Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bốn Trụ Luyện Đường Thi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu   Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Sat 10 Sep 2011, 01:29

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 1%25255B1%25255D
Yêu

Trên đời đảo lộn bởi thương yêu
Mỏi mệt năm canh vất vả nhiều
Mặt sụ u buồn như cỏ úa
Thân gầy lặng lẽ giống cây riêu
Người kia vững dạ theo đề chuẩn
Kẻ đó yên bề bám mục tiêu
Bụi giắt mưa dầm chan nắng trải
Lo rầu vốn sợ phải cô liêu

Lo rầu vốn sợ phải cô liêu
Phó mặc nơi mình xác sẽ tiêu
Hãy ngẫm hoa tàn phai sắc úa
Luôn nhìn lá rớt nhạt màu riêu
Bình tâm gió đẩy lui sầu lắm
Định ý giông êm bớt khổ nhiều
Suối ngọt chan lòng trôi khói xám
Trăng về giác ngộ cõi trần yêu

10.09.2011 mytutru


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 25 Oct 2011, 19:08; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Kĩ Niệm Một Thời   Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Sun 11 Sep 2011, 13:52

Vô Tâm

Ngây ngô một thuở giống y khùng
Mép vải loa kèn quậy tứ tung
Xóm cũ mình siêng nhanh đến kiếm
Quê xưa óc giỏi lẹ qua lùng
Hồn say mấy bận quên mà cảm
Dạ tỉnh đôi lần nhớ lại rung
Ặc ặc cười vui dường nấc nẻ
Hoài thương tánh dại bước chân chùng

11.09.2011 Mytutru


Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Cuoinacne
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Fri 16 Sep 2011, 16:33

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 T25

Bông Dại - Đồng Nội


Dáng cỏ bên đường nhuộm sắc thơ
Cây lau vóc tía đẹp không ngờ
Bìm bìm tím giắt trên lầu mộng
Cải cúc vàng rà dưới dậu mơ
Nhánh lượn vòi voi kem trắng rõ
Nhành leo xác pháo đỏ cam mờ
Hoa mua rạng rỡ nương bờ ruộng
Ở đất dây me bịnh chẳng vờ

16.09.2011 Mytutru


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 25 Oct 2011, 18:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Sat 17 Sep 2011, 21:42

Kiên Nhẫn

Luật trật vần sai cảm thấy phiền
Siêng mà gắng học mới như nhiên
Thân cây lẹ uốn nên hằng tịnh
Lọn sóng khoan chồm được mãi yên
Mực rót từ hay xem cụ lão
Câu dò chữ giỏi ngó bằng niên
Vườn tâm kết quả đèn sao sáng
Lối rõ đường quang thỏa vạn niềm

17.09.2011 mytutru ĐVTC
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Sun 02 Oct 2011, 00:27

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Chandungmtt

Dặn Lòng

Hồn nhiên đắng ngọt chớ so bì
Lặng ý yên bình khỏi tự ti
Gánh nợ dương trần mềm óc chướng
Mang duyên cõi tục vững gan lì
Vầng dương xuất hiện ngay giờ khắc
Mặt nhựt hình thành thẳng phút li
Xét ở nơi mình chưa giác ngộ
Quyết tâm học hỏi chẳng lo gì

1/10/2011 Mytutru

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Fri 07 Oct 2011, 15:45

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Rinhrap

Thu


Mưa rào chuyển bụi cát mừng rơn
Sóng dập rong rêu nặng dỗi hờn
Tản mạn bèo ao sầu chẳng kém
Lơ là ghẹ biển khổ nào hơn
Xuân vào cuối ngõ rồng lưu luyến
Bảo ở đầu sông phượng chập chờn
Mực ý trưng cầu ngừng gió dội
Thu rình chúc phúc gộc keo sơn

7.10.2011 Mytutru

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Sat 08 Oct 2011, 22:21

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Caunguyen
Tập Sẽ Quen

Ác - Thiện bao ngày tập khắc quen
Nên – Hư bất luận Quý hay Hèn
Giàu nhờ phúc tạo tiền ban bố
Khó cậy tham vay của ép chèn
Cũng bởi vô minh hồn phải tối
Thay vì hữu trí dạ không đen
Cõi tục thân này luôn giữ Đức
Nghiệp sẽ qua hồi khổ lắm phen

8.10.2011 Mytutru

Diễn Giải:

1=.Ác là gồm tất cả những điều ác đã phạm gây nên
2=. Thiện là gồm các điều lành đã làm được lợi lạc cho mình cho người
3=. Nên là ví cho người có ý thức biết cái nào ác thì không phạm, cái nào thiện lành thì luôn thực hiện vun vén.v.v..
4=. là luôn sai trái, chẳng ý thức gì cả
5=. Quý là sự đầy đủ .. Sắc tướng ăn mặc vật dụng danh tài lộc trí thức.v.v..
6=. Hèn là chỉ sự thiếu kém, không như ý.v.v.. ( Quý hèn cũng có nhiều hạng trong xã hội).
7=. Giàu là đầy đủ tiền + của sung sướng
8=. Nghèo là không có tiền thiếu thốn
9=. Vô minh là làm sai mà không biết mình sai .. Mytt cũng còn vô minh
10=. Hữu trí là người đã sáng suốt rồi .. dẫu nhiều hay ít..

11=. Đức là: Cứu người cứu vật.. Dạy người dạy vật, và còn biết thứ tha cho kẻ đã từng hại mình, dạy cho họ bỏ tà hướng thiện.. Lòng từ bi rộng lớn, gọi là "Đức" hay "Kiệm đức, tích đức" ..

(Còn như phúc hoặc phước là chỉ cho sự bố thí, có bố thí làm phước ắt sẽ thoát nghèo.v.v.. Nhưng giàu sang mà vẫn còn giết thì đức vẫn không có. Và vì vậy kẻ kia dù giàu nhưng nạn tai vẫn gặp, không tránh khỏi khi nghiệp đã đến kỳ phải trả.!)

12=. Nghiệp là chỉ như mình đã vay và sẽ có kẻ theo đòi vậy khổ lắm.v.v..

Chú Thích "Tập mãi thành quen"

A) Chúa Jesu thì dạy con chiên "Phải luôn xưng tội rồi sẽ hết tội" ..
1. Là: Đọc kinh trước khi đi ngủ.. 2. Là: hàng tuần đến nhà thờ xưng tội.

Bởi vì làm người ai khỏi phạm lỗi.! Chúa đem lòng thương nhận tội thay cho kẻ lỡ phạm mà kẻ ấy khi đã biết "Xám hối, ăn năn, thú nhận tội ấy với Chúa".

Kẻ biết nhận lỗi trước Chúa, như đứa con biết tâm sự với cha mẹ của mình, và không cha mẹ nào lại nở để cho con mình phải khổ.. Và kẻ ấy vững lòng yên tâm bên mình luôn có Chúa, khi đã thú tội thì vững lòng là đã hết tội.v.v..

(Vì đây cũng là phương cách của Chúa muốn tập cho con chiên thành thói quen, biết thú tội, tức là biết chừa, tránh tội không dám phạm nữa) Ý của Chúa là vậy.

B) Bên đạo Phật thì Phật dạy phương cách tự tâm -> "Sám hối"
Là: Tự chừa bỏ thói hư tật xấu, thì chư Phật sẽ ủng hộ cho người tự biết lỗi mà sửa mình..
Vì vậy mới có câu: (Ông tu ông đắc.. Bà tu bà đắc)
1.= Đắc là Quả vị của bậc hiền thánh, không còn sợ nghiệp theo đòi nữa.
2.= Tu là Sửa
Có Tu => có sửa thì sẽ tự đắc quả vị .. Vì làm tội thì không ai gánh thay cho được.! Và Phật đã dạy phật tử là: Một ác nhỏ đừng phạm.. Một Thiện nhỏ đừng quay lưng..

Lời của Đức Phật cũng muốn cho chúng sanh tập để trở thành thói quen, từ một việc nhỏ nhất, đừng phạm, vì gom nhiều cái nhỏ tất nhiên lâu dần sẽ thành cái ác hay thiện lớn là vậy.!




Được sửa bởi mytutru ngày Tue 12 Mar 2013, 14:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Tue 11 Oct 2011, 23:17

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Chuonchuon01

Mùa Hoa


Phượng ở sân trường rực dáng si
Loa kèn lễ kính Phật từ bi
Đài sen để dạ thương giàn
Quận chúa nơi lòng nhớ dậu ly
Pháo đỏ hong rào choàng mấy lớp
Mai vàng trước ngõ rộ từng li
Hồng lan cúc bạch ân tình mãi
Đậm ngọt hương lài tím cánh vi

11.10.2011 Mytutru
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Fri 21 Oct 2011, 03:15

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 826520194_1203726024_Tags_176


Đón Chào Bạn


Dọn chén trà thơm kính bạn hiền
Chào mừng gót ngọc đến Đào Viên
Người sơn phụng múa cao gần đỉnh
Kẻ phết rồng bay thấp cạnh triền
Sắc thả vầng trăng xuôi nét bút
Màu chèn dáng núi dọc đường nghiên
Muôn hoa kết lại đan thành ngữ
Phú lượn thơ vang dậy khắp miền

21.10.2011 Mytutru
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lời Yêu Thương   Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13Thu 27 Oct 2011, 09:33

Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Ucphat

Lời Yêu Thương

Đừng vì rối dạ hóa ra điên
Nghĩ bậy buông từ giọng xỏ xiên
Nhẫn nại mà ưa bằng với trắc
Kiên trì lại thích đối cùng niêm
Đưa ly chúc bạn trăng* không lão
Đón chén mừng người ý vẫn niên
Suối nhạc lời bình như pháo tỏa
Cùng vui vất bỏ mọi ưu phiền

27.10.2011 Mytutru



Trăng*= "Tượng trưng cho trí tuệ của con người có suy nghĩ trong sáng"
Bởi vì ánh trăng thường xuất hiện vào ban đêm tỏa sáng cảnh trong đêm..

Đêm tối đen thì không thể nhìn thấy được gì cả.! Và ví bóng đêm như "Vô minh"
Con người nhờ trí sáng như trăng mới nhận biết đúng sai, phải quấy.v.v.. ý là vậy
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bốn Trụ Luyện Đường Thi    Bốn Trụ Luyện Đường Thi  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bốn Trụ Luyện Đường Thi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cảnh Nhàn Luyện Chí
» GÓC VƯỜN ĐÀO VIÊN THI CÁC LUYỆN ĐƯỜNG THI
» Bốn Trụ Luyện Lục Chuyển Đường Thi
» Bốn Trụ Tự Luyện Xa Luân .. Học Theo Hạnh Của Thầy ..
» Luyện Giọng Hát Căn Bản (Phần I)
Trang 3 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-