Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Tue 01 Jan 2013, 00:38

Bài Họa Bên "Tân nghinh các" Happy New Year 2013 !!!

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 108fviv

Chúc Đào Viên …

Đất ảo thâm tình tựu lại đây
Đào Viên diệu cảm mãi đong đầy
Tơ giăng Thi Các em đồng dạ
Chỉ kết Văn Đàn chị góp tay
Hợp xướng mừng Xuân Van sắp xếp
Hoà dung đón Tết Xí an bày
Đứng ngoài lược trận Si đang rủ
Bạn ghé nhà Rồng nói báy bay …

Hai Khòm



Chúc mọi người...

Rạng rỡ thân bằng ghé phố đây
Ngày qua chắt góp nghĩa dâng đầy
Niềm vui toả ánh soi vầng nguyệt
Nỗi mến dâng lòng mở cánh tay
Chén rượu giao thừa tình mải rót
Mâm quà chuyển khắc ý say bày
An bình thịnh vượng lời thương chúc
Tết đến hương Đào quyện sắc bay

Shiroi



Mái Ấm Vườn Đào

Khi nào mệt trí hãy về đây
Bóng nguyệt khi vơi có lúc đầy
Chén rượu dâng thầy xuân toại ý
Chun trà kính bạn lộc vào tay
Huynh đàn rủ sáo rừng hoa thở
Tỷ hát dìu ngâm bụi tuyết bày
Đệ muội Đào Viên thơ biển lướt
Trăng ngà rọi sáng sóng hương bay

Mytutru 01.01.2013



01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 190607_537200652957915_651310642_n


Được sửa bởi mytutru ngày Sun 24 Feb 2013, 17:55; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 23:44

Bài Họa Bên Trang "Kiếp Này" Của Mình Là Tiên Nữ ..

Kiếp Này
(ntd-mltn 1027)
[b]Ngọc Tiên


Lất phất hương đông thổi lạnh ngày
Mưa lùa phố nhỏ buốt bờ vai
Đầu hôm vạt nắng hòa mây mỏng
Cuối bữa mành sương phủ lá dày
Quạnh quẽ chăn thừa cơn mộng đắm
Đìu hiu gối thiếu cuộc tình say
Nụ hôn ấm áp bờ môi chạm
Có lẽ cần qua một kiếp này!

Vui với Ngọc Tiên nhen

Kiếp này

Co ro giá rét đã bao ngày
Mỗi bước âm thầm tuyết đẫm vai
Lạnh thấu xương còi manh áo mỏng
Dầm hoen tóc rũ bụi mưa dày
Cành trơ trụi lá đùa thân lẻ
Rượu nhạt phai mùi cợt bóng say
Nhớ mãi vòng tay nồng ý thắm
Chờ nhau trọn dạ mối duyên này

Shiroi
07/01/2012



Kiếp Này
(ntd-mltn 1028)

Cùng chia gian khổ đã bao ngày
Gió bụi phong trần bạc trắng vai
Nét chữ hồng tươi còn khắc đậm
Câu thơ đỏ thắm mãi thêm dày
Bừng vui tựa những vầng mây sáng
Tỏa rực như nghìn nốt nhạc say
Chốn ảo nhưng tình yêu rất thật
Trao em trọn cả trái tim này

ntd


Mytutru vui cùng Huynh Tỷ nhé
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 671744 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 671744

Kiếp Này…!


Vì thương phải đợi biết nhiêu ngày
Dạ xót mong chờ trĩu bả vai
Mấy chữ khơi phồng cơn gió nhẹ
Dăm câu gợn nổi bóng trăng dày
Kìa tâm ráo lệ quên từng ngã
Nọ trí yên lòng nhớ khúc say
Ký ức âm vang hoài vọng mãi
Duyên đưa số đẩy hiểu cho này

Mytutru 09.01.2013



Kiếp Này
(ntd-mltn 1029)
Ngọc Tiên


Những luyến lưu in đậm tháng ngày
Bên người đã nguyện mãi kề vai
Tình yêu ước vọng thì không ít
Hạnh phúc niềm tin cứ một dày
Gửi đoạn thơ nồng thi sĩ nuối
Trao dòng chữ thắm bạn bè say
Dìu qua vạn nẻo đường sương gió
Vẫn ấm lòng nhau ở chốn này!

Cảm ơn Shiroi và MTT cùng chia nguồn cảm xúc với Tiên nha!
Mời Anh cùng Shiroi và Mytutru uống cà phê, xem thơ nghen... hihi

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 2297225495 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 2297225495 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 2297225495


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 07 Jun 2013, 17:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nguyemthethom



Tổng số bài gửi : 14
Registration date : 08/01/2013

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 11:30

NGUYỄN THẾ THƠM THÂN TẶNG NGUYENTHETHOM@YAHOO.COM

AI MÀ NGƯỜI HIỂU LÒNG TA
TA ĐÂY CŨNG THẤY ĐÃ LÀ TÂM NHÂN
MỘT QUANG CẢNH, VƯỜN XUÂN SẮC
TRONG LONG TRÀN ĐẦY, MÃI MỘT HỒN THƠ
THƠ NGÂY, TRONG TRẺO, THỰC THÀ
NHƯNG MÀ PHẢI NHỚ, ÁNH TÀ, DƯƠNG DAN
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 11:42

Dạ Thưa ..... Dương Gian = Trần Gian
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Fri 01 Feb 2013, 15:39

Bài Họa bên trang "Những Đóa Từ Tâm" của huynh VĐ

Viễn Ảnh Đen Tối

Viễn ảnh nhìn sao quá mịt mù
Như là cảnh tượng chiếc đèn lu
Trầm ngâm rọi xuống bên mành cửa
Quạnh quẽ vươn lên giữa liếp tù
Gió thốc chao nghiêng chiều cuối hạ
Mưa quần tắt ngúm buổi đầu thu
Lìa xa trả lại muôn hờn oán
Đấu đá bon chen kiếp rối bù

Việt Đường
(24/01/2013)



Chia sẻ với anh VĐ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 785560

Viễn Ảnh Đen Tối

Ngày mai bước lạc giữa sương mù
Khó thấu rồi thời sáng hoặc lu
Vận đẩy thuyền trôi neo bến cạn
Đời xui bèo dạt đọng ao tù
Canh trường rối dạ tìm say giấc
Tiết lạnh se mình nuối chớm thu
Lánh chốn thị phi nào được tĩnh
Càng thêm sầu não biết sao bù

Shiroi
01/02/2013


Kính Thầy, Kính Tỷ, Kính Huynh.. " Học trò vì ham vui " ...
Cho Mytt giải trí họa cùng Huynh VĐ và Cửu Tỷ... Mytutru đang làm bài để nộp cho thầy đó ạ... Thương Kính Thầy, Huynh, Tỷ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 132552

Thoát Viễn Ảnh… Đen Tối

Vững chí như trăng phủ bụi mù
Khi buồn lúc ngặt cảnh trần lu
Bình tâm vén lại bờ ao cạn
Định ý luồn qua góc cửa tù
Gió phất hoa duyên gieo ở hạ
Sương choàng lá nghiệp nảy vào thu
Đêm thanh lý giải lòng yên tịnh
Dứt bỏ rong rêu khỏi đắp bù

Mytutru 01.02.2013

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Fri 08 Mar 2013, 14:34

Bài Họa Bên Trang
"Lời Cha Lời Chồng kn Ngày 8.3" của Mình là Tiên Nữ và Người Thích Đùa


Ngày 8 Tháng 3

Lại nữa đây rồi tám tháng ba
Đàn ông tíu tít chạy mua quà
Mừng em dung mạo luôn ràng rỡ
Chúc chị thiên hương mãi đậm đà
Đãi tiệc mời đi hàng chả cá
Hát hò rủ xuống quán ka-ra
Vui tay chạm cốc cười ha hả
Ngan ngát tim lòng những cánh hoa.

Nguyên.


Lời Cha - Lời Chồng
(Nhân ngày QTPN 8/3)
(ntd-mltn 1073)


Bao giờ mẹ cũng muốn chìu ba
Đúng hẹn hôm nay phải có quà
Bỏ thuốc không dùng thôi nghiện ngập
Cai men chẳng nếm khỏi sa đà
Bố khuyên với rể yêu người vợ
Anh giúp đỡ mình giặt chiếc ra
Bón tỉa chồi non xây tổ ấm
Gia đình hạnh phúc giữa vườn hoa

ntd

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 238244 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 238244 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595



Mytutru Cùng Tham Gia với hai vị nhé .. Thân mến

Chúc Phúc Ngày 8.3

Dạ trẻ vui mừng mẹ có ba
Thương anh hiểu chị nhẫn thay quà
Mong rằng hết khổ buồn lui gót
Ước mãi thôi đau nhớ thẳng đà
Lộc vững đêm về xinh chiếu gối
Tài bền tối lại ấm mền ra
Bên nhau khéo chuộng trong ngày lễ
Một đóa môi hồng = vạn cánh hoa

Mytutru 8.3.2013

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Fri 15 Mar 2013, 07:15

Họa Bên Trang "Học Xóa Mù" Của Huynh Hàn Phong

CHÁN

Cố viết xong coi thấy chán phèo
Hình như đầu óc lúc càng teo
Chân lo chạy gạo nên phồng rộp
Tướng mãi thèm mồi đã ốm nheo
Mấy hũ mực Tàu chưa chịu mở
Hai đùm cọ Thái vẫn còn treo
Giá mà chữ nghĩa ngon như...rượu
Xách cả chai to quất một lèo

12/03/2013
Tú lòng...thòng


Lộn phèo

Xã hội ngày nay rất lộn phèo
Luân thường xuống cấp mỗi ngày teo
Tham tiền híp mắt lời đon đả
Khoái chức khom người giọng nhéo nheo
Phỉnh bạn khôn màng xua chó rượt
Lừa đời chả ngại lấy dê treo
Đem con gả bán cầu danh vọng
Mãi tận Đài Loan hoặc xứ Lèo

Vancali 3.12.13



Em xin góp vui mí huynh HP và Van nha Very Happy

THAN THở !

Thay.cơm bán cháo cật tim phèo
Đổi món nhưng mà vẫn vắng teo
Suốt buổi mời người khô nước miếng
Cả ngày ngóng khách trụi lông nheo
Buồn rầu quá đỗi heo cho nhịn
Mệt mỏi vô ngần cám cất treo
Ế ẩm như vầy sao chịu thấu
Chắc em sang Mĩ hoặc qua Lèo
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 647629

Ng.Á


Rảnh chút chạy vô chung vui nè 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 785560

Đãi chàng

Nấu được nồi canh nếm nhạt phèo
Khi bày lởn vởn cọng rau teo
Khoai thì sượng ngắt hàm răng động
Trứng lại đen thùi mí mắt nheo
Bẽn lẽn ngồi yên nhai thịt nuốt
E dè dọn lẹ bỏ nghề treo
Chọc quê chàng bảo người đâu khéo
Mới học vừa xong khoá bếp Lèo

Shiroi
14/03/2013

Kính Thầy - Tỷ
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 132552
Mytt xin phép họa vui cùng huynh, tỷ, muội, để thư giản trong lúc này...
Đồng thời tập dợt cho quen, kính mong Thầy Tỷ thương mytt nha.! Thương kính. 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 20021


Ăn Rau

Thời nay lắm bịnh loét gan phèo
Dẫu bạc tiền rừng ruột cũng teo
Ngắm nhỏ thân gầy đôi mắt trợn
Xem già sức yếu cặp mi nheo
Đau ăn cháo thịt mồm không thiết
Khổ nuốt cơm gà dạ muốn treo
Một dĩa rau xanh mà thỏa nguyện
Lòng no giấc ngủ bám dây lèo*

Mytutru 15.3.2013

*”Dây lèo” biểu tượng "Cột cho cân bằng" …


Huynh tỷ ui, thấy vui quá cho bmv ké với nhen 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 647629

Gã hàng xóm

Bộ dạng xêm xêm cỡ Chí Phèo
Ai nhìn cũng thấy tự nhiên teo
Môi chì vểnh vểnh nhe rồi ngoác
Mắt trắng gờm gờm trợn lại nheo
Nghiện rượu nhiều phen nhào hố té
Ghiên bài mấy bận vướng tù treo
Đầu trên xóm dưới toàn vay nợ
Chẳng trả xu teng bởi hứa lèo

bmv
3/14/13


CHỊU HẾT THẤU

Bữa nhậu hôm nay đủ phổi phèo
Vừa nhìn đã thấy ruột gan teo
Chai to khoái trộm banh mồm ngoác
Dĩa bự mừng thầm híp mắt nheo
Đũa chọt thơm lừng chim cút nướng
Que thò ngọt lịm vịt xiêm treo
Tàn canh muốn trụ mà không nổi
Mắc võng...phi lên đứt cả lèo

Tú lòng...thòng

ha ha, chữ "đứt cả lèo" muốn hiểu sao cũng được 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 94861

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Sat 16 Mar 2013, 22:40

Bài Họa bên trang "Xóa Mù" của Huynh Hàn Phong "Tú Lòng Thòng"

XẤU HỔ

Ghé lại Đào Viên nắng đổ vàng
Ra vào tấp nập rặc người sang
Kinh thư chất đống xe to kéo
Sách vở gom nùi giỏ lớn mang
Chị diện đầm dài nom cách điệu
Anh tròng cánh ngắn ngó thời trang
Nhà quê lên tỉnh mình ông Tú
Khổ! chỉ vô coi cũng xếp hàng

16/03/2013
Tú lòng…thòng


Kính Thầy - Tỷ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 132552
Mytutru tham gia thư giản cùng Huynh Tỷ để học hỏi 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 20021 cảm ơn bài xướng của Huynh Hàn Phong

Vô Tư

Đầu trơn bát đất mảnh y vàng
Chẳng luận so bì lẽ kém sang
Phú giảng Đào Viên vai nhẹ gánh
Thơ rèn Tứ Trụ dạ cưu mang
Yêu Thầy mỗi sớm chăm đường luật
Mến Bạn bao ngày dệt ngữ trang
Một tấm chân tình lồng biển cả
Như nhiên bác Tú họa đôi hàng

Mytutru 16.03.2013


Vườn quê

Giữa cảnh đồng quê lúa trổ vàng
Vui chào đón bạn cũng là sang
Dây trầu thắm đọt mời vôi quết
Áng cải xanh chồi nấu cháo mang
Chẳng quản công dầy hoa kết trái
Không nài sức cạn sách thêm trang
Còn nguyên cái thuở ban sơ ấy
Vẫn mái nhà đơn chữ nối hàng

Shiroi
16/03/2013


HỌC HỎI

Trời cao lồng lộng nắng au vàng
Sóng biếc lăn tăn..Thu đã sang
Ngọn bút nông dân đầy khát vọng
Tâm hồn thi sỹ lại mênh mang
Diễn đàn com nét vào thăm thú
Cuốn vở trường đời giở tiếp trang
Khiêm tốn học người trau trí tuệ
Đường thi vui bạn họa đôi hàng.

BXP 17/3/2013

Họa vui với các bạn một bài để học hỏi.


MƠ !

Anh gửi cho em chiếc nhẫn vàng
Hột xoàn lấp lánh thiệt là sang
Kèm thêm bộ váy dành xuân mặc
Cộng với đôi giày để tết mang
Thương nhớ phân bày trăm mốt chữ
Hẹn thè gạn tỏ chín mươi trang
Còn đang sung sướng quà xa nhận
Bỗng có ai la dậy bán hàng !


NU
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 647629

* qh cũng xin được góp vui một bài, 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 757748

Nắng xuân

Màu nắng hôm nay ửng ánh vàng
Chim cò lẫn lộn áo quần sang
Ngựa xe tấp nập mừng xuân đến
Hoa bướm tưng bừng rộn sắc mang
Soải cánh mây tìm cơn diễm ảo
Nghiêng đầu gió gọi bóng đài trang
Bao dòng thi hứng tuôn tràn mực
Chấm phá tay tiên lũ lượt hàng

Quê Hương
17/03/2013


HỌC LÀM SANG

Góp nhặt lâu nay mấy chỉ vàng
Đem vào tiệm đổi - học làm sang
Bộ đồ hơ méc* giương tay sỏ
Đôi dép gu xì* sọt cẳng mang
Lượn lại nhà hàng xơi ít miếng
Vòng qua hiệu sách nghía vài trang
Còn căn biệt thự tìm chưa thấy
Gọi điện người ta bảo: hết hàng

Tú lòng...thòng

* Hermes
* Gucci

Chào cả nhà,lâu rồi kg có thời gian rảnh để dạo chơi,hôm nay vào đây thấy
nơi này đông vui nên mạn phép góp vui vài câu,mong gia chủ và mọi
người kg phiền.chúc vui,
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595VL

NGƯỢNG !

Thấy bóng cô em mặc áo vàng
Bên này anh vội chạy vù sang
Khi thì dăm kí lê, xoài, mận
Lúc lại mươi cành huệ, cúc, trang
Có phải quà bèo duyên khó buộc
Hay vì phận cỏ nợ không mang
Nên dù thơ gửi gần trăm bức
Chẳng được hồi âm lấy nửa hàng !

VL

* Chủ nhà thích vui, vậy thì cho qh ké thêm một bài nữa ... xem ai sang hơn ai . Xin chào tất cả các bạn ... 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595

Chơi sang ...

Giày dép đem ra tiệm mạ vàng
Bước đi sáng chói tướng thêm sang
Hột xoàn ngập tủ triền miên diện
Bóp điệu đầy phòng tiếp nối mang
Mướn mấy chân dài làm vệ nữ
Mua vài nhà lớn có viên trang
Xây thành cung điện như vua chúa
Vách quế tường vân chẳng đụng hàng

Quê Hương
18/03/2013


ui, thấy mọi người sung sướng mà ham quá, Tú nhớ lại
chuyện xưa chợt rơi nước mắt. (Bắt chước QH không trích lại cho đỡ dài
dòng)

KHỔ TẬN CÙNG

Thuở ấy tìm lên núi đãi vàng
Vài người bị bệnh mới lây sang
Ngày ho sụ sụ tai nghe cắp
Tối sốt hầm hầm nhiệt kế mang
Thư vợ xin tiền đầy một túi
Đơn thầy bốc thuốc chật hai trang
Mới vừa đỡ chút Phun-rô gí
Chạy vắt chân lên bỏ cả hàng

19/03/2013
Tú lòng…thòng
* đi rừng thường đi theo hàng vì đường rừng nhỏ và hẹp.

bmv chào bác BXP, huynh HP, tỷ Shiroi, tỷ Quê Huơng, tỷ Mytutru, tỷ NU và tỷ Hổng Giống Ai
Thấy vui không nhịn được á, cho bmv ké nữa nè ...

Nhà giàu

Lấp lánh người đeo cả ký vàng
Từ đầu chí cẳng rực đồ sang
Quần nhung áo lụa kiêu sa khoác
Nón nỉ giày cườm quý phái mang
Tháng nọ về chơi vùng Phú Quốc
Tuần này ghé dạo biển Nha Trang
Tiền vung thả cửa không cần đếm
Sắm sửa toàn mua ngoại quốc hàng

bmv
3/18/13


NẶNG VÍA

Trúng số liền ra đổi ít vàng
Tiệm này ọp ẹp, tiềm này sang
Tiền xu một túi oằn vai xách
Bạc giấy hai hòm quặn nách mang
Lão chủ vênh râu ngồi dưới bếp
Thần tài ngoác miệng ngự trên trang
Cô gì đẹp đẹp ra xua lẹ:
"Nặng vía anh ơi chớ mở hàng"

19/03/2013
Tú lòng...thòng

Mua mở hàng là người mua đầu tiên trong khi tiệm mở cửa.
Người Việt mình kiêng kỵ đủ thứ, người nặng vía (đàn bà chửa hay người dở khùng dở điên) mà mua mở hàng thì xui cả ngày.



Được sửa bởi mytutru ngày Tue 19 Mar 2013, 19:17; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Tue 19 Mar 2013, 02:36

Họa Bên Trang "Đường Hoa" của Nhã Uyên

NỖI NIỀM

Gửi chút ưu tư đến một người
Dẫu vườn xưa đã nhạt màu tươi
Cũng xin lửa hạ luôn nồng ấm
Vẫn ước hồn xuân mãi rạng ngời
Lã chã thương trào con thác đổ
Đầm đìa nhớ cuộn mảnh trăng lơi
Nghìn năm nuối tiếc mùa iu cũ
Lệ đẫm dài theo trọn bước đời

NU



XA CÁCH

Giữ mãi trong tim bóng dáng người
Hoa tàn bướm rũ cỏ thôi tươi
Bên đường lá rụng mây tan nát
Giữa phố da thiêu nắng chói ngời
Bút gãy bồi hồi con chữ nhạt
Đàn chùng khắc khoải ngón tay lơi
Ngơ nhìn bóng hạc trời cao vút
Xót nỗi non tiên cách biệt đời

AH


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 090812031900847921

NGHÌN TRÙNG

Trùng dương dõi mắt gọi tên người
Sóng dạt xô bờ sắc kém tươi
Đá xám u buồn vương bọt rã
Đèn khuya tịch lẻ khép quang ngời
Chao cành lá đổ lòng nghe nặng
Rảo bước chân sờn gót bỏ lơi
Hỏi cánh buồm xưa còn nhớ nẻo
Hay say gió lạ lạc muôn đời ?

Shiroi
18/03/2013



Trống Vắng

Cảm thấy bơ vơ giữa vạn người
Đâu còn sắc thắm vẽ hồng tươi
Bên người dẫu cực lòng luôn sáng
Vắng mẹ vì thương dạ chẳng ngời
Lệ nhớ âm thầm như sóng vỡ
Thơ buồn quạnh quẽ giống trăng lơi
Trần gian cảnh mượn vô thường đến
Giấc ngủ mong yên ở cuối đời

Mytutru 19.03.2013


CHÔN GIẤU

Phố cũ chiều nay tiễn bước người
Cành hoa sầu muộn kém phần tươi
Mơ về buổi ấy bàn tay xiết
Gợi lại chiều nao ánh mắt ngời
Thao thức đêm suông làn tóc xõa
Rộn ràng gác vắng giọng cười lơi
Một lần cách biệt chôn vùi mãi
Giấc mộng thiên thu lạnh dấu đời

19/03/2013
Hàn Phong



em cám ơn Thầy AH,tỷ Sihiroi,tỷ MTT và huynh HP đã chung vui mí em,chúc vui
01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595

NỖI NIỀM

Chớ có buồn đau nữa nhé người
Để ngày tiếp nối được vui tươi
Vành môi dẫu đã phai màu thắm
Khóe mắt dù đang nhạt nét ngời
Giữa giấc mơ về cơn sóng vỗ
Trong chiều lá rụng phím đàn lơi
Hẹn nhau kiếp khác ta mình sẽ
Chắp cánh tung bay vạn nẻo đòi

NU



Được sửa bởi mytutru ngày Wed 20 Mar 2013, 10:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13Wed 20 Mar 2013, 10:27

Họa Bên trang "Anh Còn Nợ Em" của CQ

Mến chào cả nhà thân thương .CQ bây giờ ...

Pó Tay

Vướng bệnh ung thư nghĩ chán đời
Cho dù chữa trị đã nhiều nơi
Nhà thương nổi tiếng từng lui tới
Bài thuốc lừng danh cũng nếm rồi
Sức khỏe hao mòn chưa thấy giảm
Tinh thần sa sút vẫn không thôi
Từng cơn đau nhức đêm ngày gánh
Chỉ biết kêu cầu thượng đế ơi

CQ

Crying or Very sad

Cố lên

Ngắm áng mây bay điểm sắc đời
Đem màu cẩm tú trải ngàn nơi
Vui cùng vợ trẻ quên đau lại
Giỡn với con ngoan hết chán rồi
Tiếng hát ru hồn khi giấc trở
Câu cười thoả dạ lúc đàn thôi
Cầu xin Phật Mẫu luôn phù hộ
Vượt mọi tai nàn cứu khổ ơi

Shiroi
19/03/2013

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 3669069390 Chừng nào baby ra đời hở Q ?

Mytutru kính Cửu Tỷ Và Huynh CQ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 132552
Mytt có đôi lời thăm Huynh và chúc Huynh mau mạnh lành nha. 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 671744 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 671744

Vô Quái Ngại

Chớ sợ buông lo sống ở đời
Trau liền dạ thảo gởi ngàn nơi
Ăn vào nó hận ai mà biết.!
Uống phải mình đau cũng đã rồi
Giữ hạnh cho mình buồn sẽ hết
Gìn lòng tặng bạn khổ qua thôi
Cầu xin Phật mẫu chư thần giúp
Hộ độ vui mừng khỏe lại ơi

Mytutru 20.03.2013

* Vô Quái Ngại = Giữ vững lập trường buông sợ hải
* Trong lòng tự sám hối những lỗi vô tâm, vô tình phạm phải
* Hãy lập nguyện "Bịnh hết sẽ làm điều lợi ích giúp cho đời"

Mytutru mong rằng sự mầu nhiệm sẽ đến với Huynh mp

* Chúc Chú Quậy mau lành bênh, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua em ơi! Cố gắng kiên trì nhen em 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 195595

Khỏi bệnh ...

Mong em vui khỏe vẫn yêu đời
Dìu dắt con thơ đến tận nơi
Cố vượt hồi đau về bất chợt
Dù cho bệnh khó kéo lâu rồi
Uống ăn no đủ thì tăng sức
Thang thuốc kiên trì sẽ mạnh thôi
Nhân ái đôi tay người vợ thảo
Giúp xua cơn bệnh khỏi người ơi

QH 21/03/2013


Với những lời động viên chan chứa tình cảm này ,Q sẽ cố

Vững Tâm

Lạc quan đặng sống điểm tô đời
Hạn số cho dù đến cận nơi
Cố tạo niềm vui khi có thể
Tìm quên chuyện xấu đã qua rồi
Bền duyên níu lại thời gian mãi
Vững Chí tin vào thượng đế thôi
Sẽ có ngày mai đầy sáng lạng
Vui vầy dưỡng bệnh bạn lòng ơi

CQ

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN II
» Tử vi năm 2014
Trang 16 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-