Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Bài Thơ Viết Cho Cháu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Tue 10 Apr 2012, 00:19

BÉ NGOAN

Cháu tôi béo trục béo tròn,
Thọat trông chẳng khác chi hòn bi lăn!

Bé cười híp mắt nhe răng ,
Vuốt cằm ông, bé khen rằng 'Ông ngoan!'

Hai ông cháu lại cười giòn,
'Thì ra Ông Cháu mình ngoan nhất nhà?'

Bé lắc đầu 'Không phải à!'
'Mà hai Ông Cháu đều là bé ngoan!'

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Wed 11 Apr 2012, 21:51

ĐIỂM MƯỜI

Học kì xếp hạng trung bình
Mẹ buồn, Ba mắng, lặng thinh Ông ngồi
Đến chiều, Ông Cháu dạo chơi...
Tỉ tê Ông kể chuyện “Đời Trần Minh”

Áo quần chẳng có bên mình
“Trần Minh khố chuối” lại vinh danh đời
Cháu Ông chẳng lẽ thua người?
Chỉ vì chưa bỏ được thời ham chơi
Chỉ cần chăm chỉ chút thôi
Nghe lời Ông sẽ điểm Mười thật to!

Cả tuần, Ông khúc khích ho
Đêm nằm không ngủ, như lo lắng gì
Hỏi Ông, Ông bảo điểm Mười,
Chờ lâu, chưa thấy… Nên người không an!

Ông ơi! Ông ngủ giấc yên,
Điểm Mười, cháu sẽ đem liền về thôi!
Chiều nay Cháu lớn thật rồi
Bởi vì Cháu đã hiểu lời Ông khuyên
Mẹ ba sẽ hết ưu phiền
Từ nay cháu hứa: Hiền ngoan nhất nhà!

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Sat 14 Apr 2012, 22:19

TRĂNG CŨNG BIẾT ĐÙA


Chợt như trăng rụng xuống thềm.
Vỡ tung...sơn phết lem nhem trước nhà !
Ngẩng nhìn lên..._ Ôi ! là là...
Trăng cười mủm mỉm như là Trăng trêu !
Giơ tay ngoắc kiểu " lêu lêu ".
Phải chăng Trăng thẹn (?) , liền trèo lên mây !
Bé buồn ! ngồi gục phút giây !
Bỗng đâu Trăng lại thò ngay ra cười !

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Mon 16 Apr 2012, 21:14

CON VỀ VIỆT NAM (*)

Con về Viêt Nam _ Quê hương Daddy .
Con về Việt Nam _ quê hương Mamy .
Con về Việt Nam thăm Bà ,
Con về Việt Nam thăm Chú ,
thăm Ông,thăm Cậu,thăm Dì ...
Nhà Việt Nam _ quê hương .
Tình Việt Nam thân thương .
Người Việt Nam tha phương ...
Muôn đời , muôn đời ...vấn vương !

Thanh Trúc


(*) Hát theo ngẫu hứng ...
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Fri 20 Apr 2012, 21:36

Ông cũng sún răng !

Nhìn trời tua tủa sao giăng
Ông cười khúc khích...hàm răng chưa đều
Bé đưa tay chỉ _ lêu lêu !
_ Tại ông ăn kẹo quá nhiều _ sún răng ?
Ông chống chế _ tại Chị Hằng
Ngày xưa ông bé cho ăn kẹo hoài !
Bé đồng tình _ ừa phải " roài"
Chị Hằng thương trẻ nên ngồi suốt đêm .

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Sat 28 Apr 2012, 03:32

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu 3_24_1330471063_8_1265426961-em-be-bat-meo

Hãy chầm chậm...

Chầm chậm meo ơi ! chậm lại mèo.
Ta, ngươi cùng loại bé tèo teo
Hai chân ta vẫn chưa rành bước
Ngươi đã bốn chân giỏi nhảy trèo !

Chầm chậm Meo ơi !_ chậm lại nào
Ta mừng vui gặp bạn tâm giao
Hãy cho ta đủ tầm tay với
Ta muốn ôm hôn _ chẳng lẽ nào?!

Chầm chậm meo ơi !_ chậm lại thôi
Ta trườn...trầy cả bụng ta rồi
Mai sau ta lớn thừa tay với
Ta sẽ... mà thôi _ năn nỉ người !

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Tue 01 May 2012, 21:52

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Ap_200908221205288701

SINH NHẬT GẤU BÔNG

Nhặt về hoa tím bằng lăng .
Kết màng tuyn bé cài giăng khắp phòng .
Bé MỪNG SINH NHẬT GẤU BÔNG
Trên bàn chiếc bánh hoe hồng xinh xinh
Đầu Gấu Trắng cài ruband
Chính tay Bé kết bằng lăng làm quà .
Khách mời : Thỏ Ngọc , Cún Hoa ,
Gà con hàng xóm, Hưu Già em_xi ( MC)
Tiệc tan, tiển khách ra đi
Bé tung hoa tím ...hệt y pháo hồng .

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13Tue 08 May 2012, 21:17

Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Th_546351_319870664747357_100001732777732_739428_714423703_n

Ông Và Cháu

Ông cười cả Cháu cũng cười
Ông cười có Cháu , Cháu cười có Ông
Ông bồng thõm Cháu trong lòng
Cháu mừng được cánh tay Ông đỡ đần
Ông vui có Cháu ẵm bồng
Cháu vui bỡi thấy có Ông bên mình
Bạn thân của Cháu là Ông
Niềm vui Ông có _ được bồng Cháu ngoan
Cảm ơn Bà đã sanh con
Bây giờ có Cháu ,Ông còn niềm vui ...

Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Bài Thơ Viết Cho Cháu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Bài Thơ Viết Cho Cháu   Những Bài Thơ Viết Cho Cháu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Bài Thơ Viết Cho Cháu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Trang tuổi thơ-