Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nỗi lòng xa quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Thu 16 Jun 2011, 09:38

XIN NẮNG QUÊ MẸ .



Trời Tây lạnh lắm Mẹ ơi !

Mây giăng tuyết phủ bời bời lòng thơ

Chốn quê mắt mẹ thẫn thờ

Ngày đêm ngóng trẻ bơ vơ xứ người



Nhớ xưa ánh mắt mẹ cười

Như tia nắng ấm rạng ngời tình thương

Giờ đây cách trở dặm trường ,

Mẹ, con hai phía vấn vương trong lòng



Dù cho xa cách hoài mong

Tình yêu mẹ đã sưởi hồng tim con

Thời gian mặc những hao mòn

Chờ trông mẹ vẫn sắt son tháng ngày



Sống nơi giá lạnh trời tây

Một người xa xứ…vẫn đầy tình quê

Ước mơ ngày bước chân về

Cố hương con mãi cận kề mẹ yêu!



Hải Yến .


Được sửa bởi nguyễn hải yến ngày Sat 06 Aug 2011, 12:08; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Thu 16 Jun 2011, 10:38

LÒNG CON .

Vì đâu xa Mẹ ngái Cha
Vì đâu con phải rời xa quê nhà ?
Ra đi cách trở Mẹ già
Bỏ chồng,, con dại đậm đà thân yêu!!!

Bao năm trăn trở trăm điều
Phận nghèo đành phải đánh liều một phen .
Mẹ ơi con chẳng bon chen
Hằng đêm thổn thức hiện lên chữ tòng!

Mẹ là nắng ấm mây hồng .
Cho con sưởi ấm tình thương dạt dào .
Mẹ như biển rộng trời cao
Nuôi đàn con lớn lắm bao nhọc nhằn .

Con đi tấc dạ nặng quằn
Buồng tim nén chặt mấy lần trào tuôn
Mẹ ơi gió nổi mây truông
Quê hương hai chữ luôn luôn dạt dào .

Lòng con sầu tủi biết bao
Xứ người xa lắc khi nào về đây?
Hải Yến .
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Thu 16 Jun 2011, 12:07

SỐNG NƠI ĐÂU ? ...

Dù cho sống ở nơi đâu
Tâm hồn vẫn lắng những màu quê hương

Dù cho sống cảnh tha hương
Trong lòng vẫn giữ tình thương quê nhà

Dù cho cuộc sống xa hoa
Yến đây nhớ mãi thuở mà đói no

Mưu sinh cuộc sống phải lo
Tôi đành xa xứ .thương cho đời mình

Hải Yến .


Được sửa bởi nguyễn hải yến ngày Thu 16 Jun 2011, 12:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Thu 16 Jun 2011, 12:39

Gặp nhau

Gặp nhau ở chồn vườn thơ

Còn gì mong ước mộng mơ tuyệt vời


Họa thơ vui vẻ tiếng cười


Dệt thêu sắc nét hoa tươi thắm nồng




Hải Yến
Về Đầu Trang Go down
pumanew

pumanew

Tổng số bài gửi : 136
Registration date : 06/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Thu 16 Jun 2011, 14:24

nguyễn hải yến đã viết:
Gặp nhau

Gặp nhau ở chồn vườn thơ

Còn gì mong ước mộng mơ tuyệt vời


Họa thơ vui vẻ tiếng cười


Dệt thêu sắc nét hoa tươi thắm nồng




Hải Yến

Chúc
Làm quen có mấy vần thơ
Chúc cho Hải Yến thỏa mơ chốn này
Chúc rằng sẽ gặp Thầy hay
Ra trường phượng múa rồng bay đạt lòng
Pumanew
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Thu 16 Jun 2011, 23:29


Cảm ơn Pu đến thăm nhà
Mới vào bở ngở , bạn là làm quen
Mừng vui thắm thiết ngập tràn
Chứa chan tình cảm muôn vàn tiếng ca

Hải Yến .


Được sửa bởi nguyễn hải yến ngày Sat 18 Jun 2011, 19:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Sat 18 Jun 2011, 06:04

Trao ai nửa góc mơ hồng
Điểm tô tâm tưởng cỏi lòng hoan ca.
Tình em thắm đượm chan hòa
Len vào mộng mị mở ra thiên đàng.
25.01.11
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Sat 18 Jun 2011, 19:58

Sĩ Đoan anh thật là tài
Vườn hồng xướng họa mê say trữ tình
Câu vần sắc nét lung linh
Thơ em trái lại rối tinh không màu

Hải Yến .

Hi Hải Yến cảm ơn anh SĐ thăm em nhưng nhà nghèo thơ nên chẳng tiếp đón được anh hi hi thông cảm nhen .
Về Đầu Trang Go down
nguyễn hải yến



Tổng số bài gửi : 468
Registration date : 13/06/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Sun 19 Jun 2011, 18:23

XIN NẮNG QUÊ MẸ .

Trời Tây lạnh lắm Mẹ ơi ,
Mây giăng tuyết phủ bời bời lòng con .
Chốn quê mắt mẹ mỏi mòn ,
Đêm ngày mong ngóng đứa con xa nhà .

Thẳm sâu trong mắt mẹ già ,
Chứa đầy nắng ấm chan hòa tình thương
Mẹ con cách trở dặm trường ,
Lòng con khắc khoải vấn vương non nhà .

Dẫu cho muôn dặm đường xa
Nắng trong lòng mẹ vẫn hòa tim con
Mẹ già sức đã héo hon
Vẫn dành tất cả cho con tháng ngày.

Sống trong giá lạnh trời tây
Lòng con ngập nắng tràn đầy tình quê
Ước mong những lúc đề huề
Vẫn còn tia nắng tràn trề quanh ta.

Hải Yến .
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13Tue 21 Jun 2011, 15:12

Trăng khuyết
Trăng vàng nửa mảnh về đâu
Thương thân liễu yếu ánh sầu đầy vơi
Tròng trành sóng nước bên đời
Dạt trôi cuối mảng chân trời mờ xa.
Nao nao vóc dáng ngọc ngà
Đăm chiêu hồn lặng sắc hoa diễm kiều.
Đêm tàn dáng ngả liêu xiêu
Hay chăng dạ đã mộng yêu cung Hằng?!
21.03.11
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nỗi lòng xa quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi lòng xa quê   Nỗi lòng xa quê I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi lòng xa quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hải Yến-