Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Tue 26 Nov 2013, 22:24

Bài Hoạ Bên Trang "Gió" của Bát Tỷ 

Chiếc bóng ...

Úp mặt vào ta lại khóc thầm
Ông trời sao khéo nỡ chia thân
Người ôm ngọc lộ ngâm thơ rắn
Kẻ hứng thiên hoa uống rượu rằm
Bợ đất bưng trời hoàng vũ hái
San rừng vá biển thach sơn đâm
Bao nhiêu mưu trí dồn vô một
Chiếc bóng buồn hiu dưới cẳng nằm

Dưới cẳng nằm nghe gió thổi kèn
Lùng bùng con dế chút hơi men
Qua đình vỗ trống rung tào sĩ
Ghé quán xem hàng thấy hẩu len
Dáng mỏng bèo nhèo như giẻ rách
Lưng cong ưỡn ẹo giống cây đèn
Người lôi kẻ kéo đàn dây mục
Hổ thẹn thân mình số thiệt đen

Ái Linh
08/10/2013

HỌC THỔI KÈN LÁ CHUỐI.

Lá chuối còn non quấn giả kèn
Mùi gì phảng phất tựa lên men
Kê lên miệng thổi Ong Bầu líu
Bỏ xuống chân đè Dế Trũi len
Bởi nghệ chưa tinh đành giở sách
Vì duyên vẫn thiếu chịu bưng đèn
Bao lần muốn học tư duy kém
Dẫu tập chuyên cần, não cứ đen.

Cẩn Vũ.
23/11/2013


Thổi kèn ...

Nhà bên có lão thích chơi kèn 
Lúc thổi như là rượu thấm men 
Lưng uốn cong vòng âm điệu khởi
Nốt trào tròn trịa ngón tay len
Sắc xô trỗi giọng chùn chân dế
Trom pét ra hơi tắt bóng đèn
Tóc dựng mông đưa càng lắc bạo
Giống chàng ca nhạc sĩ da đen

Quê Hương
23/11/2013


ĐỘC ẨM DƯỚI TRĂNG NON


Gió hú ngoài sân, gió thổi kèn
Rượu chìm trong hũ, rượu lên men
Tay nâng chén ngọc lờ đờ rót
Ngón đỡ bình vàng ngất ngưởng len
Ánh nguyệt không dầy, chưa đủ tuổi ?
Song lâu chẳng sáng, vẫn non đèn?
Quờ lên dĩa mực nhầm tô mắm
Xỉn ngã lăn kềnh, mắt tối đen

Cẩn Vũ.
23/11/2013


KHÔNG ĐỀ

Tạm lúc trà dư khổ luyện kèn
Phì phò mặt đỏ giống say men
Ngoài kia đám trẻ chơi gà chọi
Góc nọ vài nàng khảy ốc len 
Sinh nhật tưng bừng ai đốt nến
Ma chay thút thít kẻ treo đèn
Trời đang chuyển sắc mây vần vũ
Lấp hạt mưa chiều, ngõ ập đen.

Cẩn Vũ
24/11/2013


Bắt chước …

Bắt chước người ta quậy trống kèn
Nhện Chằn uốn éo giống ma men
Nghiêng đầu cố ý khoe khăn nhiểu
Ưỡn bụng như là có áo len

Bước nhịp hai ba kinh quỷ chúa
Xoay mông sáu tám khiếp thần đèn
Phen nầy lão dịch nhà bên chắc
Tối lửa mong gì biết trắng đen

hiihihiiiiiii 
Hai Khòm  



Khòm thổi kèn ...

Ưỡn ẹo thời trang biểu diễn kèn
Nhìn Khòm giống lão Gac-Gà-Men  *
Hai chân nhún nhẩy như thầu chén
Mười ngón rà mò tựa móc len
Thoắt thấy cô Chằn qua bến hẹn
Vừa trông ả Nhện múa hoa đèn
Cong mình lét két làn hơi nghẽn
Sụp cả bầu trời phố xám đen

8 xí xọn
26/11/2013

*Lão phù thủy trong truyện tranh xì trum ...

 
Vô CAN
 
Tiếng gió xa đưa vẳng nhạc kèn
Bao người gợi ý thử mon men
Ai chào Bát Tỷ tim quên nén
Đấy hỏi Hai Khòm mắt nhớ len
Một thuở vui buồn hay cụng chén
Đôi khi sướng khổ lại va đèn
Lòng son gắn bó luôn gìn vẹn
Chẳng có điều nào dính mực đen
 
Mytutru 26.11.2013


Hoa Đào Viên ...

Hoa xinh đâu chỉ có Loa Kèn
Rượu xịn do người biết ủ men
Bởi vậy tìm duyên đừng cố kén
Nên chi kiếm dzợ kệ “ừm len”
Miễn là giỏi vẽ thêu chim én
Tệ cũng thông may vá chụp đèn
Lão sẽ tha hồ cho ỏn ẻn
Bởi Chằn hay Nhện móng đều đen

 hihihiiiiii 
Hai Khòm  


Binh Nhau 
 
Anh Hai tặng Tỷ bó bông kèn 
Góp những yêu cầu đậm chất men 
Bởi muốn yên bình nên chẳng vẹn
Vì hòng định tỉnh khó không len 
Nhìn xem biển nọ in bầy én
Ngẫm thấy lầu kia chạm dãy đèn 
Bẩy cạn nhiều gai nào dám chén 
Lời dường mía ngọt trắng ra đen 
 
Mytutru 28.11.2013 

Huynh TH à Đệ Binh phụ nữ chân yếu tay mềm 
mong Huynh đừng rầy nhá mp 


7- Trả lời ...

Chị em lập nhóm sáo tiêu kèn
Ế độ đành về bán bánh men
Bởi trổi cung thương thành khúc chẹn
Lại chơi nhịp chẻ hoá bè len
Người nghe cứ tưởng Chằn khua kẻng
Kẻ thấy y như Nhện thổi đèn
Nếu đã cam lòng và biết thẹn
Nghĩ tình lão cũng hổng chê đen

Hai Khòm


8- Thợ kèn ...

Đám cưới làng kia lắm thợ kèn
Đua tài tí toét giọng chua men
Màn đầu lúc lắc khoe quần chẽn
Hiệp kế bùm xùm xổ váy len
Nhạc trổi như khều cô chí mén
Hơi đưa giống khảy miếng tim đèn
Cô dâu chú rể cười văng bẹn
Hai họ khua nồi ném lọ đen

8 xí xọn 

9 - Luyện Kèn
 
Lá phổi bao năm chuốt giọng kèn
Chờ ngày lúa mạch toả hương men
Kia đường phú mở giờ luôn kẹt
Nọ vóc thơ bày phút chẳng len
Kẻ vụng tình sâu sinh tổ kén
Người lanh ý rộng hoá gương đèn
Nương lời chúc  mở tài thao vẹn
Ánh nguyệt vui mừng dạt bóng đen
 
Mytutru 02.12.2013

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 1OLDg-1eg-1

10- Chằn cười tình …

Chằn vô tiệm lão hỏi mua kèn
Nhất quyết đòi tìm loại tráng men
I-nốc thì chê thanh hổng bén
Thao đồng cứ nói tiếng ồn len
Xới bươi tới tận kho rìu, xẻng
Lục kiếm vô luôn xưởng quạt, đèn
Chừng hỏi tiền đâu nàng lỏn lẻn
Cười tình giống Nhện núi Bà Đen

 hiihhihiiiii

Hai Khòm 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 910848

11/- Khòm trồng ....

Gầy giống Khòm gieo hạt cóc kèn
Mỗi ngày đứng vái lão thần men
Mong cho trỗ lá dài thân bén
Muốn được thêm nhành rộng góc len
Thời tý bà Ba thầu nút phén
Giờ thân mụ Cả nhổ cây đèn
Một mình hai vợ cùng thai nghén
Chạy bữa như là cụ quạ đen

8 xí xọn 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 900941 


12/ - Kèn nhựa

Tiệm mới anh Hai tính bán kèn
Ai ngờ say miết đắm cơn men
Chai cần khách lại đem nhà xén
Hủ đế chằn vào kiếm chỗ len
Bước vẹo chân quàng văng ngọn nến
Mình nghiêng mắt híp đạp chong đèn
Đưa đồ nhựa dỏm còn quên béng
Dám bảo bằng đồng mặt nhám đen

9 Xì ke

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 42218

13. Luyện Kèn..

Ngắm Tỷ say sưa lựa ống kèn

Kê mồm trổi giọng vút hơi men
Anh vui đổi nhạc thơ đồng nén
Chị giỡn thay lời phú mạ len
Tính gọn vô tình vay ổ kén
Bàn xong cố ý mượn khay đèn
Nhiều hôm có  bạn thao rồi chén
Lắm buổi lo mình dạ tối đen

Mytutru  05.012.2013

Hihiii Mytt kính chúc Thầy Huynh Tỷ và cả nhà ĐV cùng vui 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 195595 

xem mấy bài Kèn vừa qua mắc cười quá ......




MTT muội hoạ thơ độc vận thì không được dùng lại chữ cuối vận trắc cuối câu 3,5 và 7 của những bài trước ...

14- Tám Xí …

Tám Xí tài lanh muốn học kèn
Gồng hơi đỏ mặt quá say men
Chu môi bấm phím khè âm rẻng
Phồng má quây vòng thổi nốt len
Ó é nghe dường dê bị thén (khỏi giải thích ha)
Ò e cứ tưởng lễ dâng đèn *
Nhà bên Khòm lão màn không vén

Sợ phải nghe rồi mặt nám đen

* của bà bóng

15- Chín Si …

Đã vậy còn thêm Chín mượn kèn
Đem về thổi lửa nấu lò men
Rền tai chú nhỏ buôn rau đéng (đắng)
Tức bụng cô nàng bán ốc len
Xóm dưới ông già xì : kệ hén (hắn)
Làng trên bà lão hứ : thui đèn (đọc lái)
Thì ra vốn tính hay dè xẻn
Mới nổi danh thành Nhện móng đen

Hai Khòm
 
16 - Hai Khòm ...

Vài câu tọt tẹt đã chôn kèn
Bỏ nhạc Hai Khòm bán gạch men
Thổi lửa hàng ngày giờ suyện hẻn *
Đào hầm mỗi bữa phải dùng len **
Bưng bê cục đất làm kho đẹn
Huấn luyện bàn chân bám cột đèn
Di động theo kề reo tẽn tẽn
Bạn bè gọi nhậu đế Gò Đen

8 xí xọn

 
hihihiiii chổ nầy hổm nay lão Khòm đã sẳn chiêu chờ MTT cho đủ TAM CÔ, nhưng hổng ngờ có người kêu đích danh mình cho đi bán gạch men ha ... được để đó, bi giờ viết cho MTT trước ...  

17- Em Út ...

Là em tất chịu vác mang kèn
Quét dọn lau chùi chén tộ men
Lắm buổi còn nhìn chưa rỏ ẽn *
Nhiều hôm chỉ kịp xỏ giày len
Vậy mà cứ bị sai xâu khoẻn
Nên phải tường ra núp trụ đèn
Tức lý bao lần đi rón rén
Tối trời hù chết Nhện Chằn đen

* ẽn = đọc trại từ "elle" của tiếng KL hiihiii

Hai Khòm


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Zbe5
 
Kính Huynh Tỷ
Mytt Mời Cafe’

Dạ cảm tình Huynh dạo khúc kèn
Môi hồng Nhị Tỷ thắm vần men

Vì thương xứ Phật chuông dày nhoẻn

Bởi mến quê người chuỗi rộng len

Nhớ buổi anh đàn thao giọng én

Yêu hôm chị hát diễn tay đèn

Trang này muội thảo lời vun xén
Đắng giọt hương nồng ửng sắc đen


Mytutru 30.12.2013


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 07 Feb 2014, 08:23; sửa lần 20.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Wed 27 Nov 2013, 15:37

Hoạ Bên Trang "Thương Thầy" Của Cẩn Vũ 

THƯƠNG THẦY 

Thương Người vất vả chấm bài đêm
Gió thổi màn lay ngón vịn kềm
Mũi hắt hơi vì : Sương rót lạnh
Tay quờ quạng bởi : Muỗi châm êm
Trầm trồ gãi má, vần kia đượm
Bực dọc xoa đầu, phú nọ lem 
Nến dẫu gần tàn chưa muốn ngủ 
Giờ trăng đã tỏ rọi lên thềm
 
Cẩn Vũ
17/11/2013


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 1458670_215637031949610_138317874_n


Thức Giấc
 
Ai dường Lí Lắc quậy trong đêm
Phá cả nhà ta dậy khó kềm
Dáng tả vun lời thơ mát nhẹ
Hình chèn nặn chữ phú vui êm
Bao ngày luyện cú tài nên gọn
Lắm buổi rèn đòn giỏi khéo lem
Khổ cực hầu xa nay đến lúc
Vầng dương sáng rỡ lượn qua thềm
 
Mytutru 27.11.2013


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 04 Dec 2013, 08:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Thu 28 Nov 2013, 13:34

Bài Hoạ Bên Trang (Biển - Sóng) Của Bảo Minh Trang 

Biển - sóng

Tô trời sóng trắng vỗ bờ êm
Tựa trải khăn voan khảm lụa mềm
Diễm lệ màu duyên lan rộng phủ
Yêu kiều sắc mộng tỏa xa thêm
Nét xinh dịu ngọt khi vừa sáng
Vẻ thắm tươi nhuần lúc nửa đêm
Bức họa liêu trai đầy quyến rũ
Từng cơn uốn lượn đến quanh thềm

16-5-2012
BMT


Muội họa vui cùng tỷ ạ!

SÓNG

Vỗ nhẹ muôn đời tiếng dịu êm
Vờn xa óng ả cánh tay mềm
Ôm tròn giữa dạ yêu chiều đến
Cuộn chặt trong lòng quấn quýt thêm
Triệu bữa nghe buồn nằm lặng đáy
Ngàn ngày vọng nhớ thức tàn đêm
Rồi khi giận dữ tung bờm trắng
Đổ ập đau thương xuống ngập thềm...

Phương Nguyên.
27/11/2013
Tỷ Cảm Ơn BMT và PN làm thơ hay quá cho Tỷ hoạ ké nhá 

Sóng Biển
Bao người lội tắm khoẻ thân êm
Nhỏ lớn vui chơi sức dẽo mềm
Gió thổi bình yên điều sợ bớt
Mây lùa chớp nhoáng nghĩ lo thêm
Bờ sô cát dội xa quầng sáng
Nước vỗ thuyền chèo rộng dáng đêm
Nghiệp đến ai hay cuồng trổi dậy
Vươn cao sóng bạc phủ qua thềm
       
Mytutru 28.11.2013
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Fri 29 Nov 2013, 10:11

Hoạ Bên Trang (Gió) Của Bát Tỷ 

Có phải ...

Hoa tình đã nở giữa nhành sương
Thấm đẫm hồn em chốn tịch trường
Níu cụm mây trời phiêu lãng cánh
Nương đồi mộng cảnh ngạt ngào hương
Gió lay nụ ái vàng phong nhụy
Trăng thắp đèn si tím nguyệt đường
Có phải nơi này là tất cả
Chuỗi ngày hoan lạc đốt yêu thương 

Ái Linh
27/11/2013


Kính Bát Tỷ 

Đây Là 
 
Ngoài đồng cỏ dại ánh hơi sương
Giải thoát soi ra rõ đoạn trường 
Phú trải giăng xa màu cuộn khói 
Thơ cầm phủ rộng sắc len hương 
Hằng chờ ngữ luyện đừng quên lối 
Mãi ước từ răn chẳng lạc đường 
Ý nghĩa duyên cơ hầu có vậy 
Bao giờ mới trọn những dòng thương 
 
Mytutru 27.11.2013 


Có phải ...

Có phải em là dải khói sương
Về đây lảng đảng giữa canh trường
Chờ Oanh diễn tấu lời hồ mị
Đợi Yến giao hòa chữ sắc hương
Nửa chén quỳnh tương vùi mộng ảo
Một đêm thúy hạc lướt thiên đường
Gương Hằng vẫn tạc hình soi bóng
Lạc thú xuân điền đỗ bến thương

Ái Linh
29/11/2013 


Tỷ iu ơi đây là... !!! 

Đời Vô Thường 
 
Đúng vậy thân này lộng ánh sương 
Khi vay lúc trả chạm môi trường 
Hay quên / dũng tuệ chưa bừng sắc 
Muốn nhớ / bi lòng lại nhiễm hương 
Nghĩa rộng bao ngày say giấc ảo
Tình sâu lắm buổi luỵ miên trường 
Gương xưa chợt tỉnh chân lùa sóng 
Lí ngộ vun bồi bởi mến thương 
 
Mytutru 29.11.2013
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Mon 06 Jan 2014, 13:46

Họa Bên Trang "Già Rồi" Của Phương Nguyen

Già Rồi

Chẳng phải soi gương cũng biết già
Thân hình ục ịch cứ phì ra
Tia nhìn uể oải thôi đằm thắm
Giọng nói khô khan hết mượt mà
Lốm đốm làn da nâu điểm vệt
Tơi bời mái tóc bạc cài hoa
Ngồi lên đứng xuống chân cuồng mỏi
Ngại chỗ đông vui thích ở nhà.

Phương Nguyên
03.01.2014

Chúc Mãi Hồn Nhiên

Trẻ vậy mà sao cứ bảo già

Yên lòng chớ hoảng lại bàn ra
Bền tâm loạn dứt cơ mềm dẻo
Vững chí sầu buông huyết mặn mà
Khởi thiện ngàn đời xinh mái lá
Gieo lành vạn thuở đẹp môi hoa
Vui xuân phước lộc tài sung túc
Hạnh đức do gan dựng móng nhà

Mytutru 06.01.201
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Tue 07 Jan 2014, 08:22

Bài Họa Bên Trang Thư Giản 


Shiroi bịnh

Ốm tới đau lui mệt quá chừng
Nhức đầu sổ mũi óc tưng tưng
Cơm chừa cháo bỏ da xanh lét
Trán hấp mồm ho mặt đỏ bừng
Sức yếu thêm ngày ham việc nặng
Tâm buồn lại tối nhớ người dưng
Hoa Đà Biển Thước chưa tìm gặp
Xin nhắc vài thang giúp bịnh ngừng

Ái Hoa
10/05/2010

 
Kính Thầy và Tỷ Mytutru xin hoạ bài thơ này nhé, kính chúc Thầy và Tỷ Vui ạ.  01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 132552 

Lòng Chung Thuỷ.!
(Mytt viết thay Tỷ iu Shiroi)
 
Đau thương hoá bịnh khổ vô chừng
Xót ruột bao lần lệ chảy tưng
Chẳng nói nên lời khi sợ hoảng
Không rên được tiếng lúc lo bừng
Gầy thân nhớ trộm ai hờ hửng
Mỏi sức yêu thầm kẻ dửng dưng
Hiểu đến vô thường mà nhẫn nại
Lòng chung thuỷ ấy hỏi sao ngừng 
 
Mytutru 07.01.2014 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Tue 14 Jan 2014, 03:05

BÀI HOẠ BÊN TRANG CHÚC TẾT CỦA BÁC MANU

CHÚC XUÂN
(Đôi dòng kính bác Manu)

Chúc bác xuân nay hưởng lộc vàng
Trang ngà đẹp mãi tiếng rền vang
Lời mừng gợi cảm lời thanh thoát
Ý mến vô ưu ý nhẹ nhàng
Cú bảy tung mây chồm cạnh phố
Đòn năm phất gió phủ bên đàng
Chun trà mức ngọt lòng thân kính
Chúc bác xuân nay hưởng lộc vàng

Mytutru 14.01.2014


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 1ODjt-1f6-1


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 07 Feb 2014, 08:27; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Thu 16 Jan 2014, 22:39

Bài Hoạ Mừng Thích Vui 78  Mãn Khoá Sơ Cấp Lớp 12


Bài Xướng 1...


TỰ BẠCH

Ba mươi cộng bảy vẫn tung hoành
Hạnh phúc vun đầy trẻ chạy quanh
Một vợ ngoan hiền cơm nấu giỏi
Hai con nhỏ dại áo mang lành
Tay chai phát rẫy vì lon gạo
Mộng lớn theo Thầy bởi cái danh
Gặp được trường hay tâm trí mở
Bây giờ xuống núi thoả lòng anh

thichvui78  15/1/14



THÍCH VUI

Thẳng một đường ngay chẳng bước hoành
Há phiền thiện ác kẻ vây quanh
Ít lời hạnh phúc càng thêm trội
Cao trí gian nguy lại chuyển lành
Hăng hái thi đàn tâm thoả nguyện
Vui vầy gia đạo bút lưu danh
U nhàn kết bạn câu tao nhã
In bóng vườn đào rộn tiếng anh

Ái Hoa



CHỬA ĐƯỢC LÀM ANH

Bền gan vượt khó trí không hoành
Quả ngọt bây giờ xúm xít quanh
Xếp chữ gieo vần câu sáng rực
Đùa huynh giỡn tỷ dạ trong lành
Kiên trì những sớm luôn tròn nghĩa
Nhẫn nại bao chiều mãi vẹn danh
Bởi thích vui mà nên gắng gỏi
Nhưng rồi vẫn chửa được làm anh

Phương Nguyên-16/01/2014

Chúc mừng Thích Vui nha!


CHÚC ĐỆ MÃN KHOÁ  


Mừng Vui khoá bảng đẹp “phi hoành”
Vợ đảm con hiền lộc thắm quanh
Ngữ giỏi thơ đường gom ý thiện
Văn hay cú luật rải câu lành
Đền ơn vững dạ sung tài phúc
Đáp nghĩa yên lòng mãn thọ danh
Đệ nhé xuân về sai quả ngọt
Vườn Đào rộn rã tiếng hoàng anh 


Mytutru 16.01.2014

Ghi Chú: Đọc ngược lại-> "phi hoành" = Hoành phi
Bằng khen mãn khoá...



TÌM NGƯỜI CHỌI VỚI ANH.


Cố luyện đường thi chẳng dám hoành
Tay
cầm tự điển chữ dò quanh
Con la đói bụng tâm càng rối
Vợ trách lười thây tính vẫn lành
Tạm đủ nương làm không thích lợi
Gần vừa bạc cất chẳng mê danh
Đào Viên học phú giờ công toại
Th
ỏa sức tìm người chọi với…anh.

Cẩn Vũ. 16/01/2014.



Ở LẠI VƯỜN XƯA

Học giỏi Thầy cho một bức hoành
Đem về xóm nhỏ lại bu quanh
Đào Viên đãi tiệc ăn mừng lớn
Cổ Mộ vào sân chúc tốt lành
Chẳng muốn quyền uy cầu lợi lộc
Không màng chức tước tạo công danh
Từ nay ở lại bên vườn cũ
Hổng chịu xa trường nhớ Tỷ anh

thichvui78   16/1/14

Cám cơn Thầy và các Tỷ đã chúc mừng và xướng hoạ với thichvui



Bài Xướng 2...

ĐƯA TIỄN


Tốt nghiệp đi xa nhớ chỗ này
Ra trường bịn rịn buổi chia tay
Khi hư mấy chữ không người sửa
Lúc dốt vài câu chẳng Tỷ bày
Cặp sách gom vào vai gánh mỏi
Thầy trò nhắn nhủ mắt xoa cay
Tình sâu nghĩa nặng chưa đền đáp
Trọn kiếp tri ân những tháng ngày

thichvui78   15/1/14


XUỐNG NÚI


Hành trang cụ bị lắm chiêu này
Xướng hoạ thi nghề bõ ngứa tay
Đã học thì làm xem quả chín
Thử vô mới biết đợi ai bày
Tập tành với chúng văn khôn lụt
Thi thố cùng đời ớt cũng cay
Hạt giống ươm mầm nay sắp trổ
Đừng quên công khó ủ bao ngày

Ái Hoa



CỨ Ở LẠI


Học xong cứ ở lại nơi này

Cậy tỷ trông vườn giúp một tay
Chọn góc đằng kia hăm hở rải
Dành khuôn chỗ nọ thảnh thơi bày
Đừng xa sẽ chẳng nghe lòng xót
Chớ biệt đâu còn thấy dạ cay
Bạn hữu quây quần đông đủ cả
Vào ra tấp nập suốt đêm ngày

Phương Nguyên-16/01/2014


"Tỷ trông vườn" là Shiroi hoặc Ý Nhi á Thích Vui  01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Icon_biggrin 



LÂU LÂU ĐÁO VỀ.


Tỉ nhớ Thầy thương vẫn trụ này
Ra đời chạm trán giỏi lên tay
Đôi khi chữ kẹt về tham khảo
Thỉnh thoảng bài quên đến tỏ bày
Đối luật chưa tường câu luống dở
Niêm vần chẳng nhuyễn phú dường cay
Ai đùa mặc họ tâm càng vững
Sở học làu thông nổi tiếng ngày.
 
Cẩn Vũ. 16/01/2014



MÁI ẤM ĐÀO VIÊN


Hãy dựng đường thơ ở chốn này
Yên lòng nghĩ mệt khoẻ ra tay
Thầy cho lối đẹp khi cần hỏi
Tỷ dắt lề Vui lúc giãi bày
Khéo vẽ khuôn vần đơm lý ngọt
Ngoan rèn mạng chữ trổ gừng cay
Sân ngoài bướm lượn lời giao cảm
Vững dạ xem như học mỗi ngày

Mytutru 17.01.291


GẶP THI SĨ ĐÀO VIÊN

Không ngờ gắn bó ở nơi này
Gặp được nhiều người hoạ sướng tay
Cẩn Vũ câu hay rằng Tỷ luyện
Phương Nguyên phú giỏi chắc Thầy bày
Bên hông Tứ Trụ thơ vừa nhuyễn
Phía cửa thanh bình vị đủ cay
Ẩn tại vườn đào ai cũng mến
Danh thơm chói lọi đã lâu ngày


thichvui78   16/1/14

Tặng các Thi Sĩ Đào Viên 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Wed 29 Jan 2014, 07:08

Bài Hoạ Bên Trang (Những Đoá Từ Tâm) Của Huynh Việt Đường


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 GiapNgoMungChucLoctaiAnPhuc-Vntvnd1

Giáp Ngọ Mừng Chúc Lộc Tài An Phúc

GIÁP Tết nghe rền nhịp vó khua
NGỌ gieo hưng phấn buổi giao mùa
MỪNG ai nghiệp khởi muôn đàng tính
CHÚC bạn công thành vạn mối đua
LỘC hái như hoa rừng núi nở
TÀI dâng tựa thác suối khe đùa
AN khang thịnh vượng già cùng trẻ
PHÚC lạc dồi dào chẳng thiệt thua
 
Việt Đường
(24/01/2014)

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 GiapNgoMungChucLoctaiAnPhuc2-Vntvnd


Ké anh VĐ chúc Tết

Giáp Ngọ Mừng Chúc Lộc Tài An Phúc

GIÁP đêm trừ tịch muỗng nồi khua
NGỌ điểm ngày xuân sắp chuyển mùa
MỪNG khắp thân bằng danh sớm toại
CHÚC toàn quyến thuộc chí bền đua
LỘC bừng muôn nhánh tươi màu rộ
TÀI rải ngàn nơi ửng nắng đùa
AN lạc bao nhà cười rộn tiếng
PHÚC dồn như ý lấp phần thua

Shiroi
28.01.2014


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Ii86

Mytutru Kính Chào Huynh Việt Đường và Cửu Tỷ Mytt tham gia hoạ vui mp


Giáp Ngọ Mừng Chúc Lộc Tài An Phúc

GIÁP mặt vui chào chuỗi trống khua
NGỌ nay quét sạch những quê mùa
MỪNG huynh vững dạ vàng luôn đến
CHÚC tỷ yên lòng bạc khỏi đua
LỘC rót đầy kho mà tợ giỡn
TÀI vun ngập sách lại như đùa
AN nhàn phát hiện bao ân nghĩa
PHÚC huệ cân bằng chả thắng thua
 
Mytutru 29.01.2014
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13Thu 06 Feb 2014, 16:52

Bài Hoạ Bên Trang (CHÚC LỘC ĐÀO VIÊN) Của Đệ Thanh Bình

Xuân đã sang TB xin chúc Thầy cùng các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội tràn đầy hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn! 

CHÚC LỘC ĐÀO VIÊN

Chúc lộc Đào Viên rực rỡ này
Chúc vào xuân mới vạn điều may
Chúc dâng sức khỏe Thầy luôn tốt
Chúc gửi tinh thần Tỷ mãi hay
Chúc bạn thơ tuôn tràn nỗi nhớ
Chúc người mộng trải ngập niềm say
Chúc như mã đáo thành công vậy
Chúc thỏa tim mơ hạnh phúc đầy

TB
 

CHÚC

Chúc bao hoan hỷ đón xuân này
Chúc mọi gia đình tiếp vận may
Chúc hưởng an nhàn đời thảo thuận
Chúc cười sảng khoái khí lành hay
Chúc chân tình trải cài thơ khéo
Chúc mỹ từ hoà gọt nét say
Chúc cả thân bằng cùng quyến thuộc
Chúc đường mây rộng toại công đầy

Shiroi
01.02.2014



CHÚC

Chúc trọn nhân gian hưởng phúc này
Chúc toàn thân mạnh lại nhiều may
Chúc già thọ lộc con lành hiếu
Chúc trẻ yêu đời việc giỏi hay
Chúc bước công danh tìm sẽ thoả
Chúc niềm hạnh phúc giữ càng say
Chúc vườn hoa lá ngày thêm mọng
Chúc rải thiên ân khắp chốn đầy 

AH


Kính Bạch Thầy  pls & Tỷ .. Mytt về Thất chỉ trong hai ngày hoạ vui cùng Đệ Thanh Bình và Thầy & Tỷ .. Kính chúc toàn gia ĐV luôn an vui.

CHÚC

Chúc xuân Giáp Ngọ thoả mong này
Chúc tết gia đình khoẻ vận may
Chúc phúc yên bình nâng kẻ giỏi
Chúc tài rạng rỡ giúp người hay
Chúc tình pháo nhộn khi mai nở
Chúc nghĩa thơ mềm lúc rượu say
Chúc mãi an lành rong vó Ngựa
Chúc danh đức trổ lộc vun đầy

Mytutru

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Hinhnenso1.com-hinh-dong-.157

Em cảm ơn Thầy cùng tỷ đã vui cùng em!

CẢM ƠN 
(họa Đảo Vận)

Cảm mọi thâm ân ở chốn này
Cảm lòng bởi đã dạy lời hay
Cảm tình Thi Các vần thơ mượt
Cảm nghĩa Đào Viên giọt ái đầy
Cảm vạn yêu thương từng chữ kết

Cảm ngàn quý mến mỗi câu may
Cảm trong ý tứ điều mơ gọt

Cảm lắm tơ trời trẩy khúc say

TB
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» Hình Động 2014
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
Trang 18 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-