Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 một khúc tâm tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Wed 04 Apr 2012, 11:42

Chú Huy về lại đây rồi
Cháu mừng cháu gọi ới ời chú Huy

LITTLE STAR



Cháu Ơi!

Cháu ơi tên thật cháu là chi
Qua lại trao lời đã lắm khi?
Nơi đó chắc vui không nản chí
Chốn nầy cũng khỏe chẳng lo chi
Thôi rèn tâm tịnh soi trong ý
Cứ viết thơ hay gởi định kỳ
Tình cảm đậm đà tăng bội nhỉ
Ai đời sung sướng được như ri?

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Wed 11 Apr 2012, 21:27

lần mò góp lại những trang thơ
để thấy lòng zui chẳng mập mờ
lúc trước niềm đau...quên dĩ vãng
giờ đây hạnh phúc...thắm dây tơ
nâng niu lạc cảnh khi đang có
cố giữ say mê khoảng đợi chờ
chung hướng từ nay không đổi dạ
để tình yêu mãi đẹp như mơ
,,,,,,,,,,,,,,lovely,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Thu 12 Apr 2012, 08:55

lần mò góp lại những trang thơ
để thấy lòng zui chẳng mập mờ
lúc trước niềm đau...quên dĩ vãng
giờ đây hạnh phúc...thắm dây tơ
nâng niu lạc cảnh khi đang có
cố giữ say mê khoảng đợi chờ
chung hướng từ nay không đổi dạ
để tình yêu mãi đẹp như mơ
,,,,,,,,,,,,,,lovely_boss................


Tình Xa Cách

Quen rồi xa cách viết bài thơ
Nhớ quá em ơi kỷ niệm mờ
Ngày đến đêm tan vương tiếng thở
Sao dời vật đổi rối dây tơ
Người đi biền biệt xuôi tình vỡ
Kẻ ở cô đơn níu kiếp chờ
Yêu một lần yêu sầu lở dở
Mơ đời hạnh phúc chỉ là mơ!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Mon 14 May 2012, 11:52

hãy lau hết trong tôi từng kỷ niệm
để trái tim có thể nói chia tay
hãy xóa hết những vui buồn quá khứ
để ra đi không 1 chút đắng cay

đổi mắt kia lại vì tôi rơi lệ
tôi thấy mình tệ hại quá đi thôi
tôi muốn nói tôi yêu người quá đỗi
nhưng tự ai không cho tôi làm thế

em vẫn khóc nhìn tôi đầy khó hiểu
phút lặng yên nghe lòng đau như cắt
phải khi xưa ta bước lẹ qua nhau
thì giờ đây không mắt lệ tuôn trào

thật không biết em đang nghĩ gì đây
tôi xấu hổ ngượng cứng ở trong lòng
không biết rằng có 2 từ khinh bỉ
hay xem thường những suy nghĩ...cuồng điên....

tôi níu em quay về nơi kỷ niệm
ở nơi ấy thật ấm áp lạ thường
em nặng nề lê bước chân mỏi mệt
phải chăng em đang đau khổ tột cùng

em đã hiểu những điều t suy nghĩ
nhưng có biết t đang cần gì nhĩ
tôi muốn mình chạm được trái tim em
chứ không phải cái thân xác tầm thường

khi hạnh phúc dần dần vỗ cánh bay
tôi mạnh dạn níu lấy bàn tay em
và sẽ nói những điều đang suy nghĩ
vì tôi biết: tôi yêu em rất nhiều

tôi không thể đánh mất em thật đó
khi chia tay lòng nhói từng cơn đau
mắt hoa đi ngực như dồn khó thở
giọt nước mắt của 1 thằng con trai

tôi lại bước đi về nơi kỷ niệm
hơi ấm nào lan tỏa khắp tim tôi
tiếng chia tay bấy giờ lầ ảo tưởng
vì tôi biết mình không thể xa nhau
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Wed 16 May 2012, 17:42

.............


Được sửa bởi boss_18_12_92 ngày Wed 13 Feb 2013, 20:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Tue 22 May 2012, 09:56

ta và bạn đang cùng bước đi
bước đi tìm 1 nữa của riêng mình
cũng giống như trò chơi đuổi bắt
ta sẽ được 1 nữa nào đây?????/

còn đường dài dẫu lắm trông gai
đôi chân ai vẫn cứ thế miết mài
có đôi lúc ta nhìn thấy 1 nữa
những 1 nữa đã có nữa kia rồi

bạn vẫn tìm tìm cho mình 1 nữa
tôi cũng vậy 1 nữa biết nơi đâu????????????

nắng sớm về cho lòng ai rạo rực
ta vội vàng tìm hạnh phúc riêng ta
cuộc đời ngắn nên lòng ta sống gấp
tìm 1 nữa hay đi tìm đam mê
.................................................
có những lần ta vô tình vấp ngã
mới nhận ra ai sẽ là của ta
ai quan tâm ai yêu ta chân thành
nhưng có phải
người ấy là 1 nữa của ta???

ta tham lam...ta đi tìm hạnh phúc
yêu thật nhiều nhưng có phải là yêu
mãnh ghép nào ghép hợp trái tim ta
để đôi ta có cùng chung nhịp đập

ta vẫn hỏi lòng ta như thế
khi say giấc ta đã gọi tên ai????
.....................................
ở phương xa không biết có 1 người????
khi say giấc cũng đang gọi tên ta

khi ta yêu ta suy nghĩ thật nhiều
ai chân thành ai là người gian dối
...............................................
lửa sẽ thử vàng
và thời gian là thuốc thử tình yêu..............................
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Tue 22 May 2012, 13:52

... chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN một khúc tâm tình - Page 4 118990 như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii một khúc tâm tình - Page 4 2447357605 ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè một khúc tâm tình - Page 4 3937967983

Pháp sư ... chảnh

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh


Hai Khòm một khúc tâm tình - Page 4 1359034326


Bắt tà :pp:

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

Van Cà Rỉ 5.20.12



Cầu Thần

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

Thanh Huy


Pháp sư... dỏm :pp:

Tưởng đến chùa này thỉnh chú linh
Pháp sư lại yếm của lừa tình
Làm tiêu mấy hủ mờ khung kính
Đốt mất vài tờ xả cổng dinh
Quýnh quáng tay rờ văng mảnh chĩnh
Nghêu ngao miệng nhép nốc chung quỳnh
Mưa rào lão vẫn tung bùa dính
Múa kiếm tưng bừng thiệt hoảng kinh

Chín Xi :cuoi1:


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Lúc giận la rầy nàng bảo nín
Khi thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....


Ngãi linh hi

Đến gặp Hai Khòm chuộc ngãi linh
Làm cho hết ế thịnh đường tình
Xem tay đầu gật kêu lành tính
Ngó tướng môi cười bảo có dinh
Hảy kiếm anh chàng mang họ trịnh
Đừng đeo kẹp tóc với hoa quỳnh
Chu mồm thổi phép thầy cho thỉnh
Căn dặn về nhà tối đọc kinh

Vancali 5.21.12


một khúc tâm tình - Page 4 2ymsxth


nghe đồn dưới xóm có thầy linh
cất bước ra xem cái chữ tình
bài phán duyên nay người tới lĩnh
mu rờ số tới kẻ về dinh
quơ tay ống nói như già quỷnh
liếc mắt tôi coi ngỡ trạng Quỳnh
bất chợt lòng ai giờ thức tỉnh
nhưng mà giả bộ mặt cười khinh

bói thầy_boss



Xin Bùa

Lâu mới xin bùa thấy kém linh
Số may trầy trật lại vơi tình
Không xu dính túi mua lều trính
Chẳng bạn hòa lòng dựng miểu dinh
Em đã quên người, luôn cải lịnh
Tôi đà hết của, mãi xa quỳnh
Tâm tư đảo lộn đời inh ỉnh
Vùi dập hố sâu mấy lớp kinh!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Sat 16 Jun 2012, 15:15

tình yêu nếu nghĩ bến cao sang
cũng giống mây bây quá phũ phàng
dối trá đưa tình trong bể khổ
chân thành mất bóng giữa nhân gian
đâu ai khờ ghét tiền danh lợi
mấy kẽ đi yêu tiếng sáo đàn
lắm nghĩ cho đời bao oán hận
cay nghèo duyễn vỡ lối sang ngang...............



boss
duyên nghèo
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Mon 02 Jul 2012, 07:58

ta cứ tìm hoài những giấc mơ
nhưng rồi đau khổ biết sao giờ
nhiều khi uất ức đời trôi nổi
lắm lúc tủi hờn chuyện vẫn vơ
kỷ niệm…lòng thương chưa khắc đậm
xa nhau…tình cảm dễ lưu mờ
cứ mong ai đó đừng như thế
………………………………………….
để kẽ si tình chẳng ngẫn ngơ>>>>

xa cách
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13Thu 27 Sep 2012, 09:42

sg 26/09/2012
________________

đôi khi anh giả vờ
cho nỗi buồn diệu lắng
đôi khi anh im lặng
cho ta hiểu nhau hơn

mưa vẫn đỗ từng cơn
bên này ai lặng lẽ
mưa trút như hờn giỗi
bên đó giờ ra sao?

anh nghe gió thổi vào
không lạnh mà cô đơn
anh nghe lòng thổn thức
bao ký ức còn đâu

tình yêu đã phai màu
giờ biết nói gì đây
2 người giấu nỗi đau
hay mình ai? thôi nhĩ

nhìn về cây phượng vĩ
của những buổi truyện trò
con đò nay theo gió
phượng đó tình đi đâu

ta không thuộc về nhau
nên bây giờ xa cách
xin em đừng hờn trách
tất cả lỗi phần anh

con chim nhỏ đậu cành
rồi vội vàng bay mất
anh và em gặp gỡ
cũng vội vàng chia xa

đâu những buổi chiều tà
2 đứa dạo công viên
Đâu những lần hò hẹn
Mong mỏi đợi chờ nhau

Đâu 1 mối tình thơ
Hoà tan vào cát bụi
Em dụi mắt đi em
Anh cũng đang khóc đấy

nước mắt nào ngây dại
khi ai lòng ích kỷ
khi ai lòng ích kỷ
khi lòng ai ích kỷ
khi lòng ai ích kỷ
.................................................................

anh vẫn nghĩ về em
về những ngày hạnh phúc
nhưng đành trong giấc mộng
vì anh mất em rồi

nhớ ai đó thật nhiều.............................................
sg 26/09/2012 :biking:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




một khúc tâm tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: một khúc tâm tình   một khúc tâm tình - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
một khúc tâm tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-