MẸ ƠI ! Mẹ ơi ,
Sáng nay con cầm tay một người ,
Đi qua phố đông không hề bối rối ...
Vì với người , con là phao nổi ,
Níu vào con , người thấy yên bình ...
Mẹ ơi ,
Dòng xe ngược xuôi , đường bụi , nắng hanh ,
Bà cụ ấy đứng tần ngần sợ hãi ,
Đôi vai chùng vì thời gian đào thải
Con nghe cay mi mình vì sự thờ ơ ...
Mẹ ơi ,
Người ta gọi đấy là " từ thiện vẩn vơ "
Sẽ ra sao nếu cụ bà nghe được ?!!
Con phố này người qua lắm lượt ,
Mất gì đâu một phút dịu dàng ?!!
Mẹ ơi ,
Sống ở đời , thế nào là ngoan ?!!
Con chỉ muốn nhiệt tình san sẻ ...
Khi tuổi trẻ con còn đầy đủ thế ,
Cầm tay người đưa bước có gì sai ?!!
Mẹ ơi ,
Cuộc đời này ai cũng vay tạm hình hài ,
Sao không thương nhau trong chiều khốn khó ?!!
Con sẽ nhớ hoài nụ cười kham khổ
Bà cụ chào con khi bước theo lề ...
Đường vẫn dài , mưa lạnh buồn tê ...