Tổng số bài gửi : 394 Registration date : 13/01/2011
Tiêu đề: Gởi Hoàng Sa-Trường Sa Wed 08 Jun 2011, 14:21
Anh không có Ca-Nô Anh không cầm được súng. Nhưng yêu cả bản đồ Nước Việt Nam hùng dũng Anh sẽ viết vần thơ Gởi Hoàng Sa ruột thịt Anh chẳng dám ơ hờ Ôm Trường Sa, xung kích. pd
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Gởi Hoàng Sa-Trường Sa Thu 09 Jun 2011, 04:28
Phiêu Dao đã viết:
Anh không có Ca-Nô Anh không cầm được súng. Nhưng yêu cả bản đồ Nước Việt Nam hùng dũng Anh sẽ viết vần thơ Gởi Hoàng Sa ruột thịt Anh chẳng dám ơ hờ Ôm Trường Sa, xung kích. pd
Em không có đạn đồng Em không dùng đến pháo Em chỉ có chút lòng Gởi người chung dòng máu Em mài lấy mực xanh Vẽ Trường Sa nối bút Non nước Việt đồng thanh Ngóng Hoàng Sa từng phút
Shiroi
Phiêu Dao
Tổng số bài gửi : 394 Registration date : 13/01/2011
Tiêu đề: Re: Gởi Hoàng Sa-Trường Sa Sat 11 Jun 2011, 01:23
Anh thường hay ấn tượng Với vần thơ của nàng Từng nhịp bay muôn trượng Nép mình ở hậu phương Tình em luôn ấm áp Như điệu múa nghê thường Xoa đầu tàu chiến tuyến Như đất mẹ, quê hương. pd