Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xứ Phù Tang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Fri 22 Jul 2011, 02:31

Ngày hè rộn rã ở Nhật Bản


Từ cuối tháng 7 tới hết tháng 8, trên khắp đất nước mặt trời mọc đều diễn ra những đêm bắn pháo hoa và các lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động hấp dẫn như ẩm thực, trình diễn các điệu múa sôi động. Ảnh trên trang Tokyohive và Japandemic.


Xứ Phù Tang - Page 2 95404361

Mùa hè là mùa hoa oải hương ở Hokkaido nở rộ. Những vườn oải hương tím rộng bát ngát tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.


Xứ Phù Tang - Page 2 96391307

Ở khắp vùng nông thôn Nhật Bản, cây cối và hoa cỏ đều bừng nở và xanh mướt mỗi khi hè tới.


Xứ Phù Tang - Page 2 26960141

Tháng 7 hoặc tháng 8 cũng là thời điểm khách du lịch có thể leo núi Phú Sĩ vì lúc đó thời tiết và đường đi thuận lợi.


Xứ Phù Tang - Page 2 52656222

Đền Shinto với những thảm cỏ xanh mướt.


Xứ Phù Tang - Page 2 89826572

Con đường rợp bóng cây vào mùa hè.


Xứ Phù Tang - Page 2 99376541

Lễ hội mùa hè ở Nhật Bản là ngày hội của ánh sáng, đèn lồng và pháo hoa.


Xứ Phù Tang - Page 2 44294122

Nhiều đường phố tại các thành phố lớn được trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt từ sáng tới khuya.


Xứ Phù Tang - Page 2 90077544

Lễ hội pháo hoa trên vịnh Tokyo.


Xứ Phù Tang - Page 2 75438496

Vào những ngày lễ, các thiếu nữ và bé gái Nhật Bản sẽ mặc bộ trang phục yukata, dành riêng cho những ngày mùa hè, để tham gia các hoạt động vui chơi trong lễ hội.


Xứ Phù Tang - Page 2 98194480

Cô gái mặc yukata và chụp ảnh dưới pháo hoa rực sáng.


Xứ Phù Tang - Page 2 13455985

Màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại Tokyo.

Theo ngoisao


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Wed 27 Jul 2011, 00:41

Bốn mùa rất đẹp ở núi Phú Sĩ


Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Có 3 thành phố nhỏ nằm quanh núi là Gotemba, Fujiyoshida và Fujinomiya. Đỉnh Phú Sĩ còn được biết tới với những cảnh đẹp suốt bốn mùa trong năm. Ảnh trên trang Fujisan.

Xứ Phù Tang - Page 2 59226026

Những ruộng lúa xanh mướt vào mùa xuân.

Xứ Phù Tang - Page 2 90558017

Vào mùa xuân, những cây hoa anh đào nở rộ dưới chân núi Phú Sĩ.

Xứ Phù Tang - Page 2 91224483

Đỉnh núi vẫn còn phủ đầy tuyết khi mùa xuân tới, trong khi đó những người dân Nhật Bản đã treo cờ cá chép để chào đón lễ hội mùa xuân.

Xứ Phù Tang - Page 2 24084454

Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc và xanh mướt vào tiết trời cuối xuân.

Xứ Phù Tang - Page 2 52369356

Mùa hè, dưới chân núi Phú Sĩ phủ đầy hoa rực rỡ.

Xứ Phù Tang - Page 2 20106030

Cánh đồng hoa hướng dương vàng rực dưới chân núi.

Xứ Phù Tang - Page 2 29312270

Vào mùa hè, tuyết trên đỉnh Phú Sĩ đã tan hết.

Xứ Phù Tang - Page 2 45837847

Đỉnh núi soi bóng xuống mặt hồ.

Xứ Phù Tang - Page 2 69026023

Vào mùa thu, cây cối quanh Phú Sĩ bắt đầu chuyển lá vàng, lá đỏ.

Xứ Phù Tang - Page 2 69552823

Thời tiết se lạnh cũng khiến tuyết bắt đầu đóng băng trên đỉnh núi.

Xứ Phù Tang - Page 2 45685621

Mùa đông, cây cối cũng như chìm trong giấc ngủ.

Xứ Phù Tang - Page 2 28405356

Phú Sĩ trong ánh hoàng hôn mùa đông, lúc này tuyết đã lan tới chân núi.


Theo ngoisao

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Những toà lâu đài quyến rũ   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Fri 04 May 2012, 03:55

Những toà lâu đài quyến rũ



Mỗi toà lâu đài đều toát lên vẻ quyến rũ, cổ kính riêng, khiến người ta khi dừng chân lại đều không muốn rời xa...


"Xứ sở mặt trời mọc" từ lâu đã nổi tiếng với các toà lâu đài cổ kính, sở hữu nét kiến trúc đặc trưng, thu hút du khách bốn phương mỗi khu dừng chân đến nơi này. Hôm nay, chuyên mục Du lịch sẽ giới thiệu đến những ai yêu thích đất nước hoa anh đào, yêu mến sự hoài cổ 5 toà lâu đài với 5 kiến trúc độc đáo nổi tiếng Nhật Bản nhé!


1. Matsuyama - Quyến rũ bởi nét cổ kính rêu phong


Nếu bạn hỏi lâu đài nào được xem là đẹp nhất "xứ sở mặt trời mọc", chúng tôi không ngần ngại trả lời rằng - ấy là Matsuyama. Toà lâu đài thuộc hòn đảo cùng tên được xây dựng từ đầu thế kỷ XVII và phục dựng vào giữa thế kỷ XIX, nằm trên đồi Katsuyama và bao phủ bởi những bức tường đá rêu phong cổ kính.

Xứ Phù Tang - Page 2 29041210

Ở chính giữa khoảng sân rộng là toà tháp chính uy nghi, bên trong là cầu thang gỗ dẫn lên những tầng trên của lâu đài. Bạn có thể sử dụng hệ thống cáp treo hoặc tự mình đi bộ lên để cảm nhận nét trong lành, thanh tịnh của cảnh đẹp. Cũng chính tại nơi này, du khách sẽ được phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng toàn bộ Matsuyama và đảo Seto...

Xứ Phù Tang - Page 2 29041211

Xứ Phù Tang - Page 2 30041210


2. Inuyama - Toà lâu đài chưa một lần bị tàn phá

Inuyama là một toà lâu đài vô cùng xinh đẹp, là niềm tự hào của thành phố Inuyama thuộc tỉnh Aichi. Có thể bạn không cảm nhận được sự đồ sộ khi ngắm nhìn, bởi diện tích của tác phẩm này không thực sự lớn. Tuy nhiên, nét thu hút mà Inuyama tạo nên đối với du khách chính là ở "kiến trúc phòng thủ độc đáo". Nhìn từ bên ngoài, lâu đài có 3 tầng rõ rệt, thế nhưng bên trong nó lại có tới 4 tầng chính cộng thêm 2 tầng hầm.

Xứ Phù Tang - Page 2 29041212

Được hoàn thành vào năm 1537, nằm trên một ngọn đồi nhỏ, gần sông Kiso, Inuyama chưa một lần bị tàn phá. Nó là một trong số những lâu đài cổ kính nhất Nhật Bản đồng thời là ví dụ điển hình cho kiến trúc lâu đài thế kỷ XVI. Đứng từ trên tầng 4, bạn có thể thu vào tầm mắt phong cảnh tuyệt đẹp của những ngọn núi và hàng trăm cây anh đào nở hoa tuyệt sắc!

Xứ Phù Tang - Page 2 29041213

Xứ Phù Tang - Page 2 30041210


3. Matsumoto - Lâu đài được xây bên... đập nước

Matsumoto (ban đầu gọi tên Fukashi) là một toà lâu đài lạ ở Nhật Bản được xây dựng vào thế kỷ 16, nổi tiếng bậc nhất trong tất cả các lâu đài thời trung cổ. Nó được xây dựng bên cạnh một... đập nước (thay vì trên núi và cạnh sông như chúng ta vẫn thường thấy). Người ta vẫn mệnh danh cho Matsumoto là "Crow Castle" vì màu đen của nội thất gỗ vô cùng độc đáo.

Xứ Phù Tang - Page 2 29041214

Nếu các toà lâu đài khác ưa chuộng kiểu trang trí phủ đầy sắc trắng thì Matsumoto lại chọn cho mình sự tương phản trắng - đen. Chính sự đối lập của hai mảng màu này đã làm nên điểm thu hút khó rời mắt của lâu đài 6 tầng đẹp mắt. Bên cạnh đó, do thiếu "sự phòng vệ" từ địa hình tự nhiên nên toà lâu đài cũng có kiến trúc khá phức tạp, với nội thất gỗ và tường đá để bảo vệ những con người sinh sống bên trong.

Xứ Phù Tang - Page 2 29041215

Xứ Phù Tang - Page 2 30041211


4. Hikone - toà lâu đài đa phong cách kiến trúc

Đến với Hikone (thuộc Hikone, tỉnh Shiga), du khách sẽ bị quyến rũ bởi cảnh quan tuyệt đẹp theo từng mùa của Nhật Bản. Toà lâu đài này được khởi công xây dựng từ năm 1603 và mãi đến 20 năm sau mới được hoàn thiện. Trải hơn 260 năm tồn tại, Hikone vẫn giữ được cấu trúc nguyên bản nên đây là 1 trong số 4 toà lâu đài có lịch sử lâu đời nhất "xứ sở mặt trời"...

Xứ Phù Tang - Page 2 30041212

Tuy chỉ gồm 3 tầng với diện tích khá nhỏ nhưng lại sở hữu kiến trúc mái độc đáo cộng với các bức tường sơn trắng nổi bật giữa sắc xanh cây cối, toà lâu đài cổ kính này vẫn truyền tải được lối thiết kế kết hợp hài hoà nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Chính vì thế, Hikone được coi là báu vật quốc gia, là nơi mà du khách đặt chân đến đều quyến luyến không rời...

Xứ Phù Tang - Page 2 30041213

Xứ Phù Tang - Page 2 30041214


5. Himeji - tựa cánh hạc trắng giữa không trung

Himeji (Cơ Lộ thành) được xây dựng vào thế kỷ XIV, là kiến trúc "tuyệt đẹp dưới mọi góc nhìn", tiêu biểu cho thành quách thời cận đại của Nhật Bản và biểu tượng cho nghệ thuật cổ xưa. Toạ lạc trên ngọn đồi Himeyama, cách thủ đô Tokyo 650 km về phía Tây, Himeji khiến du khách phải liên tưởng đến một dáng hạc đang nhẹ nhàng cất cánh bay giữa không trung...

Xứ Phù Tang - Page 2 30041215

Toà lâu đài xây dựng từ khoảng 36 tấn gỗ, che phủ bằng lớp thạch cao trắng bên ngoài, phần mái thanh nhã của những đỉnh tháp làm toát lên vẻ nên thơ của "Lâu đài hạc trắng". Các cổng và tường bao xoắn ốc như mê cung được thiết kế một cách tài tình. Bước vào cổng chính, ta có cảm giác dường như đang rời xa khỏi lâu đài.

Càng tiến về phía tháp chính, ta càng thấy nó rời ra xa... Himeji được Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1993.

Xứ Phù Tang - Page 2 30041216

Xứ Phù Tang - Page 2 30041217


Sưu tầm
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Tue 09 Oct 2012, 04:25

Ngọt ngào sắc thu trên cố đô Kyoto.



Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Kyoto khi lá phong chuyển màu vàng, đỏ đẹp đến nao lòng.



Những ngôi đền Phật giáo, đền thần giáo Shinto, những trà quán nơi các geisha và maiko xinh đẹp chào đón du khách, những khu vườn Nhật Bản êm đềm và rất nhiều yếu tố văn hóa khác là điểm thu hút du khách đến với cố đô Kyoto. Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Kyoto, và cũng là lúc khách thập phương kéo về thành phố này để tận hưởng vẻ đẹp của những công trình cổ kính hòa trong cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.


Xứ Phù Tang - Page 2 23342887

Kyoto là địa danh nổi tiếng với những đền thờ Phật giáo và thần giáo, các cung điện và vườn tược. Một trong những ngôi đền được nhiều người biết đến nhất là Yatadera. Đền thờ Phật giáo càng thêm lung linh, huyền ảo về đêm khi cả trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng.


Xứ Phù Tang - Page 2 95607555

Kiyomizu-dera là một đền thờ tuyệt đẹp khác ở Kyoto. Di sản thế giới này là đền thờ thần nước. Tên của đền chính là tên của thác nước gần đó. Ngôi đền cổ kính nằm trên đồi là nơi du khách thảnh thơi dạo bộ, ngắm cảnh rừng cây thanh bình bao quanh.


Xứ Phù Tang - Page 2 70663703

Hai biểu tượng văn hóa của Kyoto là geisha, những người “bán nghệ” trong trang phục kimono và kyo-yuzen, kỹ thuật nhuộm vải tinh tế dùng để trang trí các họa tiết trên chiếc kimono.


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Tue 09 Oct 2012, 04:25


Xứ Phù Tang - Page 2 21376842


Xứ Phù Tang - Page 2 52426433

Maiko, hay “geisha tập sự” là những người đang trong giai đoạn tập huấn để trở thành một geisha chân chính. Maiko này đang thờ cúng trước đền Matsuo Taisha, một trong những đền thờ cổ kính nhất Nhật Bản, cũng là nơi thờ nữ thần nước.


Xứ Phù Tang - Page 2 37189762

Vào mùa thu, cả thành phố Kyoto chuyển sang sắc vàng, đỏ của lá phong. Một trong những địa điểm ngắm lá vàng đẹp nhất là khu vực gần đền Daigoji và đền Enjokin.


Xứ Phù Tang - Page 2 92287326

Một đền thờ khác cũng tỏa sáng rực rỡ không kém Kiyomizu-dera mỗi khi màn đêm kéo xuống là Nishiki Tenmangu, đền thờ nằm ngay trên con phố mua bán của Kyoto. Đây là nơi thờ cúng vị thần trí tuệ và sự may mắn trong công việc.

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Tue 09 Oct 2012, 04:26

Xứ Phù Tang - Page 2 69447024

Xứ Phù Tang - Page 2 69528667

Khu vườn Ninna-ji, xây dựng năm 888 dưới thời đế chế Uda và đã được UNESCO vinh danh là một trong những di sản thế giới.


Xứ Phù Tang - Page 2 69572023

Lễ hội Jidai Matsuri tổ chức vào tháng 10 hàng năm là một trong những lễ hội đông đúc nhất Kyoto. Những người tham gia lễ hội mặc trang phục truyền thống, diễu hành trên đường phố.


Xứ Phù Tang - Page 2 24429494

Ngoài các đền chùa, Kyoto còn có rất nhiều lâu đài, cung điện, một trong số đó là lâu đài Katsura, với khu vườn tuyệt đẹp. Đây là một trong những báu vật của đất nước Nhật Bản.


Xứ Phù Tang - Page 2 63724258

Du khách thích mua sắm cũng tìm thấy ở Kyoto nhiều địa điểm đáng ghé qua, trong đó có khu chợ Nishiki Ichiba, còn được mệnh danh là “căn bếp của Kyoto”, với hơn 130 gian hàng bán đủ mọi mặt hàng từ hoa quả, rau củ, cá, trà và nhiều đặc sản khác.


Xứ Phù Tang - Page 2 48443804

Đền Shorin-in, xây dựng năm 1013, nằm ở làng Ohara, thuộc dãy núi phía Bắc Kyoto.


Xứ Phù Tang - Page 2 42156065

Xứ Phù Tang - Page 2 11253941





Hiền Trang (H)
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Wed 10 Oct 2012, 15:25

Bạn đến đất nước Phù Tang rồi đấy chứ???
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Thu 11 Oct 2012, 04:17

Hạ Ly Hương đã viết:
Bạn đến đất nước Phù Tang rồi đấy chứ???

Shiroi đi rồi. Người Nhật họ thật tốt bụng.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Thu 11 Oct 2012, 08:29

Mình chưa đến Nhật nhưng tiếp xúc với người Nhật nhiều vì trường mình kết nghĩa với trường MN Kykio ở Hokaido nên mình cũng hiểu đôi chút về người Nhật, họ chân thành và tốt bụng thật sự.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13Wed 23 Jan 2013, 05:03

4 mùa ở thiên đường hoa Hitachi


Hoa tuyệt đẹp ở khắp mọi nơi...



Công viên Hitachi nằm tại thành phố Hitachinaka (quận Ibaraki, Nhật Bản) là điểm đến nổi tiếng của nhiều tour du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường hoa với những sắc hoa rực rỡ suốt 4 mùa. Chúng ta hãy cùng hòa mình vào thiên nhiên xinh đẹp nơi đây để trải nghiệm 4 mùa ở thiên đường hoa Hitachi nhé!


Xứ Phù Tang - Page 2 12062110
Với diện tích hơn 3,5ha, công viên Hitachi luôn đẹp rực rỡ bởi những cánh đồng hoa nở rộ quanh năm. Mỗi một ngọn đồi là mỗi loại hoa khác nhau, vào mỗi mùa chúng lại thay phiên nhau khoe sắc.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062111
Dừng chân vào mùa xuân, bạn sẽ thấy công viên tràn ngập trong sắc vàng pha đỏ của hơn 1 triệu bông hoa thủy tiên vàng.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062112
Những bông hoa tulip đầy màu sắc cũng đua nhau nở rộ khi mùa xuân đến.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062113
Với hơn 170 giống tulip khác nhau, chúng trông như chiếc thảm đầy màu sắc và bắt mắt.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062114
Hàng năm, công viên đều tổ chức lễ hội Hanami Nemophila - lễ hội ngắm hoa. Choáng ngợp trước sắc xanh của những đồi hoa Nemophila là cảm nhận của hầu hết các du khách khi đến đây vào mỗi dịp lễ hội. Cứ khoảng đầu tháng 4 đến tháng 5 hàng năm, mùa hạ sang, hàng triệu bông hoa Nemophila xinh xắn nở xanh cả các sườn đồi.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062115
Cao chừng 25cm, Nemophila có hình dáng tuyệt đẹp, với những sắc hoa khác nhau từ xanh đến tím. Đứng giữa những đồi hoa xanh mướt, người ta có cảm giác như đang hòa mình giữa đại dương xanh mênh mông tựa như bầu trời đang sa dần xuống mặt đất.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062116
Trong mùa hè này còn có thêm một loại hoa "bung sắc" nữa. Vào khoảng tháng 6, hơn 4.000 bông hoa thuộc 140 giống hồng khác nhau nở rực tại các khu vườn.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062117
Đây là đồi cây bụi Kochia lúc còn xanh - một địa điểm không thể bỏ qua ở công viên Hitachi. Được biết đến với sức chịu đựng mãnh liệt, Kochia có thể chịu đựng hạn hán, thậm chí là đất mặn hay bị nghèo dinh dưỡng nhất.
Tùy vào điều kiện sống chúng có thể cao đến 6 feet (khoảng 1,8m).
Xứ Phù Tang - Page 2 12062118
Vào mùa thu, khi Kochia trưởng thành, chúng chuyển dần sang màu đỏ. Hình ảnh Kochia về thu nhuộm đỏ cả không gian Hitachi.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062119
Mọi du khách ghé thăm Hitachi cũng không quên ghi lại cho mình những tấm hình làm kỉ niệm.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062120
Khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là thời gian thích hợp nhất để ngắm hoa Cosmos. Sắc hoa Cosmos tràn ngập cả ngọn đồi Miharashi là lúc du khách cảm nhận được mùa thu dịu mát nơi đây. Cả ngọn đồi được bao phủ bởi Cosmos và Kochia.

Xứ Phù Tang - Page 2 12062121
“Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa Tulip nở vào mùa này và ước gì tôi có thể đem nó về nhà” là cảm nghĩ của một du khách khi đến thăm Hitachi vào mùa đông. Ngàn đóa hoa tulip muôn màu sắc đã làm tan chảy không khí lạnh giá ở nơi đây.
Bằng các biện pháp nhân tạo, những hạt giống hoa đã được bảo quản lạnh đến tháng 11 và được trồng ngoài môi trường tự nhiên sau đó nhằm phục vụ cho nhu cầu thưởng hoa vào dịp Giáng sinh.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062122
Vòng quanh công viên Hitachi, bên cạnh những loài hoa đặc trưng cho từng mùa, công viên còn trồng khá nhiều các loại hoa khác nhau như hoa lily, bách nhật và nhiều loại hoa khác.
Xứ Phù Tang - Page 2 12062123
Vườn hoa chuông xanh được trồng bên cạnh những bông hoa tulip, thủy tiên. Cánh hoa có màu tím hòa với sắc xanh pha chút trắng tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Xứ Phù Tang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xứ Phù Tang   Xứ Phù Tang - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xứ Phù Tang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Góc Vườn Đào 2019
» Thành ngữ dân gian
» Sự tích khăn tang
» Một thoáng Phù Tang
» LẺ BÓNG TANG ĐIỀN (Khiết Linh)
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Hình ảnh đẹp :: Phong cảnh thế giới-