IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Sự khác biệt hài hước giữa quá khứ và hiện tại by Hạ Ly Hương Today at 12:03

Mật ngữ các chòm sao by Hạ Ly Hương Today at 12:01

Vạt nhớ by Hạ Ly Hương Today at 11:58

Xe đạp ơi by Hạ Ly Hương Today at 11:57

Thiên Nhiên Bốn Mùa by Hạ Ly Hương Today at 11:56

[Topics] Nhạc Chọn Lọc Được Rip Từ CD Gốc Chất Lượng Cao by nhanbkvn Today at 09:56

VƯỜN CÂY ĐV II by buixuanphuong09 Today at 09:47

NẮNG Ở BÊN NÀY , by THOAI_DU Today at 05:30

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 01:31

AL_Điệu Buồn Phương Nam (vọng cổ) by Thiên Hùng Today at 00:41

Nhiếp ảnh gia Monica Denevan - Miến Điện by Shiroi Yesterday at 19:54

Chè mít sương sa hạt lựu by Shiroi Yesterday at 17:12

Tranh Thơ của Tamhonlangtu by tamhonlangtu Yesterday at 15:23

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Yesterday at 14:59

Thơ thẩn _ Thẩn thơ by thanhsingle Yesterday at 14:47

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Yesterday at 14:33

TRÊN ĐỈNH GIÓ CAO NGUYÊN by VIỄN_TRÌNH Yesterday at 14:08

VƯỜN CÂY HOA ĐV I by buixuanphuong09 Yesterday at 10:29

Trang Thơ Tuyền Linh by tuyenlinh47 Yesterday at 09:18

Tình Em by tth Yesterday at 05:40

Vân Thi Lâu Mộng - Mây Lang Thang by Mây Lang Thang Yesterday at 03:50

Lời những bài tân vọng cổ by Shiroi Sun 19 May 2013, 22:54

TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by quehuong Sun 19 May 2013, 22:16

Những kiểu tóc "ngon lành" by Shiroi Sun 19 May 2013, 22:01

Tư duy... by Shiroi Sun 19 May 2013, 20:54

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sun 19 May 2013, 18:38

Góc Mưa Rừng ... by quehuong Sun 19 May 2013, 17:40

Hủ tiếu trộn by Shiroi Sun 19 May 2013, 17:12

ĐỒI , NGÀY LẬP ĐÔNG by NGUYỄN_KHẮC Sun 19 May 2013, 17:11

NGỰA Ô , điệu lý thương hoài by VIỄN_TRÌNH Sun 19 May 2013, 16:42

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Số con rệp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Q.Anh



Tổng số bài gửi: 145
Registration date: 31/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Mon 23 Apr 2012, 06:47

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

Chú Quậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
Van Cà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò được thế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ 4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin của Quậy nữa rồi ... phải hông ? dd :bong:

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Để xem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ 4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh 4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Van cà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏa ước chàng

Thiếp Quỳnh Anh 4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với Van nè
Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Mon 23 Apr 2012, 07:01

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ



CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng Very Happy

Nha Uyen


Được sửa bởi nha uyen ngày Mon 23 Apr 2012, 09:08; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 3593
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Mon 23 Apr 2012, 07:41

nha uyen đã viết:
PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Van
cà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ


CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng


Nha Uyen


Theo luật của Đào Viên thì ai mần thơ thất luật bị phạt thêm 3 bài nữa nghen?
:choctuclen:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Mon 23 Apr 2012, 15:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Mon 23 Apr 2012, 08:21

Thầy ui,em sớn sát kg đọc kĩ bài thơ,chỉ dòm cái vần nên hoạ kg sát,em sửa lại rùi,phiền Thầy sửa giúp bài em ở bài Thầy vừa post để lỡ các bạn xách mấy bài ở chỗ Thầy để hoạ típ thì tội nghiệp em
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 4179
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Mon 23 Apr 2012, 12:57

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ



CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng Very Happy

Nha Uyen

Kính Thầy Huynh Chú Quậy, Bát Tỷ và Tỷ Văn Ca Q Anh muội NU thân thương, Mytt góp vui cùng với nhé . Kính chúc GĐ ĐV luôn an vui .

Trận Đồ

Khách tứ phương xa dụ thử nàng
Âm vần Sáo ngữ buộc yêu ngang
Cầu hiền Cốc đỡ thì yên quán
Lánh dữ Ly nâng mới định hàng
Phải giống Thiên Đường Rồng vượt biển

Đừng là địa phủ Nhạn rời hang
Duyên Sâu vạn kiếp nay thường gặp
Rắn mặt mà chi để khổ chàng

Mytutru
23.04.2012
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Chú Quậy



Tổng số bài gửi: 90
Registration date: 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Mon 23 Apr 2012, 22:11

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm tí nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ



CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng

Nha Uyen

Kính Thầy Huynh Chú Quậy, Bát Tỷ và Tỷ Văn Ca Q Anh muội NU thân thương, Mytt góp vui cùng với nhé . Kính chúc GĐ ĐV luôn an vui .

Trận Đồ

Khách tứ phương xa dụ thử nàng
Âm vần Sáo ngữ buộc yêu ngang
Cầu hiền Cốc đỡ thì yên quán
Lánh dữ Ly nâng mới định hàng
Phải giống Thiên Đường Rồng vượt biển
Đừng là địa phủ Nhạn rời hang
Duyên Sâu vạn kiếp nay thường gặp
Rắn mặt mà chi để khổ chàng

Mytutru
23.04.2012
CHIẾM CỨ

Chẳng ngại chuồn vô bắt cóc nàng
Đưa người lươn lẹo tránh kèo ngang
Bò qua mấy chỗ bê đồ chọi
Nhím lại vài cô ngỗng giọng hàng
Hạ mã binh kỳ treo trước động
Dương hình Quốc hiệu phủ lên hang
Quỳnh Anh ve vãng kè vai nói
Trai trẻ em ưng chỉ mỗi chàng

Chú Quậy 4.23.12

















Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Tue 24 Apr 2012, 01:48

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12

Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12

RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12

Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm tí nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ



CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng

Nha Uyen

Kính Thầy Huynh Chú Quậy, Bát Tỷ và Tỷ Văn Ca Q Anh muội NU thân thương, Mytt góp vui cùng với nhé . Kính chúc GĐ ĐV luôn an vui .

Trận Đồ

Khách tứ phương xa dụ thử nàng
Âm vần Sáo ngữ buộc yêu ngang
Cầu hiền Cốc đỡ thì yên quán
Lánh dữ Ly nâng mới định hàng
Phải giống Thiên Đường Rồng vượt biển
Đừng là địa phủ Nhạn rời hang
Duyên Sâu vạn kiếp nay thường gặp
Rắn mặt mà chi để khổ chàng

Mytutru
23.04.2012
CHIẾM CỨ

Chẳng ngại chuồn vô bắt cóc nàng
Đưa người lươn lẹo tránh kèo ngang
Bò qua mấy chỗ bê đồ chọi
Nhím lại vài cô ngỗng giọng hàng
Hạ mã binh kỳ treo trước động
Dương hình Quốc hiệu phủ lên hang
Quỳnh Anh ve vãng kè vai nói
Trai trẻ em ưng chỉ mỗi chàng

Chú Quậy 4.23.12


[color=brown]Chắc em rán bài này nửa đã nhổ hết tóc rùi huynh tỷ ui ..... :que:















Về Đầu Trang Go down
vancali96



Tổng số bài gửi: 1294
Registration date: 19/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Tue 24 Apr 2012, 02:26

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12


Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12


RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12


Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm tí nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ



CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng

Nha Uyen

Kính Thầy Huynh Chú Quậy, Bát Tỷ và Tỷ Văn Ca Q Anh muội NU thân thương, Mytt góp vui cùng với nhé . Kính chúc GĐ ĐV luôn an vui .

Trận Đồ

Khách tứ phương xa dụ thử nàng
Âm vần Sáo ngữ buộc yêu ngang
Cầu hiền Cốc đỡ thì yên quán
Lánh dữ Ly nâng mới định hàng
Phải giống Thiên Đường Rồng vượt biển
Đừng là địa phủ Nhạn rời hang
Duyên Sâu vạn kiếp nay thường gặp
Rắn mặt mà chi để khổ chàng

Mytutru
23.04.2012
CHIẾM CỨ

Chẳng ngại chuồn vô bắt cóc nàng
Đưa người lươn lẹo tránh kèo ngang
Bò qua mấy chỗ bê đồ chọi
Nhím lại vài cô ngỗng giọng hàng
Hạ mã binh kỳ treo trước động
Dương hình Quốc hiệu phủ lên hang
Quỳnh Anh ve vãng kè vai nói
Trai trẻ em ưng chỉ mỗi chàng

Chú Quậy 4.23.12


Chắc em rán bài này nửa đã nhổ hết tóc rùi huynh tỷ ui ..... :que:



Quỳnh hoa


Quỳnh hương rực rỡ cổng nhà nàng
Dạ lý mê hồn bướm ghé ngang
Nối tiếng phù dung sang dáng ngọc
Lừng danh trinh nữ đẹp gian hàng
Hải đường lãng mạn đời sương gió
Cẩm chướng đa tình phận hốc hang
Gác vắng anh hào mơ cánh phượng
Đêm xuân mắc cỡ nhắc tên chàng

Vancali 4.22.12













Về Đầu Trang Go down
nha uyen



Tổng số bài gửi: 476
Registration date: 09/01/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Tue 24 Apr 2012, 04:31

TIẾP TRẬN

chờ thêm nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12




luật của
Đào Viên thì ai mần thơ thất luật bị phạt thêm 3 bài nữa nghen?



_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Q
Anh trốn đâu rùi,nộp phạt mau lên nẻ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
mytutru



Tổng số bài gửi: 4179
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Tue 24 Apr 2012, 04:51

[quote="vancali96"] PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

ChúQuậy 4.21.12

NHẬP TRẬN

Tí xíu là quên có một nàng
VanCà vẫn núp dưới xà ngang
Cầm cây viết mực chừng năm bảng
Nắm tập bài thơ mấy chục hàng
quan sát thua cờ chui mất dạng
Thăm dò đượcthế nhảy ra hang
Vì lo xuất sớm mau nằm cáng
Vả lại còn mê ngắm tướng chàng

Quỳnh Anh 4.21.12

KIẾM CHÀNG

Trước cổng Đào Viên thấy có nàng
Tay cầm chiếc guốc giọng nghinh ngang
Nhất-thanh nhá cựa đe chằn sợ
Khóan-thủ ra chiêu dọa nhện hàng
Đứng hét Q.Anh ngoài cửa động
Ngồi cười Chín Xí ở trong hang
La hoài tội nghiệp Van cà hỏi
Ả nói qua đây để kiếm chàng

Van cà rỉ
4.21.12


Chú Quậy lâu lâu chạy về quậy quá nhen, còn có Van Cà ri
với bạn Quỳnh Anh gì đó tiếp tay nữa . Chào QA ... chắc là thêm cơ zin
của Quậy nữa rồi ... phải hông ?

DÁM GHẸO

Đào Viên Thi Các cậy tay nàng
Chăm sóc bao người đứng dọc ngang
Xào chữ Shiroi đành giữ mối
Trộn thơ Chú Quậy cố giăng hàng
Thất ngôn đợi bữa ta đầy túi
Độc vận chờ ngày cóc kín hang
Tung chưởng ra đòn cho đó sợ
Đểxem dám ghẹo nữa không chàng !

qh 22/04/2012

'ANH' CHÀNG

Theo sau Chú Quậy có cô nàng
Biệt hiệu Q. Quỳnh cá tính ngang
Chọc để Quê Hương tìm cớ phục
Gheọ cho Tứ Trụ phất cờ hàng
Huynh Hùng chắc dạ ngồi run cẳng
Thầy Ái đành lòng đứng thủ hang
Đệ tử Hồ Xuân Hương tái thế
Lừng danh mạng ảo đấy "Anh"chàng

Van cà rỉ
4.22.12


RU CHÀNG

Vào sâu động ổ dí năm nàng
Nối vực đôi bờ một chuỗi ngang
Đỡ gót Quỳnh Anh đi lẻ bóng
Dìu vai Chú Quậy bước song hàng
Xây hồ chữ nguyệt thay vẻ dáng
Lợp mái nhà tranh sửa nét hang
Ép nhện làm tơ ta kết đệm
Chằn ngâm vịnh phú khẽ ru chàng

Chú Quậy 4.22.12

BÀY TRẬN

Quậy đến bàng tơ của mấy nàng
Thêu vào lưỡi nhện vẫn giăng ngang
Điền câu kiến chứng chừng năm vận
Phẩy mực tường minh đủ tám hàng
Quán-Ké hương đường lăn lóc cửa
Hai-Khòm vị muối chổng kềnh hang
Cà kê một lúc lừa cho đã
Thiếp sợ tàn hơi hổ mặt chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Chào thầy , có thầy là em lên tinh thần rùi , cho em làm
thêm một bài nửa nhen thầy ..........
Chúc thầy Ái ngày vui mạnh.

HỔ
RƯỢT

Ỷ có "Đồ Long" ghẹo quí nàng
Dây thừng thúc ké cột nằm ngang
Còng lưng Chú Quậy xuôi tay trói
Chép miệng Q. Anh bỏ giáp hàng
Khoái trá chằn cười to chấn động
Vui mừng nhện hát lớn rền hang
Đào Viên rắn mắt trò lừa lọc
Hố rượt teo gân chạy bỏ chàng

Vancà rỉ 4.22.12


Cảm ơn thầy chỉ dạy em sửa lại rùi chúc thầy luôn
mạnh khỏe

TIẾP TRẬN

chờ thêm tí nữa ngất ngư nàng
Chớ có la trời cuốc lủi ngang
Gián điệp tinh anh dùng chế mạng
Người thân nhuệ khí bắt quyên hàng
Mang lòng chiếm cứ nghêu ngao giọng
Dụng chí công thành báo bổ hang
Cheo chéo đôi ngày quy cũng đáng
Tịnh hưởng trùng lai thỏaước chàng

Thiếp Quỳnh Anh
4.22.12

Van nhe , ép Q Anh quá nhe . Ráng vò đầu thêm bài nữa với
Van nè

Chào chú quậy,Van cà,Quỳnh Anh,và tỷ QH,U xin được góp vài dòng đáp lễ chú quậy,chúc cả nhà dzui dzẻ



CHỚ CÓ GHẸO

Nhện quý Đào viên cỡ chục nàng
Vui hiền chỉ ghét tính cua ngang
Khi say mắt phượng trừng nghiêng núi
Lúc bực chân công đứng thẳng hàng
Bữa hổm voi nai còn lượn suối
Bi giờ gấu cọp cũng chui hang
Ễnh ương nhác thấy co giò lủi
Bỡi khiếp vòi ong chích mặt chàng

Nha Uyen

Kính Thầy Huynh Chú Quậy, Bát Tỷ và Tỷ Văn Ca Q Anh muội NU thân thương, Mytt góp vui cùng với nhé . Kính chúc GĐ ĐV luôn an vui .

Trận Đồ

Khách tứ phương xa dụ thử nàng
Âm vần Sáo ngữ buộc yêu ngang
Cầu hiền Cốc đỡ thì yên quán
Lánh dữ Ly nâng mới định hàng
Phải giống Thiên Đường Rồng vượt biển
Đừng là địa phủ Nhạn rời hang
Duyên Sâu vạn kiếp nay thường gặp
Rắn mặt mà chi để khổ chàng

Mytutru
23.04.2012
CHIẾM CỨ

Chẳng ngại chuồn vô bắt cóc nàng
Đưa người lươn lẹo tránh kèo ngang
Bò qua mấy chỗ bê đồ chọi
Nhím lại vài cô ngỗng giọng hàng
Hạ mã binh kỳ treo trước động
Dương hình Quốc hiệu phủ lên hang
Quỳnh Anh ve vãng kè vai nói
Trai trẻ em ưng chỉ mỗi chàng

Chú Quậy 4.23.12


Chắc em rán bài này nửa đã nhổ hết tóc rùi huynh tỷ ui .....



Quỳnh hoa


Quỳnh hương rực rỡ cổng nhà nàng
Dạ lý mê hồn bướm ghé ngang
Nối tiếng phù dung sang dáng ngọc
Lừng danh trinh nữ đẹp gian hàng
Hải đường lãng mạn đời sương gió
Cẩm chướng đa tình phận hốc hang
Gác vắng anh hào mơ cánh phượng
Đêm xuân mắc cỡ nhắc tên chàng

Vancali 4.22.12



CHIẾN LƯỢC

Gạo trắng lừng danh biếu tặng nàng
Màu gót nhẹ bước qua ngang
Gừng cay ớt đỏ trồng ba dậu
Mía ngọt rau xanh cấy chín hàng
Đậu ủ dầm tương thơm mặt phố
Đường ngâm xấy bưởi mát chân hàng
Lời thơ muối mặn vào tim óc
Khỏi kiếm đào hoa ở cạnh chàng

Mytutru
24.04.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 

Số con rệp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::   :: Chú Quậy-