|
|
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
boss_18_12_92
Tổng số bài gửi: 68 Registration date: 08/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Sat Jun 25 2011, 06:16 | |
| Chẳng xa Nắng mới xuyên tàn, mây thoáng qua Vườn thơ ai mở, tiếng ê a. Đào viên một túp tình thi khách Tuý tửu vài ly nghiã muống, cà Gío tạt, mưa dầm thây kệ gió Nhà vang tiếng hát, lại rộn nhà. Câu thơ sóng sánh, tràn tay rượu Bạn hữu đôi trời, xa… chẳng xa. trung30 hạnh phúc bên đời xa...chẳng xa bình yên thoải mái ấm ngôi nhà tinh mơ vất vả bao công việc chập tối lai rai đĩa muối cà vợ giỏi trăm công cười hỉ hả con ngoan mười điểm tiếng ê a bao dung rộng lượng tình thương lớn mấy kẽ thèm thuồng cũng ngó qua...
hạnh phúc chẳng xa....boss |
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Wed Jun 29 2011, 05:09 | |
| Nhìn lại
Lãng đãng mai vàng một cánh rơi Hồ nghiêng bóng nhạn, nắng chan trời Nhẹ làn gió khoả hương đồng nội Căng cánh buồm vươn sóng biển khơi Cát trắng quê nghèo theo viễn xứ Môi hồng, duyên thắm đọng trong đời Bể dâu khôn xiết đường danh lợi Nhìn lại, lòng ta muối xát thôi.
|
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Thu Jul 07 2011, 04:35 | |
| Đêm xuân trên hồ
Trăng nhoè, sương lạnh, tiếng chuông rơi Lặng lẽ sao sa lạc giữa trời Đỏng đảnh gió mơn làn sóng gợn Bồng bềnh thuyển đuổi áng mây trôi Lênh đênh mặt nước hồ thăm thẳm Nghiêng ngả bên bờ liễu lả lơi Giữa chốn mênh mông, lòng bỗng lặng... Làng xa văng vẳng tiếng ru hời.
|
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Wed Aug 10 2011, 02:40 | |
| Nghèo
Bạn cũ lâu ngày mới tới chơi Mặt mừng tay bắt ghế đem ngồi Mua rượu sai con, tiền chẳng thấy Pha trà gọi vợ, nước chưa sôi Giậu thủng vườn xa gà cứ chạy Ao sâu chài vá cá không bơi Mấy nẻo giang san mong mỏi gặp Nhà nghèo hổ bạn tủi thân tôi.
Được sửa bởi trung30 ngày Wed Aug 10 2011, 02:45; sửa lần 2. |
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Wed Aug 10 2011, 02:41 | |
| Vô lo
Nước nổi mùa này, nước trắng sông Cá, tôm tan tác đổ ra đồng Mưa trôi đê cũ, đìa trôi cống Lúa gãy thân non, mạ gãy đòng Bão giật vợ lo nhà vách mỏng Lũ tràn con sợ gạo thùng không Một mình trên mái ngồi câu cá Với cút rượu quê đặt cạnh lòng
Được sửa bởi trung30 ngày Mon Feb 20 2012, 07:11; sửa lần 1. |
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Mon Feb 20 2012, 05:47 | |
| Về quê mả lấy vợ
Bạn có về quê lấy vợ không Gạo ngon, gà béo với cua đồng Rau bò khắp ruộng đâu người hái Gái đứng quanh làng lác mắt trông Mướp cuốn hoa vàng, bầu trĩu quả Cá chen hồ thắm, vịt đầy sông. Về đây cây, trái người chân thật Kệ ả trên kia phải ế chồng!
|
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Mon Feb 20 2012, 05:50 | |
| Chiều thu
Chiếc lá rơi vèo, nắng vỡ toang Trời xanh, xanh ngắt tí mây loang. Lửng lơ gió mới, diều lơi lả Văng vẳng đồng không sáo khẽ khàng. Ngơ ngác bờ xa cò kiếm tổ Lao xao bến muộn khách lên làng. Này em có đến xin nhè nhẹ… Kẻo động làm tan giọt nắng vàng.
|
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Mon Feb 20 2012, 05:53 | |
| Tiếng xưa Vẫn như thủa ấy, bến sông xưa Vẫn sóng lay đò, tiếng nước khua Vẫn tím biếc bèo giăng mép nước Vẫn vàng vọt nắng đổ ban trưa Vẫn bờ đê sải mòn chân đất Vẫn tiếng chuông ngân vọng mái chùa Chẳng thấy người đưa đò thuả trước Để câu hò cũ nhạt nhoà thưa.
Được sửa bởi trung30 ngày Mon Feb 20 2012, 06:10; sửa lần 5. |
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Mon Feb 20 2012, 05:59 | |
| Thổn thức
Lâu rồi ta lại tắm ao ta Lại ngắm hoa xoan rụng ngõ nhà Lại sóng ì oàm đêm gió trở Lại bùn nhoe nhoét ruộng đồng xa Lại nghe bến vắng câu hò cũ Lại đếm sao khuya, tiếng gáy gà Lại tiếng chuông chuà trong tĩnh lặng Để lòng thổn thức những ngày qua.
|
|
 | |
trung30
Tổng số bài gửi: 19 Registration date: 14/06/2011
 | Tiêu đề: Re: trung30 Mon Feb 20 2012, 07:16 | |
| Mơ màng
Thu về nhè nhẹ, gió mênh mang Chiếc lá vừa rơi vỡ nắng vàng Lấp lánh ngàn sao giăng mắt lưới Du dương điệu lý vọng bên làng Bâng khuâng giữa sóng con thuyền cũ Khắc khoải lưng trời tiếng ngỗng hoang Rượu rót ra rồi sao để đấy Ô hay! lữ thứ lại mơ màng... |
|
 | |
|