Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xin Một Góc Vu Vơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
daoduy



Tổng số bài gửi : 21
Registration date : 28/11/2010

Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13Tue 14 Jun 2011, 15:43

MỘT GÓC VU VƠ

Cho xin một góc để vu vơ
Chia xớt buồn vui với tứ thơ
Góp nhặt đôi dòng đang bỏ ngỏ
Lâu rồi không biết ở nơi mô !

Đào Duy
Về Đầu Trang Go down
daoduy



Tổng số bài gửi : 21
Registration date : 28/11/2010

Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13Tue 21 Jun 2011, 21:55

Đời phiêu lãng

Nhẩm tính xa nhà được mấy mươi
Cô đơn giá lạnh sống quê người
Thu về lá đỗ sờn tay gọn
Đông đến băng hàn ngại tuyết bươi
Nhớ bạn mây ngàn hun hút gọi
Thương cha tóc bạc héo hon cười
Thời gian lặng lẽ đời phiêu lãng
Mông ước hôm nào vẫn đẹp tươi

Mộng ước hôm nào vẫn đẹp tươi
Làm văn tiếu ngạo chọc nhau cười
Lên rừng thấy khỉ trên cây giỡn
Xuống biển tìm sò dưới cát bươi
Kết nghĩa văn đàn vui mặt chữ
Cầu ơn tri kỷ đẹp lòng người
Kim bằng bốn bể tinh thi hữu
Xướng họa thơ đường mặc lắm mươi

Vancali 12.11.10



ĐỜI LÀ MẤY…
ĐDB

Xa quê thấm thoát đã vài mươi
Nắng phủ mưa giăng bạc phận người
Tóc bạc mắt mờ chưa hết lặn
Chân run gối mỏi vẫn hoài bươi
Đâu hay một kiếp thành tâm nguyện
Chẳng biết khi nao thỏa nụ cười
Suy nghĩ chi nhiều thêm mỏi mệt
Quên đi khổ nhục để đời tươi

Quên đi khổ nhục để đời tươi
Bởi kiếp phù du đã nực cười
Ngắm bác nông dân lặng lẽ cuốc
Nhìn cô quét rác âm thầm bươi
Trông lên ta đó hơn gì họ
Ngó xuống bạn đây chẳng kém người
Thôi thế cứ vui tươi để sống
Vì đời cũng chẳng được bao mươi
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13Sat 25 Jun 2011, 04:23

daoduy đã viết:
MỘT GÓC VU VƠ

Cho xin một góc để vu vơ
Chia xớt buồn vui với tứ thơ
Góp nhặt đôi dòng đang bỏ ngỏ
Lâu rồi không biết ở nơi mô !

Đào Duy

Gieo vần nối nghĩa bớt bơ vơ
Kết lấy thân tình với chút thơ
Mấy độ xuân về chân rảo bước
Xứ người mãi lạc biết đi mô ?



Chúc daoduy hồn thơ mãi lai láng. :hoa:
Về Đầu Trang Go down
daoduy



Tổng số bài gửi : 21
Registration date : 28/11/2010

Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13Mon 18 Jul 2011, 22:39

Shiroi đã viết:
daoduy đã viết:
MỘT GÓC VU VƠ

Cho xin một góc để vu vơ
Chia xớt buồn vui với tứ thơ
Góp nhặt đôi dòng đang bỏ ngỏ
Lâu rồi không biết ở nơi mô !

Đào Duy

Gieo vần nối nghĩa bớt bơ vơ
Kết lấy thân tình với chút thơ
Mấy độ xuân về chân rảo bước
Xứ người mãi lạc biết đi mô ?



Chúc daoduy hồn thơ mãi lai láng. :hoa:

Tớ vốn là người rất vẩn vơ
Chi chi cũng muốn viết thành thơ
Nhiều khi giống kẻ ghiền thơ thẩn
Cái tật quen rồi biết bỏ mô
daoduy
Cảm ơn thi hữu Shiroi nhiều nha.Chúc vui vẻ!
Về Đầu Trang Go down
daoduy



Tổng số bài gửi : 21
Registration date : 28/11/2010

Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13Mon 18 Jul 2011, 22:55

Nguyên Thoại đã viết:

Ớ tề!

Tiếng sáo xa đưa điệu não nề
Cho lòng bịn rịn phút rời quê
Dòng sông thủng thẳng đưa thuyền ghé
Đám cỏ bâng khuâng giữ lối về
Nhớ buổi trăng lên dìu bước mộng
Thương ngày lúa trỗ chuyện ven đê
Người em bé nhỏ thơ ngây quá
Mới vịn bờ vai đã: ớ tề!

Nguyên Thoại


Chào sư huynh! Em đem bài họa bên kia sang đây cho bớt "lạnh" nhá. Chúc huynh khỏe.Kính mến!

Ứ tề…!
ĐDB

Mỗi bước chân xa thật nặng nề
Mưa chiều ủ rũ trải đường quê
Lòng người lặng lẽ từng nơi đến
Cảnh vật buồn tênh vạn nẻo về
Gío núi đìu hiu vờn trước mặt
Mây trời bảng lảng lượn triền đê
Từng lời thủ thỉ rung môi mọng
Chạm khẽ bàn tay, em:… ứ tề!

17/09/2010
Về Đầu Trang Go down
nguyet anh



Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 18/07/2011

Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13Wed 20 Jul 2011, 16:11

Nguyên Thoại đã viết:

Ớ tề!

Tiếng sáo xa đưa điệu não nề
Cho lòng bịn rịn phút rời quê
Dòng sông thủng thẳng đưa thuyền ghé
Đám cỏ bâng khuâng giữ lối về
Nhớ buổi trăng lên dìu bước mộng
Thương ngày lúa trỗ chuyện ven đê
Người em bé nhỏ thơ ngây quá
Mới vịn bờ vai đã: ớ tề!

Nguyên Thoại



Chào sư huynh! Em đem bài họa bên kia sang đây cho bớt "lạnh" nhá. Chúc huynh khỏe.Kính mến!

Ứ tề…!
ĐDB

Mỗi bước chân xa thật nặng nề
Mưa chiều ủ rũ trải đường quê
Lòng người lặng lẽ từng nơi đến
Cảnh vật buồn tênh vạn nẻo về
Gío núi đìu hiu vờn trước mặt
Mây trời bảng lảng lượn triền đê
Từng lời thủ thỉ rung môi mọng
Chạm khẽ bàn tay, em:… ứ tề!

17/09/2010


MÔ...TỀ

Hai sương một nắng dạ không nề
Bỡi lỡ sinh nhầm kiếp gái quê
Sáng lại hoa đồng theo gót bước
Chiều sang cỏ nội níu chân về
Thương đời chẳng rõ son cùng phấn
Tủi phận luôn tường ruộng với đê
Cũng có một thời thơ ướp mật
Ai đem dấu mất ở mô ... tề !

Nguyet Anh

19/7/11


Ánh dán vào đây cho ấm thêm tí nha Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xin Một Góc Vu Vơ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin Một Góc Vu Vơ   Xin Một Góc Vu Vơ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xin Một Góc Vu Vơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-