| Âm Dương Lịch | |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
| Tác giả | Thông điệp |
|---|
Thiên Mai
Tổng số bài gửi: 121 Registration date: 16/05/2010
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Wed 21 Sep 2011, 08:21 | |
| 
Phượng Hoàng về quê mẹ xa Bay qua biển rộng đến nhà hay chưa Có về em gửi lời thưa Tình con xa xứ nay chưa được về Học hành làm việc nhiêu khê Gắng công đèn sách hương quê đợi chờ Tương lai sáng lạn giấc mơ
@ Xin phép được hỏi : Phượng Hoàng là nam hay nữ vậy ? Để em tiện xưng hô ạ !
|
|  | | PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi: 29 Registration date: 18/06/2011
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Wed 21 Sep 2011, 10:06 | |
| Hì , Cứ gọi PHƯỢNG_HOÀNG là sư huynh , Sư huynh " đẹp trai " như con gái ... He he ... |
|  | | Thiên Mai
Tổng số bài gửi: 121 Registration date: 16/05/2010
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Wed 21 Sep 2011, 10:37 | |
| Hì , Cứ gọi PHƯỢNG_HOÀNG là sư huynh , Sư huynh " đẹp trai " như con gái ... He he ...
Hả ? Trên thế gian này, chỉ có duy nhất là thằng Nhóc Nhỏ HRPT đẹp trai giống như con gái thôi, còn sư huynh Phượng Hoàng chắc đẹp gái mà tính con trai chứ gì ? Hơ hơ hơ .... Tính con trai nghĩa là rất rộng lượng đó ! Ka ka ka kà (bắt chước giọng cười của Nhóc HRPT) Thằng Nhóc Nhỏ HRPT năm nay nó 19 tuổi, còn sư huynh phượng Hoàng chắc hơn tuổi Nhóc Nhỏ HRPT nhiều nên thơ sư huynh PH mới hay đến thế ! |
|  | | leduyhienys10

Tổng số bài gửi: 100 Age: 20 Location: Trà Ôn-Vĩnh Long Registration date: 17/07/2011
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Thu 22 Sep 2011, 18:13 | |
| | PHƯỢNG_HOÀNG đã viết: |
MẸ ƠI !
Mẹ ơi , Sáng nay con cầm tay một người , Đi qua phố đông không hề bối rối ... Vì với người , con là phao nổi , Níu vào con , người thấy yên bình ...
Mẹ ơi , Dòng xe ngược xuôi , đường bụi , nắng hanh , Bà cụ ấy đứng tần ngần sợ hãi , Đôi vai chùng vì thời gian đào thải Con nghe cay mi mình vì sự thờ ơ ...
Mẹ ơi , Người ta gọi đấy là " từ thiện vẩn vơ " Sẽ ra sao nếu cụ bà nghe được ?!! Con phố này người qua lắm lượt , Mất gì đâu một phút dịu dàng ?!!
Mẹ ơi , Sống ở đời , thế nào là ngoan ?!! Con chỉ muốn nhiệt tình san sẻ ... Khi tuổi trẻ con còn đầy đủ thế , Cầm tay người đưa bước có gì sai ?!!
Mẹ ơi , Cuộc đời này ai cũng vay tạm hình hài , Sao không thương nhau trong chiều khốn khó ?!! Con sẽ nhớ hoài nụ cười kham khổ Bà cụ chào con khi bước theo lề ...
Đường vẫn dài , mưa lạnh buồn tê ...
|
|
|  | | PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi: 29 Registration date: 18/06/2011
 | |  | | leduyhienys10

Tổng số bài gửi: 100 Age: 20 Location: Trà Ôn-Vĩnh Long Registration date: 17/07/2011
 | |  | | Thiên Mai
Tổng số bài gửi: 121 Registration date: 16/05/2010
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Sat 24 Sep 2011, 14:31 | |
| | leduyhienys10 đã viết: | | PHƯỢNG_HOÀNG đã viết: |
MẸ ƠI !
Mẹ ơi , Sáng nay con cầm tay một người , Đi qua phố đông không hề bối rối ... Vì với người , con là phao nổi , Níu vào con , người thấy yên bình ...
Mẹ ơi , Dòng xe ngược xuôi , đường bụi , nắng hanh , Bà cụ ấy đứng tần ngần sợ hãi , Đôi vai chùng vì thời gian đào thải Con nghe cay mi mình vì sự thờ ơ ...
Mẹ ơi , Người ta gọi đấy là " từ thiện vẩn vơ " Sẽ ra sao nếu cụ bà nghe được ?!! Con phố này người qua lắm lượt , Mất gì đâu một phút dịu dàng ?!!
Mẹ ơi , Sống ở đời , thế nào là ngoan ?!! Con chỉ muốn nhiệt tình san sẻ ... Khi tuổi trẻ con còn đầy đủ thế , Cầm tay người đưa bước có gì sai ?!!
Mẹ ơi , Cuộc đời này ai cũng vay tạm hình hài , Sao không thương nhau trong chiều khốn khó ?!! Con sẽ nhớ hoài nụ cười kham khổ Bà cụ chào con khi bước theo lề ...
Đường vẫn dài , mưa lạnh buồn tê ...
|
|
Ôi ôi ôi ... Sư huynh, sư thúc, sư bá nào mà hát hay thế ! Ôi ôi ôi ... hay quá ngọc đế ơi ! Thái Thượng lão quân ơi ! Nương nương Thánh Mẫu ơi ! Hay tuyệt cú mèo luôn ! Hát nữa đi mà ! Cho em nghe nữa đi mà ! Hi hi hi... thích quá thích quá ! Hoan hô ... hoan hô...hoan hô ...
Được sửa bởi Thiên Mai ngày Sat 24 Sep 2011, 14:38; sửa lần 2. |
|  | | Thiên Mai
Tổng số bài gửi: 121 Registration date: 16/05/2010
 | |  | | PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi: 29 Registration date: 18/06/2011
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Fri 11 Nov 2011, 14:21 | |
| CHÂN DUNG MẸDòng sông thao thiết chảy xuôi , Đường về quê mẹ bùi ngùi nắng chang Một mình mẹ dắt cả đàn , Xót xa thân mẹ đò ngang độc hành ... Hic , hic ... |
|  | | PHƯỢNG_HOÀNG

Tổng số bài gửi: 29 Registration date: 18/06/2011
 | Tiêu đề: Re: MẸ !!! Fri 20 Jan 2012, 09:02 | |
| MÙA XUÂN KHÔNG VỀ NỮA ,Ngoài kia nắng , cây vặn mình khoe lộc Trên ấy mây níu gió hỏi chiều về Và mặt đất loài giun buồn quạnh quẽ Nhớ màu sương rắc ẩm lá cỏ Thu ... Mẹ đừng hỏi sao con buồn ủ rủ Đừng xa con , đừng mờ ảo dáng hình Én lạc bầy chao chác giữa bình minh Con vắng mẹ , mùa Xuân không còn tết ... Đêm thao thức thấy gì trong bóng Nguyệt ?!! Dãy Ngân hà trầm lắng vạn vì sao Buồn bơ vơ trôi giạt giữa tinh cầu Thinh không đợi một phép mầu huyền diệu ... Con tự trói trái tim từ chối hiểu Tự quên mùa vừa tiếp nối nhau qua Mẹ đừng rơi giọt nước mắt xót xa Đông ướp lạnh đường bay đôi cánh nhỏ , Và bên đó mùa Xuân không về nữa ... Mẹ ơi !!! |
|  | | |
| Trang 2 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3  |
| | Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |