Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 À ơi thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Mon 13 Jun 2011, 18:56

* Bài này Q viết theo lời nam , giả trai À ơi thơ - Page 4 647629

Tình thơ ý ngỏ

Phải cô em , nụ quỳnh hoa nở muộn
Ánh trăng tàn, ta muôn kiếp đợi em
Xin ơn trời, thời gian đừng lay động
Đêm mãi đêm ...ngủ thiếp giấc êm đềm

Phải cô em , ánh nguyệt rằm tháng tám
Khách lữ hành, ta dừng bước phiêu linh
Mặc mưa rơi,giọt lệ buồn phiến lá
Ta cùng em ...tấu khúc nhạc ân tình

Phải cô em, dòng sông hiền trôi chảy
Chiếc thuyền nan, ta theo nước xuôi dòng
Ừ thì sông, sông bên bồi bên lở
Chuyện tình yêu... ta hứa chẳng thay lòng

Phải cô em, tuổi học trò con gái
Bờ vai gầy em một gánh mộng mơ
Ta vì em , cũng tập tành thi sĩ
Bao ý tình ...ta xin ngỏ vào thơ...

Hoa Quỳnh



Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Tue 14 Jun 2011, 00:37

Hoa Bướm


Ơn trời
nở đóa hoa quỳnh
Gói hương theo gió
gói tình theo thơ

Chỉ là
một chút vu vơ
Đêm khều trăng mộng
giọt mơ mượt mà.

Mỗi ngày
một chút cũng là
Vài vần thơ lụa
ngọc ngà đẩy đưa

Hạ về
cỏ lá chờ mưa
Giọt rơi giọt rớt
cho vừa nhớ thương

Hỏi rằng bướm có vấn vương
Hay không, bướm chỉ lạ đường ghé ngang.


Hoa Quỳnh


[center]À ơi thơ - Page 4 ConMaiToVuong
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Tue 14 Jun 2011, 19:34

rdinh đã viết:
Mong Manh


À ơi thơ - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcRIWyhlji8Lxr_PwSS0f80opmVH4knT5lGxShsRlG0cTcWVpgc8

Chỉ là thơ...nên chẳng nhiều trăn trở
Chút mưa rào đâu đủ ướt áo tơ
Gió vi vu êm như lời tình ngỏ
Thật nồng nàn ...nhưng mãi cũng hư vô.

Chỉ là thơ nên thiết tha ngọt dịu
Không bóng hình mà trầm bổng nhặt khoan
Điệu ru hời ai cùng ai mộng mị
Hái trăng vàng quà sính lễ trăm năm.


Chỉ là thơ...thoáng qua đời phút chốc
Chút bụi tình vương ánh mắt long lanh
Chụm môi ngoan, hai đứa mình thổi sạch
Vần thơ này , anh nhỉ, thật mong manh...

Hoa Quỳnh


À ơi thơ - Page 4 GiotLeTinh

Thơ hờn ...


Ai biểu anh quấn tơ lòng nhịp rối
Thơ là thơ như gió thoảng trưa hè
Mai mốt rồi sẽ chẳng có tiếng ve
Dốc phố mơ vàng rơi mùa lá rụng


Ai biểu anh khua mái chèo dậy sóng
Chiếc thuyền thơ nho nhỏ phải chòng chành
Nếu xót xa cho vần điệu mong manh
Xin anh đó...đừng làm thơ rơi lệ


Thơ giống như cô nhân tình be bé
Hay khóc nhè hay làm nũng vu vơ
Chìu thơ nhá, anh đừng chớ làm ngơ
Kẻo thơ giận sẽ tàn theo sương khói

Hoa Quỳnh
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Wed 15 Jun 2011, 03:27

* Bài này Q viết theo lời nam , giả trai

Tình thơ ý ngỏ


Phải cô em , nụ quỳnh hoa nở muộn
Ánh trăng tàn, ta muôn kiếp đợi em
Xin ơn trời, thời gian đừng lay động
Đêm mãi đêm ...ngủ thiếp giấc êm đềm

Phải cô em , ánh nguyệt rằm tháng tám
Khách lữ hành, ta dừng bước phiêu linh
Mặc mưa rơi,giọt lệ buồn phiến lá
Ta cùng em ...tấu khúc nhạc ân tình

Phải cô em, dòng sông hiền trôi chảy
Chiếc thuyền nan, ta theo nước xuôi dòng
Ừ thì sông, sông bên bồi bên lở
Chuyện tình yêu... ta hứa chẳng thay lòng

Phải cô em, tuổi học trò con gái
Bờ vai gầy em một gánh mộng mơ
Ta vì em , cũng tập tành thi sĩ
Bao ý tình ...ta xin ngỏ vào thơ...

Hoa Quỳnh


À ơi thơ - Page 4 ChinhEm




Lâu lâu cho RDinh giả gái ( là Hoa Quỳnh ) chút nhe, đừng có ăn hiếp rồi bắt làm nội-trợ đó, nồi cơm điện mà cũng nấu cơm sống, cơm khét không hè.
RDinh
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Wed 15 Jun 2011, 13:30

Chốn hư không



Bài thơ giữa chốn hư không
Anh gieo cung bổng, em buông giọng trầm.

Gặp nhau tình ngỡ tri âm
Mưa ngâu tháng bảy trăng rằm vỡ tan.

Buồn ai, chú Cuội lang thang
Nhớ ai, ngấn lệ cô Hằng rưng rưng.

Chẳng thà ngày ấy người dưng
Quen chi rồi để ngập ngừng xót xa.


HQ
Về Đầu Trang Go down
boss_18_12_92



Tổng số bài gửi : 78
Registration date : 08/06/2011

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Wed 15 Jun 2011, 13:41

người ta may áo bằng kim
còn tôi phải vá con tim bằng gì???

thà rằng khi ấy bước đi
yêu nhau chi để sầu bi lụy phiền

vì em đã quá mê tiền
hay tôi hám sắc liên triền khổ đau...

duyên trời chẳng thể bên nhau
đành thôi vứt bỏ nhạt màu uyên ương... :help:
:cry1: :cry1: :cry1:

boss_18_12_92
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Wed 15 Jun 2011, 21:39

Vậy Quỳnh và RDinh hoán đổi giới tính nghen À ơi thơ - Page 4 S4 Bây giờ Quỳnh "giả trai" tiếp, một chàng trai thất tình đây vậy RDinh có dám "giả gái " nữa không nèÀ ơi thơ - Page 4 S3


Thơ viết theo lời nam

Tình đơn phương


Ta chỉ thấy nhạt nhòa mây xám rũ
Nửa đời người xào xạc lá thu rơi
Em xa rồi từng kỷ niệm đầy vơi
Về gõ cửa gọi tim ta đau buốt

Ta chỉ thấy một nỗi buồn lăn lóc
Rớt trên vai thành gánh nặng đa mang
Xưa, yêu em, người con gái thiên thần
Ta, Từ Thức, ngủ vùi trong mộng ảo

Ta cũng biết ta chả có gì hoàn hảo
Nên đành thôi em vuột mất tay ta
Mối tình thơ... bong bóng nước vỡ oà
Để trong ta ngập một trời thương nhớ

Ta cũng biết, em và ta trắc trở
Tình đơn phương... vô vọng quá tình ơi
Ta đã từng gọi em đến khản lời
Mà đáp lại chỉ toàn cơn gió rít...

Hoa Quỳnh





À ơi thơ - Page 4 E3098CB593774B61BD19697824484821

Thi-sĩ anh nào cũng Dê lắm, nên thôi RDinh không dám giả gái nữa đâu
Về Đầu Trang Go down
rdinh



Tổng số bài gửi : 633
Registration date : 05/09/2009

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Sat 18 Jun 2011, 03:24

Thơ hờn

Ai biểu anh quấn tơ lòng nhịp rối
Thơ là thơ như gió thoảng trưa hè
Mai mốt rồi sẽ chẳng có tiếng ve
Dốc phố mơ vàng rơi mùa lá rụng


Ai biểu anh khua mái chèo dậy sóng
Chiếc thuyền thơ nho nhỏ phải chòng chành
Nếu xót xa cho vần điệu mong manh
Xin anh đó...đừng làm thơ rơi lệ


Thơ giống như cô nhân tình be bé
Hay khóc nhè hay làm nũng vu vơ
Chìu thơ nhá, anh đừng chớ làm ngơ
Kẻo thơ giận sẽ tàn theo sương khói



_________________________
Hoa Quỳnh À ơi thơ - Page 4 671744

click vào để xem với kích thước thật
À ơi thơ - Page 4 NanNiTinhTho

Nay lại đóng vai làm bài thơ năn-nỉ xem có ai xiêu tim hồng không biết nữa .. hihi...
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Sat 18 Jun 2011, 10:17

rdinh đã viết:



Thi-sĩ anh nào cũng Dê lắm, nên thôi RDinh không dám giả gái nữa đâu[/center]



RD cũng làm thơ đó, vậy... có dê không Còn mấy em gái thì cũng lãng mạn lắm lắm luôn.
Tình Thơ Và Thi Sĩ

Ai cũng biết rằng thu mùa lãng mạn
Tựa chuyện tình thi sĩ dệt vần thơ
Lời trăng gió giỡn đùa dăm ba phút
Tàn mơ rồi cũng tàn cuộc ngẩn ngơ


Ai cũng biết duy mình em chẳng biết
Để ngây ngô em dệt chuyện thiên đường
Rừng đổ lá cho mùa thu lịm chết
Em tạ tàn chùm thạch thảo nhạt hương

Rồi một ngày nắng vàng hiên cửa sổ
Con chim non ríu rít đón mừng xuân
Gót chân son em qua cầu thiếu nữ
Gửi lại đời thu ngày ấy bâng khuâng

Người thi sĩ chắc đôi lần thoáng nhớ
Buông dỗi hờn gửi theo gió ngàn bay
Câu thơ rụng vướng nhành cây trăn trở
Gai nhọn làm thơ nhàu rách tả tơi....

Hoa Quỳnh
Về Đầu Trang Go down
hoaquynh



Tổng số bài gửi : 51
Registration date : 31/05/2011

À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13Sat 18 Jun 2011, 16:33


Đâu Dám

Nhạc GQM
Thơ Hoa Quỳnh
Ca Sĩ Đào Nguyên






Đâu dám ...


Tại anh không là cánh bướm
Nhởn nhơ hoài vườn hư vô
Đến và đi trong một thoáng
Bỏ nụ hoa buồn bơ vơ

Tại anh không là cơn gió
Khung trời mộng chẳng ghé sang
Mây lạc loài nên mây khóc
Chiều một mình trôi lang thang

Tại anh không là vạt nắng
Thoa hồng má thắm môi thơ
Chữ lạnh lùng trong tĩnh lặng
Gieo vần trúc trắc ngu ngơ

Tại anh cứ là cánh lá
Không xanh thích úa vàng
Nên tình xuân ngần ngại
Dám đâu lời nồng nàn

Hoa Quỳnh





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




À ơi thơ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: À ơi thơ   À ơi thơ - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
À ơi thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: hoaquynh-