Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Anh còn nợ em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Thu 09 Jun 2011, 05:09

Đây là những lời tự nhủ thầm ,nay CQ mở trang này vì lo mai này nhỡ có quên , còn biết đường ....
Còn anh nào đang đứng trước ngưỡng cửa XXXXX chưa biết cái bí ẩn sau bức rèm nhung , thì cứ xem ké

Kiếp làm chồng

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ


Được sửa bởi Tuan-Ngoc ngày Thu 23 Jun 2011, 07:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Thu 09 Jun 2011, 07:09

Tuan-Ngoc đã viết:
Đây là những lời tự nhủ thầm ,nay CQ mở trang này vì lo mai này nhỡ có quên , còn biết đường ....
Còn anh nào đang đứng trước ngưỡng cửa XXXXX chưa biết cái bí ẩn sau bức rèm nhung , thì cứ xem ké

Kiếp làm chồng

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ

Chào Chú Quậy lâu hong gặp , em nghe xóm trong đồn như sau nè hì hì ....

Tâm sự

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ..... :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Sat 11 Jun 2011, 05:06

Đây là những lời tự nhủ thầm ,nay CQ mở trang này vì lo mai này nhỡ có quên , còn biết đường ....
Còn anh nào đang đứng trước ngưỡng cửa XXXXX chưa biết cái bí ẩn sau bức rèm nhung , thì cứ xem ké

Kiếp làm chồng

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ


Chào Chú Quậy lâu hong gặp , em nghe xóm trong đồn như sau nè hì hì ....

Tâm sự

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ..... :hoa:


Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh

Úi Mèn ! đọc xong 2 câu này thôi , đã đủ biết ... ( chắc lập mưu đòi nợ Laughing )

Sách Lược phu nhân

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Sun 01 Apr 2012, 02:30


Kiếp làm chồng

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ[/color]

Chào Chú Quậy lâu hong gặp , em nghe xóm trong đồn như sau nè hì hì ....

Tâm sự

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ..... :hoa:


Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh

Úi Mèn ! đọc xong 2 câu này thôi , đã đủ biết ... ( chắc lập mưu đòi nợ Laughing )

Sách Lược phu nhân

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ


Cái kiểu phu quân

Ai hứa cùng tui nếu hợp thành
Việc nhà ,các thứ .v.v ... để cho anh
Ngoài trong chẳng ngại thề không biết
Lớn nhỏ đều lo nói rõ rành
Lúc đó cưng chiều thương khủng khiếp
Sao giờ oán hận trách ma ranh
Toàn đem tật xấu ra vu khống
Chẳng nghĩ rằng đây tánh nết lành

Q.Anh
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Sun 01 Apr 2012, 15:58


KIẾP LÀM CHỒNG

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ

TÂM SỰ

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11


SÁCH LƯỢC PHU NHÂN

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ

CÁI KIỂU QUÂN PHU

Ai hứa cùng tui nếu hợp thành
Việc nhà ,các thứ .v.v ... để cho anh
Ngoài trong chẳng ngại thề không biết
Lớn nhỏ đều lo nói rõ rành
Lúc đó cưng chiều thương khủng khiếp
Sao giờ oán hận trách ma ranh
Toàn đem tật xấu ra vu khống
Chẳng nghĩ rằng đây tánh nết lành

Q.Anh

MƯU BÀ

Ơ hay nhớ thuở lúc chưa thành
Ai nói câu này mãi với anh
Những vặt trong nhà sao ấy rõ
Còn riêng dưới bếp chỉ em rành
Trước toàn san sẻ sanh lòng mến
Nay độc phân bì dở thói ranh
Dụng kế trưa hờn đêm giận lẫy
Làm như oan ức rất ngon lành

CQ




Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Mon 02 Apr 2012, 03:02

[quote="Chú Quậy"]
KIẾP LÀM CHỒNG

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ

TÂM SỰ

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11



SÁCH LƯỢC PHU NHÂN

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ

CÁI KIỂU QUÂN PHU

Ai hứa cùng tui nếu hợp thành
Việc nhà ,các thứ .v.v ... để cho anh
Ngoài trong chẳng ngại thề không biết
Lớn nhỏ đều lo nói rõ rành
Lúc đó cưng chiều thương khủng khiếp
Sao giờ oán hận trách ma ranh
Toàn đem tật xấu ra vu khống
Chẳng nghĩ rằng đây tánh nết lành

Q.Anh


MƯU BÀ

Ơ hay nhớ thuở lúc chưa thành
Ai nói câu này mãi với anh
Những vặt trong nhà sao ấy rõ
Còn riêng dưới bếp chỉ em rành
Trước toàn san sẻ sanh lòng mến
Nay độc phân bì dở thói ranh
Dụng kế trưa hờn đêm giận lẫy
Làm như oan ức rất ngon lành

CQ

Tay nhung

Đọc kinh cầu tự sớm duyên thành
Mơ ước mai này được cưới “Anh”
Bộc bạch ăn chơi nường chả thiết
Thanh minh nấu nướng bếp chưa rành
Lùa chồn tính kế ra trò độc
Bắt cáo bày trò đặc kế ranh
Giả dạng nai tơ lời nhỏ nhẹ
Tay nhung võ bọc thấy hiền lành

Vancali 4.1.12

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Mon 02 Apr 2012, 04:25

KIẾP LÀM CHỒNG

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ

TÂM SỰ

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11



SÁCH LƯỢC PHU NHÂN

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ

CÁI KIỂU QUÂN PHU

Ai hứa cùng tui nếu hợp thành
Việc nhà ,các thứ .v.v ... để cho anh
Ngoài trong chẳng ngại thề không biết
Lớn nhỏ đều lo nói rõ rành
Lúc đó cưng chiều thương khủng khiếp
Sao giờ oán hận trách ma ranh
Toàn đem tật xấu ra vu khống
Chẳng nghĩ rằng đây tánh nết lành

Q.Anh


MƯU BÀ

Ơ hay nhớ thuở lúc chưa thành
Ai nói câu này mãi với anh
Những vặt trong nhà sao ấy rõ
Còn riêng dưới bếp chỉ em rành
Trước toàn san sẻ sanh lòng mến
Nay độc phân bì dở thói ranh
Dụng kế trưa hờn đêm giận lẫy
Làm như oan ức rất ngon lành

CQ

Tay nhung

Đọc kinh cầu tự sớm duyên thành
Mơ ước mai này được cưới “Anh”
Bộc bạch ăn chơi nường chả thiết
Thanh minh nấu nướng bếp chưa rành
Lùa chồn tính kế ra trò độc
Bắt cáo bày trò đặc kế ranh
Giả dạng nai tơ lời nhỏ nhẹ
Tay nhung võ bọc thấy hiền lành

Vancali 4.1.12


LỜI EM HỨA

Em hứa mẹ ba cố học thành
Sau nầy đổ đạt sẽ hơn anh
Môn văn thắc mắc chưa thông suốt ?
Toán học ngờ nghi chẳng hiểu rành ?
Trong lớp không chơi trò dối trá
Ngoài đời chớ giở thói gian ranh
Mai nầy giúp ích cho nhân loại
Đạo đức nêu cao với tính lành

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Mon 07 May 2012, 06:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Mon 02 Apr 2012, 04:59

KIẾP LÀM CHỒNG

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ

TÂM SỰ

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11



SÁCH LƯỢC PHU NHÂN

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ

CÁI KIỂU QUÂN PHU

Ai hứa cùng tui nếu hợp thành
Việc nhà ,các thứ .v.v ... để cho anh
Ngoài trong chẳng ngại thề không biết
Lớn nhỏ đều lo nói rõ rành
Lúc đó cưng chiều thương khủng khiếp
Sao giờ oán hận trách ma ranh
Toàn đem tật xấu ra vu khống
Chẳng nghĩ rằng đây tánh nết lành

Q.Anh


MƯU BÀ

Ơ hay nhớ thuở lúc chưa thành
Ai nói câu này mãi với anh
Những vặt trong nhà sao ấy rõ
Còn riêng dưới bếp chỉ em rành
Trước toàn san sẻ sanh lòng mến
Nay độc phân bì dở thói ranh
Dụng kế trưa hờn đêm giận lẫy
Làm như oan ức rất ngon lành

CQ

Tay nhung

Đọc kinh cầu tự sớm duyên thành
Mơ ước mai này được cưới “Anh”
Bộc bạch ăn chơi nường chả thiết
Thanh minh nấu nướng bếp chưa rành
Lùa chồn tính kế ra trò độc
Bắt cáo bày trò đặc kế ranh
Giả dạng nai tơ lời nhỏ nhẹ
Tay nhung võ bọc thấy hiền lành

Vancali 4.1.12


LỜI EM HỨA

Em hứa mẹ ba cố học thành
Sau nầy đổ đạt sẽ hơn anh
Môn văn thắc mắc chưa thông suốt ?
Toán học ngờ nghi chẳng hiểu rành ?
Trong lớp không chơi trò dối trá
Ngoài đời chớ giở thói gian ranh
Mai nầy giúp ích cho nhân loại
Đạo đức nêu cao với tính lành

.....LEHONG.....


QUẬY HỨA

Cam kết ngày xưa cắt máu thành
Bây giờ trở mặt lại là anh
Đâu tiên đóng kịch nên chưa thấu
Sau cuối dùng chiêu đã hiểu rành
Xuống phố làm như đầy xảo quyệt
Về nhà giả bộ thiếu khôn ranh
Bày mưu né việc vờ đang mệt
Có độ nào kêu bệnh bỗng lành

Anh 4.1.12
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Mon 02 Apr 2012, 05:07

KIẾP LÀM CHỒNG

Từ cửa nhà sau đến thị thành
Rất nhiều thứ việc đổ vào anh
Chùi lau giặt ủi cần am hiểu
Săn đón chi tiêu phải thấu rành
Lúc ả ghen hờn nên nhượng bộ
Khi nàng mua xắm chớ khuyên ranh
Đàn ông có vợ thường như vậy
Giữ được thì đêm gối mộng lành

CQ

TÂM SỰ

Đeo đuổi nhiều năm mộng đã thành
Bây giờ khó nhọc chỉ nhờ anh
Làm tiền nữ tú khôn màng đến
Cắt cỏ nam nhi phải biết rành
Vợ đẹp đâu cần câu lý sự
Chồng hiền chớ nghĩ chuyện tinh ranh
Cơm nhà hạnh phúc vui tình ả
Ghé phở hàng rong bệnh khó lành

Vancali 6.8.11



SÁCH LƯỢC PHU NHÂN

Các bả dùng tim phục kích thành
Đan vòng nhẫn cỏ trói gô anh
Vào nơi Thi Các không ai rõ
cái chốn Đào Viên chỉ " pé " rành
Cất giọng oanh vàng che ý xảo
Buông lời mật ngọt lập mưu ranh
Dù nghe lắm cụ bày kinh nghiệm
Vẫn gục đầu thua kế tốt lành

CQ

CÁI KIỂU QUÂN PHU

Ai hứa cùng tui nếu hợp thành
Việc nhà ,các thứ .v.v ... để cho anh
Ngoài trong chẳng ngại thề không biết
Lớn nhỏ đều lo nói rõ rành
Lúc đó cưng chiều thương khủng khiếp
Sao giờ oán hận trách ma ranh
Toàn đem tật xấu ra vu khống
Chẳng nghĩ rằng đây tánh nết lành

Q.Anh


MƯU BÀ

Ơ hay nhớ thuở lúc chưa thành
Ai nói câu này mãi với anh
Những vặt trong nhà sao ấy rõ
Còn riêng dưới bếp chỉ em rành
Trước toàn san sẻ sanh lòng mến
Nay độc phân bì dở thói ranh
Dụng kế trưa hờn đêm giận lẫy
Làm như oan ức rất ngon lành

CQ

Tay nhung

Đọc kinh cầu tự sớm duyên thành
Mơ ước mai này được cưới “Anh”
Bộc bạch ăn chơi nường chả thiết
Thanh minh nấu nướng bếp chưa rành
Lùa chồn tính kế ra trò độc
Bắt cáo bày trò đặc kế ranh
Giả dạng nai tơ lời nhỏ nhẹ
Tay nhung võ bọc thấy hiền lành

Vancali 4.1.12


LỜI EM HỨA

Em hứa mẹ ba cố học thành
Sau nầy đổ đạt sẽ hơn anh
Môn văn thắc mắc chưa thông suốt ?
Toán học ngờ nghi chẳng hiểu rành ?
Trong lớp không chơi trò dối trá
Ngoài đời chớ giở thói gian ranh
Mai nầy giúp ích cho nhân loại
Đạo đức nêu cao với tính lành

.....LEHONG.....


QUẬY HỨA

Cam kết ngày xưa cắt máu thành
Bây giờ trở mặt lại là anh
Đâu tiên đóng kịch nên chưa thấu
Sau cuối dùng chiêu đã hiểu rành
Xuống phố làm như đầy xảo quyệt
Về nhà giả bộ thiếu khôn ranh
Bày mưu né việc vờ đang mệt
Có độ nào kêu bệnh bỗng lành

Anh 4.1.12

QUẬY THỀ

Còn em cũng hứa kết hôn thành
Gánh hết bao gì giúp phụ anh
Chẳng thiết gian chuân làm để biết
Nề chi khó nhọc tập cho rành
Trăm lời lúc đó không mưu độc
Mấy tháng sau này chỉ ý ranh
bắt bẻ so đo mình với bạn
Chạm va chén dĩa mất yên lành

CQ
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13Sun 29 Apr 2012, 02:48

BẠN ƠI

Trào Phúng không nề phá bạn ơi
Tìm vui bút pháp kiểu đương thời
Thơ làm bỏ sắc nơi thường sống
Chữ họa thêm mùi chốn chịu chơi
Giữ ý đan vần xinh nét vẻ
Tìm câu trộn nghĩa tuyệt hương đời
Gây phần hấp dẫn cho người đọc
Đừng ngại ai dèm kiếm chuyện bươi

Quỳnh Anh 4.28.12

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Anh còn nợ em Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh còn nợ em   Anh còn nợ em I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Anh còn nợ em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Chú Quậy-