV trả lời: Sao nhà ngươi biết vị này không làm ra công đức.? Bộ mỗi lần làm là phải rao ra và phải báo cáo cho mọi người biết hay sao.. Ta thấy nhà ngươi thắc mắc hơi nhiều rồi đó.. Thôi hãy xin được ở gần vị ấy mà học hỏi thêm đi rồi ắt sẽ rõ nhé..

Minh cố nài nĩ.. Thưa DV tui còn thằng bạn tên Leo.. Tuy nó có tánh xấu.. Nhưng khi tui cần gì là nó liền giúp tui, tiền làm công đức là tiền của nó đó, xin DV rộng tình cho nó được như tui, có được không.?

DV nói: Nhờ nó bỏ tiền giúp nhà ngươi.. Nó mới được đi đầu thai làm người đó.. Bằng không nó phải đi làm những con thú bao nhiêu kiếp rồi mới được tái sanh làm người.. Nhà ngươi là người từng thọ ơn nó, hãy tìm nó và giúp nó nghe chưa.? Minh đành dạ

mytutru 28.06.2011

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
 

Đi Đầu Thai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-