Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 01. Góc Vườn Đào 2011-2014

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Fri 10 Aug 2012, 07:25

NHỚ

Bỗng nhớ người dưng đến độ nào
Như màn đêm phủ thiếu trăng sao
Trời mây lạnh buốt chim ngừng hót
Hoa cỏ hoang tàn bướm vắng chao
Nhịp vỡ tim lòng đang trỗi dậy
Lệ hoen khoé mắt chực tuôn trào
Trái sầu xưa ngỡ vùi quên lãng
Lại chiếm hồn ta để cấu cào

Q.Anh


Nhớ Ai

Đó nhớ ai ai có hiểu nào
Đây lòng quặn thiếu một vì sao
Người thương đi mất, đời vương não
Kẻ khổ ngồi đây, mộng kéo chao
Tim vỡ linh hồn bay lảo đảo
Tình tan kỷ niệm đến tuôn trào
Yêu thương thắm thiết chìm trong ảo
Đêm tưởng ngày mơ bóng dạ cào

Thanh Huy



Mơ hoang

Đêm nay khó ngủ biết chừng nào
Mãi nghĩ về ngưới cớ tại sao
Ánh mắt ngây thơ làm dạ nhói
Cung đàn ngọt lịm khiến hồn chao
Nên lòng bối rối bờ vai động
Để gió bâng khuâng ngấn lệ trào
Trống điểm tàn canh hồi rộn rã
Ngoài hiên xào xạc giống mèo cào

Vancali 8.8.12



NHỚ

Dẫu biết tương tư khổ cỡ nào
Nhưng hoài vướng phải bởi vì sao
Màn đêm phủ kín còn thao thức
Tâm tú quay cuồng muốn đảo chao
Trốn chạy lời yêu càng kiếm đến
Tìm quên nỗi nhớ lại dâng trào
Duyên tình hai chữ đầy thơ mộng
Cứ bỡn đời ta để xé cào

Q.Anh


Nhớ Thương

Quen biết rồi lơ có thể nào
Em là lẽ sống của tôi sao?
Cơm ăn chẳng được đời nghiêng ngả
Rượu uống thêm say trí quẩn chao
Gọi bóng bóng bay mưa bão cuốn
Tìm mơ mơ ẩn lệ mi trào
Tâm hồn trống rỗng buồn vô tả
Thương nhớ ai chi ruột quặn cào

Thanh Huy


Nhớ Ngẫm

Mới thấy mà quên có lẽ nào.?
Thôi đừng nghĩ ngợi để xem sao
Hài lòng trước mặt lời thương gởi
Nghịch ý sau nhà giọng khổ chao
Óc mãi lao đao dường bảo lộng
Đầu không vững chắc tợ mưa trào
Làm người hưởng phúc thân toàn vẹn
Hãy nghiệm lần ra bụi sóng cào

Mytutru_10.08.2012



01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 2w386de
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Fri 17 Aug 2012, 17:04

Họa Bên Trang NU ( Tứ Tuyệt viết tiếp.. )

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình rụi thu thương cây lá héo
Mộng tan xuân nhớ pháo mai sầu

Thanh Huy


Mai sầu cánh mỏng chợt bay đi
Phấn nhụy không hương bởi quá thì
Rễ cội ru nồng yên giấc ngủ
Xuân về toại chí rõ tường vi

Mytutru_17.08.2012


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Sat 18 Aug 2012, 03:15


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Fl159

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình nát tan trong sương tối lạnh
Mộng trôi nổi giữa nắng mai sầu

Thanh Huy


Mai sầu cánh mỏng chợt bay đi
Phấn nhụy không hương bởi quá thì
Rễ cội ru nồng yên giấc ngủ
Xuân về toại chí rõ tường vi

Mytutru_17.08.2012


Tường vi che khuất bóng em tôi
Khiến ý lời thơ viết rã rời
Kỷ niệm héo hon ôm nát dạ
Tơ duyên mờ mịt vướng tiêu đời

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Thu 23 Aug 2012, 15:14


01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Fl159

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình nát tan trong sương tối lạnh
Mộng trôi nổi giữa nắng mai sầu

Thanh Huy


Mai sầu cánh mỏng chợt bay đi
Phấn nhụy không hương bởi quá thì
Rễ cội ru nồng yên giấc ngủ
Xuân về toại chí rõ tường vi

Mytutru_17.08.2012


Tường vi che khuất bóng em tôi
Khiến ý lời thơ viết rã rời
Kỷ niệm héo hon ôm nát dạ
Tơ duyên mờ mịt vướng tiêu đời

Thanh Huy


Tiêu đời vững dạ chẳng kêu than
Gói ghém cho qua phút ngỡ ngàng
Áo bạc thân gầy vui khổ giũ
Khuya về tựa cửa ngắm Y Lang

Mytutru_18.08.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819

Y lang sắc ảo ngọt duyên thầm
Mến mộ tên người khắc ở tâm
Nguyện mãi tài hoa luôn đẹp ý
An vui phúc lộc tỏa hương trầm

Mytutru_23.08.2012


Hương trầm khói tỏa quyện mùi hương
Tưởng nhớ người trai chốn chiến trường
Vì nước hi sinh luôn mạng sống
Quyết lòng gìn giữ đất biên cương

Lê Hồng


Giữ đất biên cương đáng tự hào
Hoa đồng cỏ nội mến lời trao
Thư anh đã gởi thơ em viết
Ý đẹp còn e phận má Đào

Mytutru_24.08.2012


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 24 Aug 2012, 10:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Fri 24 Aug 2012, 09:08

HỌA THEO TỶ VANCA Ở TRANG GIÓ CỦA BÁT TỶ

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819

Mừng sinh nhật

Sinh nhật trời cho một tuổi già
Cho dù tóc bạc vẫn đờn ca
Khi xưa cưỡi ngựa sung nào biết
Giờ mới giương cung mệt vậy cà
Mắt biếc vừa nom vui dạ quá
Trăng vàng nhác thấy đẹp lòng nha
Đào Viên xướng họa cùng thi hữu
Sướng nhất trên đời chỉ lão ta

Vancali 8.23.12



MỪNG SINH NHẬT
(Huynh Thiên Hùng)

Mong Huynh trẻ mãi chứ không già
Nghệ thuật vun đầy biển hát ca
Nghĩa mẹ lời thơm dường rẫy mía
Tình cha ý ngọt giống nương cà
Duyên trần mãi vẹn người mơ há
Nghiệp tục luôn tròn kẻ ước nha
Nét phấn xinh hoài quên tóc bạc
Muôn đời rạng rỡ đẹp quê ta

Mytutru_24.08.2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Beautifulframe1odjt12hn


Được sửa bởi mytutru ngày Mon 21 Jan 2013, 02:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Sat 15 Dec 2012, 00:14

Họa Bên Trang "ĐÀO VIÊN THI CÁC LẮM TÀI NHÂN" của bác Ma Nữ

ĐÀO VIÊN THI CÁC LẮM TÀI NHÂN


ĐÀO VIÊN THI CÁC lắm tài nhân :
Ma Nữ duyên may được kết thân
Trận bút Việt Đường, tay Bút Thánh.
Trường văn Phong Vũ, mặt Văn Thần.
Rừng hoa Thu Cúc, trang Hoa Hậu,
Biển nhạc Sĩ Nguyên, bực Nhạc Quân.
Thầy Ái... Ý Nhi quy tụ cả
ĐÀO VIÊN THI CÁC lắm tài nhân !

(*) Hàn Sĩ Nguyên

Ma Nữ kính mừng



Thi Các Ngày Nào Tiếp Quái Nhân

Thi Các ngày nào tiếp quái nhân
Là ngày đó chuốc nhọc nhằn thân
Hoạ bài Chú Quậy mò long óc
Tìm đối Shiroi nghĩ thất thần
Cả Việt Đường theo còn nhũn sức
Ngay Hồng Hải địch cũng gờm quân
Thanh Tâm chớ để sa vào bẫy
Thi Các ngày nào tiếp quái nhân

Việt Đường
(13/12/2012)

Việt Đường kính họa dzui



Shiroi tiếp vui cùng bác Ma Nữ và anh VĐ.

Bên vườn xướng họa với tao nhân

Bên vườn xướng họa với tao nhân
Chữ nghĩa vui cùng nối chỉ thân
Lỗi lạc bao chàng tung bút thánh
Tài hoa lắm bạn rải thơ thần
Gieo vần lão đợi người anh tuấn
Ghép luật nàng chờ khách quán quân
Mở rộng vòng tay bằng hữu kết
Bên vườn xướng họa với tao nhân

Shiroi
13/12/2012



VIệt Đường nói đúng các bạn ơi

Ma Nữ đúng là một "Quái Nhân" !
Thường bày trò quỷ phá người thân :
Làm trang tố nữ la kinh thánh !
Khiến bực hoa khôi sợ tản thần !
Lắm lúc ngỡ là người có hậu .
Nhiều khi lại tưởng tướng không quân .
Ưa đưa câu đối vô duyên lạ !
Ma Nữ đúng là một "Quái Nhân" !

Ma Nữ

Mytutru tiếp vui cùng Huynh Tỷ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 574862

Kính Khách Tao Nhân

Bao ngày kính bạn khách tao nhân
Dạ mến qua lời dạ đã thân
Chẳng nghĩ vài câu so óc thánh
Không lo mấy chữ sánh gan thần
Trau dồi luật ngữ rèn như lính
Học hỏi chương từ tập giống quân
Mở mắt xem thơ yêu thích lạ
Bao ngày kính bạn khách tao nhân

Mytutru 14.12.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mừng Noel 2012   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Thu 20 Dec 2012, 16:06

Lưu Bên Trang Chúc Mừng Noel 2012

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 21122011144914680

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 File?id=ddwrpvqx_3741fx4szgc2_b

Noel 2012

Trằng xóa con đường phủ tuyết rơi
Hòa trong gió lạnh cả bầu trời
Đèn hoa sáng rực soi muôn lối
Nhạc thánh vang lừng báo khắp nơi
Vạn vật chờ mong người giáng thế
Trần gian đón nhận chúa chào đời
Noel hạnh-phúc mừng trăm họ
Vạn phước hồng ân chúc mấy lời

Vancali 12.14.12



Giáng Sinh 2012 hạnh phúc


Đông về hạt tuyết nhẹ nhàng rơi
Trải khắp dân gian trắng cảnh trời
Hội chợ cười vang người ngập chốn
Hòa âm hát rộn nhạc lừng nơi
Quà xinh gói tặng vui ngày lễ
Áo đỏ tung bay rực góc đời
Phúc thọ an bình toàn thế giới
Giáng Sinh ước nguyện khấn đôi lời

Shiroi 16/12/2012



Đông tuyết ...

Hoa tuyết bên ngoài thổn thức rơi
Đẹp như tranh vẽ đóng khung trời
Một hàng thông đứng chen đầy cảnh
Đôi tiếng chuông về đổ đúng nơi
Mượn áo thiên nhiên ngày lễ hội
Nhờ tay vũ trụ chốn trần đời
Mừng thay hồng điệp nhiều ân phúc
Gửi đến muôn phương gói trọn lời

Quê Hương
18/12/2012



Mừng Noel 2012

Tuyết phủ sương mờ lấp lánh rơi
Đèn sao rực rỡ sáng mây trời
Đồi thông nhạc trổi vang muôn hướng
Máng cỏ chuông rền lộng các nơi
Khấn nguyện an vui người đón lễ
Cầu mong hỉ lạc Chúa ra đời
Noel thánh hội xây ân phước
Dạ cảm yêu thương hóa vạn lời

Mytutru 18.12.2012


Đón Noel
(ntd-mltn 1006)
Ngọc Tiên


Trên cành trắng những tuyết hoa rơi
Buổi tối đèn đêm rực góc trời
Đón lễ Noel hồ hởi phố
Chào sinh nhật Chúa rộn ràng nơi
Cầu mong hạnh phúc tươi bờ mắt
Uớc nguyện bình yên thắm cuộc đời
Vẫn biết là tôi người ngoại đạo
Lòng tin cũng đến khấn bao lời!

Tiên cùng đón Noel với các bạn nha! Chúc cả nhà Đào Viên một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc!


Đêm Thánh Vô Cùng
(ntd-mltn 1007)


Đêm về bụi tuyết chẳng ngừng rơi
Tựa cánh hoa bay nở khắp trời
Êm ái mừng Người trong máng cỏ
Rộn ràng đón Chúa giữa muôn nơi
Hồng ân khỏe mạnh ban trao chúng
Hạnh phúc bình yên gửi tặng đời
Chuông đổ reo như nghìn tiếng nhạc
Bài ca thánh lễ lại vang lời

ntd

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 208247 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 208247 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 208247


[center]Sắp đến Noel, chúc tất cả mọi người trong ĐVTC có mùa lễ tươi vui hạnh phúc, tth.

Mừng Lễ Noel

Không giờ chuông đổ tuyết rơi rơi
Lễ lớn Nọel pháo dội trời
Đèn đuốc sáng trưng soi lối lối
Trẻ già nô nức dạo nơi nơi
Thân nằm đất lạ thương nguồn cội
Lòng nghĩ quê xa tủi kiếp đời
Chờ lúc tương phùng lâu vợi vợi
Mẹ trông em ngóng gọi thăm lời...

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Thu 20 Dec 2012, 16:10

Lưu Bên Trang "Lớp sơ cấp 12 họa thơ" ... Họa bài Mãn Kháo Của BMV


Mãn Khóa

Là thật đây rồi há phải mơ
Hai năm khổ luyện thỏa mong chờ
Nâng niu bửu bối vài trang luật
Cắc củm gia tài mấy ý thơ
Nghĩa cả ân sư hoài khắc đậm
Tình thâm hiền tỷ chẳng phai mờ
Chiều nay mãn khóa gom chồng vở
Lẫn lộn vui buồn thoáng ngẩn ngơ

bmv
11/30/12



Xuống núi

Bao ngày canh cánh một niềm mơ
Xuống núi từ nay khỏi mệt chờ
Hết phải vò đầu tra bảng chữ
Không còn bứt tóc nặn câu thơ
Mai này sách tập rương chôn kín
Mốt nọ rong rêu lối phủ mờ
Nửa gánh gươm đàn ra sức quậy
Thầy mà có biết cũng làm ngơ

AH
10/12/2012



Mừng Mãn Khóa

Thỏa chí khi lòng vẹn ước mơ
Đường tâm rộng mở bút son chờ
Mừng em gắng học gieo vườn chữ
Chúc bạn chuyên rèn vượt biển thơ
Vững dạ vừa qua tài mãi sáng
Bền gan đã đến phúc không mờ
Ôm từ gối luật thôi buông ngại
Thiết bảng tay vờn dẹp rối ngơ

Mytutru 20.2012

Mytutru chúc Thầy, Tỷ và BMV thân tâm an lạc.

bmv xin chào tỷ Mytutru và cám ơn bài họa chúc mừng của tỷ 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 195595
Chúc thầy, tỷ Shiroi và tỷ Mytutru năm mới sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 195595

Hứa

Đã biết không tài lại thích mơ
Nên đâu có ngại mất công chờ
Đêm nằm mệt óc tìm tòi chữ
Sáng dậy đờ nguời lẩm nhẩm thơ
Lộn xộn phân từ còn rối rắm
Lung tung định nghĩa vẫn mù mờ
Mỗi ngày một ít noi huynh tỷ
Ráng học siêng hành chẳng dám ngơ

bmv
12/28/12


CHÚC MỪNG

Công thành danh toại thỏa lòng mơ
Hồ hải tung tăng kẻo bạn chờ
Dứt đoạn đêm ngày trui giũa ý
Xa rời sớm tối gọt rèn thơ
Tình sâu tựa biển không hồi cạn
Nghĩa sáng như sao chẳng lúc mờ
Ngọc bút xoay vòng chim cá lặn
Anh hào sĩ tử nỡ nào ngơ Very Happy

Ng.Ánh

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 659892 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 808118 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 659892


Được sửa bởi mytutru ngày Thu 24 Jan 2013, 22:55; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Fri 21 Dec 2012, 00:52

Bài Họa với Thanh Huy bên trang "Mừng Noel 2012"

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 3987103106 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 611409819

Chúc Năm Mới

Năm Mới chúc gì TUTRU ơi
Mong đây đó sướng nở câu cười
Cửa nhà cao ráo thân hồ hởi
Tình nghĩa đậm sâu mộng tốt tươi
Chân bước đều đều vui vẻ lối
Đàn ngân mãi mãi đắm say đời
Nhớ ngày mới gặp thơ chung đối
Kỷ niệm sao quên hỡi bạn tôi

Thanh Huy


Chúc Năm Mới

Sức khỏe an lành nhất bậu ơi
Tài sanh trí huệ ẩn môi cười
Thanh Huy dệt chữ gom màu thắm
Tứ Trụ đan vần nhặt sắc tươi
Luyện phú nên đầu quên vạn cảnh
Rèn thơ để bụng nhớ muôn đời
Xuân này phúc lộc len vào ngõ
Hỉ lạc vui cùng bạn có tôi

Mytutru_21.12.2012


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13Mon 31 Dec 2012, 01:59

Bài Họa Bên Trang "Gió" của Bát Tỷ


Xuân Tết

Năm về cánh én lượn vườn xuân
Mới lạ tưng bừng cảnh sắc xuân
Chúc bạn tao đàn vui khí Tết
Mừng người lữ khách rạng hồn Xuân
Huynh tươi nét mặt như ngày Tết
Tỷ đẹp thân hình tựa nắng xuân
Tài chánh dồi dào ba bữa Tết
Lộc trời chiếu cố suốt mùa Xuân

Vancali 12.29.12



Xuân

Ta hãy quay về để rước xuân
Rạng ngời sắc thắm mộng tình xuân
Em thơ đùa giỡn trong chiều nắng
Khách trọ vui mừng giữa tiết xuân
Đây đó đào mai vờn bắt liễu
Nọ kìa rượu bánh đón chào xuân
Đời người có mấy lần tương ngộ
Hạnh hưởng an bình phúc lộc xuân

Quê Hương
30/12/2012


KÍnh Bát Tỷ và Tỷ Vancali Mytutru góp Xuân kính chúc Thầy Huynh Tỷ Đệ Muội các bạn và quý khách .. Xuân Như Ý .. 01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 149181

LỘC XUÂN

Ước nguyện muôn nhà vẹn ý xuân
Giao thừa pháo đỏ rạng đêm xuân
Mừng anh mạnh khỏe tài sinh lộc
Chúc chị yên lành phước dưỡng xuân
Sức trẻ không lo bền chí lộc
Thân già chẳng sợ vững tình xuân
Môi hoa nở rộ người gom lộc
Mượn bút thơ đề tạo dáng xuân

Mytutru 31.12.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 01. Góc Vườn Đào 2011-2014   01. Góc Vườn Đào 2011-2014 - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
01. Góc Vườn Đào 2011-2014
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Hình Động 2014
»  BÀI THƠ TẾT GIÁP NGỌ 2014
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» WORLD CUP 2014-LOẠT TRẬN I
» Bảng xếp nhóm World Cup 2014
Trang 15 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-